1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri thân mến,quả thật là em rất khâm phục bác ,bác viết hay quá ,em đọc hết 17 trang rồi và đang ngồi ngóng xem bác viết nữa đây , em chúc bác và bà xã của bác cùng cháu bé được luôn mạnh khỏe nhé .
  2. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0

    Kính gửi Anh BaTri !
    Với kiến thức sâu rộng , lời văn mộc mạc như Hồ Biểu Chánh ( theo ngu ý của HNTB thôi nhé ) , ví von , chân thật , sinh động ... " CÔ VỢ BẮC KỲ " của anh đi vào lòng người thật nhẹ nhàng và êm dịu .
    Đọc câu truyện của anh , HNTB như học hiểu thêm rất nhiều từ những từ lóng của bạn bè , đến những kinh nghiệm trong cuộc sống ... HNTB rất cám ơn anh và các bạn nhé .
    À ! Trong đoạn viết về bậc tam cấp ... Bậc thang phải là 5 ... HNTB cũng có nghe nói qua từ một người lớn tuổi ngày xưa khi còn ở VN . Cô ấy nói khi bày trái cây cúng phải chưng vào đĩa 5 trái , không là 3 hay 4 . Trái thứ 5 phải để trên cao .
    Và cô ấy còn nói khi ký tên , chử ký của mình chỉ có 5 vần thôi thì mới tốt . Đến bây giờ HNTB vẫn ký tên như còn ở VN chỉ có 5 vần ( dù bên Mỹ họ ký nguyên cả họ và tên )
    Còn về phần nước tiểu trị chứng hậu sản . Theo lời Mẹ của HNTB kể lại cách làm như sau :
    Lấy nghệ xắt lát mỏng thấm với nước tiểu của bé trai 3 tuổi rồi phơi nắng. Khi nghệ khô thì thấm vài lần nữa . Sau khi phơi vài nắng , đem nghệ đi sao thủy thổ .Có nghĩa là lấy nghệ đó đem rang trong chảo hay nồi rồi quét sạch 1 chổ dưới đất và úp chảo xuống đó . Chờ khi nào nghệ nguội thì bỏ vào keo .
    Mổi lần muốn uống thì lấy vài lát nghệ hòa chung với 3 chén nước lạnh rồi sắc như thuốc Bắc cho đến khi còn lại 2 phần rồi uống .
    Trên đây là bài thuốc trị sản hậu từ kinh nghiệm của Mẹ HNTB . Nếu phần trí nhớ của Mẹ không đúng thì xin anh Ba Tri cũng như các bạn bổ sung cho HNTB học hỏi thêm nha . Xin cám ơn các mọi người nhé .
    Xin chúc Ba Tri và các bạn vui vẽ , hạnh phúc và thành công .
    Trân Trọng ,
    HNTB

    KHÔNG Ở ĐÂU ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG
    NƠI ĐỂ LẠI NHIỀU LUYẾN THƯƠNG LÀ XỨ SỞ ... NGƯỜI YÊU ĐANG SỐNG
    Được HanNgocTuyetBang sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 28/07/2002
  3. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0

    Kính gửi Anh BaTri !
    Với kiến thức sâu rộng , lời văn mộc mạc như Hồ Biểu Chánh ( theo ngu ý của HNTB thôi nhé ) , ví von , chân thật , sinh động ... " CÔ VỢ BẮC KỲ " của anh đi vào lòng người thật nhẹ nhàng và êm dịu .
    Đọc câu truyện của anh , HNTB như học hiểu thêm rất nhiều từ những từ lóng của bạn bè , đến những kinh nghiệm trong cuộc sống ... HNTB rất cám ơn anh và các bạn nhé .
    À ! Trong đoạn viết về bậc tam cấp ... Bậc thang phải là 5 ... HNTB cũng có nghe nói qua từ một người lớn tuổi ngày xưa khi còn ở VN . Cô ấy nói khi bày trái cây cúng phải chưng vào đĩa 5 trái , không là 3 hay 4 . Trái thứ 5 phải để trên cao .
    Và cô ấy còn nói khi ký tên , chử ký của mình chỉ có 5 vần thôi thì mới tốt . Đến bây giờ HNTB vẫn ký tên như còn ở VN chỉ có 5 vần ( dù bên Mỹ họ ký nguyên cả họ và tên )
    Còn về phần nước tiểu trị chứng hậu sản . Theo lời Mẹ của HNTB kể lại cách làm như sau :
    Lấy nghệ xắt lát mỏng thấm với nước tiểu của bé trai 3 tuổi rồi phơi nắng. Khi nghệ khô thì thấm vài lần nữa . Sau khi phơi vài nắng , đem nghệ đi sao thủy thổ .Có nghĩa là lấy nghệ đó đem rang trong chảo hay nồi rồi quét sạch 1 chổ dưới đất và úp chảo xuống đó . Chờ khi nào nghệ nguội thì bỏ vào keo .
    Mổi lần muốn uống thì lấy vài lát nghệ hòa chung với 3 chén nước lạnh rồi sắc như thuốc Bắc cho đến khi còn lại 2 phần rồi uống .
    Trên đây là bài thuốc trị sản hậu từ kinh nghiệm của Mẹ HNTB . Nếu phần trí nhớ của Mẹ không đúng thì xin anh Ba Tri cũng như các bạn bổ sung cho HNTB học hỏi thêm nha . Xin cám ơn các mọi người nhé .
    Xin chúc Ba Tri và các bạn vui vẽ , hạnh phúc và thành công .
    Trân Trọng ,
    HNTB

    KHÔNG Ở ĐÂU ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG
    NƠI ĐỂ LẠI NHIỀU LUYẾN THƯƠNG LÀ XỨ SỞ ... NGƯỜI YÊU ĐANG SỐNG
    Được HanNgocTuyetBang sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 28/07/2002
  4. gaup

    gaup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri, lâu lắm em không vào TTVN nhưng hôm qua Milou có cho cái link sang bài của bác đây ở bên diễn đàn thanh niên xa mẹ www.tathy.com/thanglong thế là em mò qua đọc thử. Truyện của bác rất là hay, em phải nói thật là em cũng như các bạn mong được đọc tiếp chuyện bác kể về "nhà bác" và gia đình. Các bài của bác giống như một cửa sổ nhìn vào cuộc sống của nguời Việt ở Mỹ, mà như bác và gia đình do sống ở nơi hẻo lánh và xa những người Việt khác, có lẽ cũng không phải là những người Mỹ gốc Việt typical (chữ này hì hì em quên tiếng Việt là gì)
    Truyện bác kể về vợ bác làm em hơi nhớ đến cái truyện của hai ngưòi ở cái link sau:
    http://homepage.ntlworld.com/mil.millington/things.html
    Em lúc trước cũng đi học ở bên Mỹ một thời gian, sắp tới rồi lại quay trở lại đấy. Ở thì cũng lâu lâu nhưng không có liên hệ gì với người Việt mấy. Có nhiều lần lúc xuống Norfolk, VA chơi đi chợ mua đồ ăn thấy người Việt bán hàng hỏi: "Từ Canada sang?", trả lời rằng không, từ Hà Nội là mấy người không nói chuyện với mình luôn. Cũng không trách được ai hết...phải không bác.
    Chúc bác và gia đình mạnh khỏe
    Gaup

    UẤG
  5. gaup

    gaup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri, lâu lắm em không vào TTVN nhưng hôm qua Milou có cho cái link sang bài của bác đây ở bên diễn đàn thanh niên xa mẹ www.tathy.com/thanglong thế là em mò qua đọc thử. Truyện của bác rất là hay, em phải nói thật là em cũng như các bạn mong được đọc tiếp chuyện bác kể về "nhà bác" và gia đình. Các bài của bác giống như một cửa sổ nhìn vào cuộc sống của nguời Việt ở Mỹ, mà như bác và gia đình do sống ở nơi hẻo lánh và xa những người Việt khác, có lẽ cũng không phải là những người Mỹ gốc Việt typical (chữ này hì hì em quên tiếng Việt là gì)
    Truyện bác kể về vợ bác làm em hơi nhớ đến cái truyện của hai ngưòi ở cái link sau:
    http://homepage.ntlworld.com/mil.millington/things.html
    Em lúc trước cũng đi học ở bên Mỹ một thời gian, sắp tới rồi lại quay trở lại đấy. Ở thì cũng lâu lâu nhưng không có liên hệ gì với người Việt mấy. Có nhiều lần lúc xuống Norfolk, VA chơi đi chợ mua đồ ăn thấy người Việt bán hàng hỏi: "Từ Canada sang?", trả lời rằng không, từ Hà Nội là mấy người không nói chuyện với mình luôn. Cũng không trách được ai hết...phải không bác.
    Chúc bác và gia đình mạnh khỏe
    Gaup

    UẤG
  6. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu quá rồi không thấy bạn post tiếp bài cho mình? Nếu bạn bận rộn quá thì thôi vậy, cám ơn bạn rất nhiều !
  7. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu quá rồi không thấy bạn post tiếp bài cho mình? Nếu bạn bận rộn quá thì thôi vậy, cám ơn bạn rất nhiều !
  8. thegoodoldday

    thegoodoldday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác chủ bút,
    1. Chữ "tỏ tình" của người Việt nam nó cổ cũng như cái yếm của mấy cô, như cái khăn đóng của mấy anh trai. Nó cổ hơn cả truyện Kiều.
    2. Tôi có xem qua văn hoá Mỹ. Tôi biết không phải Đại học tư thì thấp hơn Đại học công đến mực rớt công mới vào tư. Thậm chí ĐH tư nhiều cái hay hơn nhiều. Ở Anh quuốc ĐH tư lâu đời hơn ĐH công cơ đấy, nên có tên gọi là Public Universities... Khố nhọc lắm mới vào được.
    Bác từng sợ phải mang hiệu Việt Kiều, tôi nghĩ những thứ này sẽ làm bác kiều hơn đấy,
    Thành thực,
  9. thegoodoldday

    thegoodoldday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác chủ bút,
    1. Chữ "tỏ tình" của người Việt nam nó cổ cũng như cái yếm của mấy cô, như cái khăn đóng của mấy anh trai. Nó cổ hơn cả truyện Kiều.
    2. Tôi có xem qua văn hoá Mỹ. Tôi biết không phải Đại học tư thì thấp hơn Đại học công đến mực rớt công mới vào tư. Thậm chí ĐH tư nhiều cái hay hơn nhiều. Ở Anh quuốc ĐH tư lâu đời hơn ĐH công cơ đấy, nên có tên gọi là Public Universities... Khố nhọc lắm mới vào được.
    Bác từng sợ phải mang hiệu Việt Kiều, tôi nghĩ những thứ này sẽ làm bác kiều hơn đấy,
    Thành thực,
  10. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào Steven Soma,
    Vô tình vào topic, đọc một vèo 18 trang xong, thấy chưa đủ. Đọc lại một vèo 18 trang ấy, vẫn thấy như có một cái gì ...thiếu thiếu.
    Đọc mãi mê đến quên cả việc làm. Thế khi nào Steven Soma post thêm thế ??
    Hình như không riêng gì GSK mà các bạn khác cũng đang mang bệnh "cổ cò" ấy phải không???
    GSK
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

Chia sẻ trang này