1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cautiet

    cautiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Chào Steven, quả thật là tôi mới chỉ đọc lướt qua một số trang trong câu truyện của bác nhưng tôi cũng thấy nó khá hấp dẫn. Lúc nào rỗi hơn, chắc chắn tôi sẽ đọc lại.
    Đọc qua câu truyện của bác tôi bỗng thấy nhớ tuổi thơ của tôi, nó không lãng mạn như trong các câu truyên của Việt Nam nhưng với tôi nnó có rất nhiều ý nghĩa. Tôi là dân làm toán nên viết lách khồn tốt lắm. Tuy vậy tôi cũng muốn góp vui trong diễn đàn của bác bằng câu chuyện của mình đồng thời trao đổi thêm với bác về ngôn ngữ cũng như cách dùng từ của Việt Nam, nói đúng hơn là ở Hà Nội (Tôi không rành lắm ngôn ngữ ở các địa phương khác)
    Cảm ơn bác rất nhiềuuuuuuuuuuuu.
  2. cautiet

    cautiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cha tôi
    Tôi có ba người ba : ba Hương, ba Tuyết và Cha. Ba người có một đặc điểm rất giống nhau, đó là để cho các bà vợ của họ (tức là ba người mẹ của tôi) sống cảnh bơ vơ, phải nuôi con một mình.
    Ba Hương rời Hà Nội về quê sinh sống bởi ở đó ông còn có một gia đình khác.
    Ba Tuyết của tôi thì rời Việt Nam theo tiếng gọi của cuộc sống xa hoa. Ông rời bỏ quê hương, sang nước ngoài định cư và không trở về nữa.
    Còn cha tôi, ông đã ra đi theo tiếng gọi của ông trời. Vì ông trời quá yêu mến cha, lluôn muốn cha ở bên cạnh nên cha đành phải xa chúng tôi.
    Cha đã đi lâu lắm rồi nên thậm chí tôi không thể nhớ ra trước đây tôi đã gọi ông như thế nào : cha, ba, bố hay thầy. Nhưng nụ cười của ông thì tôi vẫn nhớ bởi nó là bạn đồng hành của tôi, an ủi tôi, khuyến khích tôi tiến lên.

    Muôn giờ đi làm mất rồi, đành hẹn gặp lại bác sớm mai vậy.
    Bài viết của tôi không được vui vẻ mong các bạn thông cảm.
  3. cautiet

    cautiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cha tôi
    Tôi có ba người ba : ba Hương, ba Tuyết và Cha. Ba người có một đặc điểm rất giống nhau, đó là để cho các bà vợ của họ (tức là ba người mẹ của tôi) sống cảnh bơ vơ, phải nuôi con một mình.
    Ba Hương rời Hà Nội về quê sinh sống bởi ở đó ông còn có một gia đình khác.
    Ba Tuyết của tôi thì rời Việt Nam theo tiếng gọi của cuộc sống xa hoa. Ông rời bỏ quê hương, sang nước ngoài định cư và không trở về nữa.
    Còn cha tôi, ông đã ra đi theo tiếng gọi của ông trời. Vì ông trời quá yêu mến cha, lluôn muốn cha ở bên cạnh nên cha đành phải xa chúng tôi.
    Cha đã đi lâu lắm rồi nên thậm chí tôi không thể nhớ ra trước đây tôi đã gọi ông như thế nào : cha, ba, bố hay thầy. Nhưng nụ cười của ông thì tôi vẫn nhớ bởi nó là bạn đồng hành của tôi, an ủi tôi, khuyến khích tôi tiến lên.

    Muôn giờ đi làm mất rồi, đành hẹn gặp lại bác sớm mai vậy.
    Bài viết của tôi không được vui vẻ mong các bạn thông cảm.
  4. banmua

    banmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2001
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác cautiec co ý định insert câu chuyện của bác ấy vào đây, tôi nghĩ rằng đó không phải là một ý kiến hay. Tôi đề nghị nếu bác nào có ý định viết gì đó về riêng mình (tức là không liên quan gì đến chuyện của bác Ba Tri) thì nên tạo một thread riêng. Tôi nghĩ thế có phải không?
    BanMua
  5. banmua

    banmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2001
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác cautiec co ý định insert câu chuyện của bác ấy vào đây, tôi nghĩ rằng đó không phải là một ý kiến hay. Tôi đề nghị nếu bác nào có ý định viết gì đó về riêng mình (tức là không liên quan gì đến chuyện của bác Ba Tri) thì nên tạo một thread riêng. Tôi nghĩ thế có phải không?
    BanMua
  6. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba tri,
    Tôi thỉnh thoảng vẫn vào xem chuyện của bác từ ngày đầu. Bác đúng là một nhà văn đồng quê. Tôi rất phục cách dùng một số từ của bác !
    Tôi gửi bác chương trình chuyển mã phông tiếng Việt, chạy trong WORD, hy vọng nó giúp phần nào trong công việc của bác:
    Convert.zip
    Tuy nhiên các bài viết của bác so với hồi đầu có lẽ nếu đưọc Vote lại có lẽ chỉ 4 sao thôi. Chắc bác bận con mọn.
    Chúc bác và gia đình khoẻ và ngày càng có nhiều bài viết hay hơn.

    ... mouse

    Được chuotdong sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 06/08/2002
  7. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba tri,
    Tôi thỉnh thoảng vẫn vào xem chuyện của bác từ ngày đầu. Bác đúng là một nhà văn đồng quê. Tôi rất phục cách dùng một số từ của bác !
    Tôi gửi bác chương trình chuyển mã phông tiếng Việt, chạy trong WORD, hy vọng nó giúp phần nào trong công việc của bác:
    Convert.zip
    Tuy nhiên các bài viết của bác so với hồi đầu có lẽ nếu đưọc Vote lại có lẽ chỉ 4 sao thôi. Chắc bác bận con mọn.
    Chúc bác và gia đình khoẻ và ngày càng có nhiều bài viết hay hơn.

    ... mouse

    Được chuotdong sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 06/08/2002
  8. ctxt2000

    ctxt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cháu cũng đọc xong chuyện của Bác. Càng đọc càng thấy cuốn hút, mong là ý tưởng của Bác không bị cạn kiệt. Thật sự là đôi khi cháu không hiểu lắm vì cháu là dân miền nam nên đôi khi không hiểu lắm mấy từ thông dụng ngoài miền bắc. Nhưng cháu có thể đoán ra ý nghĩa của chúng. Nghe Bác giải nghĩa mấy chữ nhiều khi cháu giựt mình vì sao mà Bác dồi dào ngôn ngữ Việt đến thế. Cháu thích nhất là bác giải nghĩa chữ "banana", hay thật. Thật Việt Nam mà cũng thật Mỹ nữa.
  9. ctxt2000

    ctxt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cháu cũng đọc xong chuyện của Bác. Càng đọc càng thấy cuốn hút, mong là ý tưởng của Bác không bị cạn kiệt. Thật sự là đôi khi cháu không hiểu lắm vì cháu là dân miền nam nên đôi khi không hiểu lắm mấy từ thông dụng ngoài miền bắc. Nhưng cháu có thể đoán ra ý nghĩa của chúng. Nghe Bác giải nghĩa mấy chữ nhiều khi cháu giựt mình vì sao mà Bác dồi dào ngôn ngữ Việt đến thế. Cháu thích nhất là bác giải nghĩa chữ "banana", hay thật. Thật Việt Nam mà cũng thật Mỹ nữa.
  10. ctxt2000

    ctxt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cháu cũng đọc xong chuyện của Bác. Càng đọc càng thấy cuốn hút, mong là ý tưởng của Bác không bị cạn kiệt. Thật sự là đôi khi cháu không hiểu lắm vì cháu là dân miền nam nên đôi khi không hiểu lắm mấy từ thông dụng ngoài miền bắc. Nhưng cháu có thể đoán ra ý nghĩa của chúng. Nghe Bác giải nghĩa mấy chữ nhiều khi cháu giựt mình vì sao mà Bác dồi dào ngôn ngữ Việt đến thế. Cháu thích nhất là bác giải nghĩa chữ "banana", hay thật. Thật Việt Nam mà cũng thật Mỹ nữa.
    You'll get what you give

Chia sẻ trang này