1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctxt2000

    ctxt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cháu cũng đọc xong chuyện của Bác. Càng đọc càng thấy cuốn hút, mong là ý tưởng của Bác không bị cạn kiệt. Thật sự là đôi khi cháu không hiểu lắm vì cháu là dân miền nam nên đôi khi không hiểu lắm mấy từ thông dụng ngoài miền bắc. Nhưng cháu có thể đoán ra ý nghĩa của chúng. Nghe Bác giải nghĩa mấy chữ nhiều khi cháu giựt mình vì sao mà Bác dồi dào ngôn ngữ Việt đến thế. Cháu thích nhất là bác giải nghĩa chữ "banana", hay thật. Thật Việt Nam mà cũng thật Mỹ nữa.
    You'll get what you give
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    cảm giác như ăn phở thời bao cấp...
    Hasta La Vista
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    cảm giác như ăn phở thời bao cấp...
    Hasta La Vista
  4. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tính ngó qua một chút mà phải đọc hết cả 19 trang, mỏi hết cả mắt. Bác SS này vui tính nhỉ, mà bác viết hay thật, khối người VietNam không thể viết và dùng từ tiếng Việt được như bác đâu. Thằng cu nhà bác khoẻ chưa vậy? cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
  5. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tính ngó qua một chút mà phải đọc hết cả 19 trang, mỏi hết cả mắt. Bác SS này vui tính nhỉ, mà bác viết hay thật, khối người VietNam không thể viết và dùng từ tiếng Việt được như bác đâu. Thằng cu nhà bác khoẻ chưa vậy? cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
  6. cautiet

    cautiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả hai tay hai chân luôn mặc dù rất tiếc là bạn chưa hiểu ý định của tôi. Có lẽ là do tôi chưa dùng đúng cách. Tôi chỉ định khuấy động một chút để mọi người cùng tham gia bàn về các cách dùng ngôn ngữ Việt Nam đúng như những gì mà bác Steven mong muốn. Tất nhiên vào đây mọi người đều muốn đọc cuyện của bác ấy nhưng nếu các bác hoạt động thêm một chút thì càng sôi nổi chứ sao?
    Thật ra với mẩu viết lần trước tôi đã hi vọng mọi người cùng tham gia cung cấp thêm các cách gọi ba ở Việt Nam và các cách nói của người Việt về những người đã ra đi theo tình cảm của những người ở lại.
    Đành chỉ vào đây để đọc thôi vậy. Chúc mọi nngười vui vẻ.
    To steven
  7. cautiet

    cautiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả hai tay hai chân luôn mặc dù rất tiếc là bạn chưa hiểu ý định của tôi. Có lẽ là do tôi chưa dùng đúng cách. Tôi chỉ định khuấy động một chút để mọi người cùng tham gia bàn về các cách dùng ngôn ngữ Việt Nam đúng như những gì mà bác Steven mong muốn. Tất nhiên vào đây mọi người đều muốn đọc cuyện của bác ấy nhưng nếu các bác hoạt động thêm một chút thì càng sôi nổi chứ sao?
    Thật ra với mẩu viết lần trước tôi đã hi vọng mọi người cùng tham gia cung cấp thêm các cách gọi ba ở Việt Nam và các cách nói của người Việt về những người đã ra đi theo tình cảm của những người ở lại.
    Đành chỉ vào đây để đọc thôi vậy. Chúc mọi nngười vui vẻ.
    To steven
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa Bạn:
    Tôi có nhận được email của Bạn và đọc được như sau:
    " Xin loi anh nhe!Toi can loi giai thich cua anh.Khi anh gui Mail cho toi,toi mo file dinh kem,mot luong virus khong lo tran ngap may toi.May sao toi co he thong Flame Wall ho tro nen thoat duoc.Khi tai xuong,Mail cua toi cung canh bao khong duoc tai.Toi can loi giai thich cua anh.
    ------------------------------------------------------
    **This mail was sent by SaigonNet WebMail 1.0 "
    Thưa Bạn, tôi cũng không biết là máy của Steven có bị virus hay không. Tôi cũng nhận được một số email và tôi có gởi trở lại. Bạn là người đầu tiên đưa ra lời báo động này. Tôi xin phép viết thư này lên để cảnh giác những ai nhận email của tôi thì làm ơn cẩn thận. Đợi lát nữa Steven về, tôi sẽ nhờ anh ta khám lại máy cho chắc chắn. Thành thật xin lỗi Bạn vì tôi không biết nhiều về máy tính. Nếu tôi vô tình gây thiệt hại gì cho máy của Bạn, tôi xin phép được bồi hoàn. Xin Bạn tha lỗi cho tôi.
    Trân trọng
    Ba Tri
    TB. Tôi cũng đã email lại cho Bạn rồi nhưng sợ Bạn đọc không được nên mạo muội đăng tải lại bức thư vào đây (nhưng không đề tên Bạn trên đó.) Đợi Steve về rồi tôi sẽ hỏi và email thêm cho Bạn hay.
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa Bạn:
    Tôi có nhận được email của Bạn và đọc được như sau:
    " Xin loi anh nhe!Toi can loi giai thich cua anh.Khi anh gui Mail cho toi,toi mo file dinh kem,mot luong virus khong lo tran ngap may toi.May sao toi co he thong Flame Wall ho tro nen thoat duoc.Khi tai xuong,Mail cua toi cung canh bao khong duoc tai.Toi can loi giai thich cua anh.
    ------------------------------------------------------
    **This mail was sent by SaigonNet WebMail 1.0 "
    Thưa Bạn, tôi cũng không biết là máy của Steven có bị virus hay không. Tôi cũng nhận được một số email và tôi có gởi trở lại. Bạn là người đầu tiên đưa ra lời báo động này. Tôi xin phép viết thư này lên để cảnh giác những ai nhận email của tôi thì làm ơn cẩn thận. Đợi lát nữa Steven về, tôi sẽ nhờ anh ta khám lại máy cho chắc chắn. Thành thật xin lỗi Bạn vì tôi không biết nhiều về máy tính. Nếu tôi vô tình gây thiệt hại gì cho máy của Bạn, tôi xin phép được bồi hoàn. Xin Bạn tha lỗi cho tôi.
    Trân trọng
    Ba Tri
    TB. Tôi cũng đã email lại cho Bạn rồi nhưng sợ Bạn đọc không được nên mạo muội đăng tải lại bức thư vào đây (nhưng không đề tên Bạn trên đó.) Đợi Steve về rồi tôi sẽ hỏi và email thêm cho Bạn hay.
  10. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thân mến
    Ba Tri & Bà xã & Steven
    thưa bác!
    Tỉnh tò chỉ đung để chêu hoặc giỡn chứ ít khi người ta dùng lắm lắm & bây giờ giới trẻ họ quá sàng điệu rùi .Nếu mình đi tán người ta mà nói như vậy thì (chuối lắm ) , mìnhcó thể (cưa )họ bằng nhiều cách còn phía kia họ cũng hiểu nhanh lắm ko cần mình phải nói rõ là mình muốn (tỉnh tò )đâu thưa bác!
    Và bác có thể nói cho em biết ngày xa xưa ây bác có cần phải nói cho bà xã hiện giờ của bác là bác muốn tỉnh tò ko vậy?
    Và bác đừng hiểu nhầm em là em muốn chọc bác đâu nhé
    MONG BÁC HỒI ÂM CHO EM

    leo
    [/size6]

Chia sẻ trang này