1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn

    vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng thuộc hạng xin sau để muộn ấy mà! Vào đây cố gắng lắm, mà phải bỏ hai ngày ở các quán cà fê để đọc cho xong 20 trang này! Nói tóm lại Tớ thấy các bác ai cũng khen hết, nếu bây giờ Tớ có khen cũng dư thừa, nên đành nghe các bác nói sao nghe vậy thôi . Cái vấn đề mà các bác nói là viết sai chính tả hay dùng từ sai, thì cái này hầu như có người nói về cái này nhiều rồi. Mà hiện nay nước ta chưa có hàn lâm viện về ngôn ngữ thì phải? Mấy người trẻ mà mới qua bên Mỹ, mà nói chuyện với các Cụ, thì các Cụ nhà ta không hiểu bọn trẻ nói cái gì rồi, bởi vì những từ này so với các Cụ nó mới quá! Và nếu có ra tiệm sách mua một cuốn tự điển về tra tiếng việt thì mấy anh trẻ cũng chẳng hiểu, bởi vì hầu như các từ dùng trong từ điển các anh trẻ này có học bao giờ! Như vậy thì có phải lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
    Nhật nguyệt hai vần treo trước mặt
    Giang sơn một gánh đặt trên vai
  2. huynhhuong

    huynhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chào bác SS , tui vừa đọc xong , kết quả nhức đầu , chóng mặt , nói chung đủ cả , nhưng mà cực kỳ hay và lôi cuốn , cứ như là đang đọc truyện tiểu thuyết vậy , làm tui cứ đọc xong là lại đọc tiếp đọc tiếp
    cám ơn bác đã viết ra câu chuyện này để cho mọi người cùng đọc
    thứ hai là cảm ơn bạn fixexDANANG ( thứ lỗi cho tui nếu ghi sai tên của bạn ) đã cho tôi biết để mà vào xem .
    Nhất định sẽ vào đây thường xuyên
    gửi lời chào tất cả trước khi out
    mọi sự điều thay đổi trừ sự thay đổi
  3. huynhhuong

    huynhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chào bác SS , tui vừa đọc xong , kết quả nhức đầu , chóng mặt , nói chung đủ cả , nhưng mà cực kỳ hay và lôi cuốn , cứ như là đang đọc truyện tiểu thuyết vậy , làm tui cứ đọc xong là lại đọc tiếp đọc tiếp
    cám ơn bác đã viết ra câu chuyện này để cho mọi người cùng đọc
    thứ hai là cảm ơn bạn fixexDANANG ( thứ lỗi cho tui nếu ghi sai tên của bạn ) đã cho tôi biết để mà vào xem .
    Nhất định sẽ vào đây thường xuyên
    gửi lời chào tất cả trước khi out
    mọi sự điều thay đổi trừ sự thay đổi
  4. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    To:Steven Soma
    Cách đây mấy tuần, LILIEs có nhận được email của Steven. Không hiểu tại sao mail nay lai bay lạc sang tận hộp mail của LILIES ???? Có cần quảng cáo dữ vậy không ạ ?
    LILIEs định gửi mail riêng nhung không biết làm sao mà gửi không được, đành làm theo cách này vậy!
    Lilié
  5. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    To:Steven Soma
    Cách đây mấy tuần, LILIEs có nhận được email của Steven. Không hiểu tại sao mail nay lai bay lạc sang tận hộp mail của LILIES ???? Có cần quảng cáo dữ vậy không ạ ?
    LILIEs định gửi mail riêng nhung không biết làm sao mà gửi không được, đành làm theo cách này vậy!
    Lilié
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Các Bạn :
    Ậy, tôi lại quên mà dùng chữ kính gởi nữa rồi. Thôi xin nói lại :
    Các Bạn thân mến:
    Thường thì khi chúng tôi thức thì đã là giờ các Bạn đi ngủ rồi . Lắm lúc ngồi một mình, buồn đời ghé vào ttvnonline xem ai đó còn thức nói chuyện với mình cho vui . Nhưng chúng tôi lại không biết cách làm cho cái hộp nó nhảy lên màn ảnh. (Trừ phi có Bạn nào đó gởi cho chúng tôi và chúng tôi trả lời lại. ) Thế thì email vậy, nhưng năm thì mười hoạ mới có người đọc email và dùng cái hộp nhảy lên màn hình như vậy để trả lời. Nguyên một tuần qua, cao hứng vì mối tình nồng nhiệt quý vị dành cho mấy đứa tôi nên cả đám thức khuya quá . Steve và Sarri ngủ luôn ngoài phòng khách . Nhà tôi thì ngồi ghế rocking chair đong đưa đứa bé, lâu lâu lại ngỏng lên hỏi :
    - "Có gì vui không anh ?"
    Rốt cuộc là 4 đứa tôi thiếu ngủ quầng cả mắt . Thôi, âu đó cũng là giá phải trả cho tình bạn bè tốt lành nơi quê nhà .
    Quả thật, chúng tôi còn nợ các Bạn nhiều . Có Bạn còn vui chuyện email đi khắp nơi để giới thiệu bạn bè vào phòng "Người Vợ Bắc Kỳ " của chúng ta. Chúng tôi rất hân hạnh, rất vui và biết ơn. Tuần tới này, chúng tôi sẽ đi nghỉ hè ở Missouri. Không biết trên đường đi có cơ hội lên mạng chăng . Gì thì gì, chúng tôi chắc chắn sẽ mang nhiều chuyện vui về kể cho quý Bạn nghe . Trong thời gian chờ đợi, xin quý Bạn kể cho chúng tôi nghe về sinh hoạt trong một ngày (từ sáng cho đến tối) của một học trò ra sao ? Của một cụ già ra sao? Của một vị lao công hay một người bán hàng ra sao ? Của một công chức hay nhân viên hành chánh như thế nào ? Sự va chạm của những nhân vật này với đời sống thường nhật . v.v (Mỗi Bạn nhận một nhân vật nhé.)
    À, Sarri và Steven đang bàn với tôi để về Hà Nội chơi một chuyến . Nếu về được, thì chỉ có tôi được đi thôi vì Nhà tôi kẹt con nhỏ. Chắc chắn là chúng tôi sẽ ra Hồ Hoàn Kiếm và hẹn quý Bạn nơi đó. Tôi đã kể chuyện con rùa ở Hồ Hoàn Kiếm, hắn ta tin vào chuyện hoang đường nhưng lại không tin là rùa nước ngọt có thể to như vậy. Có ai trong các Bạn đã nhìn thấy rùa chưa hay chỉ trong truyền thuyết ?
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri .
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 05/08/2002
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Các Bạn :
    Ậy, tôi lại quên mà dùng chữ kính gởi nữa rồi. Thôi xin nói lại :
    Các Bạn thân mến:
    Thường thì khi chúng tôi thức thì đã là giờ các Bạn đi ngủ rồi . Lắm lúc ngồi một mình, buồn đời ghé vào ttvnonline xem ai đó còn thức nói chuyện với mình cho vui . Nhưng chúng tôi lại không biết cách làm cho cái hộp nó nhảy lên màn ảnh. (Trừ phi có Bạn nào đó gởi cho chúng tôi và chúng tôi trả lời lại. ) Thế thì email vậy, nhưng năm thì mười hoạ mới có người đọc email và dùng cái hộp nhảy lên màn hình như vậy để trả lời. Nguyên một tuần qua, cao hứng vì mối tình nồng nhiệt quý vị dành cho mấy đứa tôi nên cả đám thức khuya quá . Steve và Sarri ngủ luôn ngoài phòng khách . Nhà tôi thì ngồi ghế rocking chair đong đưa đứa bé, lâu lâu lại ngỏng lên hỏi :
    - "Có gì vui không anh ?"
    Rốt cuộc là 4 đứa tôi thiếu ngủ quầng cả mắt . Thôi, âu đó cũng là giá phải trả cho tình bạn bè tốt lành nơi quê nhà .
    Quả thật, chúng tôi còn nợ các Bạn nhiều . Có Bạn còn vui chuyện email đi khắp nơi để giới thiệu bạn bè vào phòng "Người Vợ Bắc Kỳ " của chúng ta. Chúng tôi rất hân hạnh, rất vui và biết ơn. Tuần tới này, chúng tôi sẽ đi nghỉ hè ở Missouri. Không biết trên đường đi có cơ hội lên mạng chăng . Gì thì gì, chúng tôi chắc chắn sẽ mang nhiều chuyện vui về kể cho quý Bạn nghe . Trong thời gian chờ đợi, xin quý Bạn kể cho chúng tôi nghe về sinh hoạt trong một ngày (từ sáng cho đến tối) của một học trò ra sao ? Của một cụ già ra sao? Của một vị lao công hay một người bán hàng ra sao ? Của một công chức hay nhân viên hành chánh như thế nào ? Sự va chạm của những nhân vật này với đời sống thường nhật . v.v (Mỗi Bạn nhận một nhân vật nhé.)
    À, Sarri và Steven đang bàn với tôi để về Hà Nội chơi một chuyến . Nếu về được, thì chỉ có tôi được đi thôi vì Nhà tôi kẹt con nhỏ. Chắc chắn là chúng tôi sẽ ra Hồ Hoàn Kiếm và hẹn quý Bạn nơi đó. Tôi đã kể chuyện con rùa ở Hồ Hoàn Kiếm, hắn ta tin vào chuyện hoang đường nhưng lại không tin là rùa nước ngọt có thể to như vậy. Có ai trong các Bạn đã nhìn thấy rùa chưa hay chỉ trong truyền thuyết ?
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri .
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 05/08/2002
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bài của Stevensoma lại không thể hiển thị lên trang thế nhỉ. Có ai biết nguyên nhân không?
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bài của Stevensoma lại không thể hiển thị lên trang thế nhỉ. Có ai biết nguyên nhân không?
  10. huynhhuong

    huynhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tui vừa vào để đọc tiếp nhưng không có bài mới đành phải đọc lại mấy trang trước để đỡ ghiền đó
    mọi sự điều thay đổi trừ sự thay đổi

Chia sẻ trang này