1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Hi !
    I've spent 3 hours on reading this " short attractive story " ..Your wife , your neighbours are so interesting.
    To Sarri :
    Thanks for your wishes !
    Best regards !

    /**********************************/
    Са.а? са.а? один ге?ой
    /**********************************/
  2. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Áo Luạ Bên Ao ...
    Quê cha xa tận Hà Ðông
    bên ao giặt lụa .. trong mong đêm ngày
    nương tằm - đăng kén 1 mai ...
    Yêu mầu áo mỏng .. bay bay trong chiều
    Xa quê người nhớ đăm chiêu
    bài Ca Aó Lụa ... mỗi chiều nhớ xa
    bây giờ .. tuổi đã xế tà
    người còn nỗi nhớ .. xa nhà năm xưa ???
    thời gian như mãi đong đưa
    mang về kỷ niệm .. Áo xưa Lụa nàỵ
    Tôi yêu Áo Lụa em may
    Sắc vàng óng ả tung bay phố chiều ,,,
    HTyCG
    -------------------------------------------------------------------------
    Steven/Batri ... vô tình có người nào cho tôi cái LINK để vào đọc chuyện của 3Tri ngày ... Friday ... hà
    vì ... Ông cụ tôi cũng là người Bắc nên tôi viết vài lời ngẩu nhiên ... và 3Tri ở vùng tôi có vài người bạn trên VIETFUN hai năm trước ...
    cái ngẩu nhiên thứ hai: tôi ngày trước có cô gái Lào dạy tôi tiếng
    Thái & Lào; nên tôi cũng biết " Khoi hac non muoc hũa chày .. và Fu yin Lào sũi má .. hay Khoi pen khôn Viet dzu Lào ... "
    hihihi ,, và 3Tri ạ chổ tôi đi làm thì nó có sông chạy ngược lên mạn bắc vào Artic cơ ! Và tháng 7 ở bên nay thì có cả tuyết ban đêm .. còn ban ngày thì có lúc lên đến 34° C = 95° F; còn ngày thì tới 12 giờ đêm vẫn có chút Northern Light; tới 3 AM thì trời đã sáng rồi! mấy mùa hè trước tôi đi công tác lái xe tới 12 giờ đêm, trời vẫn còn chút ánh hồng lấp ló ở chân trời phương bắc. Vào ngủ trong Hotel tới 3 giờ sáng thì trời đã sáng - Darn it! ... hehehe .... ra ngoài băng-công (balcony) nhìn thì một bên là mặt trời ló ửng hồng ở đông nam, bên đoài thì mặt trăng . Ối trời, nhằm ngày rằm - vì ở cực điểm gần nhất giữa Sun & Moon ( mặt trời & trăng) - ( Trái đất nghiêng 23 độ nên vĩ độ 75 là điểm gần mặt trời )... khi mới nhìn lần đầu ... á trùi, mặt trăng lớn gần bằng cái thúng vo gạo - lớn và sáng.
    ... Thì lại nhớ đến Li Po (Lý T Bạch) Tĩnh Dạ Tứ:
    Sàng tiên khán nguyệt quang,
    Nghi thị địa thượng sương
    Cứ đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tứ cố hương
    Còn tháng 12 thì 4 giờ chiều trời đã tối đen như mực, tới 8 giờ sáng hôm sau vẫn tối nhất là ngày 22 đến 30... rõ là 1 thái cực của vùng - Thạch Mao Tần ( Rocky Mountains) này ...
    [​IMG]
    Thế là 3Tri lại được dịp - "làm giàu cho" cái kinh nghiệm mới của người Việt Kiều ở xứ North of 60° ... ở đây lâu, nói với người địa phương quanh đây không sao mà phone xuống Atlanta cho business thì mấy ông ấy lại nói - " I cant hir dzu = I can't hear you ... " .. thật đời là bể khổ tết gần tới rồi ....
    Đón xuân không có Mai, Đào
    mượn cành thông nhựa thay vào cành Mai
    Banner câu đối 1 đôi (*)
    gió xuân lay nhẹ rụng rơi hoa Đào
    là xuân là cảnh năm nào!
    hạt dưa, mứt, bánh hồng, đào ngày xưa" HTy 2002
    ... chúc 3Tri và các bạn theo dõi tiểu mục này môt năm Dương Quí Phi ( Quí Mùi) thịnh vượng - riêng con 3Tri thì mau biết đi và nói tiếng Bắc Nào (bắc lai Lào) nhẻ ... hihi
    Bye Steven3Trí & BX & Công tử .....
    *****************************************************
    posted cho Connector
    MANGOSTEEN (mang cut)
    The name and the shape of this fruit do not look attractive to those who first see it.
    The fruit is as big as a tennis ball and has the dark violet and rough skin. Yet, when you peel off the upper part of the fruit with a small sharp knife and lift the upper part off you can see the transparent white pulp inside arranged in equal segments.
    Just lifting segment by segment of such transparent white meat to the mouth you can imagine of having a light and pure refreshment with an easily acceptable litter sour taste lingering in you mouth.
    màu cật, tim tím đỏ = maroon , vỏ dầy, trái lớn cở bằng trái quít, khi cắt ra trong ruột có múi như là quít, màu sữa trắng - mềm mềm như trái vải ... vị chua chua, ngọt ngọt // võ nó có nhựa dính vào áo trắng là ... đi đong ...
    hà còn tuyết = SNOW, thì bên nay vùng HTy nhiều hơn ... cả vùng Steven ... trắng và dịu hiền như lụa trắng bay bay ...
    Được HTyCG sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 18/01/2003
  3. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Áo Luạ Bên Ao ...
    Quê cha xa tận Hà Ðông
    bên ao giặt lụa .. trong mong đêm ngày
    nương tằm - đăng kén 1 mai ...
    Yêu mầu áo mỏng .. bay bay trong chiều
    Xa quê người nhớ đăm chiêu
    bài Ca Aó Lụa ... mỗi chiều nhớ xa
    bây giờ .. tuổi đã xế tà
    người còn nỗi nhớ .. xa nhà năm xưa ???
    thời gian như mãi đong đưa
    mang về kỷ niệm .. Áo xưa Lụa nàỵ
    Tôi yêu Áo Lụa em may
    Sắc vàng óng ả tung bay phố chiều ,,,
    HTyCG
    -------------------------------------------------------------------------
    Steven/Batri ... vô tình có người nào cho tôi cái LINK để vào đọc chuyện của 3Tri ngày ... Friday ... hà
    vì ... Ông cụ tôi cũng là người Bắc nên tôi viết vài lời ngẩu nhiên ... và 3Tri ở vùng tôi có vài người bạn trên VIETFUN hai năm trước ...
    cái ngẩu nhiên thứ hai: tôi ngày trước có cô gái Lào dạy tôi tiếng
    Thái & Lào; nên tôi cũng biết " Khoi hac non muoc hũa chày .. và Fu yin Lào sũi má .. hay Khoi pen khôn Viet dzu Lào ... "
    hihihi ,, và 3Tri ạ chổ tôi đi làm thì nó có sông chạy ngược lên mạn bắc vào Artic cơ ! Và tháng 7 ở bên nay thì có cả tuyết ban đêm .. còn ban ngày thì có lúc lên đến 34° C = 95° F; còn ngày thì tới 12 giờ đêm vẫn có chút Northern Light; tới 3 AM thì trời đã sáng rồi! mấy mùa hè trước tôi đi công tác lái xe tới 12 giờ đêm, trời vẫn còn chút ánh hồng lấp ló ở chân trời phương bắc. Vào ngủ trong Hotel tới 3 giờ sáng thì trời đã sáng - Darn it! ... hehehe .... ra ngoài băng-công (balcony) nhìn thì một bên là mặt trời ló ửng hồng ở đông nam, bên đoài thì mặt trăng . Ối trời, nhằm ngày rằm - vì ở cực điểm gần nhất giữa Sun & Moon ( mặt trời & trăng) - ( Trái đất nghiêng 23 độ nên vĩ độ 75 là điểm gần mặt trời )... khi mới nhìn lần đầu ... á trùi, mặt trăng lớn gần bằng cái thúng vo gạo - lớn và sáng.
    ... Thì lại nhớ đến Li Po (Lý T Bạch) Tĩnh Dạ Tứ:
    Sàng tiên khán nguyệt quang,
    Nghi thị địa thượng sương
    Cứ đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tứ cố hương
    Còn tháng 12 thì 4 giờ chiều trời đã tối đen như mực, tới 8 giờ sáng hôm sau vẫn tối nhất là ngày 22 đến 30... rõ là 1 thái cực của vùng - Thạch Mao Tần ( Rocky Mountains) này ...
    [​IMG]
    Thế là 3Tri lại được dịp - "làm giàu cho" cái kinh nghiệm mới của người Việt Kiều ở xứ North of 60° ... ở đây lâu, nói với người địa phương quanh đây không sao mà phone xuống Atlanta cho business thì mấy ông ấy lại nói - " I cant hir dzu = I can't hear you ... " .. thật đời là bể khổ tết gần tới rồi ....
    Đón xuân không có Mai, Đào
    mượn cành thông nhựa thay vào cành Mai
    Banner câu đối 1 đôi (*)
    gió xuân lay nhẹ rụng rơi hoa Đào
    là xuân là cảnh năm nào!
    hạt dưa, mứt, bánh hồng, đào ngày xưa" HTy 2002
    ... chúc 3Tri và các bạn theo dõi tiểu mục này môt năm Dương Quí Phi ( Quí Mùi) thịnh vượng - riêng con 3Tri thì mau biết đi và nói tiếng Bắc Nào (bắc lai Lào) nhẻ ... hihi
    Bye Steven3Trí & BX & Công tử .....
    *****************************************************
    posted cho Connector
    MANGOSTEEN (mang cut)
    The name and the shape of this fruit do not look attractive to those who first see it.
    The fruit is as big as a tennis ball and has the dark violet and rough skin. Yet, when you peel off the upper part of the fruit with a small sharp knife and lift the upper part off you can see the transparent white pulp inside arranged in equal segments.
    Just lifting segment by segment of such transparent white meat to the mouth you can imagine of having a light and pure refreshment with an easily acceptable litter sour taste lingering in you mouth.
    màu cật, tim tím đỏ = maroon , vỏ dầy, trái lớn cở bằng trái quít, khi cắt ra trong ruột có múi như là quít, màu sữa trắng - mềm mềm như trái vải ... vị chua chua, ngọt ngọt // võ nó có nhựa dính vào áo trắng là ... đi đong ...
    hà còn tuyết = SNOW, thì bên nay vùng HTy nhiều hơn ... cả vùng Steven ... trắng và dịu hiền như lụa trắng bay bay ...
    Được HTyCG sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 18/01/2003
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào Ba Tri và các bạn,
    Tôi đã có một bài viết về Tết ở Thái Bình quê tôi trong Box Thái Bình tại trang http://ttvnol.com/forum/t_98530/5 và rất vui nếu các bạn ghé thăm, dù bài này tôi viết lâu rồi. Vì bận quá nên dạo này tôi không có thời gian viết lách gì cả!
    Sắp đến Tết rồi, những ngày này người ta đã bắt đầu rộn ràng bàn về kế hoạch Tết, về mua sắm hàng hoá. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được một cú điện thoại hỏi thăm rằng bao giờ về Tết, mấy đứa bạn cùng quê thì hẹn hò nhau về cùng một ngày cho vui. Càng về Tết, công việc càng bận rộn hơn, thời gian rảnh không nhiều nhưng cái cảm giác háo hức mỗi khi Tết sắp đến thủa nhỏ giờ vẫn còn nguyên vẹn....
    Năm nay tôi được nghỉ 5 ngày cho Tết, có lẽ 28 Tết sẽ về. Ông Ba Mươi sẽ về sớm một ngày, Ba Tri ạ, vì vậy mà có lẽ mọi việc chuẩn bị cho Tết cũng trở nên cập rập hơn. Tết năm nào tôi cũng về gói bánh chưng cho gia đình, một phần để cúng ông bà ông vải, một phần để đi chúc Tết người thân. Bố tôi chẻ lạt từ trước đó mấy ngày! Bố thường chọn đoạn tre hoặc nứa bánh tẻ (không già, không non) và để hơi héo mới chẻ lạt để lạt mềm, dễ buộc, và để khi buộc tôi khỏi bị xước da tay. Mẹ thường mua lá dong trước đó một ngày, rửa sạch và cắt cho vừa khuôn để tôi gói cho vuông vắn. Khi nồi bánh chưng được bắc lên bếp, lửa cháy bập bùng là lúc cả cha mẹ và tôi ngồi nói chuyện, thường là bố mẹ nói về những ngày cực khổ của hai người khi mới lấy nhau, về những ngày Tết trước mà cả nhà ăn khoai, ăn sắn... Hai người thường kể về những kỷ niệm ngày bé của anh em chúng tôi... Thỉnh thoảng những thanh củi cháy nổ lách tách, khói bếp làm cay mắt... ngoài trời mưa, đêm tối... Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, nhỏ bé và tình cảm gia đình, cha mẹ con cái thật đầm ấm. quý giá biết nhường nào... Những giây phút đó chắc tôi không bao giờ quên được.
    Những ngày qua trời rét quá, lại mưa dầm dề khiến những người xa quê như tôi nhớ nhà vô cùng. Hai ba hôm nay trời ấm trở lại, đã có chút ánh mặt trời khiến đường phố Hà Nội bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn... Các báo bắt đầu đưa tin những chương trình giải trí trong dịp Tết, nào phim nào kịch... Hàng hoá phục vụ Tết đã bắt đầu xuất hiện nhiều trên thị trường. Thái Bình những ngày này ra sao... tôi không biết! Nhưng tôi biết chắc rằng có rất nhiều bậc cha mẹ đang mong ngóng con cái trở về sau một năm làm ăn nơi xa vất vả, nhà nào cũng có người đi xa, đi làm, đi học... Cha mẹ tôi cũng vậy, mong tôi lắm. Năm nay, cả ba anh trai của tôi không có điều kiện về...
    Găng-sờ-tơ ơi... Moscow mùa này ra sao? Có lạnh nhiều không? Người ta đã khuân những cái xác của bọn khủng bố vụ nhà hát hồi nào khỏi tầm nhìn của bạn ở cửa sổ lớp học chưa? Lại một năm nữa bạn xa nhà, chắc là nhớ lắm? Thỉnh thoảng Connector vẫn ghé qua quán cà phê chỗ bọn mình có một lần trò chuyện khi bạn về nước đấy, và tất nhiên những lúc đó mình lại nhớ đến một người bạn du học bên tận Mát-xờ-cờ-va... Cố gắng nhé! Thỉnh thoảng vẫn thấy bạn "get online" nhưng mà bận việc quá không Chat được! Thỉnh thoảng nhắn tin cho mình nhé, không biết Găng còn nhớ số handphone của mình không?
    Anh chị Ba Tri và các bạn thân mến! Tết sắp đến rồi, các bạn có những kế hoạch gì không? Sarri và Steven thì ăn Tết "Tây" rồi, nhưng chắc các bạn cũng được Ba Tri và chị nhà kể nhiều cho nghe về Tết của người Việt... mà chúng tôi thường gọi là Tết ta. Tôi không biết người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, ăn Tết ta như thế nào, các bạn có thể kể cho tôi nghe không?
    Connector
    T/b: - Bạn nào kể về trái măng cụt đi ạ, tôi là dân Bắc và chưa có dịp vào miền Nam nên không biết loại trái cây này!
    - Tôi thích bài viết về Tuyết của Ba Tri quá, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết cả.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 18/01/2003
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào Ba Tri và các bạn,
    Tôi đã có một bài viết về Tết ở Thái Bình quê tôi trong Box Thái Bình tại trang http://ttvnol.com/forum/t_98530/5 và rất vui nếu các bạn ghé thăm, dù bài này tôi viết lâu rồi. Vì bận quá nên dạo này tôi không có thời gian viết lách gì cả!
    Sắp đến Tết rồi, những ngày này người ta đã bắt đầu rộn ràng bàn về kế hoạch Tết, về mua sắm hàng hoá. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được một cú điện thoại hỏi thăm rằng bao giờ về Tết, mấy đứa bạn cùng quê thì hẹn hò nhau về cùng một ngày cho vui. Càng về Tết, công việc càng bận rộn hơn, thời gian rảnh không nhiều nhưng cái cảm giác háo hức mỗi khi Tết sắp đến thủa nhỏ giờ vẫn còn nguyên vẹn....
    Năm nay tôi được nghỉ 5 ngày cho Tết, có lẽ 28 Tết sẽ về. Ông Ba Mươi sẽ về sớm một ngày, Ba Tri ạ, vì vậy mà có lẽ mọi việc chuẩn bị cho Tết cũng trở nên cập rập hơn. Tết năm nào tôi cũng về gói bánh chưng cho gia đình, một phần để cúng ông bà ông vải, một phần để đi chúc Tết người thân. Bố tôi chẻ lạt từ trước đó mấy ngày! Bố thường chọn đoạn tre hoặc nứa bánh tẻ (không già, không non) và để hơi héo mới chẻ lạt để lạt mềm, dễ buộc, và để khi buộc tôi khỏi bị xước da tay. Mẹ thường mua lá dong trước đó một ngày, rửa sạch và cắt cho vừa khuôn để tôi gói cho vuông vắn. Khi nồi bánh chưng được bắc lên bếp, lửa cháy bập bùng là lúc cả cha mẹ và tôi ngồi nói chuyện, thường là bố mẹ nói về những ngày cực khổ của hai người khi mới lấy nhau, về những ngày Tết trước mà cả nhà ăn khoai, ăn sắn... Hai người thường kể về những kỷ niệm ngày bé của anh em chúng tôi... Thỉnh thoảng những thanh củi cháy nổ lách tách, khói bếp làm cay mắt... ngoài trời mưa, đêm tối... Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, nhỏ bé và tình cảm gia đình, cha mẹ con cái thật đầm ấm. quý giá biết nhường nào... Những giây phút đó chắc tôi không bao giờ quên được.
    Những ngày qua trời rét quá, lại mưa dầm dề khiến những người xa quê như tôi nhớ nhà vô cùng. Hai ba hôm nay trời ấm trở lại, đã có chút ánh mặt trời khiến đường phố Hà Nội bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn... Các báo bắt đầu đưa tin những chương trình giải trí trong dịp Tết, nào phim nào kịch... Hàng hoá phục vụ Tết đã bắt đầu xuất hiện nhiều trên thị trường. Thái Bình những ngày này ra sao... tôi không biết! Nhưng tôi biết chắc rằng có rất nhiều bậc cha mẹ đang mong ngóng con cái trở về sau một năm làm ăn nơi xa vất vả, nhà nào cũng có người đi xa, đi làm, đi học... Cha mẹ tôi cũng vậy, mong tôi lắm. Năm nay, cả ba anh trai của tôi không có điều kiện về...
    Găng-sờ-tơ ơi... Moscow mùa này ra sao? Có lạnh nhiều không? Người ta đã khuân những cái xác của bọn khủng bố vụ nhà hát hồi nào khỏi tầm nhìn của bạn ở cửa sổ lớp học chưa? Lại một năm nữa bạn xa nhà, chắc là nhớ lắm? Thỉnh thoảng Connector vẫn ghé qua quán cà phê chỗ bọn mình có một lần trò chuyện khi bạn về nước đấy, và tất nhiên những lúc đó mình lại nhớ đến một người bạn du học bên tận Mát-xờ-cờ-va... Cố gắng nhé! Thỉnh thoảng vẫn thấy bạn "get online" nhưng mà bận việc quá không Chat được! Thỉnh thoảng nhắn tin cho mình nhé, không biết Găng còn nhớ số handphone của mình không?
    Anh chị Ba Tri và các bạn thân mến! Tết sắp đến rồi, các bạn có những kế hoạch gì không? Sarri và Steven thì ăn Tết "Tây" rồi, nhưng chắc các bạn cũng được Ba Tri và chị nhà kể nhiều cho nghe về Tết của người Việt... mà chúng tôi thường gọi là Tết ta. Tôi không biết người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, ăn Tết ta như thế nào, các bạn có thể kể cho tôi nghe không?
    Connector
    T/b: - Bạn nào kể về trái măng cụt đi ạ, tôi là dân Bắc và chưa có dịp vào miền Nam nên không biết loại trái cây này!
    - Tôi thích bài viết về Tuyết của Ba Tri quá, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết cả.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 18/01/2003
  6. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã cùng Gangster ngồi đọc cùng nhau một mạch hết 25pages bút ký của anh Ba Tri. Có lẽ cũng chẳng phải là bút ký nữa mà là nhật ký rồi. hìhì....
    Ban đầu còn băn khoăn và thắc mắc khi có một ng` bạn không quen biết gửi tin nhắn trực tuyến cho mình vào đây đọc tập ký này, nhưng dần dần thì sự thắc mắc cũng tan biến đi và thấy nó hiển nhiên quá và có lẽ mình cũng sẽ làm như ng` bạn kia để có thêm nhiều ng` cùng chia sẽ với những ng` bạn xa xôi của chúng ta.
    Đọc từng bài của anh, xin phép đc gọi anh là anh nhé dù chắc chắn là anh nhiều tuổi hơn em rất nhiều, đọc từng bài của anh như thấy đc cái giọng điệu và ngôn từ xứ Bắc hoà lẫn cùng cái chân chất của những người dân miền Kansas. Cái chất phác của ng` dân nơi đó cũng đã ngấm vào anh như những ngôn từ Bắc kỳ anh học đc từ người vợ. Thật giản dị, gần gũi và nhẹ nhàng. Đọc những lời anh viết như có thể cảm thấy đc cả vẻ mặt thích thú của vợ anh ngay bên cạnh và xa hơn một chút là Steven và cô bạn Sarri cũng đang háo hức chia sẻ niềm vui với những ng` bạn chưa hề biết mặt. Đọc những dòng ngắn ngủi của cả Steven và Sarri mà minh cảm thấy thật cảm động. Và lại nhớ lại buổi học chiều hôm qua, ông thầy giáo ng` Pháp đã nói về con ngưòi. Quả thật chúng ta là ng` Pháp, ng` Việt, người Mỹ, ng` Trung Quốc hay bất kỳ tộc ng` nào trên thế giới hay như nhiều ng` nói Ba Tri và bà xã anh là Việt kiều thì chúng ta đều có chung một trái tim như nhau, và cùng một nhịp đập như nhau. Máu của chúng ta đều đỏ tươi. Chúng ta chỉ khác nhau về tập tục, văn hoá mà thôi. Nếu như những cái đó có thể hoà đồng như anh Ba Tri cùng những ng` thân của anh hoà đồng đc giữa cái chân chất của miền Kansas với cái tinh tuý của tiêng Việt để có những bài viết thu hút sự quý mến của nhiều ng` đến vậy thì thế giới của chúng ta đẹp hơn biết bao. Ở Mỹ sẽ có nhiều Ba Tri và Steven cùng Sarri như vậy. Ở Pháp cũng sẽ có những Ba Tri và Steven của Pháp, và ở Việt Nam nữa chứ. Mong rằng sẽ có nhiều Ba Tri và Bã xã cùng với Steven, Sarri như vậy.
    Em rất thích cách anh viết hoa từ "Bạn" (mặc dù đây chỉ là danh từ chung thôi và ko cần viết hoa). Nó thể hiện sự quý mến của ảnh dành cho những ng` bạn của mình, dành cho Connector, dành cho bdkhoi269, dành cho the good old day, dành cho Steven, cho Sarri và cho cả TTVNO này. Có lẽ em cũng sẽ học tập anh viết hoa từ Bạn từ nay (nhưng trừ những khi phải viết theo văn phong chuẩn).
    To Steven and Sarri:
    Thanks for your new year greetings and I wish you a Happy Lunar new year with Ba Tri and his wife. Hope you will enjoy our tra***ional new year, the year of the GOAT
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
    p.s: Có ai đó đề nghị anh chuyển thành một tập truyện cũng là một ý rất hay, mặc dù mục đích của anh ko phải vây. Nếu rảnh rang em sẽ e*** và convert toàn bộ topic này vào dạng Acrobat cho mọi ng` làm một chút kỷ niệm với nhau. :)
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 19/01/2003
  7. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã cùng Gangster ngồi đọc cùng nhau một mạch hết 25pages bút ký của anh Ba Tri. Có lẽ cũng chẳng phải là bút ký nữa mà là nhật ký rồi. hìhì....
    Ban đầu còn băn khoăn và thắc mắc khi có một ng` bạn không quen biết gửi tin nhắn trực tuyến cho mình vào đây đọc tập ký này, nhưng dần dần thì sự thắc mắc cũng tan biến đi và thấy nó hiển nhiên quá và có lẽ mình cũng sẽ làm như ng` bạn kia để có thêm nhiều ng` cùng chia sẽ với những ng` bạn xa xôi của chúng ta.
    Đọc từng bài của anh, xin phép đc gọi anh là anh nhé dù chắc chắn là anh nhiều tuổi hơn em rất nhiều, đọc từng bài của anh như thấy đc cái giọng điệu và ngôn từ xứ Bắc hoà lẫn cùng cái chân chất của những người dân miền Kansas. Cái chất phác của ng` dân nơi đó cũng đã ngấm vào anh như những ngôn từ Bắc kỳ anh học đc từ người vợ. Thật giản dị, gần gũi và nhẹ nhàng. Đọc những lời anh viết như có thể cảm thấy đc cả vẻ mặt thích thú của vợ anh ngay bên cạnh và xa hơn một chút là Steven và cô bạn Sarri cũng đang háo hức chia sẻ niềm vui với những ng` bạn chưa hề biết mặt. Đọc những dòng ngắn ngủi của cả Steven và Sarri mà minh cảm thấy thật cảm động. Và lại nhớ lại buổi học chiều hôm qua, ông thầy giáo ng` Pháp đã nói về con ngưòi. Quả thật chúng ta là ng` Pháp, ng` Việt, người Mỹ, ng` Trung Quốc hay bất kỳ tộc ng` nào trên thế giới hay như nhiều ng` nói Ba Tri và bà xã anh là Việt kiều thì chúng ta đều có chung một trái tim như nhau, và cùng một nhịp đập như nhau. Máu của chúng ta đều đỏ tươi. Chúng ta chỉ khác nhau về tập tục, văn hoá mà thôi. Nếu như những cái đó có thể hoà đồng như anh Ba Tri cùng những ng` thân của anh hoà đồng đc giữa cái chân chất của miền Kansas với cái tinh tuý của tiêng Việt để có những bài viết thu hút sự quý mến của nhiều ng` đến vậy thì thế giới của chúng ta đẹp hơn biết bao. Ở Mỹ sẽ có nhiều Ba Tri và Steven cùng Sarri như vậy. Ở Pháp cũng sẽ có những Ba Tri và Steven của Pháp, và ở Việt Nam nữa chứ. Mong rằng sẽ có nhiều Ba Tri và Bã xã cùng với Steven, Sarri như vậy.
    Em rất thích cách anh viết hoa từ "Bạn" (mặc dù đây chỉ là danh từ chung thôi và ko cần viết hoa). Nó thể hiện sự quý mến của ảnh dành cho những ng` bạn của mình, dành cho Connector, dành cho bdkhoi269, dành cho the good old day, dành cho Steven, cho Sarri và cho cả TTVNO này. Có lẽ em cũng sẽ học tập anh viết hoa từ Bạn từ nay (nhưng trừ những khi phải viết theo văn phong chuẩn).
    To Steven and Sarri:
    Thanks for your new year greetings and I wish you a Happy Lunar new year with Ba Tri and his wife. Hope you will enjoy our tra***ional new year, the year of the GOAT
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
    p.s: Có ai đó đề nghị anh chuyển thành một tập truyện cũng là một ý rất hay, mặc dù mục đích của anh ko phải vây. Nếu rảnh rang em sẽ e*** và convert toàn bộ topic này vào dạng Acrobat cho mọi ng` làm một chút kỷ niệm với nhau. :)
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 19/01/2003
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người rất vui khi được làm quen với bác sevénoma .Đọc bài viết cảu bác viết về người vợ đọc thật hay và cũng zí zỏm nữa mà làm cho mình chỉ muốn lấy chồng ngay lập tức , 1 cuộc sống gia đình , 1 tình yêu thật hạnh phúc nhưng hôm nay Dương Anh chỉ đọc được đến trang 6 thui để lần sau đọc tiếp
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người rất vui khi được làm quen với bác sevénoma .Đọc bài viết cảu bác viết về người vợ đọc thật hay và cũng zí zỏm nữa mà làm cho mình chỉ muốn lấy chồng ngay lập tức , 1 cuộc sống gia đình , 1 tình yêu thật hạnh phúc nhưng hôm nay Dương Anh chỉ đọc được đến trang 6 thui để lần sau đọc tiếp
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  10. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang online nhận được tin nhắn của bạn mongduoihoa gởi kèm thep cai link này thế nên mình đã vào đây và đọc một lèo từ tối đến sáng hết 25 trang! Có lẽ đây là lần đầu mình mới có kiên nhẫn đọc một topic dài ngoằn như thế này ! (thông thường chỉ đọc những trang cuối thôi, có cái nào không hiểu mới quay lại trang đầu) nhưng thực sự là em bị lôi cuốn vào câu chuyện thật mộc mạc và hóm hỉnh của bác, cái cách hành văn, cái cách sử dụng từ ngữ của bác làm cho em biết thêm nhiều từ ngữ của miền Bắc (bởi em không phải là người Bắc)! Đọc truyện của bác em cứ há hốc mồm ra mà cười, cười vì cách kể chuyện tiếu lâm của bác, em cũng chẳn gbiết nói sao cả, chỉ biết là rất thích cách hành văn của bác ! Giá như em cũng có thể viết được như thế nhỉ ?
    Mong là bác sẽ có nhiều chuyện vui để kể tiếp cho mọi người cùng nghe ! Cho em gởi lời thăm đến "chị nhà", "cu Tũn" và những người bạn của bác !
    Best Wishes !
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này