1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mongduoihoa

    mongduoihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba-tri thân mến:
    Em bỏ giờ giới thiệu cho bà con biết về câu chuyện Người Vợ Bắc Kỳ của Bác suốt ngày hôm qua. Bác nhớ viết thêm co em đọc nhá. Nhớ viết thêm về Sarri nhé.
  2. my_love_new

    my_love_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ban Stevensoma oi ! toi cung la mot nguoi bac ky ne, va cung dang o tren dat nuoc My day, neu ban thich tim hieu them ve tieng long mien Bac thi o Washington DC chung toi co ca mot kho tang, duoc update theo tung ngay hhehhe co nhieu nghe hu hon lam. ?
  3. my_love_new

    my_love_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ban Stevensoma oi ! toi cung la mot nguoi bac ky ne, va cung dang o tren dat nuoc My day, neu ban thich tim hieu them ve tieng long mien Bac thi o Washington DC chung toi co ca mot kho tang, duoc update theo tung ngay hhehhe co nhieu nghe hu hon lam. ?
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri nói bậy ghê!
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri nói bậy ghê!
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Các Bạn:
    Hôm nay là thứ sáu. Hiện giờ tôi đang ở Dallas Texas. Tôi mới đáp máy bay xuống chiều hôm qua. Tôi nghĩ là Steven đã có mặt ở Fort Worth Stock Show rồi. (Dallas cách Fort Worth khoảng 50 cây số). Thật ra, tôi có thể đi cùng với Steve nhưng hắn ta sẽ ở lại cả tuần, còn tôi phải về thứ hai tới này. Nếu nói về nhanh chóng, quả tình các dịch vụ hành chánh ở bên Mỹ này rất là mau lẹ. Tôi mướn chiếc xe để chạy trong vùng này mà thủ tục chỉ tốn có 5 phút. Vào khách sạn thì cũng thế. Cách cạnh tranh của mấy hãng này ngoài giá rẻ, họ còn nhắm vào tiện nghi cũng như tìm cách rút ngắn thời gian làm thủ tục đến mức tối thiểu. Phi trường Dallas/Fort Worth ở Texas theo tôi được biết là phi trường lớn nhất nước Mỹ. Cái đó chả phải bàn, vì người Texan họ có cái hãnh diện là tiểu bang Lone Star. Họ muốn cái gì của Texas cũng phải là to là lớn.
    Nói về chuyện cái gì cũng lớn ở Texas, có chuyện tiếu lâm kể rằng: Có một người Yankee từ miền bắc nước Mỹ ghé qua Texas chơi. Anh ta cũng ghé vào khách sạn và xuống quán ăn trong khách sạn ăn tối. Sau một ngày lái xe mệt nhọc, anh ta gọi một đĩa thịt steak (bên Mỹ này, steak không giống như thịt bò bít tếch bên mình. Steak ở đây là một tảng thịt lớn và thực khách tự cắt ra ăn dần cho đến hết) và một ly beer ăn cho hồi sức. Một lát sau, bồi bàn bưng ra một tảng thịt steak to bằng cái mâm. Anh ta nêu lên thắc mắc, bồi bàn trả lời :
    - Every thing is big in Texas ( Ở Texas, cái gì cũng to lớn cả)
    Anh ta ngần ngừ một lát rồi bằng lòng với lời giải thích mà không nói câu gì.
    Một lát sau bồi bàn mang beer ra chào. Nhìn ly beer to bằng cái chậu, anh ta cũng nêu lên lời thắc mắc, bồi bàn trả lời :
    - Every thing is big in Texas ( Ở Texas, cái gì cũng to lớn cả)
    Nhắm chừng yên chí về cái gì cũng to lớn ở Texas, anh ta cố ăn cho hết đĩa thịt và bưng chậu beer lên uống như một người Texan thành thạo. Khi đã no và say xính vính vì uống cả chậu beer, anh chân nam đá chân chiêu đi về phòng ngủ. Lính quýnh làm sao, trên đường trở về, lúc đi ngang hồ tắm, anh ta rơi luôn xuống đó. Chợt nhớ đến "Every thing is big in Texas, anh ta hốt hoảng chồi đầu lên la lớn:
    - Do not flush the toilet ! (đừng giật nước cầu nhé !)
    Chuyện này do chính cô bé pha rượu ở quầy kể cho tôi nghe tối qua. Giọng Texan mặc dù không nặng như giọng Louisiana, tôi phải hơi khó khăn mới nhoẻn được nụ cười với câu chuyện kể. Nhìn cô ăn mặc giống như một cowgirl chính hiệu, giọng nói nhợt nhợt làm tôi tưởng mình đang ở một quốc gia khác. (Bên Việt Nam mình gọi đàn ông là cowboy (cao bồi) nhưng chữ cowgirl lại không Việt hoá ra. Không hiểu tại sao như vậy ?) Sự phục vụ của cô ta dành cho tôi phải nói là rất chu đáo tận tình. Uống chưa hết cô ta đã mau mắn rót tràn. Cô còn quay sang giới thiệu với mọi người tôi là dân Yankee! (Người Mỹ miền nam gọi những ai đến từ miền bắc nước Mỹ là Yankee ! dụng ý châm biếm nhưng cũng có dụng ý pha trò vui vẻ nữa, tuỳ vào hoàn cảnh.) Trong bàn rượu lúc đó cũng có khoảng năm sáu cowboys. Những người này theo dõi câu chuyện của cô nhưng lại nhìn vào mặt tôi để dò xét phản ứng của tôi như thế nào. Họ mong ở tôi một nụ cười ngạc nhiên hay thích thú khi nghe câu chuyện "Texas cái gì cũng lớn". Ai ngờ đâu, tôi giơ ly rượu lên hỏi đùa :
    - Bộ cái ly này gọi là chậu ở Texas sao ?
    Cả bàn vỗ tay cười lên ha hả ! Họ lao nhao :
    - Good job, he deserves a drink ! (Nói hay quá, đáng thưởng một ly rượu mới)
    Cô bé cowgirl, miệng lúc nào cũng tươi như hoa hàm tiếu, cô ta đùa giỡn bưng ra một cái ly to tổ chảng và rót ly rượu của tôi vào đó. Nghề này thì kiếm sống bằng tiền tip (boa). Vui thì vui đấy, nhưng cô ta chẳng quên nhiệm vụ chính là nhắm vào đồng tiền típ của khách hàng. Cô không nhìn sự hầu hạ tôi là điều làm mất đi nhân phẩm, thật ra cô ta hầu hạ đồng tiền của tôi thì đúng hơn. Hay hoặc dở miễn bàn, tôi cảm thấy thoải mái, và lát nữa đây khi móc túi trả tiền, tôi sẽ không tiếc và sẵn sàng cho tiền thưởng hậu hĩnh.
    Hôm qua, lúc tôi tới khách sạn, trời đã xâm xẩm tối rồi. Lữ khách tứ phương chẳng ai biết mặt ai, tìm đến quầy rượu mua vui cùng nhau chốc lát cho quên nỗi xa nhà. Tôi vào uống ly rượu cho ấm bụng rồi làm quen với họ thật lẹ và cũng ra đi thật mau. Khi tôi lững thững đi về phía phòng ngủ, đàng sau tôi còn có tiếng đùa đuổi theo :
    - Watch for the swimming pool (cẩn thận kẻo rơi xuống hồ tắm đấy nhé !)
    Tôi giơ hai tay ra điệu đầu hàng tỏ ý vẫn còn muốn là thành phần ở trong câu chuyện của họ. (Still want to be a part of their conversation)
    Ấy, tính tôi lẩn thẩn thế đấy. Cứ kể chuyện này lại vui miệng lan man sang chuyện nọ. Thôi trở lại câu chuyện.
    Bây giờ tôi sẽ ra xe và lái trên xa lộ I30 để đi đến Fort Worth.
    (Hẹn tái ngộ tối nay)
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 27/01/2003
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Các Bạn:
    Hôm nay là thứ sáu. Hiện giờ tôi đang ở Dallas Texas. Tôi mới đáp máy bay xuống chiều hôm qua. Tôi nghĩ là Steven đã có mặt ở Fort Worth Stock Show rồi. (Dallas cách Fort Worth khoảng 50 cây số). Thật ra, tôi có thể đi cùng với Steve nhưng hắn ta sẽ ở lại cả tuần, còn tôi phải về thứ hai tới này. Nếu nói về nhanh chóng, quả tình các dịch vụ hành chánh ở bên Mỹ này rất là mau lẹ. Tôi mướn chiếc xe để chạy trong vùng này mà thủ tục chỉ tốn có 5 phút. Vào khách sạn thì cũng thế. Cách cạnh tranh của mấy hãng này ngoài giá rẻ, họ còn nhắm vào tiện nghi cũng như tìm cách rút ngắn thời gian làm thủ tục đến mức tối thiểu. Phi trường Dallas/Fort Worth ở Texas theo tôi được biết là phi trường lớn nhất nước Mỹ. Cái đó chả phải bàn, vì người Texan họ có cái hãnh diện là tiểu bang Lone Star. Họ muốn cái gì của Texas cũng phải là to là lớn.
    Nói về chuyện cái gì cũng lớn ở Texas, có chuyện tiếu lâm kể rằng: Có một người Yankee từ miền bắc nước Mỹ ghé qua Texas chơi. Anh ta cũng ghé vào khách sạn và xuống quán ăn trong khách sạn ăn tối. Sau một ngày lái xe mệt nhọc, anh ta gọi một đĩa thịt steak (bên Mỹ này, steak không giống như thịt bò bít tếch bên mình. Steak ở đây là một tảng thịt lớn và thực khách tự cắt ra ăn dần cho đến hết) và một ly beer ăn cho hồi sức. Một lát sau, bồi bàn bưng ra một tảng thịt steak to bằng cái mâm. Anh ta nêu lên thắc mắc, bồi bàn trả lời :
    - Every thing is big in Texas ( Ở Texas, cái gì cũng to lớn cả)
    Anh ta ngần ngừ một lát rồi bằng lòng với lời giải thích mà không nói câu gì.
    Một lát sau bồi bàn mang beer ra chào. Nhìn ly beer to bằng cái chậu, anh ta cũng nêu lên lời thắc mắc, bồi bàn trả lời :
    - Every thing is big in Texas ( Ở Texas, cái gì cũng to lớn cả)
    Nhắm chừng yên chí về cái gì cũng to lớn ở Texas, anh ta cố ăn cho hết đĩa thịt và bưng chậu beer lên uống như một người Texan thành thạo. Khi đã no và say xính vính vì uống cả chậu beer, anh chân nam đá chân chiêu đi về phòng ngủ. Lính quýnh làm sao, trên đường trở về, lúc đi ngang hồ tắm, anh ta rơi luôn xuống đó. Chợt nhớ đến "Every thing is big in Texas, anh ta hốt hoảng chồi đầu lên la lớn:
    - Do not flush the toilet ! (đừng giật nước cầu nhé !)
    Chuyện này do chính cô bé pha rượu ở quầy kể cho tôi nghe tối qua. Giọng Texan mặc dù không nặng như giọng Louisiana, tôi phải hơi khó khăn mới nhoẻn được nụ cười với câu chuyện kể. Nhìn cô ăn mặc giống như một cowgirl chính hiệu, giọng nói nhợt nhợt làm tôi tưởng mình đang ở một quốc gia khác. (Bên Việt Nam mình gọi đàn ông là cowboy (cao bồi) nhưng chữ cowgirl lại không Việt hoá ra. Không hiểu tại sao như vậy ?) Sự phục vụ của cô ta dành cho tôi phải nói là rất chu đáo tận tình. Uống chưa hết cô ta đã mau mắn rót tràn. Cô còn quay sang giới thiệu với mọi người tôi là dân Yankee! (Người Mỹ miền nam gọi những ai đến từ miền bắc nước Mỹ là Yankee ! dụng ý châm biếm nhưng cũng có dụng ý pha trò vui vẻ nữa, tuỳ vào hoàn cảnh.) Trong bàn rượu lúc đó cũng có khoảng năm sáu cowboys. Những người này theo dõi câu chuyện của cô nhưng lại nhìn vào mặt tôi để dò xét phản ứng của tôi như thế nào. Họ mong ở tôi một nụ cười ngạc nhiên hay thích thú khi nghe câu chuyện "Texas cái gì cũng lớn". Ai ngờ đâu, tôi giơ ly rượu lên hỏi đùa :
    - Bộ cái ly này gọi là chậu ở Texas sao ?
    Cả bàn vỗ tay cười lên ha hả ! Họ lao nhao :
    - Good job, he deserves a drink ! (Nói hay quá, đáng thưởng một ly rượu mới)
    Cô bé cowgirl, miệng lúc nào cũng tươi như hoa hàm tiếu, cô ta đùa giỡn bưng ra một cái ly to tổ chảng và rót ly rượu của tôi vào đó. Nghề này thì kiếm sống bằng tiền tip (boa). Vui thì vui đấy, nhưng cô ta chẳng quên nhiệm vụ chính là nhắm vào đồng tiền típ của khách hàng. Cô không nhìn sự hầu hạ tôi là điều làm mất đi nhân phẩm, thật ra cô ta hầu hạ đồng tiền của tôi thì đúng hơn. Hay hoặc dở miễn bàn, tôi cảm thấy thoải mái, và lát nữa đây khi móc túi trả tiền, tôi sẽ không tiếc và sẵn sàng cho tiền thưởng hậu hĩnh.
    Hôm qua, lúc tôi tới khách sạn, trời đã xâm xẩm tối rồi. Lữ khách tứ phương chẳng ai biết mặt ai, tìm đến quầy rượu mua vui cùng nhau chốc lát cho quên nỗi xa nhà. Tôi vào uống ly rượu cho ấm bụng rồi làm quen với họ thật lẹ và cũng ra đi thật mau. Khi tôi lững thững đi về phía phòng ngủ, đàng sau tôi còn có tiếng đùa đuổi theo :
    - Watch for the swimming pool (cẩn thận kẻo rơi xuống hồ tắm đấy nhé !)
    Tôi giơ hai tay ra điệu đầu hàng tỏ ý vẫn còn muốn là thành phần ở trong câu chuyện của họ. (Still want to be a part of their conversation)
    Ấy, tính tôi lẩn thẩn thế đấy. Cứ kể chuyện này lại vui miệng lan man sang chuyện nọ. Thôi trở lại câu chuyện.
    Bây giờ tôi sẽ ra xe và lái trên xa lộ I30 để đi đến Fort Worth.
    (Hẹn tái ngộ tối nay)
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 27/01/2003
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác SS!
    Tiếng nổ to quá !Em đang ở tận đà nẵng cũng theo qua đây xem thực hư thế nào!Hoá ra là Bác SS ,không hổ danh của anh trai song sinh mình là Ba Phi!
    Felixdanang@yahoo.com
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác SS!
    Tiếng nổ to quá !Em đang ở tận đà nẵng cũng theo qua đây xem thực hư thế nào!Hoá ra là Bác SS ,không hổ danh của anh trai song sinh mình là Ba Phi!
    Felixdanang@yahoo.com
  10. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mời các ban tham gia cuộc thi và bình chọn có một không hai này :
    CLICK : http://ttvnol.com/forum/t_151623
    @L2 - MadeinA2
    [​IMG]

Chia sẻ trang này