1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    trời !
    mới đọc 1 chút mà thấy cũng thú vị đấy bác gì à !
    Nhưng mà em phải về nên viết vội dòng này cho bác và mọi người .Chuyện hay lắm .
    Very good!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    green]
    Đẹp trai không đối thủ .. ! :D[/green]
  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vèo thế là hết tết, bao háo hức, đợi chờ, chuẩn bị, bao nhớ mong, hậm hực cũng qua đi. Giờ này chắc ở Hà nội còn một chút không khí tết. Mọi người chắc vẫn còn đến nhà nhau, chúc nhau năm mới vui vẻ - hạnh phúc...............
    Ah, mà bạn được bao nhiêu tiền mừng tuổi vậy. Hỏi thế chắc hầu hết các bạn đều nhăn nhó bảo: bọn em chúng nó tha không bắt mừng tuổi chúng nó thì thôi chứ còn mong có tiền mừng tuổi..............Tết này móm rồi .............Malchik nhận được tiền mừng tuổi cuối cùng cách đây 3 năm rồi, khi vẫn còn là sinh viên cơ. Giờ thì phải đi mừng tuổi bọn trẻ con rồi, có trốn cũng không được ...............
    Tết các bạn đi được những đâu, ở Hà nội năm nay có thêm chỗ nào đi chơi tết không, hay chỉ đến nhà nhau một lúc rồi chui vào quán Karaoke hét đến lúc khản giọng thì thôi. Ah mà đi lễ chùa chưa bạn. Ngày xưa, đêm 30 chỉ toàn các cụ ra chùa thôi, lúc về tay mỗi người cầm một nắm hương to, vừa đi vừa lầm rầm khấn, vái, thành tâm lắm, còn Malchik lúc ấy thì nghĩ sao mà giống ma thế......................Giờ đi chùa thì toàn thanh niên không à, đố các cụ chen chân vào chùa được. Khói hương thì mù mịt, chẳng mở được mắt............ Hừm, mà sao đi chùa cũng có nhiều phép tắc thế không biết, đầu năm muốn cầu duyên thì phải đi chùa Hà, phủ Tây Hồ, cầu tiền tài thì chịu khó đi sang Bắc Ninh cầu ở đền Bà chúa Kho, còn muốn cầu được đủ thứ thì chắc phải đi chùa Hương rồi ................Malchik cũng thỉnh thoảng đi chùa, nhưng chẳng biết khấn vái thế nào cả, vào chùa thì bệnh nghề nghiệp nổi lên, cứ ngó ngó nghiêng nghiêng xem các cụ ngày xưa xây nhà như thế nào, chạm trổ ra sao, câu đối có nghĩa là gì.......... sau đấy phải chui vào hậu điện ngó nghiêng tiếp xem tượng phật ở đây tượng nào đẹp, tượng nào cổ.......(chắc là chưa phạm huý thần thánh,chứ không thì các cụ đã vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau....), báo hại các cụ từ cứ lõng nhõng đi theo xem thằng này có thó mất cái gì trên ban thờ không và đêm ấy phải đóng cửa chùa thật kĩ, vì chắc ban ngày có thằng ăn trộm đi thám thính...............Ờ, mà đi chùa lế bái thủ tục cũng phiền phức ra phết nha,ai mà không biết cũng phiền phết nha. Mọi lần đi lễ chùa chẳng bao giờ mua hương hoa gì cả, cứ tay không bắt giặc (Chết......... phạm huý, tay không đi lễ) Nhưng một lần đi cùng đứa bạn, nó thì tuần rằm nào cũng đội lễ lên chùa, nên phải dừng lại mua đủ thứ, hương hoa, táo chuối gì đấy............đến lúc tính tiền nó nhất quyết bắt Malchik phải chia đôi tiền. Hừ.........cái thằng này..............có mấy đồng bọ mà cũng.............đang định chửi nó một câu cho bõ tức thì mặt nó nhăn nhở, tao mà trả hết tiền thì tao ăn hết lộc của mày.........bà bán hàng trước cổng chùa cũng xởi lởi, đúng đấy cháu ạ, Tam bảo Như lai, của ai phúc nấy............
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vèo thế là hết tết, bao háo hức, đợi chờ, chuẩn bị, bao nhớ mong, hậm hực cũng qua đi. Giờ này chắc ở Hà nội còn một chút không khí tết. Mọi người chắc vẫn còn đến nhà nhau, chúc nhau năm mới vui vẻ - hạnh phúc...............
    Ah, mà bạn được bao nhiêu tiền mừng tuổi vậy. Hỏi thế chắc hầu hết các bạn đều nhăn nhó bảo: bọn em chúng nó tha không bắt mừng tuổi chúng nó thì thôi chứ còn mong có tiền mừng tuổi..............Tết này móm rồi .............Malchik nhận được tiền mừng tuổi cuối cùng cách đây 3 năm rồi, khi vẫn còn là sinh viên cơ. Giờ thì phải đi mừng tuổi bọn trẻ con rồi, có trốn cũng không được ...............
    Tết các bạn đi được những đâu, ở Hà nội năm nay có thêm chỗ nào đi chơi tết không, hay chỉ đến nhà nhau một lúc rồi chui vào quán Karaoke hét đến lúc khản giọng thì thôi. Ah mà đi lễ chùa chưa bạn. Ngày xưa, đêm 30 chỉ toàn các cụ ra chùa thôi, lúc về tay mỗi người cầm một nắm hương to, vừa đi vừa lầm rầm khấn, vái, thành tâm lắm, còn Malchik lúc ấy thì nghĩ sao mà giống ma thế......................Giờ đi chùa thì toàn thanh niên không à, đố các cụ chen chân vào chùa được. Khói hương thì mù mịt, chẳng mở được mắt............ Hừm, mà sao đi chùa cũng có nhiều phép tắc thế không biết, đầu năm muốn cầu duyên thì phải đi chùa Hà, phủ Tây Hồ, cầu tiền tài thì chịu khó đi sang Bắc Ninh cầu ở đền Bà chúa Kho, còn muốn cầu được đủ thứ thì chắc phải đi chùa Hương rồi ................Malchik cũng thỉnh thoảng đi chùa, nhưng chẳng biết khấn vái thế nào cả, vào chùa thì bệnh nghề nghiệp nổi lên, cứ ngó ngó nghiêng nghiêng xem các cụ ngày xưa xây nhà như thế nào, chạm trổ ra sao, câu đối có nghĩa là gì.......... sau đấy phải chui vào hậu điện ngó nghiêng tiếp xem tượng phật ở đây tượng nào đẹp, tượng nào cổ.......(chắc là chưa phạm huý thần thánh,chứ không thì các cụ đã vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau....), báo hại các cụ từ cứ lõng nhõng đi theo xem thằng này có thó mất cái gì trên ban thờ không và đêm ấy phải đóng cửa chùa thật kĩ, vì chắc ban ngày có thằng ăn trộm đi thám thính...............Ờ, mà đi chùa lế bái thủ tục cũng phiền phức ra phết nha,ai mà không biết cũng phiền phết nha. Mọi lần đi lễ chùa chẳng bao giờ mua hương hoa gì cả, cứ tay không bắt giặc (Chết......... phạm huý, tay không đi lễ) Nhưng một lần đi cùng đứa bạn, nó thì tuần rằm nào cũng đội lễ lên chùa, nên phải dừng lại mua đủ thứ, hương hoa, táo chuối gì đấy............đến lúc tính tiền nó nhất quyết bắt Malchik phải chia đôi tiền. Hừ.........cái thằng này..............có mấy đồng bọ mà cũng.............đang định chửi nó một câu cho bõ tức thì mặt nó nhăn nhở, tao mà trả hết tiền thì tao ăn hết lộc của mày.........bà bán hàng trước cổng chùa cũng xởi lởi, đúng đấy cháu ạ, Tam bảo Như lai, của ai phúc nấy............
  4. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bác BAtri à bánh chưng của bác luộc như thé là hơi non lửa ,khi luộc bánh ta phải để một cái ấm nươpcs soi ở bên cạnh đe nếu thiếu nước thì ta rót bổ sung và và phải dun tới 9-10 tiếng cơ khi đun xong bác phải lấy bánh ra rồi đặt vào giữa hai tấm gỗ sau dó lấy vâth nặng đè lên đẻ cho bánh ra hết nước thì bánh mới dẻo và ngon được .Sở dĩ có bắn pháo hoa là do Nhà nước cấm đốt pháo nên thay vào đó là lúc giao thừa sẽ bắn pháo hoa ở một vài thành phố lớn. Năm nay Hà nội thởi tiết ngày Tết nói chung là rất đẹp ,chỉ có mỗi ngày mùng 2 Tết là trời hơi mưa thôi nhưng như thế lại càng có không khí tết hơn vì đó là những hạt mưa xuân. Ở ngoài Bắc này khi xuan về thường có những trận mưa phùn giăng những bụi nước lên áo khách bộ hành , mưa phùn thì thường làm đường phố bị bẩn nhẹp , nhưng dù thế nó vẫn là nét xuân riêng của xứ Bắc.Người ta thường nhắc đến câu thơ :
    " Bữa ấy mưa xuân phơn phớt bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy
    Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
    Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay"
    Tròi Tết thì phải se se lạnh mới đúng vị tết ,nên ngày mùng 3 tết trời cũng khéo chiều lòng người mà cho thêm chút gió Đông bắc làm không khí lạnh thêm chút nữa.
    Đêm giao thừa em cùng máy người bạn ra Hồ Gươm để xem bắn pháo hoa và ca nhạc. Người ta đã cấm tất cả các xe không được vào xung quanh hồ để đành đường cho người đi bộ ,Vậy mà dưới đường và trên vỉa hè vẫn chật ních người. Mọi người đèu mong ngóng đến phút giao thừa. Khi 12 dúng ,pháo hoa đòng loạt bắn lên trời ,cảnh tượng thật là đẹp bác ạ ,không biết ở nơi khác thế nào nhưng ở đây khi có quả pháo đẹp là mọi người lại vỗ tay tán thưởng..12giờ15 khi quả pháo cuối cùng được bắn lên là mọi người quay sang chúc tụng lẫn nhau .

    Little Princess
  5. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bác BAtri à bánh chưng của bác luộc như thé là hơi non lửa ,khi luộc bánh ta phải để một cái ấm nươpcs soi ở bên cạnh đe nếu thiếu nước thì ta rót bổ sung và và phải dun tới 9-10 tiếng cơ khi đun xong bác phải lấy bánh ra rồi đặt vào giữa hai tấm gỗ sau dó lấy vâth nặng đè lên đẻ cho bánh ra hết nước thì bánh mới dẻo và ngon được .Sở dĩ có bắn pháo hoa là do Nhà nước cấm đốt pháo nên thay vào đó là lúc giao thừa sẽ bắn pháo hoa ở một vài thành phố lớn. Năm nay Hà nội thởi tiết ngày Tết nói chung là rất đẹp ,chỉ có mỗi ngày mùng 2 Tết là trời hơi mưa thôi nhưng như thế lại càng có không khí tết hơn vì đó là những hạt mưa xuân. Ở ngoài Bắc này khi xuan về thường có những trận mưa phùn giăng những bụi nước lên áo khách bộ hành , mưa phùn thì thường làm đường phố bị bẩn nhẹp , nhưng dù thế nó vẫn là nét xuân riêng của xứ Bắc.Người ta thường nhắc đến câu thơ :
    " Bữa ấy mưa xuân phơn phớt bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy
    Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
    Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay"
    Tròi Tết thì phải se se lạnh mới đúng vị tết ,nên ngày mùng 3 tết trời cũng khéo chiều lòng người mà cho thêm chút gió Đông bắc làm không khí lạnh thêm chút nữa.
    Đêm giao thừa em cùng máy người bạn ra Hồ Gươm để xem bắn pháo hoa và ca nhạc. Người ta đã cấm tất cả các xe không được vào xung quanh hồ để đành đường cho người đi bộ ,Vậy mà dưới đường và trên vỉa hè vẫn chật ních người. Mọi người đèu mong ngóng đến phút giao thừa. Khi 12 dúng ,pháo hoa đòng loạt bắn lên trời ,cảnh tượng thật là đẹp bác ạ ,không biết ở nơi khác thế nào nhưng ở đây khi có quả pháo đẹp là mọi người lại vỗ tay tán thưởng..12giờ15 khi quả pháo cuối cùng được bắn lên là mọi người quay sang chúc tụng lẫn nhau .

    Little Princess
  6. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cái bóng mà tớ nói ko phải là bong bóng cá đâu. Bong bóng cá thì làm sao mà ăn đc ạ? Bóng đấy là cái bì lợn đc ng` ta chế biến rồi hong khô. Khi nấu canh thì nó sẽ nở lên một chút và ăn rất mềm. Còn rau muống thì khỏi bàn rồi. Một món ăn mà ko ng` Việt Nam nào lại ko thích cả. Bây giờ rau muống xào bằng dầu ăn nên ko có tóp mỡ như xưa nữa, những cũng rất ngon. Nói đến tóp mỡ thấy nhớ cái ngày xưa thật. Rau muống xào có tóp mỡ, canh dưa muối nấu cũng có tóp mỡ. Tuy chẳng bổ béo gì lắm nhưng mà thật ngon phải ko bác? Bác nói làm em nhớ mấy món này quá. Mai phải đi ra chợ Tàu coi có dưa muối ko để mua về làm canh mới đc ^_^
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  7. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cái bóng mà tớ nói ko phải là bong bóng cá đâu. Bong bóng cá thì làm sao mà ăn đc ạ? Bóng đấy là cái bì lợn đc ng` ta chế biến rồi hong khô. Khi nấu canh thì nó sẽ nở lên một chút và ăn rất mềm. Còn rau muống thì khỏi bàn rồi. Một món ăn mà ko ng` Việt Nam nào lại ko thích cả. Bây giờ rau muống xào bằng dầu ăn nên ko có tóp mỡ như xưa nữa, những cũng rất ngon. Nói đến tóp mỡ thấy nhớ cái ngày xưa thật. Rau muống xào có tóp mỡ, canh dưa muối nấu cũng có tóp mỡ. Tuy chẳng bổ béo gì lắm nhưng mà thật ngon phải ko bác? Bác nói làm em nhớ mấy món này quá. Mai phải đi ra chợ Tàu coi có dưa muối ko để mua về làm canh mới đc ^_^
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  8. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác SS, em thấy nông dân VN còn khổ nhiều so với nông dân Mỹ: không được trợ giá nông sản, không có tiền dùng Internet , ...
    Nguy cơ huỷ hoại VN vào 2020
    http://www.ttvnol.com/forum/t_150356/1
    VN đã có văn minh tinh thần?
    http://www.ttvnol.com/forum/t_147944/1
    Ai là người nghèo nhất VN?
    http://www.ttvnol.com/forum/t_147045/1
  9. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác SS, em thấy nông dân VN còn khổ nhiều so với nông dân Mỹ: không được trợ giá nông sản, không có tiền dùng Internet , ...
    Nguy cơ huỷ hoại VN vào 2020
    http://www.ttvnol.com/forum/t_150356/1
    VN đã có văn minh tinh thần?
    http://www.ttvnol.com/forum/t_147944/1
    Ai là người nghèo nhất VN?
    http://www.ttvnol.com/forum/t_147045/1
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chiều nay có chuyện hơi buồn cười nên tôi kể cho các Bạn nghe chơi rồi bỏ. Số là thế này, khoảng 3 giờ chiều tôi nhận được cú điện thoại của Steve báo là về ngay, ở nhà mọi người đang đợi. Tôi vặn hỏi xem có chuyện gì thì Steven cứ úp úp mở mở không chịu nói ra mà bắt tôi về nhà cho bằng được. Sốt ruột, tôi hỏi vặn :
    - "Good or bad ? " Tin lành hay dữ đây .
    - "Not good nor bad, but interesting, please come home right away ! (chẳng tốt cũng chẳng xấu, làm ơn về nhà ngay đi !)
    Thế là hắn cúp máy không để cho tôi có cơ hội đáp lại. Thường thì Steven hay Nhà tôi không có hay gọi điện thoại kiểu này. Tôi đoán phải có chuyện chi bất ngờ lắm, nên cắp cặp táp về nhà ngay.
    Khi về đến nhà thì Steven đã sắp sẵn yên cương cho 3 con ngựa. Chưa kịp bưóc xuống xe, Steve đã đan hai tay vào nhau bên hông ngựa ra ý giúp tôi lên yên. (hẳn là Steve đang sốt ruột lắm) Vừa bật cười vừa ngạc nhiên, tôi cứ làm theo và chờ thêm để coi còn trò gì lạ nữa. Sarri phóng ngựa đi trước và Steve lấy tay đánh mạnh vào mông ngựa của tôi ra hiệu chạy theo. Chưa kịp nắm chắc dây cương, tôi suýt ngã bật người về phía sau. Steven phóng theo ngay sau đó và bắt kịp hai đứa tôi. Khi cỡi hàng ba thì Steven mới nói là:
    - Let's hunt for the shuttle's debris . (Đi kiếm miểng vỡ của phi thuyền).
    Té ra là thế. Tôi phản đối:
    - No, it is only within 200 mile radius from central Texas. (Không có đâu, mảnh phi thuyền nổ chỉ có trong chu vi 200 dặm tính từ giữa tiểu bang Texas thôi mà. )
    Steve ra vẻ quan trọng:
    - Nope, they have found something even in Oklahoma. I figure there must be some in our field. Open your eyes for the 6 inch square plates . .. . (không phải vậy, ở tiểu bang Oklahoma đã có người tìm thấy. Tôi nghĩ là sẽ có những mảnh đó trong cánh đồng nhà mình. Hãy mở mắt cho to để kiếm mảnh vuông to bằng một gang tay). (miếng cách nhiệt, dùng để lát bụng phi thuyền)
    Tôi ngán ngẩm nghĩ trong bụng nhưng không dám nói ra:
    - Mẹ kiếp, chúng gọi ông về để lo ba chuyện ruồi bu này hả ?
    Sarri cẩn thận dặn dò:
    - If you see them, please do not touch . . . They are said to be contaminated with radiation. (nếu gặp thì đừng rờ mó. Mấy miểng đó bị nhiễm phóng xạ đó).
    Té ra Nasa cho người lên truyền hình loan báo là số miểng thu về đã trên 20,000 và mong mọi người tiếp tay thêm nữa. Thảo nào suốt dọc xa lộ, người ta đã cho biển chữ khuyến dụ dân chúng báo cảnh sát khi gặp miểng phi thuyền.
    Nếu đây là cuối tuần thì tôi không nói làm gì, khổ nỗi ngay ngày thứ tư mà cỡi ngựa thì có mà chết cửa tứ. Các Bạn nữ có thể không hiểu nhưng Bạn nam thì thấu được ý nghĩa đen bóng của hai chữ "dập mề" . Tôi thì lại đang mặc quần tây áo chemise thắt cà vạt. Chạy bao suốt cánh đồng rộng lớn thì đau háng chịu không nổi. Muốn cỡi ngựa thì phải mặc quần jean và lót yên cho kỹ. Khi ngựa chạy thì nhô lên nhấp xuống liên tục, làm trật mông từ bên này sang bên kia. Cứ xếp lại được bàn toạ thì lại đến nhịp xốc khác. Loại vải quần tây cứ thế mà day đi day lại làm phồng cả da mông. Hơn hai tiếng rong ruổi, kính chẳng bõ phiền, tôi nhẩy ngay xuống ngựa và ra dấu không thể đi thêm được nữa. Háng đau lắm rồi ! Sarri thấy tướng đi dạng dạng của tôi thì cứ dấu mặt cười cười. Tôi thì đau quá nên bất cần. Từ chỗ này đi ngược về nhà thì còn xa cả hằng mấy cây số. Steve nói tôi lên cỡi ngựa cùng với hắn nhưng tôi không chịu. Rốt cuộc, cực chẳng đã, Steve để Sarri lại với tôi rồi phóng ngựa về nhà lấy máy cày ra đón tôi về.
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 06/02/2003

Chia sẻ trang này