1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt mình đầu năm thường hay thích đi lễ hội thật ,không biết ngày xưa các cụ thường nghỉ dài ngày vào dịp ngoài Tết thì phải .Đầu năm tha hồ đi chơi các lễ hội .À mà nghe các bạn kể về hội Lim tôi lại nhớ bọn bạn tôi khi thấy tôi đi hội Lim về là xúm vào để xem tôi có .....mua bánh phu thê ko (hu hu).Chẳng đứa nào hỏi về quan họ hát như thế nào mà chỉ chăm chăm thưởng thức món bánh nổi tiếng của dân Hà Bắc đó mà thôi thật đúng là bọn phàm phu tục tử. Nhưng phải công nhận rằng món đó họ làm ngon thật, khong biết các bác đã chén món đó chưa .

    Little Princess
  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua định vào viết mấy dòng chúc mừng 8/3 bác Batri gái, Sari cùng toàn thể chị em hay ra vào cái topic này một câu, thế mà ngủ quên mất, .....được ngày cuối tuần, thứ hai lại được nghỉ bù nữa, thế là ngủ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối ....hai hôm liền, giờ mới tỉnh ngủ. Thành thật xin lỗi các bác.
    Thôi chúc muộn còn hơn là không chúc:
    Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc.​
    Ui, chẳng biết các bác 8/3 năm nay thế nào chứ Malchik chưa năm nào nhàn như năm nay, đỡ tốn tiền như năm nay, tốn có mấy cái ..... e-card. Chứ ngày xưa thì ......méo mặt.
    Lần đầu tiên biết đến 8/3 chắc cũng lâu lắm rồi, từ ngày còn bé tí cơ .... nhà có hai bà chị gái, hơ mình thì từ bé đến giờ cậy là con út được chiều nên choành choẹ suốt, chẳng bao giờ khen chị mình xinh cả, nhưng thấy mọi người khen xinh ..... mà chắc là xinh thật nên nhiều anh ngấp nghé ra phết ..... Mà ngày ấy cách đây cũng hơn 15 năm rồi, các anh nhát lắm, không như giờ ...Có chuyện đến giờ thỉnh thoảng mọi người vẫn nhắc lại ....Ngày 8/3 có một anh lò dò đến, tay cầm bó hoa ....gõ cửa, bà nội Malchik ra mở cửa ....anh chàng mặt đỏ bừng chẳng nói được câu nào, chỉ kịp dúi vào tay bà bó hoa, sau đấy chạy thẳng .....tội nghiệp thằng bé.
    Hơ kể chuyện này mới nhớ các cụ ngày xưa có câu "Muốn cưa cô chị, phải luỵ thằng em" đúng thật. Ngày xưa, tớ là tay gác cổng mẫn cán, có một anh cưa bà chị Malchik, tối nào cũng lò dò đến nhà, nhưng chuyện tam giác tình yêu ấy mà ....thế nên tối nào cũng đẩy Malchik ra mở cửa để nói mỗi câu : "Chị em đi vắng rồi ạ". Thế rồi đóng sầm cửa lại ..... thằng bé ngày ấy hỉ hả lắm, cứ thấy tiếng gõ cửa là chạy ra ngay ...... còn anh chàng thì chắc là ấm ức mình lắm đấy ....nhưng kệ. Mà cũng khổ thân chàng, một hôm sáng mùa đông trời mưa rét, Malchik vừa mở cửa ra để đi học thì thấy chàng đứng xế xế cửa. Thấy Malchik đi qua, mặt rất tội nghiệp hỏi " Em ơi, chị em đi học chưa". ....."Ơ chị em đi học từ lâu lắm rồi mà ....." Mà hôm ấy nào bà ấy có đi học đâu, chẳng nhớ tại sao nữa, nhưng mà chắc chắn đang nằm trong chăn ấm ở nhà ......lại tội nghiệp chàng, mặt dài thuỗn..... Nhưng mà sau này, chàng ta lại lấy đúng........ bà bạn thân của chị Malchik mới chết chứ, giờ cứ nhìn thấy ông ấy là tờ lảng mất .......Ngượng quá à.
    Nhưng rồi cũng đến lượt Malchik méo mặt vì 8/3 à, Ngày xưa đi học làm gì có nhiều tiền. nhớ hồi lớp 10, 8/3 các bạn trai trong lớp góp nhau ......5000 đồng. Từng đấy tiền đủ mua cho mỗi bạn gái trong lớp 1 bông hoa hồng, 1 bưu thiếp, và vẫn còn đủ tiền để bao các bạn gái một buổi ......đi thuyền Hồ Tây. Không phải cái du thuyền đâu, cái thuyền chèo hai mái chèo ấy, mà ngày đấy nó là cái thuyền gỗ cơ, không phải cái thuyền cao su đâu ...... Đến lúc chèo thuyền thì phải ghép đôi, cái vụ ghép đôi, để cho đôi nào vào đôi ấy là cả một kì công đấy ạ. Cứ nhấm nháy cho người khác, đến lượt mình thì ...."Không, không đâu, bọn ấy cứ linh tinh......" Sốt ruột, thích bỏ xừ còn nhiễu... đến giờ nhắc lại thì các chị cười phe phé "Sao hồi đấy không nói rõ, để giờ bon này phải đi lừa mãi mới được bọn con trai thiên hạ ......" Uhum chỉ được cái .....to mồm. À quên mất, để có tiền đi thuyền hồ Tây ngày 8/3, bọn con trai lớp Malchik phải dậy thật sớm, ra chợ mua buôn cả một ôm hoa, xong rồi mua giấy bóng kính về .....và bò ra tự gói hoa.
    Nhớ hồi sinh viên năm thứ nhất, mới vào trường. Một lần ngồi trong lớp, tự dưng thấy ngoài hành lang cả 5 tầng nhà náo loạn, các anh năm trên tự dưng chạy xô hết ra hành lang, vỗ tay ầm ầm, hò hét ......Ah đánh nhau rồi, ra xem đi mày .....Ui giời ra đến nơi, hoá ra có 2 em ở trường nào không biết lạc vào trường.Mà đang ngơ ngác đi dưới tận tầng 1, thế mà trên tầng 6 cũng phải ra để ....xem mặt. Có mà nhìn thấy mỗi cái chấm đen xì ở dưới đất. Một lần 8/3, có 2 cậu sinh viên năm cuối tay cầm 4 bó hoa, đằng sau lốc nhốc gần chục chú đi theo vừa nói vừa cười, bảo là sẽ đi dọc hành lang, vào cứ thấy con gái sẽ tặng hoa .....thế mà các chú đi hết hành lang hơn hai chục lớp, mà vẫn còn thừa ....2 bó hoa. Hơ cũng phải kể qua, là trường XD ngày xưa thiếu con gái trầm trọng, cả khoa XD của Malchik gần 250 sinh viên mà có mỗi ....10 cô thôi ạ. Thế là đã vinh dự lắm rồi, có khoa chẳng có cô nào nữa cơ ạ..... Thế nên ngày 8/3 nhìn các trường khác hàng hoa đứng đầy cổng, còn cổng trường XD vắng hoe... Nhưng mà nhìn bọn con trai các trường khác méo mặt thì lại thấy .....mừng húm, may quá.........5năm ĐH chẳng năm nào tốn tiền mua hoa tặng các bạn nữ ở trường cả .....còn các bạn nữ khác thì .......cũng tốn phết đấy ạ.
    To: các bác, tự dưng từ ngày TTVN có trang chủ mới, thấy cái topic này nhiều người đọc, làm Malchik ngại quá, ngại viết vào đây và sợ mọi người lại bảo mình .........ăn theo.......... Nhưng vào đây tớ thấy hợp, tớ cùng muốn chia sẻ cùng bác Batri những điều bác ấy đang viết, giúp bác ấy hiểu hơn về miền Bắc về những phong tục tập quán, cách suy nghĩ, cách sống của người Bắc ........Thế nên có gì các bác bỏ qua nha.
    Cám ơn các bác đã góp ý cho Malchil về hội Lim, có thể tại Malchik cũng mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa qua cái hội Lim ấy thôi ạ.
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 10/03/2003
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua định vào viết mấy dòng chúc mừng 8/3 bác Batri gái, Sari cùng toàn thể chị em hay ra vào cái topic này một câu, thế mà ngủ quên mất, .....được ngày cuối tuần, thứ hai lại được nghỉ bù nữa, thế là ngủ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối ....hai hôm liền, giờ mới tỉnh ngủ. Thành thật xin lỗi các bác.
    Thôi chúc muộn còn hơn là không chúc:
    Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc.​
    Ui, chẳng biết các bác 8/3 năm nay thế nào chứ Malchik chưa năm nào nhàn như năm nay, đỡ tốn tiền như năm nay, tốn có mấy cái ..... e-card. Chứ ngày xưa thì ......méo mặt.
    Lần đầu tiên biết đến 8/3 chắc cũng lâu lắm rồi, từ ngày còn bé tí cơ .... nhà có hai bà chị gái, hơ mình thì từ bé đến giờ cậy là con út được chiều nên choành choẹ suốt, chẳng bao giờ khen chị mình xinh cả, nhưng thấy mọi người khen xinh ..... mà chắc là xinh thật nên nhiều anh ngấp nghé ra phết ..... Mà ngày ấy cách đây cũng hơn 15 năm rồi, các anh nhát lắm, không như giờ ...Có chuyện đến giờ thỉnh thoảng mọi người vẫn nhắc lại ....Ngày 8/3 có một anh lò dò đến, tay cầm bó hoa ....gõ cửa, bà nội Malchik ra mở cửa ....anh chàng mặt đỏ bừng chẳng nói được câu nào, chỉ kịp dúi vào tay bà bó hoa, sau đấy chạy thẳng .....tội nghiệp thằng bé.
    Hơ kể chuyện này mới nhớ các cụ ngày xưa có câu "Muốn cưa cô chị, phải luỵ thằng em" đúng thật. Ngày xưa, tớ là tay gác cổng mẫn cán, có một anh cưa bà chị Malchik, tối nào cũng lò dò đến nhà, nhưng chuyện tam giác tình yêu ấy mà ....thế nên tối nào cũng đẩy Malchik ra mở cửa để nói mỗi câu : "Chị em đi vắng rồi ạ". Thế rồi đóng sầm cửa lại ..... thằng bé ngày ấy hỉ hả lắm, cứ thấy tiếng gõ cửa là chạy ra ngay ...... còn anh chàng thì chắc là ấm ức mình lắm đấy ....nhưng kệ. Mà cũng khổ thân chàng, một hôm sáng mùa đông trời mưa rét, Malchik vừa mở cửa ra để đi học thì thấy chàng đứng xế xế cửa. Thấy Malchik đi qua, mặt rất tội nghiệp hỏi " Em ơi, chị em đi học chưa". ....."Ơ chị em đi học từ lâu lắm rồi mà ....." Mà hôm ấy nào bà ấy có đi học đâu, chẳng nhớ tại sao nữa, nhưng mà chắc chắn đang nằm trong chăn ấm ở nhà ......lại tội nghiệp chàng, mặt dài thuỗn..... Nhưng mà sau này, chàng ta lại lấy đúng........ bà bạn thân của chị Malchik mới chết chứ, giờ cứ nhìn thấy ông ấy là tờ lảng mất .......Ngượng quá à.
    Nhưng rồi cũng đến lượt Malchik méo mặt vì 8/3 à, Ngày xưa đi học làm gì có nhiều tiền. nhớ hồi lớp 10, 8/3 các bạn trai trong lớp góp nhau ......5000 đồng. Từng đấy tiền đủ mua cho mỗi bạn gái trong lớp 1 bông hoa hồng, 1 bưu thiếp, và vẫn còn đủ tiền để bao các bạn gái một buổi ......đi thuyền Hồ Tây. Không phải cái du thuyền đâu, cái thuyền chèo hai mái chèo ấy, mà ngày đấy nó là cái thuyền gỗ cơ, không phải cái thuyền cao su đâu ...... Đến lúc chèo thuyền thì phải ghép đôi, cái vụ ghép đôi, để cho đôi nào vào đôi ấy là cả một kì công đấy ạ. Cứ nhấm nháy cho người khác, đến lượt mình thì ...."Không, không đâu, bọn ấy cứ linh tinh......" Sốt ruột, thích bỏ xừ còn nhiễu... đến giờ nhắc lại thì các chị cười phe phé "Sao hồi đấy không nói rõ, để giờ bon này phải đi lừa mãi mới được bọn con trai thiên hạ ......" Uhum chỉ được cái .....to mồm. À quên mất, để có tiền đi thuyền hồ Tây ngày 8/3, bọn con trai lớp Malchik phải dậy thật sớm, ra chợ mua buôn cả một ôm hoa, xong rồi mua giấy bóng kính về .....và bò ra tự gói hoa.
    Nhớ hồi sinh viên năm thứ nhất, mới vào trường. Một lần ngồi trong lớp, tự dưng thấy ngoài hành lang cả 5 tầng nhà náo loạn, các anh năm trên tự dưng chạy xô hết ra hành lang, vỗ tay ầm ầm, hò hét ......Ah đánh nhau rồi, ra xem đi mày .....Ui giời ra đến nơi, hoá ra có 2 em ở trường nào không biết lạc vào trường.Mà đang ngơ ngác đi dưới tận tầng 1, thế mà trên tầng 6 cũng phải ra để ....xem mặt. Có mà nhìn thấy mỗi cái chấm đen xì ở dưới đất. Một lần 8/3, có 2 cậu sinh viên năm cuối tay cầm 4 bó hoa, đằng sau lốc nhốc gần chục chú đi theo vừa nói vừa cười, bảo là sẽ đi dọc hành lang, vào cứ thấy con gái sẽ tặng hoa .....thế mà các chú đi hết hành lang hơn hai chục lớp, mà vẫn còn thừa ....2 bó hoa. Hơ cũng phải kể qua, là trường XD ngày xưa thiếu con gái trầm trọng, cả khoa XD của Malchik gần 250 sinh viên mà có mỗi ....10 cô thôi ạ. Thế là đã vinh dự lắm rồi, có khoa chẳng có cô nào nữa cơ ạ..... Thế nên ngày 8/3 nhìn các trường khác hàng hoa đứng đầy cổng, còn cổng trường XD vắng hoe... Nhưng mà nhìn bọn con trai các trường khác méo mặt thì lại thấy .....mừng húm, may quá.........5năm ĐH chẳng năm nào tốn tiền mua hoa tặng các bạn nữ ở trường cả .....còn các bạn nữ khác thì .......cũng tốn phết đấy ạ.
    To: các bác, tự dưng từ ngày TTVN có trang chủ mới, thấy cái topic này nhiều người đọc, làm Malchik ngại quá, ngại viết vào đây và sợ mọi người lại bảo mình .........ăn theo.......... Nhưng vào đây tớ thấy hợp, tớ cùng muốn chia sẻ cùng bác Batri những điều bác ấy đang viết, giúp bác ấy hiểu hơn về miền Bắc về những phong tục tập quán, cách suy nghĩ, cách sống của người Bắc ........Thế nên có gì các bác bỏ qua nha.
    Cám ơn các bác đã góp ý cho Malchil về hội Lim, có thể tại Malchik cũng mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa qua cái hội Lim ấy thôi ạ.
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 10/03/2003
  4. Pina~Colada

    Pina~Colada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi Malchik,
    Anh là dân XD mà viết văn rất hay. Giọng văn cô đọng, xúc tích và không bị lủng củng như thường thấy ở văn con trai. Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã viết nó từ tình cảm chân thành của mình. Không biết mọi người nghĩ sao, đối với riêng em có thể vì cùng là dân HN nên đọc những gì anh viết, từ giọng văn, kiểu cách nói chuyện, rồi đến những chuyện cuộc sống anh kể, em thấy rất thân quen, gần gũi và ấm áp.
    Em cũng là dân HN, cũng đi du học ở Châu Âu nên ở 1 nơi xa quê thế này bất chợt gặp lại không khí Tết, ngày 8/3 và những câu chuyện ngày thường trong Cybernet, thực sự có rất nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. Chỉ định lên TTVN đọc linh tinh, nhưng quyết đinh register để vote cho anh và bác Batri.(thú thật TTVN rộng quá, đây là mục duy nhất em mới đọc xong).
    Okie, Chúc con trai bác Batri chóng lành bệnh. Chúc mọi người ở đây lúc nào cũng vui vẻ, trẻ khoẻ, cười như nắc nẻ :)
    Thân.
    Được Pina~Colada sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 19/03/2003
    Được Pina~Colada sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 19/03/2003
  5. Pina~Colada

    Pina~Colada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi Malchik,
    Anh là dân XD mà viết văn rất hay. Giọng văn cô đọng, xúc tích và không bị lủng củng như thường thấy ở văn con trai. Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã viết nó từ tình cảm chân thành của mình. Không biết mọi người nghĩ sao, đối với riêng em có thể vì cùng là dân HN nên đọc những gì anh viết, từ giọng văn, kiểu cách nói chuyện, rồi đến những chuyện cuộc sống anh kể, em thấy rất thân quen, gần gũi và ấm áp.
    Em cũng là dân HN, cũng đi du học ở Châu Âu nên ở 1 nơi xa quê thế này bất chợt gặp lại không khí Tết, ngày 8/3 và những câu chuyện ngày thường trong Cybernet, thực sự có rất nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. Chỉ định lên TTVN đọc linh tinh, nhưng quyết đinh register để vote cho anh và bác Batri.(thú thật TTVN rộng quá, đây là mục duy nhất em mới đọc xong).
    Okie, Chúc con trai bác Batri chóng lành bệnh. Chúc mọi người ở đây lúc nào cũng vui vẻ, trẻ khoẻ, cười như nắc nẻ :)
    Thân.
    Được Pina~Colada sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 19/03/2003
    Được Pina~Colada sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 19/03/2003
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chết thật,chủ đề hay thế này mà bây giờ em mới để ý,thành thật xin lỗi bác SS nhé...!
    Cho em gửi lời hỏi thăm cháu nhà bác,chúc cu cậu sớm khỏi bệnh!Từ giờ sẽ cố gắng online để post bài vậy!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chết thật,chủ đề hay thế này mà bây giờ em mới để ý,thành thật xin lỗi bác SS nhé...!
    Cho em gửi lời hỏi thăm cháu nhà bác,chúc cu cậu sớm khỏi bệnh!Từ giờ sẽ cố gắng online để post bài vậy!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vào lượn ra lượn vô.....Đọc không nói gì ...hôm nay thấy con bác ốm à . ..Hic rồi cũng sẽ tróng khỏi thui mà ...Tui cũng bị cảm suốt hắt hoi sổ mũi như ăn cơm đó ...
    Chúc con bác chóng khoẻ nhé ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vào lượn ra lượn vô.....Đọc không nói gì ...hôm nay thấy con bác ốm à . ..Hic rồi cũng sẽ tróng khỏi thui mà ...Tui cũng bị cảm suốt hắt hoi sổ mũi như ăn cơm đó ...
    Chúc con bác chóng khoẻ nhé ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mấy hôm rày, Cháu nó ốm quá nên vợ chồng tôi xức bức xang bang. NgườI nó nóng như rang lên rồI toát mồ hôi như tắm. MỗI ngày chừng dăm ba lượt như vậy. Ông bác sĩ thành phố cũng phát sốt ruột với nhà tôi. Cứ lát lát, Nhà tôi lạI gọI điện thoạI nhắc chừng. Cực chẳng đã, tốI hôm qua ông ta đến tận nhà để nhà tôi an tâm. Ông ta nói:
    - ?o Đây chỉ là cảm cúm xoàng. Cả thành phố này nhiều ngườI bị chứ không phảI chỉ riêng thằng bé. Đây là mùa của bịnh này. Chịu khó đi, khoảng một tuần rồI bịnh sẽ qua đi. Chẳng thuốc nào chữa khỏI đâu.
    Bình thường thì chuyện này đã xong, nhưng ông ta méo mó nghề nghiệp nên giảng hơi kỹ. Tay cầm ly bia, miệng nói huyên thuyên kể lể về cộI rễ căn bệnh nên vô tình gây ra rắc rối. Ông ta kể là bệnh này xuất phát từ loài heo rồI truyền cho người. Sau đó ngườI truyền lạI cho heo, cứ xoay vòng năm này sang năm khác. Nghe thấy bệnh xuất phát từ heo thì tai nhà tôi ù đi, không còn chỗ để chứa thêm nữa. Nàng bèn đổ tộI cho các con heo của Steven Soma và nằng nặc đòi về NgoạI vì sợ heo của Steven lây sang mãi. Tôi bèn lên mạng, tra cứu nguyên uỷ về cái bệnh cảm cúm này cho thật rõ rồI in ra mang về cho Nàng đọc. Ấy thế mà cũng không lay chuyển được ý Nàng. Bí quá, tôi bèn cầu cứu ông bác sĩ và đổ tộI cho ông ta. Khi tiếng reng điện thoạI vừa mớI dứt, chưa kịp mở lờI thì đã thấy ông ta nói trước. Giọng ông vô cùng kiên nhẫn:
    - ?o Tôi nói thật mà, bà làm ơn chịu khó vài ngày đi. Cháu sẽ khoẻ ngay đấy thôi. Làm ơn đi mà.? (Honest, just bear with it for several days. Please! He will be as good as new.)
    Chưng hửng vì câu nói phân trần của ông ta, tôi ngạc nhiên hỏI:
    - " Ðây là tôi mà, ông đang nói chuyện vớI ai vậy ? (This is I, who are you talking to?)
    Ông ta nói giọng bình thường, chả ngạc nhiên gì sốt:
    - " Tôi biết rồI, chẳng cần có Caller ID tôi cũng biết là bên ông gọI đến.? (?oI know, I do not need caller ID to tell the call is from your home?)
    (Ðiện thoạI bây giờ có chức năng rất hay, là nó hiện lên màn ảnh tên và số điện thoạI của ngườI gọI đến. Chức năng này gọI là Caller ID, mớI được dùng phổ biến khoảng 5 năm trở lại.)
    Tôi phì ra cườI:
    - "Bộ Nhà tôi hay phiền ông lắm hả ? (?oDoes my wife bug you often ??)
    - ?oCó gì đâu mà phiền, nhưng có điều tôi không có câu trả lờI nào mớI hơn nên ngạI tiếp chuyện.? (?oNot bothering me, but I havn?Tt any better news for her. So I hesitate to take the call?
    - ?oBộ hôm nay Nhà tôi có gọI cho ông hay sao? ?o
    - ?oỒ, hôm nay thì đỡ hơn, chỉ khoảng dăm lần thôi. Còn mấy hôm trước thì tôi chưa bỏ giờ đếm." (?oOh, it is better today, only several times. As for the previous days, I haven?Tt taken the time to count.?)
    Tôi giả lả:
    - " Chẳng phảI riêng ông bị quấy đâu. Tôi cũng đang khốn khó đây. Bà xã tôi đòi đem con về ngoạI kia kìa.?
    Nhận ra tôi là người đồng hộI đồng thuyền, ông ta phá lên cười lớn:
    - ?o Tốt thay, vậy thì cho cô Nàng về ngay đi. Hai đứa mình sẽ được tự do mấy ngày đi chơi golf. (cù).? (?o That?Ts good. Just let her go. That will give us some free days for the game of golf.)
    - ?o Không giỡn đâu lão, Nhà tôi đi không phảI mấy ngày đâu, mà là mấy tháng đó.? (Not kidding old man, she will not be gone for several days but months.?)
    - ?oThế bây giờ làm sao?? (So what do you want me to do)
    Tôi trả giá:
    - ?o Nếu ông mà làm cho nhà tôi đổI ý, tôi sẽ bao ông chơi golf cuốI tuần này? (If you can change her mind, We can play a game of golf this weekend, on me?
    Giọng ông ta phấn khởI:
    - Có đánh cuộc không? Ai chấp ai? (any bet? handicap?)
    - ?oChắc chắn rồI, gì cũng được, chơi tuốt? (That?Ts for sure. You name it)
    - ?o Ok, put your money where your mouth is? (Được, nói ráng mà giữ lờI đó nghen.)
    Tên bác sĩ già này có máu cờ bạc. Hở ra đụng một tí là đòi đánh cuộc. TuổI đã cao mà háo thắng lắm. Hắn đã thua tôi nhiều lần rồI nên đâm tức khí. Có lần hắn thua tôi một cái đồng hồ loại tốt chỉ vì con số 4 La Mã chỉ giờ. Bình thường thì con số bốn La Mã được cấu thành bởI chữ I và chữ V kết lạI (IV). Nhưng trên hầu hết các mặt đồng hồ, không hiểu sao con số 4 lạI là bốn chữ IIII. Ông ta đeo đồng hồ này đã lâu, và cũng chủ quan tin tưởng vào kiến thức số La Mã của mình. Rốt cuộc là ông ta phảI cởI đồng hồ đưa cho tôi. Ông ta cay lắm. Lần cuốI cùng ông ta thua tôi trong canh bài xì phé chỉ vì con bồI một mắt ?oone eye jack?. (trong cỗ bài tây, 4 con bồI (Jack) thì có một con chỉ nhìn thấy một mắt) LốI chơi thì cũng giống như xì phé bên nhà. Nhưng tụI tôi muốn cho hứng thú nên gọI con bồI một mắt là con Wild (thú hoang). Sở dĩ con bồI một mắt được gọI là wild là vì ta có thể muốn biến thành con gì cũng được. Trên mặt bài tôi có một con bồI thường và một con bồI một mắt. Ông ta đinh ninh là tôi chỉ có một đôi nên đi cạn láng. Ván bài đó ông ta đụng ?osuốt? (mườI-bồI-đầm-già-xì) của tôi nên hết tiền phải đứng chầu rìa. Lắm khi chẳng phải thua tiền làm người ta tức khí, nhưng vì thua trí nên người đâm ra khó ở. Tôi biết thế, vì khi đứng chầu rìa bên ngoài, ông ta cứ cầm lên bỏ xuống con bồi một mắt (one eye jack) và miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Bây giờ được cơ hội gỡ lại sĩ diện nên ông ta hứng chí là phải.
    Chiều hôm qua khi về đến nhà thì biết Nhà tôi đã đổi ý. Tôi biết rõ lý do nhưng làm bộ hỏi dò:
    - " Bộ con hết bệnh rồi sao?"
    - " Không có, nhưng sắp khỏi thôi. Sáng nay, ông bác sĩ gọi lại hứa chắc với em thế."
    Tôi tò mò:
    - " Ông ta nói gì mà em lại đổi ý như vậy ? Mấy lần trước bộ em không tin ông ta sao?"
    - " Ông ta nói là nếu con không khỏi khoảng một tuần nữa, ông ta sẽ đến ngủ chuồng heo sau nhà"
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 20/03/2003

Chia sẻ trang này