1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smarter

    smarter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thân gởi Bác Ba Tri,
    Từ lúc bạn của em gởi cho em cái link này. Ngày nào em cũng vào xem Bác có viết tiếp không. Truyện Bác viết giản dị và mộc mạc quá Bác ạ. Đọc mấy dòng tự sự của Bác em được biết con Bác ốm. Em mong cho cháu mau khoẻ, để Bác và nhà Bác vui. Cho em gởi lời thăm đến các bạn của Bác nhé. . À, khi viết truyện, Bác nên trích thêm mấy câu tiếng Anh cho bọn em học hỏi với. Bọn em cũng được học tiếng Anh giao tiếp, nhưng những câu bản ngữ như Bác viết thì bây giờ thực sự em mới được biết qua bài viết của Bác.
    Chào Bác
    Smarter.
    To your friend:
    Dear Sarri, Steven and Ba Tri's "home" ,
    I have read all 34 pages. And everyday, I usually go to ttvnol to check for new info from Batri. Like everyone who like this title, we are happy when we know that everything is Okie for you, and we also worry about the health of Ba Tri's son. We hope that he will be fine next week. I think that it is not so serious. When we was a child, we also infected by this one. Throughout this title, we know Sarri and Steven, who are friendly, gentle... we know Ba Tri "home", her characters combine of Vietnamese and American woman, , her English is better than Vietnamese , and loving her husband and her son so much... I would like to make friend with all of you.
    Cheers,
    Smarter
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hi friends:
    I did not do the "banh cuon" so bad. Ba Tri exaggerates it. It was torn but still taste good. The part about the "nuoc mam" is true. It is rather difficult to make this sauce. I love this "nuoc mam".
    The kid is healthy. Thank you for your concern.
    Regards,
    Sarri
    P.S. Please Tell Ba Tri & Steven to include me for the golf game this weekend. I think Ba Tri has an upper hand in winning this bet from old doc. He knows the effect of the silver dollar all the time. I was surprised also.
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hi friends:
    I did not do the "banh cuon" so bad. Ba Tri exaggerates it. It was torn but still taste good. The part about the "nuoc mam" is true. It is rather difficult to make this sauce. I love this "nuoc mam".
    The kid is healthy. Thank you for your concern.
    Regards,
    Sarri
    P.S. Please Tell Ba Tri & Steven to include me for the golf game this weekend. I think Ba Tri has an upper hand in winning this bet from old doc. He knows the effect of the silver dollar all the time. I was surprised also.
  4. smarter

    smarter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dear Sarri,
    I believe you . I am suprised and happy because you can made Vietnamese food. I am Vietnamese, but I don't know how to make the "banh cuon", I just know how to eat. Congratulation . If you have a chance to go to Vietnam, I invite you having "real banh cuon", vietnamese made.
    Cheers,
    Smarter
  5. smarter

    smarter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dear Sarri,
    I believe you . I am suprised and happy because you can made Vietnamese food. I am Vietnamese, but I don't know how to make the "banh cuon", I just know how to eat. Congratulation . If you have a chance to go to Vietnam, I invite you having "real banh cuon", vietnamese made.
    Cheers,
    Smarter
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Quote: " If you have a chance to go to Vietnam, I invite you having "real banh cuon", vietnamese made"
    I will take you up on the offer. If I get to go with Ba Tri, I will sure get in touch with you.
    We spent a great amount of time on this topic (Batri, his wife, Steven and myself). I am glad to make your acquaintances. This have been a good experience for all of us.
    Take care,
    Sarri
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Quote: " If you have a chance to go to Vietnam, I invite you having "real banh cuon", vietnamese made"
    I will take you up on the offer. If I get to go with Ba Tri, I will sure get in touch with you.
    We spent a great amount of time on this topic (Batri, his wife, Steven and myself). I am glad to make your acquaintances. This have been a good experience for all of us.
    Take care,
    Sarri
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Các Bạn:
    Hôm nay tôi về nhà thì thấy Sarri đã có gan lên mạng một mình. Chắc là Nhà tôi và Sarri ngồi cả buổi mới viết lên được ngần nấy. Sarri khoe là có Bạn mời cô nàng ăn bánh cuốn chính gốc bắc. Các Bạn tưởng chuyện chỉ có thế mà yên. Bây giờ Sarri lại muốn đi Việt Nam chơi một chuyến. Tôi nói cho Sarri biết là những gì trong tưởng tượng chưa chắc giống bên ngoài. Tôi hỏi Sarri có chịu ngồi chồm hổm ở mấy quán lề đường không? Cô nàng gân mặt phán là có mới chết chứ. Thật ra thì chỉ những quán này mới thực sự là ngon. Tôi còn lỉnh kỉnh vào mạng tìm những hình ảnh quán cóc cho cô nàng xem. Tôi nói mọi người biết là họ không có nước rửa bán như bên này đâu. Họ chỉ nhúng vào một sô nước thôi. Ấy thế mà họ bất cần.
    Cả hai ngưòi Steven và Sarri đều biết dùng đũa. Chỉ có ông bà Abel thì còn vụng về thôi. Tôi biết là cả hai Steven và Sarri bắt đầu mê Việt Nam rồi. Có lẽ vì từ ngày lên mạng internet chăng? Tối hôm nay, sau bữa ăn tối, chúng tôi ra bàn ngoài sân và bàn về Việt Nam. Tôi nói là nếu có đi chơi, thì chỉ có thể đi một tuần là cùng. Sarri đòi tôi viết lên mạng hỏi các Bạn xem nếu sắp xếp chương trình thì phải sắp xếp ra sao? Phải tham quan chỗ nào trước. Nếu cô Nàng muốn gặp các Bạn thì phải làm gì? Ở bên Mỹ này mà gọi về Việt Nam thì đắt nhất thế giới. Hình như một đồng một phút thì phải. Các Bạn thử giúp Sarri bằng cách sắp xếp, phác họa một cuộc chu du 3 - 5 ngày xem sao? (máy bay đi mất một ngày, về mất một ngày) Còn riêng tôi, tôi xí một ngày riêng để về Thái Bình để thăm cánh đồng lúa ngút ngàn. Quê Cô Bạn Connector và những Bạn tôi quen trong box Thái Bình.
    Ở Hà nội thì nên đi đâu trước ? Món ăn Hà Thành gồm những món gì ? Nếu chúng tôi muốn ngồi một chỗ uống cà phê đặc rồi nhìn ông đi qua bà đi lại thì có được không ? Steven có được xem con rùa ở Hồ Hoàn Kiếm chăng ? Chương trình phải sắp xếp ra sao ?
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Các Bạn:
    Hôm nay tôi về nhà thì thấy Sarri đã có gan lên mạng một mình. Chắc là Nhà tôi và Sarri ngồi cả buổi mới viết lên được ngần nấy. Sarri khoe là có Bạn mời cô nàng ăn bánh cuốn chính gốc bắc. Các Bạn tưởng chuyện chỉ có thế mà yên. Bây giờ Sarri lại muốn đi Việt Nam chơi một chuyến. Tôi nói cho Sarri biết là những gì trong tưởng tượng chưa chắc giống bên ngoài. Tôi hỏi Sarri có chịu ngồi chồm hổm ở mấy quán lề đường không? Cô nàng gân mặt phán là có mới chết chứ. Thật ra thì chỉ những quán này mới thực sự là ngon. Tôi còn lỉnh kỉnh vào mạng tìm những hình ảnh quán cóc cho cô nàng xem. Tôi nói mọi người biết là họ không có nước rửa bán như bên này đâu. Họ chỉ nhúng vào một sô nước thôi. Ấy thế mà họ bất cần.
    Cả hai ngưòi Steven và Sarri đều biết dùng đũa. Chỉ có ông bà Abel thì còn vụng về thôi. Tôi biết là cả hai Steven và Sarri bắt đầu mê Việt Nam rồi. Có lẽ vì từ ngày lên mạng internet chăng? Tối hôm nay, sau bữa ăn tối, chúng tôi ra bàn ngoài sân và bàn về Việt Nam. Tôi nói là nếu có đi chơi, thì chỉ có thể đi một tuần là cùng. Sarri đòi tôi viết lên mạng hỏi các Bạn xem nếu sắp xếp chương trình thì phải sắp xếp ra sao? Phải tham quan chỗ nào trước. Nếu cô Nàng muốn gặp các Bạn thì phải làm gì? Ở bên Mỹ này mà gọi về Việt Nam thì đắt nhất thế giới. Hình như một đồng một phút thì phải. Các Bạn thử giúp Sarri bằng cách sắp xếp, phác họa một cuộc chu du 3 - 5 ngày xem sao? (máy bay đi mất một ngày, về mất một ngày) Còn riêng tôi, tôi xí một ngày riêng để về Thái Bình để thăm cánh đồng lúa ngút ngàn. Quê Cô Bạn Connector và những Bạn tôi quen trong box Thái Bình.
    Ở Hà nội thì nên đi đâu trước ? Món ăn Hà Thành gồm những món gì ? Nếu chúng tôi muốn ngồi một chỗ uống cà phê đặc rồi nhìn ông đi qua bà đi lại thì có được không ? Steven có được xem con rùa ở Hồ Hoàn Kiếm chăng ? Chương trình phải sắp xếp ra sao ?
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hồi tháng 5 năm ngoái em cũng có một bài tham gia chủ đề Nên đi đâu trong một tuần ở Hà Nội trong Box Du Lịch với nội dung như sau:
    ..... "Theo Connector thì Tim nên đi 3 nơi: Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Chùa Hương (tỉnh Hà Tây) , Tam Cốc Bích Động (tỉnh Ninh Bình) và làng nghề Bát Tràng (Hà Nội).
    Hiện ở Hà Nội có hai Công ty tổ chức tour khá tốt và giá cả phải chăng là Sinh Café và Toserco. Giá đi riêng đoàn và đi ghép đoàn là khác nhau một trời một vực. Chuyến đi riêng đoàn, dĩ nhiên, có nhiều điểm hơn hẳn các chuyến đi ghép: xe 'xịn', hướng dẫn viên nhiệt tình, phục vụ tận tình chu đáo hơn....
    Mọi người nói Toserco có vẻ tốt hơn. Với Toserco và đi ghép đoàn, thăm Vịnh Hạ Long 2 ngày có giá vé khoảng 20 USD/người/ngày (cả nghỉ đêm). Đi chùa Hương với phong cảnh hữu tình, có Động Hương Tích được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhất động, giá khoảng 10 USD/người/ngày. Đi Bích Động (Vua Tự Đức gọi đây là Nam Thiên Đệ Nhị động) 1 ngày, vé khoảng 12 USD/người/ngày. Như vậy là anh đã hết 4 ngày, ngày còn lại đi thăm các làng nghề và cuộc sống của người Hà Nội. Đi làng nghề có hướng dẫn viên, giá 10 USD/người.
    Các chuyến tour 1 ngày, Toserco có tổ chức ăn trưa, có hướng dẫn viên nhưng dĩ nhiên không bao tiền nghỉ đêm tại khách sạn. Anh Tim chỉ cần nói với hướng dẫn viên, họ sẽ lo cho và anh sẽ trả tiền, rất đơn giản. Giá khách sạn ở Hà Nội cũng có nhiều mức. Tim có thể liên hệ với Toserco tại 157 phố Huế, đặt vé trước 1 đến 2 ngày, số điện thoại 084.49760066 hoặc 084.49780004.
    Với Sinh Café, anh có thể liên hệ đặt vé ở 98 Hàng Trống, số điện thoại là 084.48287809. Công ty này khá nổi tiếng về tổ chức tour giá rẻ và ?odễ chịu?.
    Ngoài Sinh Café và Toserco, anh Tim có thể đi tour của Saigontourist (điện thoại liên hệ 084.48250923). Công ty này chỉ tổ chức tour riêng đoàn và khá đắt đối với dân trong nước. Đi Hạ Long, tiền xe phải trả là 100 USD/chuyến chưa kể các khoản ăn nghỉ, boa cho hướng dẫn viên nếu muốn.
    Chúc anh Tim một chuyến đi vui vẻ và nhiều kỷ niệm.....".
    Anh chị Ba Tri cùng các bạn thử xem có giúp ích gì được không. Có lẽ giá tour cũng không thay đổi nhiều đâu ạ.
    Chúc mọi người vui vẻ.
    Em Connector
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 27/03/2003

Chia sẻ trang này