1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng vào thấy mấy câu thành ngữ này của Bác Batri hay hay, sau một hồi tra cứu, Malchik xin mạn phép dịch nha, nếu đúng thì Bác phải tăng * nha:
    1.Out of sight, out of mind.
    Xa mặt cách lòng
    2. Live from hand to mouth
    Câu này chịu không biết chính xác, nhưng có lẽ là : Giật gấu vá vai hoặc có thể là Vắt mũi bỏ mồm.
    3. let sleeping dogs lie
    Câu này dịch nghĩa là: đừng bới lại những chuyện cũ, còn thành ngữ tương ứng là: Đừng bới **** ra mà ngửi
    4. Wet behind the ears
    Cái này dịch nghĩa là chê còn non nớt, chưa chín chắn, thành ngữ tương ứng: Miệng còn hôi sữa.
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 29/03/2003
  2. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ch
    Chào bác Batri, "home" của bác cùng Steven, Sari
    Em theo dõi chủ đề này rất thường xuyên gần như là một thói quen mỗi khi online, và thật ra cũng chẳng có ý định sẽ reply chủ đề này vì cũng đã có quá nhiều người "hưm mộ" post bài rất chi là thường xuyên, với lại cũng chẳng có chuyện chi để nói, nói xàm thì trong ttvnol nì hình như không được phù hợp cho lắm, nhưng dạo này thấy bác Batri đang định làm 1trip về thăm lại quê hương nên cũng muốn nếu có dịp sẽ được găp bác tại Saigon, dĩ nhiên là sẽ rất là sẵn lòng đưa bác đi thăm thú đây đó
    Em rất mến những nhân vật trong câu chuyện của bác, uhmmm có thể nói là thấy thực sự gần gũi, chắc là do cái kiểu chân chất quê mùa của họ, của Steven, Sari và những người xung quanh, và cũng muốn gởi 1 lời mời đến họ
    To Sari and Steven
    itz realy fun to know you through the story, you're such a close friend to otherz, i hear that you're going to make a trip to VN, uhmmm itz kul, you'll have such a trip in VN, enjoy it, and if you wanna get round Saigon, see me, free, friendly and more!Itz an invitation to both of you, hope see ya soon
  3. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ch
    Chào bác Batri, "home" của bác cùng Steven, Sari
    Em theo dõi chủ đề này rất thường xuyên gần như là một thói quen mỗi khi online, và thật ra cũng chẳng có ý định sẽ reply chủ đề này vì cũng đã có quá nhiều người "hưm mộ" post bài rất chi là thường xuyên, với lại cũng chẳng có chuyện chi để nói, nói xàm thì trong ttvnol nì hình như không được phù hợp cho lắm, nhưng dạo này thấy bác Batri đang định làm 1trip về thăm lại quê hương nên cũng muốn nếu có dịp sẽ được găp bác tại Saigon, dĩ nhiên là sẽ rất là sẵn lòng đưa bác đi thăm thú đây đó
    Em rất mến những nhân vật trong câu chuyện của bác, uhmmm có thể nói là thấy thực sự gần gũi, chắc là do cái kiểu chân chất quê mùa của họ, của Steven, Sari và những người xung quanh, và cũng muốn gởi 1 lời mời đến họ
    To Sari and Steven
    itz realy fun to know you through the story, you're such a close friend to otherz, i hear that you're going to make a trip to VN, uhmmm itz kul, you'll have such a trip in VN, enjoy it, and if you wanna get round Saigon, see me, free, friendly and more!Itz an invitation to both of you, hope see ya soon
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thành phố tôi đang ở, trải bao năm tháng, dân số chẳng tăng và cũng chẳng giảm bao nhiêu. Đây là vùng quê miền bắc. Mọi người đều đi học đến lớp 12 rồi sau đó phải đối diện với một chọn lựa rất gắt cho cuộc đời mình. Ở lại hay bay đi. Đất đai thì chỉ có thế. Không lẽ bố mẹ chia đất cho các con đời này qua đời khác. Một chia 4, 4 chia 16 và 16 chia thành 64? (nếu tính mỗi gia đình 4 con.) Vùng quê này, người ta đẻ nhiều hơn dân thành phố). Những đứa con ra trường trung học, một là học đại học rồi bay đi khắp nơi trên đất Mỹ để kiếm việc làm. Hoặc chọn ở lại thì thay thế bố mẹ hoặc góp sức chung để nuôi súc vật và làm ruộng. Tôi may mắn kiếm được việc làm ở thành phố gần đây và ngày lái xe đi về hai buổi nên giờ này vẫn còn đây. Sở dĩ tôi muốn sống ở đây, vì gia đình Thầy Mẹ tôi cũng gần đấy. Điều quan trọng hơn cả là tôi thích đời sống thôn dã và yêu mến dân tình giản dị chất phác quanh tôi.
    Sở dĩ tôi viết kể cho các Bạn nghe chuyện này là vì sau khi đọc 2 posts mới của Bạn Malchik và saigon4u, Steven và Sarri ngạc nhiên hết biết. Steven hỏi tôi:
    - "Bộ người Việt biết tiếng Anh đều viết được như Bạn Malchik và saigon4u??
    Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Tôi trả lời:
    - "Tôi không nghĩ thế đâu, để viết được như thế này, hai nhân vật này phải từng du học trong quốc gia nói tiếng Anh. Dĩ nhiên, tôi chỉ phỏng đóan vậy thôi.?
    Steven:
    - "Man, I need to watch what I write from now on." (Thôi rồi, thế là từ nay tôi phải cẩn thận khi muốn viết lên điều gì)
    Nếu tính những người đang sinh sống trong thành phố hiện nay, thì chắc tôi là người học cao nhất. (Có những người học hành cao hơn, thì họ đã bay đi tiểu bang khác để sinh sống rồi. Những người bạn cũ này, tôi chỉ có cơ hội gặp trong ngày giáng sinh hoặc ngày lễ tạ ơn hay class reunion. (Có dịp tôi sẽ kể cho các Bạn nghe về ngày class reunion này. Nhiều chuyện cười ra nước mắt.) ) Dân chúng quanh tôi, họ đặt niềm tin cao vào những người có học. Câu nói của hai đứa tôi nếu bàn về một vấn đề gì đó, đều được họ coi trọng. Mỗi lần họp phố (town meeting) hay bàn bạc việc nhà thờ, họ đều bắt chúng tôi đi cho bằng được. (town meeting giống như họp khoáng đại hội nghị với mọi người dân trong thành phố. Đứng đầu là ông Mayor (thị trưởng), rồi đến city council members (hình như gọi là ?oDân biểu? hay ?oDân cử?). Phiên họp này thì cứ khoảng 3 ?" 6 tháng họp một lần. Ông thị trưởng được hưởng chút lương danh dự, chứ chẳng lợi lộc gì. Ông hay cặp đôi với ông bác sĩ trong quán rượu Long Horn và hay bao tôi uống mỗi khi tôi vào đó chơi. Người dân cũng hãnh diện gọi ông là Mr. Mayor để khoe với khách lạ là tỉnh tôi cũng có ?oThị trưởng? đàng hoàng. Người ?oDân cử? cho khu chúng tôi, chính là ông Palmer bạn ông bà Abel. Ông này hăng hái thế nhưng cũng bướng một cây. Ông ta gốc người Ái Nhĩ Lan nên ăn nói cứ thẳng như ruột ngựa. Cách đây lâu rồi, vợ ông ta khóc lóc gọi điện thoại cho Nhà tôi cấp tốc, vì chồng bà ta đút đầu vào lò nướng và bật gas lên. Tôi và Nhà tôi phóng xe đến kéo ông ra thì ông vùng vằng một hồi rồi mới chịu thôi. Chuyện chẳng có gì lạ. Ông có thằng con trai nói hỗn hào với ông và dám đóng cửa cái ?oxầm? trước khi lái xe bỏ đi.
    Trở lại câu chuyện:
    Khi nghe Malchik giải nghĩa 4 câu đúng phóc, tôi biết mình dốt hơn Malchik. Tôi dịch cho Steven và Sarri nghe nhưng bị kẹt. Tôi không làm thế nào để dịch chữ "Vắt mũi bỏ miệng" cho họ nghe nên câu này ám ảnh tôi cả đêm. Bài viết trả lời của Bạn saigon4u thì dùng đúng cú pháp cũng như ngôn ngữ đàm thoại phổ thông hiện thời. Nói tiếng Anh cũng như tiếng Việt, nếu dùng văn dịch để đối thoại thì cứng ngắc và lúc nào cũng trịnh trọng như đang hội nghị bàn tròn. Malchik và Saigon4u làm chúng tôi ngạc nhiên lắm.
    (còn tiếp)
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thành phố tôi đang ở, trải bao năm tháng, dân số chẳng tăng và cũng chẳng giảm bao nhiêu. Đây là vùng quê miền bắc. Mọi người đều đi học đến lớp 12 rồi sau đó phải đối diện với một chọn lựa rất gắt cho cuộc đời mình. Ở lại hay bay đi. Đất đai thì chỉ có thế. Không lẽ bố mẹ chia đất cho các con đời này qua đời khác. Một chia 4, 4 chia 16 và 16 chia thành 64? (nếu tính mỗi gia đình 4 con.) Vùng quê này, người ta đẻ nhiều hơn dân thành phố). Những đứa con ra trường trung học, một là học đại học rồi bay đi khắp nơi trên đất Mỹ để kiếm việc làm. Hoặc chọn ở lại thì thay thế bố mẹ hoặc góp sức chung để nuôi súc vật và làm ruộng. Tôi may mắn kiếm được việc làm ở thành phố gần đây và ngày lái xe đi về hai buổi nên giờ này vẫn còn đây. Sở dĩ tôi muốn sống ở đây, vì gia đình Thầy Mẹ tôi cũng gần đấy. Điều quan trọng hơn cả là tôi thích đời sống thôn dã và yêu mến dân tình giản dị chất phác quanh tôi.
    Sở dĩ tôi viết kể cho các Bạn nghe chuyện này là vì sau khi đọc 2 posts mới của Bạn Malchik và saigon4u, Steven và Sarri ngạc nhiên hết biết. Steven hỏi tôi:
    - "Bộ người Việt biết tiếng Anh đều viết được như Bạn Malchik và saigon4u??
    Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Tôi trả lời:
    - "Tôi không nghĩ thế đâu, để viết được như thế này, hai nhân vật này phải từng du học trong quốc gia nói tiếng Anh. Dĩ nhiên, tôi chỉ phỏng đóan vậy thôi.?
    Steven:
    - "Man, I need to watch what I write from now on." (Thôi rồi, thế là từ nay tôi phải cẩn thận khi muốn viết lên điều gì)
    Nếu tính những người đang sinh sống trong thành phố hiện nay, thì chắc tôi là người học cao nhất. (Có những người học hành cao hơn, thì họ đã bay đi tiểu bang khác để sinh sống rồi. Những người bạn cũ này, tôi chỉ có cơ hội gặp trong ngày giáng sinh hoặc ngày lễ tạ ơn hay class reunion. (Có dịp tôi sẽ kể cho các Bạn nghe về ngày class reunion này. Nhiều chuyện cười ra nước mắt.) ) Dân chúng quanh tôi, họ đặt niềm tin cao vào những người có học. Câu nói của hai đứa tôi nếu bàn về một vấn đề gì đó, đều được họ coi trọng. Mỗi lần họp phố (town meeting) hay bàn bạc việc nhà thờ, họ đều bắt chúng tôi đi cho bằng được. (town meeting giống như họp khoáng đại hội nghị với mọi người dân trong thành phố. Đứng đầu là ông Mayor (thị trưởng), rồi đến city council members (hình như gọi là ?oDân biểu? hay ?oDân cử?). Phiên họp này thì cứ khoảng 3 ?" 6 tháng họp một lần. Ông thị trưởng được hưởng chút lương danh dự, chứ chẳng lợi lộc gì. Ông hay cặp đôi với ông bác sĩ trong quán rượu Long Horn và hay bao tôi uống mỗi khi tôi vào đó chơi. Người dân cũng hãnh diện gọi ông là Mr. Mayor để khoe với khách lạ là tỉnh tôi cũng có ?oThị trưởng? đàng hoàng. Người ?oDân cử? cho khu chúng tôi, chính là ông Palmer bạn ông bà Abel. Ông này hăng hái thế nhưng cũng bướng một cây. Ông ta gốc người Ái Nhĩ Lan nên ăn nói cứ thẳng như ruột ngựa. Cách đây lâu rồi, vợ ông ta khóc lóc gọi điện thoại cho Nhà tôi cấp tốc, vì chồng bà ta đút đầu vào lò nướng và bật gas lên. Tôi và Nhà tôi phóng xe đến kéo ông ra thì ông vùng vằng một hồi rồi mới chịu thôi. Chuyện chẳng có gì lạ. Ông có thằng con trai nói hỗn hào với ông và dám đóng cửa cái ?oxầm? trước khi lái xe bỏ đi.
    Trở lại câu chuyện:
    Khi nghe Malchik giải nghĩa 4 câu đúng phóc, tôi biết mình dốt hơn Malchik. Tôi dịch cho Steven và Sarri nghe nhưng bị kẹt. Tôi không làm thế nào để dịch chữ "Vắt mũi bỏ miệng" cho họ nghe nên câu này ám ảnh tôi cả đêm. Bài viết trả lời của Bạn saigon4u thì dùng đúng cú pháp cũng như ngôn ngữ đàm thoại phổ thông hiện thời. Nói tiếng Anh cũng như tiếng Việt, nếu dùng văn dịch để đối thoại thì cứng ngắc và lúc nào cũng trịnh trọng như đang hội nghị bàn tròn. Malchik và Saigon4u làm chúng tôi ngạc nhiên lắm.
    (còn tiếp)
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mến gửi vợ chồng bác Ba Tri,Sarri và Steven.
    Em đồng ý với ý kiến của bác rằng,được một vài ngày về Vn,mà lại đi theo các tour du lịch thì mất hết cả ý nghiã của lần về thăm Vn này của mọi người.Nếu như thế,gungcayvn xin được đưa ra một giải pháp
    Thứ nhất là đến HN thì nênđi thăm Lăng Bác trước(lăng chủ tịch Hồ Chí Minh),trong quần thể di tích này,chúng ta có thể thăm lăng,nhà sàn và ao cá Bác Hồ,vườn cây trong nhà bác,bảo tàng Hồ Chí Minh và chùa một cột.Sau đó là đến thăm Văn miếu Quốc Tử Giám,trường đại học đầu tiên của VN.Nếu Sarri và Steven muốn xem Rùa Hồ Gươm thì sẽcùng đến đền Ngọc Sơn nằm ở giữa Hồ Gươm,mọi người có thể tận mắt nhìn thấy cụ Rùa được mọi người để trong tủ kính,và mọi người cũng có thể ghé thăm di tích Hỏa Lò ,là nhà tù giam giữ những người tù cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống Mi_Pháp...nơi đây còn những xà lim giam giũ những chiến sỹ cọng sản năm xưa,còn cả chiếc máy chém đã từng chém đầu biết bao chién sỹ khác.
    Và đến Hn,thì không thể không đi thăm phố cổ,xen lẫm trong đó là những di tích lich sử văn hóa của Hà Nội.
    Các món ăn HN,mọi người có thể đi ăn bún chả Hàng Mành,chả cả lá Vọng,bánh cuốn Thanh Trì nổi tiếng,bánh cốm Hàng Than,ô mai(tôi chắc rằng bà xã của bác và Sarri sẽ rất thích đấy)....và còn rất nhiều quán ăn khác mà tôi không thể liệt kê ra đây,những quán cóc vỉa hè......Sarri và Steven muốn đi chợ,muốn biết người ta nói thách và mặc cả thế nào thì chúng ta có thể đến chợ Đồng Xuân,Chợ Hàng Da,hay là phố quần áo trên đường Trần Nhân Tông,chắc chắn là mọi người sẽ rất thích thú........ Để tham quan một vòng Hn,và đi mua sắm,trả giá,ăn các món ăn Hn....túm lại là tất cả những điều đã nói ở trên,sẽ mất khoảng hai ngày.....các bác có 4 người,như vậy,nhữg khi cần di chuyển xa,nên dùng Taxi,tôi nghĩ nó không quá đắt và,nếu không ngại,tôi sẽ đi cùng và giới thiệu cho mọi người về tất cả những gì tôi đã giởi thiệu ở trên
    Sau khi tham quan Hn,chúng ta có thể đi một lượt các địa danh khác nằm gần Hn như:làng gốm Bát Tràng nổi tiếng của Hn_chùa Dâu_Keo_Bút Tháp bên Bắc Ninh_làng Tranh Đông Hồ_Đền Cổ loa(ở Đông Anh Hà Nội,gắn với truyền thuyết về An Dương Vương).Để đi hết các địa danh này chúng ta cũng chỉ cần một ngày vì chúg nằm không quá xa Hn,mội đĩa điểm chỉ cách nhau trong phạm vi bán kính 5_10kmđồng thời những địa điểm này đều mang trong lòng nó một ý nghĩa lịch sử và văn hóa riêng.Tôi nghĩ,những người bạn của vọe chồng bác Ba Tri phần lớn đều ở Hn,mọi người có thể cùng nhau tập trung lại,thuê chung một chuyến xa,đi cùng gia đình bác Ba Tri như một chuyến đi dã ngoại luôn
    Ngày tiếp theo,tôi nghĩ,nên đi Ninh Bình,nếu khởi hành từ sớm,chúng ta có thể đi T hăm nhà thờ đá Phát Diệm,cố đô Hoa Lư,vườn Quốc Gia Cúc Phương,Tam Cốc Bích Động...Đây cũng đều là các dịa danh lịch sử và văn hóa,cũng là những danh lam thắng cảnh đẹp của Miền Bắc
    Thế là đã hết 4 ngày,ngày cuối cùng Bác Ba Tri và mọi người muốn về Thái Bình,chúng ta có thể thuê xe để đi,trong một ngày.Khởi hành từ sáng,mất khoảng gần 2h dể đi đến TB(Thái Bình cách HN khoảng 110km),sẽ thăm quan chùa Keo,ngôi chùa nổi tiếng với ba tầng gác chuông bằc gỗ và các mộng kết nối cũng hoàn toàn bằng gỗ chứ không hề có một chiếc đinh nào bằng sắt.Tiếp theo đó mọi người sẽ về quê của connector cách Thị xã 30km.....đến đây mọi người có thể cùng nhau ra biển chơi,thăm những cánh đồng lúa xanh bát ngát hay những con sông hiền hòa ,những rặng tre mang đậm chất nông thôn Việt Nam.Tất nhiên,khi về Thái Bình,chúng tôi cũng sẽ không quên giới thiệu với gia đình bác Ba Tri và mọi người một số đặc sản của Thái Bình như Bánh Cáy,Ổi Bo,và cả củ Ấu nữa......
    Như vậy là đủ chương trình cho 5 ngày của gia đình bác Ba Tri ở Vn,tôi nghĩ rằng những người bạn của bác Ba Tri ở đây có thể đi cùng vợ chồng bác được,hoặc nếu không,tôi xin được đi cùng và giới thiệu cho bác biết về những gì tôi đã viết,đã giới thiệu với mọi người ở trên vì những địa điểm này tôi đã được đi nhiều lần.Chúng ta ko nên tìm hướng dẫn viên,vì nó gắn với những tour du lịch,làm mất đi sự thân tiện và đặc biệt là sẽ bị hạn chế,gò bó về mặt thời gian
    về việc ăn ,ở tại khách sạn,tôi cũng có thể giới thiệu cho vợ chồng bác một khách sạn tư nhân nhở nằm trong khu phố cổ,rất gần và thuận tiện để mọi người thăm quan phố cổ về đêm cũng như thưởng thức những món ăn đêm ở đó.Giá cả thì chắc chắn là phải chăng vì đó là gia đình một người quen của tôi.Thậm chí khi ở đó,mọi người có thể sẽ được nghe kể về những câu chuyện lịch sử thú vị,vì chủ nhân của nó là con một nhà sử học có tiếng ở Hn
    Một vài ý kíên đưa ra để vợ chồng bác tham khảo.Chúc vợ chồng bác,Sarri và Steven sớm thực hiện được chuyến đi này
    .
    Thân mến
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mến gửi vợ chồng bác Ba Tri,Sarri và Steven.
    Em đồng ý với ý kiến của bác rằng,được một vài ngày về Vn,mà lại đi theo các tour du lịch thì mất hết cả ý nghiã của lần về thăm Vn này của mọi người.Nếu như thế,gungcayvn xin được đưa ra một giải pháp
    Thứ nhất là đến HN thì nênđi thăm Lăng Bác trước(lăng chủ tịch Hồ Chí Minh),trong quần thể di tích này,chúng ta có thể thăm lăng,nhà sàn và ao cá Bác Hồ,vườn cây trong nhà bác,bảo tàng Hồ Chí Minh và chùa một cột.Sau đó là đến thăm Văn miếu Quốc Tử Giám,trường đại học đầu tiên của VN.Nếu Sarri và Steven muốn xem Rùa Hồ Gươm thì sẽcùng đến đền Ngọc Sơn nằm ở giữa Hồ Gươm,mọi người có thể tận mắt nhìn thấy cụ Rùa được mọi người để trong tủ kính,và mọi người cũng có thể ghé thăm di tích Hỏa Lò ,là nhà tù giam giữ những người tù cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống Mi_Pháp...nơi đây còn những xà lim giam giũ những chiến sỹ cọng sản năm xưa,còn cả chiếc máy chém đã từng chém đầu biết bao chién sỹ khác.
    Và đến Hn,thì không thể không đi thăm phố cổ,xen lẫm trong đó là những di tích lich sử văn hóa của Hà Nội.
    Các món ăn HN,mọi người có thể đi ăn bún chả Hàng Mành,chả cả lá Vọng,bánh cuốn Thanh Trì nổi tiếng,bánh cốm Hàng Than,ô mai(tôi chắc rằng bà xã của bác và Sarri sẽ rất thích đấy)....và còn rất nhiều quán ăn khác mà tôi không thể liệt kê ra đây,những quán cóc vỉa hè......Sarri và Steven muốn đi chợ,muốn biết người ta nói thách và mặc cả thế nào thì chúng ta có thể đến chợ Đồng Xuân,Chợ Hàng Da,hay là phố quần áo trên đường Trần Nhân Tông,chắc chắn là mọi người sẽ rất thích thú........ Để tham quan một vòng Hn,và đi mua sắm,trả giá,ăn các món ăn Hn....túm lại là tất cả những điều đã nói ở trên,sẽ mất khoảng hai ngày.....các bác có 4 người,như vậy,nhữg khi cần di chuyển xa,nên dùng Taxi,tôi nghĩ nó không quá đắt và,nếu không ngại,tôi sẽ đi cùng và giới thiệu cho mọi người về tất cả những gì tôi đã giởi thiệu ở trên
    Sau khi tham quan Hn,chúng ta có thể đi một lượt các địa danh khác nằm gần Hn như:làng gốm Bát Tràng nổi tiếng của Hn_chùa Dâu_Keo_Bút Tháp bên Bắc Ninh_làng Tranh Đông Hồ_Đền Cổ loa(ở Đông Anh Hà Nội,gắn với truyền thuyết về An Dương Vương).Để đi hết các địa danh này chúng ta cũng chỉ cần một ngày vì chúg nằm không quá xa Hn,mội đĩa điểm chỉ cách nhau trong phạm vi bán kính 5_10kmđồng thời những địa điểm này đều mang trong lòng nó một ý nghĩa lịch sử và văn hóa riêng.Tôi nghĩ,những người bạn của vọe chồng bác Ba Tri phần lớn đều ở Hn,mọi người có thể cùng nhau tập trung lại,thuê chung một chuyến xa,đi cùng gia đình bác Ba Tri như một chuyến đi dã ngoại luôn
    Ngày tiếp theo,tôi nghĩ,nên đi Ninh Bình,nếu khởi hành từ sớm,chúng ta có thể đi T hăm nhà thờ đá Phát Diệm,cố đô Hoa Lư,vườn Quốc Gia Cúc Phương,Tam Cốc Bích Động...Đây cũng đều là các dịa danh lịch sử và văn hóa,cũng là những danh lam thắng cảnh đẹp của Miền Bắc
    Thế là đã hết 4 ngày,ngày cuối cùng Bác Ba Tri và mọi người muốn về Thái Bình,chúng ta có thể thuê xe để đi,trong một ngày.Khởi hành từ sáng,mất khoảng gần 2h dể đi đến TB(Thái Bình cách HN khoảng 110km),sẽ thăm quan chùa Keo,ngôi chùa nổi tiếng với ba tầng gác chuông bằc gỗ và các mộng kết nối cũng hoàn toàn bằng gỗ chứ không hề có một chiếc đinh nào bằng sắt.Tiếp theo đó mọi người sẽ về quê của connector cách Thị xã 30km.....đến đây mọi người có thể cùng nhau ra biển chơi,thăm những cánh đồng lúa xanh bát ngát hay những con sông hiền hòa ,những rặng tre mang đậm chất nông thôn Việt Nam.Tất nhiên,khi về Thái Bình,chúng tôi cũng sẽ không quên giới thiệu với gia đình bác Ba Tri và mọi người một số đặc sản của Thái Bình như Bánh Cáy,Ổi Bo,và cả củ Ấu nữa......
    Như vậy là đủ chương trình cho 5 ngày của gia đình bác Ba Tri ở Vn,tôi nghĩ rằng những người bạn của bác Ba Tri ở đây có thể đi cùng vợ chồng bác được,hoặc nếu không,tôi xin được đi cùng và giới thiệu cho bác biết về những gì tôi đã viết,đã giới thiệu với mọi người ở trên vì những địa điểm này tôi đã được đi nhiều lần.Chúng ta ko nên tìm hướng dẫn viên,vì nó gắn với những tour du lịch,làm mất đi sự thân tiện và đặc biệt là sẽ bị hạn chế,gò bó về mặt thời gian
    về việc ăn ,ở tại khách sạn,tôi cũng có thể giới thiệu cho vợ chồng bác một khách sạn tư nhân nhở nằm trong khu phố cổ,rất gần và thuận tiện để mọi người thăm quan phố cổ về đêm cũng như thưởng thức những món ăn đêm ở đó.Giá cả thì chắc chắn là phải chăng vì đó là gia đình một người quen của tôi.Thậm chí khi ở đó,mọi người có thể sẽ được nghe kể về những câu chuyện lịch sử thú vị,vì chủ nhân của nó là con một nhà sử học có tiếng ở Hn
    Một vài ý kíên đưa ra để vợ chồng bác tham khảo.Chúc vợ chồng bác,Sarri và Steven sớm thực hiện được chuyến đi này
    .
    Thân mến
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thú thật với các Bạn:
    Tôi có vào trong những phòng khác và thấy mình bỡ ngỡ với những ngữ vựng mới lạ. Nếu tôi mà biết được một số tự như vậy, vốn kiến thức của tôi sẽ giầu hơn và tôi có thể diễn đạt tư tưởng của mình phong phú hơn. Chuyến về Hà Nội kỳ này, tôi mong mình có thể dùng được những chữ ấy với một giọng điệu thanh thản và có thể nghe và hiểu lẹ làng trước khi khuôn mặt có dấu hiệu bỡ ngỡ. Sau đây là một vài từ:
    Em "máu" lắm rồi đấy = hăm hở?
    "Vô tư" đi = cứ tự nhiên ?
    "dã ngoại " = nơi hoang dã ở ngoài thành phố ?
    kinh tế thị trường = ? ? ?
    có giây phút "lãng đãng" = giây phút đi bộ thong thả?
    Đó là một loại "văn hóa cà phê kiềm chế" (theo bài của Bạn Choc) ???? = nửa phát triển theo thời, nửa rụt rè e lệ ?
    Và khi ở Hà nội, tôi cũng mong được biết hoa sữa mùi vị ra sao để khi đọc đến: "nhớ da diết hương hoa sữa" thì tôi có thể hoà mình thông cảm.
    Trên đây chỉ là một trong hằng trăm từ mới lạ. Hy vọng càng đọc nhiều thì càng thâu thập được nhiều. Như đã trình bày với các Bạn, những chữ mà "bình thường" đối với tôi chẳng bình thường chút nào, mà thật ra lại quan trọng .
    thân mến.
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thú thật với các Bạn:
    Tôi có vào trong những phòng khác và thấy mình bỡ ngỡ với những ngữ vựng mới lạ. Nếu tôi mà biết được một số tự như vậy, vốn kiến thức của tôi sẽ giầu hơn và tôi có thể diễn đạt tư tưởng của mình phong phú hơn. Chuyến về Hà Nội kỳ này, tôi mong mình có thể dùng được những chữ ấy với một giọng điệu thanh thản và có thể nghe và hiểu lẹ làng trước khi khuôn mặt có dấu hiệu bỡ ngỡ. Sau đây là một vài từ:
    Em "máu" lắm rồi đấy = hăm hở?
    "Vô tư" đi = cứ tự nhiên ?
    "dã ngoại " = nơi hoang dã ở ngoài thành phố ?
    kinh tế thị trường = ? ? ?
    có giây phút "lãng đãng" = giây phút đi bộ thong thả?
    Đó là một loại "văn hóa cà phê kiềm chế" (theo bài của Bạn Choc) ???? = nửa phát triển theo thời, nửa rụt rè e lệ ?
    Và khi ở Hà nội, tôi cũng mong được biết hoa sữa mùi vị ra sao để khi đọc đến: "nhớ da diết hương hoa sữa" thì tôi có thể hoà mình thông cảm.
    Trên đây chỉ là một trong hằng trăm từ mới lạ. Hy vọng càng đọc nhiều thì càng thâu thập được nhiều. Như đã trình bày với các Bạn, những chữ mà "bình thường" đối với tôi chẳng bình thường chút nào, mà thật ra lại quan trọng .
    thân mến.
  10. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bác Steven, em giải thích cho bác mấy từ theo thiển ý của em :
    Em "máu" lắm rồi đấy = muốn lắm rồi, với 1 thái độ hăm hở
    "Vô tư" đi = cứ tự nhiên, không phải lo nghĩ gì
    "dã ngoại " = nơi hoang dã ở ngoài thành phố ?- đúng rùi
    kinh tế thị trường = ? ? ? đây khônng phải là 1 từ lóng mà là đặc điểm của nền kinh tế Viêt Nam thời mở cửa, cái này bác có thể tham khảo tại Box Kinh tế : http://www.ttvnol.com/forum/f_45/?0.2887079 , chứ em ko chuyên lắm
    có giây phút "lãng đãng" = có thể giây phút đi bộ thong thả nhưng nói chung là giây phút để cho suy nghĩ , đầu óc của mình " treo ngược trên cành cây hay bay theo nhưng ngọn gió đầu mùa...."
    Đó là một loại "văn hóa cà phê kiềm chế" (theo bài của Bạn Choc) ???? = nửa phát triển theo thời, nửa rụt rè e lệ ? Cái này thì em chịu , chắn bác phải hỏi trực tiếp chị Choc thôi
    À mà bác sắp về HN sao, bao giờ vậy ???
    ================================================
    CLICK HERE AND HAVE FUN

Chia sẻ trang này