1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cuối tuần vừa qua khi đi cắm trại, nằm bên cạnh những người Bạn không cùng màu da chủng tộc, nỗi nhớ nhà của tôi tăng lên cao độ. Tiếng ngáy to như tiếng xích lô của ông bác sĩ không gạt đi được tiếng côn trùng rỉ rả xen kẽ. Tôi nhớ trước khi đi ngủ, ông ta lấy tay rờ vào lưng tôi rồi hỏi:
    - " Sao da Bạn như da con gái ? Bạn có cạo lông không vậy ?
    Tôi vạch lưng trần xoay ra . .. .
    - ?o Ông rờ râu tôi rồi rờ lưng xem có khác nhau không ?
    Bộ người Việt nào da cũng vậy hả ?"
    Tôi bày trò .. . ..
    - "Người chứ có phải vật đâu mà lông lá tùm lum như ông vậy !"
    Ông không giận mà lấy tay cấu cấu vào da ở vai tôi như thể kiểm soát sự cấu thành và độ mềm của nó. Ông hỏi nhỏ :
    - " Tôi đã từng khám hàng ngàn con bệnh.... nhưng chưa bao giờ dám hỏi ai câu này. Nếu Bạn không ngại thì làm ơn nói thật cho tôi nghe nhé"
    Tôi mau mắn:
    - " Thì kéo tay ông ra đi rồi hỏi gì cũng được."
    Ông phì cười . ..
    - " ******, tao đây già đời rồi . . . nếu tao là queer (đồng tính) thì mày tránh sao khỏi tay tao cơ chứ . . "
    Tôi giả lả cướp lời :
    - "Ngài hỏi đi cho .. . khỏi cần rào đón ."
    - " Bạn hứa đừng cười nhé . .. Da thịt người đàn bà Việt có như da bạn không ?"
    Nghe ông ta hỏi câu này, tôi phì ra cười. Ông ta khó chịu nói dằn từng tiếng :
    - "I am asking you for scientific knowledge, not ***ual interest. " (tôi hỏi vì muốn học hỏi thêm chứ không có ý dâm tục đâu)
    Câu hỏi của ông làm tôi không khỏi mang Sarri ra để so sánh với Nhà tôi. Tôi có nhớ rằng, chân Nhà tôi mềm mại và không phải cạo như Sarri. Tôi biết thế vì khi cọ vào da chân của Sarri, tôi vẫn nhớ nó mham mháp rằm rặm chứ không được nuột nà. Tôi kể in hệt như vậy cho ông ta nghe thì ông ta kết luận một câu rất thừa thãi :
    - ?o Tại vì chân cạo lông, nhám là phải !?
    (còn tiếp)
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Anh Ba Trí kính mến,
    CXR vào đây muộn mất gần một năm .. nên hôm nay ngồi đọc một lèo 39 trang, tới tê cả mắt. Anh viết rất hay và có duyên. Thật vui khi thấy đâu đó có những mảnh đời đáng yêu biết bao. Kính gửi tới anh chị và gia đình một lời chào thân ái từ Missouri (láng giềng của anh chị).
    To Steven and Sarri: Ba Tri is very lucky to have wonderful friends like you two (well, I should say, the four of you are very fortunate to have each others as friends). Thanks for being a part of this amazing story.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Anh Ba Trí kính mến,
    CXR vào đây muộn mất gần một năm .. nên hôm nay ngồi đọc một lèo 39 trang, tới tê cả mắt. Anh viết rất hay và có duyên. Thật vui khi thấy đâu đó có những mảnh đời đáng yêu biết bao. Kính gửi tới anh chị và gia đình một lời chào thân ái từ Missouri (láng giềng của anh chị).
    To Steven and Sarri: Ba Tri is very lucky to have wonderful friends like you two (well, I should say, the four of you are very fortunate to have each others as friends). Thanks for being a part of this amazing story.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Thế gần sinh nhật cậu ấm rồi à? Cậu có chạy được lon ton đi nhặt trứng chủ nhật naøy không ạ?
    EBDBDBD - "That's all, folks"
    [​IMG]
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Thế gần sinh nhật cậu ấm rồi à? Cậu có chạy được lon ton đi nhặt trứng chủ nhật naøy không ạ?
    EBDBDBD - "That's all, folks"
    [​IMG]
  6. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hello anh chị Ba, cu Tũn, Steven, Sarri, ông bà Abel, và ông bác sỹ già!!!
    Nhanh thật thế mà cũng chuẩn bị đến Easter day rùi đấy nhỉ, chúc mọi người thật vui vẻ, trẻ khoẻ...
    Anh Ba Tri có chuyện gì hay vào ngày Easter day thì kể cho bọn em nghe mới nhá, bọn em đang đợi bài của anh Ba đó.
    Mà anh Ba ơi, sao anh ko cho chị Nhà và Sarri cùng đối thoại trong câu chuyện của anh cho nó thêm phần sinh động. Cả Steven nữa.
    Em dọc một lèo hết cả 39 trang của anh, một ngày ko đọc hết, phải đọc trong hai ngày...em là người mới nhưng tự dưng em đâm thành ra nghiện bài của anh===> nghiện TTVN luôn àh...Ngày nào cũng phải mở ra mấy lần xem đã có bài mới chưa đó.
    Happy Easter Day to your's family, your neighbours: Steven and Sarri.
    Đúng là chẳng sai chút nào khi nói:
    "Sống trong bể ngọc kim cương
    Không bằng sống giữa tình thương bạn bè"
    Được sống trong tình thân ái của những người hàng xóm đáng yêu, tốt bụng như những con người trong làng của anh là điều vô cùng đáng quý.
  7. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hello anh chị Ba, cu Tũn, Steven, Sarri, ông bà Abel, và ông bác sỹ già!!!
    Nhanh thật thế mà cũng chuẩn bị đến Easter day rùi đấy nhỉ, chúc mọi người thật vui vẻ, trẻ khoẻ...
    Anh Ba Tri có chuyện gì hay vào ngày Easter day thì kể cho bọn em nghe mới nhá, bọn em đang đợi bài của anh Ba đó.
    Mà anh Ba ơi, sao anh ko cho chị Nhà và Sarri cùng đối thoại trong câu chuyện của anh cho nó thêm phần sinh động. Cả Steven nữa.
    Em dọc một lèo hết cả 39 trang của anh, một ngày ko đọc hết, phải đọc trong hai ngày...em là người mới nhưng tự dưng em đâm thành ra nghiện bài của anh===> nghiện TTVN luôn àh...Ngày nào cũng phải mở ra mấy lần xem đã có bài mới chưa đó.
    Happy Easter Day to your's family, your neighbours: Steven and Sarri.
    Đúng là chẳng sai chút nào khi nói:
    "Sống trong bể ngọc kim cương
    Không bằng sống giữa tình thương bạn bè"
    Được sống trong tình thân ái của những người hàng xóm đáng yêu, tốt bụng như những con người trong làng của anh là điều vô cùng đáng quý.
  8. cumaiphuong

    cumaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Trí kính mến ! Em lại phải chạy một vòng cơ quan để kể cho mọi người nghe Bác đã khen em như thế nào. Rồi em lại lục tung mọi thứ mong tìm được tờ báo Lao động năm ngoái để lấy bài tản mạn cho Bác nhưng không thấy. Trên LĐ điện tử cũng không thấy . Tức thật . Em thích bài đó lắm . Trong đó có môt câu như thế này : " Người đàn bà họ Nguyễn ơi ! Liệu có phải đi xa như thế để được chết trong cô độc ? " . Bác không biết chứ , ở VN đám ma phải nói là quan trọng nhất nhì đấy . À mà tự nhiên cứ nói chuyện chết chóc không hay Bác nhỉ . Ba mươi Tết năm nay Bác thành lập hội chart với tên : " Bánh chưng , bánh chưng đê " nhé . Chúc Bác với các bạn : LÚC NÀO CŨNG VUI NHƯ TẾT. Tạm biệt - Con lợn mới.
  9. cumaiphuong

    cumaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Trí kính mến ! Em lại phải chạy một vòng cơ quan để kể cho mọi người nghe Bác đã khen em như thế nào. Rồi em lại lục tung mọi thứ mong tìm được tờ báo Lao động năm ngoái để lấy bài tản mạn cho Bác nhưng không thấy. Trên LĐ điện tử cũng không thấy . Tức thật . Em thích bài đó lắm . Trong đó có môt câu như thế này : " Người đàn bà họ Nguyễn ơi ! Liệu có phải đi xa như thế để được chết trong cô độc ? " . Bác không biết chứ , ở VN đám ma phải nói là quan trọng nhất nhì đấy . À mà tự nhiên cứ nói chuyện chết chóc không hay Bác nhỉ . Ba mươi Tết năm nay Bác thành lập hội chart với tên : " Bánh chưng , bánh chưng đê " nhé . Chúc Bác với các bạn : LÚC NÀO CŨNG VUI NHƯ TẾT. Tạm biệt - Con lợn mới.
  10. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mới có dịp thư thả ngồi viét vài dòng , thật vui khi thấy bác Ba-tri vẫn viét đều như ngày xưa , quả thạt qua những trang viết của bác mới thấy được một cách sống khác của người Mỹ ,em có cảm tưởng họ cũng như những người nông dân VN mình vậy, chân thạt và giàu tình cảm . Mong được đọc tiếp những bài sau của bác .

    Little Princess

Chia sẻ trang này