1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Lexcom à ảnh của bạn thật tuyệt ,bạn có ảnh về HAnoi hồi đầu thế kỷ 20 không post chobà con xem với.
    Bác Ba-tri à viết dài hơn nữa dược không ,mỗi lần vào mạng chỉ dọc dược vài dòng thấy ít quá .Mong bác viêt dài hơn nữa cho moi người thoả lòng
    À mà hôm nay dọc lại phần đầu bài viết của bác thấy có mấy dòng nói về vợ bác có giải thích mấy từ Việt :
    - Chiên
    - Rán
    - Cái ly
    - Cái cốc
    - bát to
    - Cái liễn
    Em xin mạo muôi nói lại như sau Chiên - rán là hai từ để chỉ một việc nhưng chỉ là một từ miền Nam và miền Bắc cũng như cái ly và cái chén cũng thế . Còn bát to thì thì gọi là bát ô - tô chứ ko phải là cái liễn đâu, cái liễn là một đồ vật thường làm bằng sành sứ dùng để đựng mỡ hoặc muối cà ,nó to hơn cái bát to .
    Thân

    Little Princess
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. các Bạn :
    Tôi có viết rồi đấy chứ. Tôi viết nhiều nữa kia. Tôi viết bằng font VNI ở sở làm, nay về chuyển sang unicode, nó cứ ra mấy cái hộp vuông vuông .... Đánh lại thì mệt ... nên cứ day đi day lại mấy hôm rồi. Để tôi thử vài lần nữa, nếu không được thì tôi đánh lại hết vậy
    thân mến
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. các Bạn :
    Tôi có viết rồi đấy chứ. Tôi viết nhiều nữa kia. Tôi viết bằng font VNI ở sở làm, nay về chuyển sang unicode, nó cứ ra mấy cái hộp vuông vuông .... Đánh lại thì mệt ... nên cứ day đi day lại mấy hôm rồi. Để tôi thử vài lần nữa, nếu không được thì tôi đánh lại hết vậy
    thân mến
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Tức là anh không chuyển font setting sang arial hay cái gì khác nên nó mới bị vậy trong word, chứ chuyển xong anh post thẳng lên đây là xong, không có ô vuông gì hết. Tui làm vậy hoài à.
    EBDBDBD - "That's all, folks"
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Tức là anh không chuyển font setting sang arial hay cái gì khác nên nó mới bị vậy trong word, chứ chuyển xong anh post thẳng lên đây là xong, không có ô vuông gì hết. Tui làm vậy hoài à.
    EBDBDBD - "That's all, folks"
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay được chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt tác của bác . Hay tuyệt thế mà cũng đã hết 2 h net rùi . Phải đi măm măm cái đã chờ bác viết tiếp .
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay được chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt tác của bác . Hay tuyệt thế mà cũng đã hết 2 h net rùi . Phải đi măm măm cái đã chờ bác viết tiếp .
  8. huynhhuong

    huynhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    lâu quá không được đọc thêm truyện nào của bác 3 , hình như bác 3 còn nhiều truyện bác 3 hứa nhưng mà không kể đó ,chẳng hạn như truyện cắt da quy đầu cho con đó... câu truyện của bác3 rất hay , huynhhuong đã chép vào đĩa về nhà cho một bà chị gái coi (huynhhuong dùng net ở dịch vụ mà), bả khen quá trời , bả khen bác 3 tiếu lâm nè , rồi khen nhiều thứ lắm nhưng mà bây giờ không thể nhớ nổi
    Mong bác và gia đình luôn khoẻ mạnh , " bình an đại cát " nha, mong được nói chuyện trực tiêp với bác mà chả khi nào gặp cả (vì HH lên mạng lúc 5 giờ chiều mà lúc đó thì bên đó còn chưa wake up nữa mà) hy vọng một lúc nào đó gặp bác 3 cùng vợ và cả hai người bạn dễ mến đó nữa
    THAT TINH TU TU TREN CAY MAN, CAY MAN RUNG RINH ROT XUONG SINH
  9. huynhhuong

    huynhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    lâu quá không được đọc thêm truyện nào của bác 3 , hình như bác 3 còn nhiều truyện bác 3 hứa nhưng mà không kể đó ,chẳng hạn như truyện cắt da quy đầu cho con đó... câu truyện của bác3 rất hay , huynhhuong đã chép vào đĩa về nhà cho một bà chị gái coi (huynhhuong dùng net ở dịch vụ mà), bả khen quá trời , bả khen bác 3 tiếu lâm nè , rồi khen nhiều thứ lắm nhưng mà bây giờ không thể nhớ nổi
    Mong bác và gia đình luôn khoẻ mạnh , " bình an đại cát " nha, mong được nói chuyện trực tiêp với bác mà chả khi nào gặp cả (vì HH lên mạng lúc 5 giờ chiều mà lúc đó thì bên đó còn chưa wake up nữa mà) hy vọng một lúc nào đó gặp bác 3 cùng vợ và cả hai người bạn dễ mến đó nữa
    THAT TINH TU TU TREN CAY MAN, CAY MAN RUNG RINH ROT XUONG SINH
  10. Vong_Nguyet_new

    Vong_Nguyet_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở Moscow, bây giờ là 5h15 buổi sáng. Tối hôm qua trước khi đi ngủ ngó qua ttvnol một chút rồi đi ngủ, nhưng gặp câu chuyện Bắc kì hay quá nên thức cả đêm để đọc 40 trang. Qua những câu chuyện giản dị của bác 3 mình cảm thấy yêu cuộc sống mình đang có hơn.
    Từ nay mình sẽ hàng ngày mong đợi được đọc những bài viết của bác 3.
    Vong Nguyet

Chia sẻ trang này