1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hôm nào nói chuyện với cô bé tên Namap. Tôi có hỏi tên là Na mập hay Nằm ấp ? Cô bé ngạc nhiên và bắt tôi giải thích chữ Nằm ấp. Theo tính tự nhiên, tôi vẫn vô tư và tưởng ai cũng hiểu như mình. Thế nhưng, có lẽ Cô bé hiểu Nằm ấp theo ý khác. Mà tôi cũng không biết nghĩa khác là nghĩa gì. Sau này trò chuyện với vài người , tôi mới biết Nằm ấp còn có nghĩa là sanh con... và ấp con như gà ấp trứng.
    Sau phút đầu ngỡ ngàng, tôi có bỏ thời giờ giải thích đó là từ của miền nam trước 75 nhưng không nói chi tiết. Nay ngồi nghĩ lại thấy ngồ ngộ nên viết lên chia xẻ cùng các Bạn. Ngày xưa, chánh quyền VNCH trước 75 chia cấp nhỏ nhất là ấp, rồi đến xã, quận, tỉnh. Một ấp gồm khoảng 200-2000 nóc gia. Đứng đầu là trưởng ấp. Ấp cũng có an ninh ấp, dùng để giải quyết những chuyện vặt vãnh như phá làng phá xóm, ăn trộm gà vịt v.v. Để giữ những phạm nhân này, an ninh ấp có làm một cái trạm nho nhỏ để giữ qua đêm trước khi đưa lên xã hay quận. Nằm ấp, tức là phải bắt nằm tại trạm này. Lắm khi đưa lên xã hay quận không khổ bằng bị nằm ấp. Vì nếu phải nằm ở ấp, con nít trong xóm làng hay bà con trong ấp cứ đi qua chế diễu. Từ "Nằm ấp" xuất hiện từ đó. Thí dụ như:
    - " Đừng xé rào hái ổi mà bị nằm ấp đấy. "
    hay
    - "Không khéo mà bị "nằm ấp" là đời kể như "Lúa".
    à, từ "Lúa" này cũng ngộ luôn nữa. Ngày xưa ở miền Nam, có ông thầy dạy học tên là Lúa. Ông này chấm bài rất kỹ và cho điểm rất hà tiện. Ai lỡ dại mà bị xếp vào lớp ông, hay bị ông chấm bài là kể như "Lúa" !. Điểm cao nhất không bào giờ quá con số 7.
    - "Thế là Lúa rồi !"
    hay
    - "Hổng nghe lời tôi, cho bồ "Lúa" luôn" v.v.
    Từ ngày quen với các Bạn, tôi học được nhiều điều hay. Một điều rất rõ ràng là học hỏi ngôn ngữ hiện hành. Cùng là con dân Việt, cùng da vàng mũi tẹt, cùng ngôn ngữ mà vẫn có thể xảy ra hiểu lầm tai hại nếu không cập nhật. Nói vớ vẩn bị hiểu sai ý, là lắm lúc bị "Lúa" chứ chẳng phải đùa.
    Thân mến
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 01/05/2003
  2. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
  3. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chắc là Sarri và Steven và Nhà tôi chờ cả đêm quá. Ba người đã bàn tính với nhau xem ai là người thứ 100 ngàn để ghi tên người ấy vào bánh. Cả chiều nay, điện thoại ở sở tôi kêu vang đến cả chục lần. Họ không cho tôi đăng bài mới lên, vì họ muốn chờ đợi tên người thứ 100 ngàn hiện lên đó. Tôi cũng đến sốt cả ruột. Bây giờ đã 10 giờ đêm bên này rồi. Số ngưòi hiện giờ là 99,602. Vậy là còn 398 người nữa. Số sao ở mức gần 100 ngàn thì đã được đến 55 ngôi sao sáng rồi. Nếu mà đủ túc số thì họ sẽ bắt tôi nghỉ làm ngày mai. Không biết họ tính làm chuyện gì tiếp theo. Tôi biết là nhà tôi đã mua thịt bò về làm khô bò. Sarri thì cả chiều ở bên nhà ông bà Abel. Tôi cứ lò dò đến thăm thì lại đuổi tôi ra. Thật là vẽ chuyện nhưng thật ra tôi cũng thấy thinh thích trong bụng. Để chờ xem chuyện gì rồi tôi kể cho nghe. Đấy, đôi khi những người thân ta nhất lại là những ngưòi phiền ta nhất và lắm khi làm ta khổ nhất. Nhưng quái, tôi lại thấy thích cái phiền, cái khổ này mới chết. Hay đây là cái mà người ta gọi là Thú đau thương ?
    Thân mến
    Ba Tri
    Tb. Bạn nào mà có tên trên bánh, chắc hai đứa mình vòi quà rồi chia nhau được đấy.
    Tb2. Để đánh dấu con số 100 ngàn và 55 sao, Bạn nào biết tiếng Mỹ, làm ơn viết vài hàng cho Sarri và Steven nhé.
    ----------------------------------------------------
    Bây giờ chúng tôi Sarri, Batri, Bà Xã và Steven, vẫn còn ngồi chờ đây. Lúc 2:41 am ngày thứ sáu.. thì con số từ 99,999 rồi lên 100002. Bạn vinhnl, arome, cutietigon và StevenSoma là 4 người có tên vào lúc đó.
    Xin chào 3 Bạn... Nếu Bạn nào đọc được những hàng này, Xin làm ơn email cho chúng tôi @: nat3725@hotmail.com hoặc viết vài hàng trả lời chúng tôi ngay trên đây cũng được.
    Thân mến
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 02/05/2003
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chắc là Sarri và Steven và Nhà tôi chờ cả đêm quá. Ba người đã bàn tính với nhau xem ai là người thứ 100 ngàn để ghi tên người ấy vào bánh. Cả chiều nay, điện thoại ở sở tôi kêu vang đến cả chục lần. Họ không cho tôi đăng bài mới lên, vì họ muốn chờ đợi tên người thứ 100 ngàn hiện lên đó. Tôi cũng đến sốt cả ruột. Bây giờ đã 10 giờ đêm bên này rồi. Số ngưòi hiện giờ là 99,602. Vậy là còn 398 người nữa. Số sao ở mức gần 100 ngàn thì đã được đến 55 ngôi sao sáng rồi. Nếu mà đủ túc số thì họ sẽ bắt tôi nghỉ làm ngày mai. Không biết họ tính làm chuyện gì tiếp theo. Tôi biết là nhà tôi đã mua thịt bò về làm khô bò. Sarri thì cả chiều ở bên nhà ông bà Abel. Tôi cứ lò dò đến thăm thì lại đuổi tôi ra. Thật là vẽ chuyện nhưng thật ra tôi cũng thấy thinh thích trong bụng. Để chờ xem chuyện gì rồi tôi kể cho nghe. Đấy, đôi khi những người thân ta nhất lại là những ngưòi phiền ta nhất và lắm khi làm ta khổ nhất. Nhưng quái, tôi lại thấy thích cái phiền, cái khổ này mới chết. Hay đây là cái mà người ta gọi là Thú đau thương ?
    Thân mến
    Ba Tri
    Tb. Bạn nào mà có tên trên bánh, chắc hai đứa mình vòi quà rồi chia nhau được đấy.
    Tb2. Để đánh dấu con số 100 ngàn và 55 sao, Bạn nào biết tiếng Mỹ, làm ơn viết vài hàng cho Sarri và Steven nhé.
    ----------------------------------------------------
    Bây giờ chúng tôi Sarri, Batri, Bà Xã và Steven, vẫn còn ngồi chờ đây. Lúc 2:41 am ngày thứ sáu.. thì con số từ 99,999 rồi lên 100002. Bạn vinhnl, arome, cutietigon và StevenSoma là 4 người có tên vào lúc đó.
    Xin chào 3 Bạn... Nếu Bạn nào đọc được những hàng này, Xin làm ơn email cho chúng tôi @: nat3725@hotmail.com hoặc viết vài hàng trả lời chúng tôi ngay trên đây cũng được.
    Thân mến
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 02/05/2003
  6. vinhnl

    vinhnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới biết bài này cách đây vài ngày. Là một thành viên khá sớm của TTVN, nhưng hầu như những bài có chủ đề Vợ- chồng, trai-gái là tôi không thích xem. Nhưng thấy cái topic này top lâu quá nên vào thử coi. Quả thật, cách viết bài đơn giản pha chút hài hước của bác BaTri cùng với tính tò mò muốn biết cuộc sống của một người Việt nam sống ở nước ngoài đã cuốn hút tôi. Tôi không ngờ một con người đã xa Tổ quốc lâu đến như vậy mà trong cách suy nghĩ và lối sống vẫn rất Việt nam. Bác làm tôi rất lấy làm khâm phục.
    Hiện nay đang là mùa thi và cũng là mùa làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên và tôi cũng là một trong những sinh viên đó. Đối với sinh viên sắp tốt nghiệp như tôi (học ĐHBKHN) thì những ngày này là những ngày cuối cùng cho việc hoàn thành luận văn. Khổ cái thân tôi là làm gì cùng không yên, thỉnh thoảng phải vào đây để ngó qua một chút. Ngày ít cũng 5,6 lần, ngày nhiều chắc trên 10 lần. Cách đây mấy ngày tôi còn phải vào ngày 2-3h để đọc các bài đã viết trước đây. Phen này mà luận văn không xong thì chắc tôi sẽ trách bác lắm bác BaTri a.
    Chúc bác, gia đình và bạn bè bác luôn mạnh khoẻ. Tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn trên TTVNOL
    VINHNL
    Được vinhnl sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 02/05/2003
  7. vinhnl

    vinhnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới biết bài này cách đây vài ngày. Là một thành viên khá sớm của TTVN, nhưng hầu như những bài có chủ đề Vợ- chồng, trai-gái là tôi không thích xem. Nhưng thấy cái topic này top lâu quá nên vào thử coi. Quả thật, cách viết bài đơn giản pha chút hài hước của bác BaTri cùng với tính tò mò muốn biết cuộc sống của một người Việt nam sống ở nước ngoài đã cuốn hút tôi. Tôi không ngờ một con người đã xa Tổ quốc lâu đến như vậy mà trong cách suy nghĩ và lối sống vẫn rất Việt nam. Bác làm tôi rất lấy làm khâm phục.
    Hiện nay đang là mùa thi và cũng là mùa làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên và tôi cũng là một trong những sinh viên đó. Đối với sinh viên sắp tốt nghiệp như tôi (học ĐHBKHN) thì những ngày này là những ngày cuối cùng cho việc hoàn thành luận văn. Khổ cái thân tôi là làm gì cùng không yên, thỉnh thoảng phải vào đây để ngó qua một chút. Ngày ít cũng 5,6 lần, ngày nhiều chắc trên 10 lần. Cách đây mấy ngày tôi còn phải vào ngày 2-3h để đọc các bài đã viết trước đây. Phen này mà luận văn không xong thì chắc tôi sẽ trách bác lắm bác BaTri a.
    Chúc bác, gia đình và bạn bè bác luôn mạnh khoẻ. Tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn trên TTVNOL
    VINHNL
    Được vinhnl sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 02/05/2003
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Bạn vinhnl:
    Ban có thể cho chúng tôi email của Bạn được chăng ? Email của chúng tôi là : nat3725@hotmail.com . Nếu không có gì phiền, Bạn vui lòng email cho chúng tôi nhé.
    Rất thân mến.
    Ba Tri, Bà xã & Steven & Sarri.
    TB. Bây giờ thì chúng tôi đi ngủ được rồi.
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Bạn vinhnl:
    Ban có thể cho chúng tôi email của Bạn được chăng ? Email của chúng tôi là : nat3725@hotmail.com . Nếu không có gì phiền, Bạn vui lòng email cho chúng tôi nhé.
    Rất thân mến.
    Ba Tri, Bà xã & Steven & Sarri.
    TB. Bây giờ thì chúng tôi đi ngủ được rồi.
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái chuyện ghi tên trên bánh mà em chưa có hiểu gì mấy cả,hic...là thế nào thế ạ???
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!

Chia sẻ trang này