1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Gửi Malchik,
    Tôi vào box này để đọc bài của bác StevenSoma và thật thú vị là được đọc những bài viết của bạn. Tôi muốn vote cho tất cả những bài viết của Malchik cơ đấy nhưng cuối cùng chọn một bài mà tôi thích nhất, đó là lần bạn kể về Hội Lim. Nhưng sao thế, bài viết cuối cùng của bạn trong box này có phải là vào ngày 29/3 không nhỉ? Bạn đang làm gì? Sao không viết tiếp?
  2. vinhnl

    vinhnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hình thức sinh hoạt đoàn đội ở Việt nam không bắt buộc mọi người phải tham gia. Trong hình thức này, các đoàn viên tổ chức sinh hoạt vào mùa hè cho các em nhỏ ở từng tổ dân phố. Thời gian sinh hoạt vào mùa hè và thường diễn ra tại khu sân rộng vào buổi sáng (tập thể dục và học các bài hát đoàn đôi hoặc ca ngợi quê hương đất nước) và buổi tối (tổ chức chơi các trò chơi lành mạnh). Ngày xưa hình thức này bắt buộc đối với học sinh từ lớp 1->6, nay thì tôi không biết còn bắt buộc không. Các đội viên hoạt động tích cực sẽ được đi tham quan vào cuối mùa hè (thích nhất là đi thăm Lăng Bác). Đây là một hình thức sinh hoạt hết sức bổ ích, tôi không hiểu nó có liên quan gì đến hình thức Hướng đao bên Mỹ không.

    vinhnl
  3. vinhnl

    vinhnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hình thức sinh hoạt đoàn đội ở Việt nam không bắt buộc mọi người phải tham gia. Trong hình thức này, các đoàn viên tổ chức sinh hoạt vào mùa hè cho các em nhỏ ở từng tổ dân phố. Thời gian sinh hoạt vào mùa hè và thường diễn ra tại khu sân rộng vào buổi sáng (tập thể dục và học các bài hát đoàn đôi hoặc ca ngợi quê hương đất nước) và buổi tối (tổ chức chơi các trò chơi lành mạnh). Ngày xưa hình thức này bắt buộc đối với học sinh từ lớp 1->6, nay thì tôi không biết còn bắt buộc không. Các đội viên hoạt động tích cực sẽ được đi tham quan vào cuối mùa hè (thích nhất là đi thăm Lăng Bác). Đây là một hình thức sinh hoạt hết sức bổ ích, tôi không hiểu nó có liên quan gì đến hình thức Hướng đao bên Mỹ không.

    vinhnl
  4. vinhnl

    vinhnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, không ngờ mình được vinh hạnh là người thứ 100,000 vào diễn đàn này. Vui quá

    vinhnl
  5. vinhnl

    vinhnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, không ngờ mình được vinh hạnh là người thứ 100,000 vào diễn đàn này. Vui quá

    vinhnl
  6. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hì bác ơi , em cũng có công nè , em mà ko vào thì bác chỉ là ng thứ 99999 thôi , hì
    bác Ba Tri làm tủi thân mọi ng wá , ghi mỗi tên bác vinhnl, hic hic
  7. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hì bác ơi , em cũng có công nè , em mà ko vào thì bác chỉ là ng thứ 99999 thôi , hì
    bác Ba Tri làm tủi thân mọi ng wá , ghi mỗi tên bác vinhnl, hic hic
  8. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì với bác StevenSoma hơn ngoài lời cảm ơn và sự khâm phục.Bác viết hấp dẫn và hay quá thể, lời văn cứ tự nhiên như đang thủ thỉ tâm tình ấy.Em cũng biết cái topic của bác lâu rồi ,nhưng chưa có thời gian đọc, tình cờ hôm nay, có người bạn gửi cho cái link, đang lúc rỗi rãi, em ngồi đọc liền 1 mạch hết 20 trang( những trang sau mai sẽ đọc tiếp).Bác xa quê hương bao năm mà lời văn của bác mượt mà hơn cả người trong nước( em nè, văn viết không nên hồn) .
    Em vote bác 5* để tỏ lòng thành ,mong bác và gia đình sức khoẻ dồi dào , công việc hanh thông thuận lợi.

    Khi em send bài này xong rồi vào vote cho bác , thì thật hay, em là người thứ 600 xem thông tin cá nhân của bác cũng là 1 con số đẹp phải không?
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
    Được for_get_me_not sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 04/05/2003
  9. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì với bác StevenSoma hơn ngoài lời cảm ơn và sự khâm phục.Bác viết hấp dẫn và hay quá thể, lời văn cứ tự nhiên như đang thủ thỉ tâm tình ấy.Em cũng biết cái topic của bác lâu rồi ,nhưng chưa có thời gian đọc, tình cờ hôm nay, có người bạn gửi cho cái link, đang lúc rỗi rãi, em ngồi đọc liền 1 mạch hết 20 trang( những trang sau mai sẽ đọc tiếp).Bác xa quê hương bao năm mà lời văn của bác mượt mà hơn cả người trong nước( em nè, văn viết không nên hồn) .
    Em vote bác 5* để tỏ lòng thành ,mong bác và gia đình sức khoẻ dồi dào , công việc hanh thông thuận lợi.

    Khi em send bài này xong rồi vào vote cho bác , thì thật hay, em là người thứ 600 xem thông tin cá nhân của bác cũng là 1 con số đẹp phải không?
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
    Được for_get_me_not sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 04/05/2003
  10. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này bác viết hay quá, cảm động và chân tình, trong nụ cười vui nhiều khi có cả tiếng khóc thầm bác Batri nhỉ, nhiều khi trong lòng của yêu thương lại là lúc ta cảm thấy cô đơn nhất, Sarri, Steven và nhà của bác, bác hạnh phúc vì có được tình thương yêu từ những người thân quanh mình_một hạnh phúc lớn
    Lukin' et meh dah find sum1 dah b ur fren
    Love me or I'll kill ya, hmmm

Chia sẻ trang này