1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này bác viết hay quá, cảm động và chân tình, trong nụ cười vui nhiều khi có cả tiếng khóc thầm bác Batri nhỉ, nhiều khi trong lòng của yêu thương lại là lúc ta cảm thấy cô đơn nhất, Sarri, Steven và nhà của bác, bác hạnh phúc vì có được tình thương yêu từ những người thân quanh mình_một hạnh phúc lớn
    Lukin' et meh dah find sum1 dah b ur fren
    Love me or I'll kill ya, hmmm
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân gởi for_get_me_not:
    20 trang thì gần nửa đường rồi. Hình như đọc đến khảng trang 6 là có thể theo dõi câu chuyện mà không cảm thấy bị gián đoạn đấy. Cám ơn Bạn đã tặng sao. Bạn có thể email hoặc dùng Message system IM để viết cho chúng tôi nếu Bạn có giờ. Chắc chắn chúng tôi sẽ vui lắm.
    Thân gởi nt286:
    Chúng tôi thích bài viết của Bạn cho chúng tôi tuần trước. Về chuyện tên trên bánh, thật ra vào lúc 100,000 thì có cả 2 Bạn arome và cutietigon nữa. Mặc dù đây chỉ thuần mua vui ấy thế mà khi tôi giả vờ tranh luận để cho tên arome và cutiegon vào bánh, tội nghiệp, họ tưởng thật nên tính vẽ tên hai người này vào. Họ xem việc này trọng quá mà chắc Arome và cutiegon cũng như tôi chỉ coi như pha mà thôi. Tên Bạn vinhnl to chình ình nằm giữa. Nếu cho thêm 2 tên nữa thì không đủ chỗ. Họ tính viết ra hai bên, tôi nói đùa:
    - "Tôi mà là hai người này, tôi sẽ giận."
    Họ lúng túng không biết làm sao. Lát nữa, tôi sẽ viết thêm về chuyện này. Mặt chiếc bánh vì có hai tên Arome và cutiegon phù hai bên nên mới nhìn vào cứ như lời chúc tụng hay gì gì đó. Tuy nhiên chả ai biết mấy chữ này có nghĩa gì. Khách khứa đến chơi cứ hỏi. Nhà tôi và Sarri cứ cười cười lờ phắt đi. Không hiểu ý nghĩa tên của hai Bạn này là gì ? Nói cho chúng tôi biết được chăng ?
    Lối suy luận của Bạn lý thú quá. Đúng vậy, Bạn đồng công mà. Ví phỏng như Bạn không vào đây chơi thì làm gì có tên vinhnl ở 100,000 ?
    Kg. Bạn vinhnl:
    Nếu Bạn cứ làm ngơ về đề tài trai gái vợ chồng thì xém tí nữa chúng tôi không được gặp Bạn rồi. Chắc tôi phải đổi chủ đề thành tên khác kẻo sẽ đánh mất những đọc giả như Bạn. Đúng là cái duyên phải không ? Bạn bỗng dưng biến thành đặc biệt trong mắt Sarri và Nhà tôi. Tôi không biết Sarri và Nhà tôi sẽ làm gì với ngưòi đặc biệt này. Chả lẽ có tiếng mà không có miếng ? Bánh thì làm sao mà gởi đây? Ăn hàm thụ nhé ? Có thể họ sẽ email cho Bạn tấm hình. Tôi thấy họ chụp tùm lum tà la. Họ làm gì thì có trời biết. Chuyện đàn bà mà, chuyện nhỏ có thể biến thành to và ngược lại. Tôi không hiểu họ và tôi sẽ không bao giờ tìm hiểu. Tôi chịu thua họ lâu rồi.
    Thân gởi Bạn: janvier:
    Câu Bạn nói thức trắng đêm để đọc hết 44 trang làm tôi hãnh diện và an tâm. Tôi viết cũng phải đầu tư tâm trí và giờ giấc. Thế là huề nhé. May cho Bạn là từ nay chỉ phải đọc tiếp. Đã thêm trang nữa thành 45 rồi đấy. Tôi cũng thích Malchik viết về Hội Lim nhưng sau này Malchik không thấy viết tiếp. Có lẽ Malchik cảm thấy ngại ngùng vì viết ké vào đề tài của chúng tôi chăng? Nếu thế thì nhân thể mời Malchik vào cho trịnh trọng để Malchik khỏi ngại. Malchik viết thì tốt cho tôi, vì những khi bận bịu, tôi có người trám chỗ để mọi người có gì đọc cho đỡ buồn.
    Chào botrecon:
    Cám ơn Bạn về những lời khen tặng mà chúng tôi tin là không phải lời đầu môi rẻ tiền. Chúng tôi trân trọng lời khen này và Bạn cứ yên tâm, tôi sẽ không viết khác hơn kiểu tôi đang viết đâu. Vui hay buồn tôi cũng kể ra tất . Nếu tôi có rườm rà thì Bạn làm ơn lên tiếng để tôi im hoặc chuyển đề kịp thời. Tôi không phải là ngưòi viết chuyên nghiệp. Đây không phải là nhật ký hay hồi ký, vì nó không chia hay phân biệt thời gian. Tôi nghĩ gì viết nấy. Nhớ gì viết nấy. .. Chắc phải gọi là tạp ghi thôi, vì nó ghi chép tạp nhạp tả pín lù .
    Thân gởi despi:
    Cám ơn Bạn về tin tức hướng đạo Bạn đã cho. Tôi không có ý quảng cáo hay kêu gọi mọi người tham gia hướng đạo trong đây vì tôi mới biết Hướng Đạo thôi. Những cảm xúc đã có trong lúc cắm trại, tôi viết lại để bạn bè đọc cho vui. Tôi có tham khảo trên mạng thì được biết hơi khác với Bạn một chút. Đó là Hướng Đạo không phải là tổ chức tôn giáo. Thật ra là một tổ chức tư nhưng được xã hội công nhận về hiệu quả của nó. Nó được mọi ngưòi đánh giá cao về phương thức dạy dỗ trẻ em. Bạn đúng ở chỗ tổ chức này hay nhờ nhà thờ, hay công ty bảo trợ. Họ hay nhờ nhà thờ vì nơi này có phòng ốc và có xe cộ để cho Hướng Đạo mượn khi cần.
    Chào Bạn supertex:
    Năm ngoài chúng tôi có đi Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri. Năm này hi vọng chúng tôi sẽ rủ Steven và Sarri cùng đi. Từ chỗ chúng tôi đến chỗ Đại Hội Thánh Mẫu chỉ khoảng 4 tiếng lái xe thôi. Kể ra thì cũng gần so với những người đến từ California hay Pennsylvania, New York ... Bạn có đi năm nay chăng ? Email cho tôi nhé.
    Thân gởi cobehanoi84:
    Cô bé ráng chờ đi. Chúng tôi mong số 200,000 sẽ đến trước khi chúng tôi đến Hà nội. Nếu chuyện này xảy ra, chắc chắn chúng tôi sẽ đi tìm cô bé và sẽ kiếm cho bằng được chiếc bánh và viết tên cô bé thật to trên đó. Vậy cô bé hết ghen chưa ?
    Hi NhuUyen:
    Well, the feeling is mutual. I smile and cry as I write also. Ofcourse, you can write in English. Sarri and Steven will regard your notes as theirs. And it would be better for me for there would be one less to translate.
    Thân gởi Saigon4u:
    Bạn nói thế làm tôi mắc cở. Cảm động và chân tình thì đúng chớ hay thì không. So sánh hai cách viết, một của Bạn và một của tôi, tôi thấy tôi không biết cách dùng chữ cho bóng và gọn như Bạn. Tôi thèm được biết cách viết gọn như vậy. Rõ ràng là tôi chỉ nghĩ sao viết ra thế. Ý thì giống nhưng lối viết của tôi nhà quê hơn.
    trong nụ cười vui nhiều khi có cả tiếng khóc thầm
    Trong đám đông náo nhiệt, tôi vui đấy rồi buồn ngay đấy.
    trong lòng của yêu thương lại là lúc ta cảm thấy cô đơn nhất
    Chung quanh tôi đều là những người thân yêu nhất, nhưng lắm khi tôi lại cảm thấy cô đơn nhất.
    Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ học mỗi ngày.
    Thân mến
    TB. Sẽ trở lại để viết tiếp chuyện ăn mừng. Ậy, còn chuyện dẫn Nhà tôi đến bà mụ đỡ đẻ vẫn chưa viết xong đấy.....
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 05/05/2003
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân gởi for_get_me_not:
    20 trang thì gần nửa đường rồi. Hình như đọc đến khảng trang 6 là có thể theo dõi câu chuyện mà không cảm thấy bị gián đoạn đấy. Cám ơn Bạn đã tặng sao. Bạn có thể email hoặc dùng Message system IM để viết cho chúng tôi nếu Bạn có giờ. Chắc chắn chúng tôi sẽ vui lắm.
    Thân gởi nt286:
    Chúng tôi thích bài viết của Bạn cho chúng tôi tuần trước. Về chuyện tên trên bánh, thật ra vào lúc 100,000 thì có cả 2 Bạn arome và cutietigon nữa. Mặc dù đây chỉ thuần mua vui ấy thế mà khi tôi giả vờ tranh luận để cho tên arome và cutiegon vào bánh, tội nghiệp, họ tưởng thật nên tính vẽ tên hai người này vào. Họ xem việc này trọng quá mà chắc Arome và cutiegon cũng như tôi chỉ coi như pha mà thôi. Tên Bạn vinhnl to chình ình nằm giữa. Nếu cho thêm 2 tên nữa thì không đủ chỗ. Họ tính viết ra hai bên, tôi nói đùa:
    - "Tôi mà là hai người này, tôi sẽ giận."
    Họ lúng túng không biết làm sao. Lát nữa, tôi sẽ viết thêm về chuyện này. Mặt chiếc bánh vì có hai tên Arome và cutiegon phù hai bên nên mới nhìn vào cứ như lời chúc tụng hay gì gì đó. Tuy nhiên chả ai biết mấy chữ này có nghĩa gì. Khách khứa đến chơi cứ hỏi. Nhà tôi và Sarri cứ cười cười lờ phắt đi. Không hiểu ý nghĩa tên của hai Bạn này là gì ? Nói cho chúng tôi biết được chăng ?
    Lối suy luận của Bạn lý thú quá. Đúng vậy, Bạn đồng công mà. Ví phỏng như Bạn không vào đây chơi thì làm gì có tên vinhnl ở 100,000 ?
    Kg. Bạn vinhnl:
    Nếu Bạn cứ làm ngơ về đề tài trai gái vợ chồng thì xém tí nữa chúng tôi không được gặp Bạn rồi. Chắc tôi phải đổi chủ đề thành tên khác kẻo sẽ đánh mất những đọc giả như Bạn. Đúng là cái duyên phải không ? Bạn bỗng dưng biến thành đặc biệt trong mắt Sarri và Nhà tôi. Tôi không biết Sarri và Nhà tôi sẽ làm gì với ngưòi đặc biệt này. Chả lẽ có tiếng mà không có miếng ? Bánh thì làm sao mà gởi đây? Ăn hàm thụ nhé ? Có thể họ sẽ email cho Bạn tấm hình. Tôi thấy họ chụp tùm lum tà la. Họ làm gì thì có trời biết. Chuyện đàn bà mà, chuyện nhỏ có thể biến thành to và ngược lại. Tôi không hiểu họ và tôi sẽ không bao giờ tìm hiểu. Tôi chịu thua họ lâu rồi.
    Thân gởi Bạn: janvier:
    Câu Bạn nói thức trắng đêm để đọc hết 44 trang làm tôi hãnh diện và an tâm. Tôi viết cũng phải đầu tư tâm trí và giờ giấc. Thế là huề nhé. May cho Bạn là từ nay chỉ phải đọc tiếp. Đã thêm trang nữa thành 45 rồi đấy. Tôi cũng thích Malchik viết về Hội Lim nhưng sau này Malchik không thấy viết tiếp. Có lẽ Malchik cảm thấy ngại ngùng vì viết ké vào đề tài của chúng tôi chăng? Nếu thế thì nhân thể mời Malchik vào cho trịnh trọng để Malchik khỏi ngại. Malchik viết thì tốt cho tôi, vì những khi bận bịu, tôi có người trám chỗ để mọi người có gì đọc cho đỡ buồn.
    Chào botrecon:
    Cám ơn Bạn về những lời khen tặng mà chúng tôi tin là không phải lời đầu môi rẻ tiền. Chúng tôi trân trọng lời khen này và Bạn cứ yên tâm, tôi sẽ không viết khác hơn kiểu tôi đang viết đâu. Vui hay buồn tôi cũng kể ra tất . Nếu tôi có rườm rà thì Bạn làm ơn lên tiếng để tôi im hoặc chuyển đề kịp thời. Tôi không phải là ngưòi viết chuyên nghiệp. Đây không phải là nhật ký hay hồi ký, vì nó không chia hay phân biệt thời gian. Tôi nghĩ gì viết nấy. Nhớ gì viết nấy. .. Chắc phải gọi là tạp ghi thôi, vì nó ghi chép tạp nhạp tả pín lù .
    Thân gởi despi:
    Cám ơn Bạn về tin tức hướng đạo Bạn đã cho. Tôi không có ý quảng cáo hay kêu gọi mọi người tham gia hướng đạo trong đây vì tôi mới biết Hướng Đạo thôi. Những cảm xúc đã có trong lúc cắm trại, tôi viết lại để bạn bè đọc cho vui. Tôi có tham khảo trên mạng thì được biết hơi khác với Bạn một chút. Đó là Hướng Đạo không phải là tổ chức tôn giáo. Thật ra là một tổ chức tư nhưng được xã hội công nhận về hiệu quả của nó. Nó được mọi ngưòi đánh giá cao về phương thức dạy dỗ trẻ em. Bạn đúng ở chỗ tổ chức này hay nhờ nhà thờ, hay công ty bảo trợ. Họ hay nhờ nhà thờ vì nơi này có phòng ốc và có xe cộ để cho Hướng Đạo mượn khi cần.
    Chào Bạn supertex:
    Năm ngoài chúng tôi có đi Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri. Năm này hi vọng chúng tôi sẽ rủ Steven và Sarri cùng đi. Từ chỗ chúng tôi đến chỗ Đại Hội Thánh Mẫu chỉ khoảng 4 tiếng lái xe thôi. Kể ra thì cũng gần so với những người đến từ California hay Pennsylvania, New York ... Bạn có đi năm nay chăng ? Email cho tôi nhé.
    Thân gởi cobehanoi84:
    Cô bé ráng chờ đi. Chúng tôi mong số 200,000 sẽ đến trước khi chúng tôi đến Hà nội. Nếu chuyện này xảy ra, chắc chắn chúng tôi sẽ đi tìm cô bé và sẽ kiếm cho bằng được chiếc bánh và viết tên cô bé thật to trên đó. Vậy cô bé hết ghen chưa ?
    Hi NhuUyen:
    Well, the feeling is mutual. I smile and cry as I write also. Ofcourse, you can write in English. Sarri and Steven will regard your notes as theirs. And it would be better for me for there would be one less to translate.
    Thân gởi Saigon4u:
    Bạn nói thế làm tôi mắc cở. Cảm động và chân tình thì đúng chớ hay thì không. So sánh hai cách viết, một của Bạn và một của tôi, tôi thấy tôi không biết cách dùng chữ cho bóng và gọn như Bạn. Tôi thèm được biết cách viết gọn như vậy. Rõ ràng là tôi chỉ nghĩ sao viết ra thế. Ý thì giống nhưng lối viết của tôi nhà quê hơn.
    trong nụ cười vui nhiều khi có cả tiếng khóc thầm
    Trong đám đông náo nhiệt, tôi vui đấy rồi buồn ngay đấy.
    trong lòng của yêu thương lại là lúc ta cảm thấy cô đơn nhất
    Chung quanh tôi đều là những người thân yêu nhất, nhưng lắm khi tôi lại cảm thấy cô đơn nhất.
    Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ học mỗi ngày.
    Thân mến
    TB. Sẽ trở lại để viết tiếp chuyện ăn mừng. Ậy, còn chuyện dẫn Nhà tôi đến bà mụ đỡ đẻ vẫn chưa viết xong đấy.....
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 05/05/2003
  4. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc Batri ặĂi, em hỏằi khư không phỏÊi, khi hai bĂc 'i hặỏằ>ng 'ỏĂo thơ chĂu bâ gỏằưi 'i 'Âu rỏằ"i hỏÊ bĂc? Đặa nó vỏằ ông bà trông à hay là gỏằưi nhà ai ỏĂ? Thỏ chĂu nó ko 'òi 'i theo 2 bĂc ỏĂ?

    VTV
  5. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc Batri ặĂi, em hỏằi khư không phỏÊi, khi hai bĂc 'i hặỏằ>ng 'ỏĂo thơ chĂu bâ gỏằưi 'i 'Âu rỏằ"i hỏÊ bĂc? Đặa nó vỏằ ông bà trông à hay là gỏằưi nhà ai ỏĂ? Thỏ chĂu nó ko 'òi 'i theo 2 bĂc ỏĂ?

    VTV
  6. re_mi_do_la

    re_mi_do_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Muốn xem hình người vợ Bắc Kỳ thì click vào đây này:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_187241/?1.714903E-02
  7. re_mi_do_la

    re_mi_do_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Muốn xem hình người vợ Bắc Kỳ thì click vào đây này:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_187241/?1.714903E-02
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Fá mi, đồ là đồ la són, són són són! Mấy nốt nhạc này ham chơi quá, nhảy nhót lung tung...! Cần phải cho dấu "giáng" để vào khuông thôi!
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Fá mi, đồ là đồ la són, són són són! Mấy nốt nhạc này ham chơi quá, nhảy nhót lung tung...! Cần phải cho dấu "giáng" để vào khuông thôi!
  10. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời , hôm nay trước khi em rời khỏi văn phòng thì còn cố vào để xem có bài mới của bác Ba Tri hay không, mới hay là tên mình cũng đã được "giải khuyến khích" . Thật sự là lúc đọc bài viết về cái bánh, em cũng hơi chạnh lòng và nghĩ là mình chẳng bao giờ có mặt đúng lúc cả. Thế mà không ngờ. Vui thật là vui. Bác Ba Tri biết không, chả là 1 hôm vô tình em đi loăng quăng, mà dẫn đến cái topic này của bác, em in ra 1 tập dày và đọc hết một mạch cho đến 3 h sáng, thấy hay quá nên cứ bất cứ lúc nào ngồi với cái PC là em mở cái trang của bác ra xem có bài mới không. Thấy bác viết hay; đọc buồn cười nức nở, nhưng cũng không làm quen với bác nữa vì biết bác quá nổi tiếng và quá nhiều bạn rồi ( tính em hay bị cả thẹn với những người nổi tiếng, sợ người ta lại bảo thấy người sang bắt quàng làm họ ), nên cứ lặng lẽ tìm bài của bác để đọc thôi. Không ngờ là tên của mình cũng lại có mặt trên 1 chiếc bánh cách xa đến hàng ngàn dặm. Thích thật là thích. Bác biết không, kể cả hôm em viết điếu văn cho con mèo nhà em mới khuất ( http://www.ttvnol.com/forum/t_20513/37/?0.1576492 ), chẳng còn tâm trạng nào mà em vẫn phải ngó qua xem bác có viết gì không, để đọc may ra thì mới khô nước mắt.
    Em lại chờ đón đọc những phần tiếp theo mà bác đã hứa ( về chuyện cái bánh ), vì nó cũng có liên quan đến cái tên của em. Nhân tiện, em giải thích luôn, Arome có nghĩa là Hương, là tên của em.
    Chào bác và lại 1 lần nữa, cám ơn bác nhiều. Tiện đây, cho em hỏi là ai đã ăn cái phần bánh có tên em ?
    AROME

Chia sẻ trang này