1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smilingbee

    smilingbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [blue] XIN CHÀO BÁC BATRI
    Có người nói hãy vào xem Người Vợ Bắc Kỳ của bác, em vào và không thoát ra khỏi được nữa.
    Những người ca ngợi về bài viết của bác thì đã có quá nhiều và dĩ nhiên em cũng không nằm ngoài số đó rồi. Em muốn cảm ơn bác BaTri đã chia sẻ những cảm xúc chân thành như thế và nói lời cảm phục bác vì tình cảm đẹp đẽ và trọn vẹn bác dành cho "nhà" bác! Nhà bác quả là thật đáng tự hào với một người chồng như vậy! Chị "Bắc Kỳ" ơi, chị là may mắn nhất đấy ạ!
    Rất mong được tiếp tục nghe những lời tự sự đáng quý...
    PS: Bác BaTri cho em gửi lời hỏi thăm Steven và Sarri, những người bạn tốt bụng của bác!
    To Malchik
    Bạn Malchik ơi, bạn cũng gây được ấn tượng lớn đấy nhé. Tôi là một người khá mới của TTVNOL, nhưng đọc bài của bạn thấy bạn có vẻ rất interesting đấy. Chúc bạn may mắn!

    Beautiful Life!
    [/size=4
  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác Batri cùng gia đình, cùng toàn thể các bạn ra vào topic Người vợ Bắc kỳ.
    Đầu tiền Malchik phải thanks Bác Batri đã lập ra cái topic này và quả thật là nó quá hay.... Malchik cũng chỉ viết ké vài dòng vào đây, thế mà không ngờ cũng được các bạn khen, và gây được ấn tượng cho các bạn.... Ui, quả thật đây là bất ngờ lớn nhất của Malchik khi khám phá được chính bản thân mình.... Thanks các bạn. Malchik có PM với Bác Batri rồi, hứa cùng bác chăm sóc cái topic nay, để một vài hôm nữa Malchik hết bận sẽ nghĩ ra cái gì viết tiếp cùng các bạn nha...
    Malchik - Cậu bé yêu tiền nhất box Thảo luận
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác Batri cùng gia đình, cùng toàn thể các bạn ra vào topic Người vợ Bắc kỳ.
    Đầu tiền Malchik phải thanks Bác Batri đã lập ra cái topic này và quả thật là nó quá hay.... Malchik cũng chỉ viết ké vài dòng vào đây, thế mà không ngờ cũng được các bạn khen, và gây được ấn tượng cho các bạn.... Ui, quả thật đây là bất ngờ lớn nhất của Malchik khi khám phá được chính bản thân mình.... Thanks các bạn. Malchik có PM với Bác Batri rồi, hứa cùng bác chăm sóc cái topic nay, để một vài hôm nữa Malchik hết bận sẽ nghĩ ra cái gì viết tiếp cùng các bạn nha...
    Malchik - Cậu bé yêu tiền nhất box Thảo luận
  4. hoailam

    hoailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá hỏi chẳng ai trả lời cả, cái trang download của ttvnol này làm sao rồi ấy. Mọi người giúp tôi cái, muốn download mà ko đc. Anh Ba Tri biết ko giúp em.
  5. hoailam

    hoailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá hỏi chẳng ai trả lời cả, cái trang download của ttvnol này làm sao rồi ấy. Mọi người giúp tôi cái, muốn download mà ko đc. Anh Ba Tri biết ko giúp em.
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dowload là sao?em chưa hiểu ý bác lắm,hay bác định nói là xem off cái trang truyện này .Hình như bây giờ TTVN bỏ cái chế độ cho xem trong history rồi bác ạ.Còn cách duy nhất để mà ko lên mạng vẫn coi được là save rừng trang vào thôi,rồi xem,hi`...không thì in ra xem vậy,như em in ra là ok nhất.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dowload là sao?em chưa hiểu ý bác lắm,hay bác định nói là xem off cái trang truyện này .Hình như bây giờ TTVN bỏ cái chế độ cho xem trong history rồi bác ạ.Còn cách duy nhất để mà ko lên mạng vẫn coi được là save rừng trang vào thôi,rồi xem,hi`...không thì in ra xem vậy,như em in ra là ok nhất.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  8. Sava

    Sava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    bạn có dùng Word hay FrontPage ko ?
    nếu có mỗi khi đọc đến đâu bạn muốn lưu lại, thì hightlight, rồi copy và paste sang Word/FrontPage, và save lại để đọc dần, chắc có lẽ đó là cách duy nhất
    PS : hi bác Ba Tri :) , thấy nhiều bạn cũng muốn coi hình bác và bác gái cùng những người bạn, em cũng muốn nữa, sao bác ko đăng lên đây cho mọi người cùng xem ? Nếu bác có hình rồi và muốn đăng nhưng có khó khăn, thì send qua cho em ở savavn@yahoo.com, em sẽ đăng lên đây giùm bác
    bb bác, em vẫn theo dõi thường xuyên câu chuyện của bác đấy ạ
    à, quay lại cái từ "mẹ kiếp" 1 tí, :) em thì em chả biết mọi người khác nghĩ sao , chứ em thì thấy nó rất bình thường, giống như người nói tiếng Anh sử dụng chữ "damn" thôi, quá thông thường là khác.
    Nực cười cho cái xã hội Việt Nam, cái cần làm ko làm đi làm chuyện đẩu đâu :) , hì
    hôm nọ đọc cái bác nói về từ "shi t" ở trang nào đó đó ( bác nói đến nó 2 lần rồi, thì ở cái bài trước í ) em khoái lắm, đợt này về VN em sẽ đọc cho bà chị em nghe :D hehe, toàn mắng em tội dùng từ đấy ko hà hì hì
    bi bô bác, chúc 2 bác và những người bạn+thân luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc, cả cu Tí nữa :) ( à nếu đc bác chụp luôn ảnh cu Tí nhé, em là em rất khoái trẻ con đấy hì hì hì )
    Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
    Nợ tang bồng vay trả trả vay
    Làm trai cho thoả chí Đông Tây
    Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể
  9. Sava

    Sava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    bạn có dùng Word hay FrontPage ko ?
    nếu có mỗi khi đọc đến đâu bạn muốn lưu lại, thì hightlight, rồi copy và paste sang Word/FrontPage, và save lại để đọc dần, chắc có lẽ đó là cách duy nhất
    PS : hi bác Ba Tri :) , thấy nhiều bạn cũng muốn coi hình bác và bác gái cùng những người bạn, em cũng muốn nữa, sao bác ko đăng lên đây cho mọi người cùng xem ? Nếu bác có hình rồi và muốn đăng nhưng có khó khăn, thì send qua cho em ở savavn@yahoo.com, em sẽ đăng lên đây giùm bác
    bb bác, em vẫn theo dõi thường xuyên câu chuyện của bác đấy ạ
    à, quay lại cái từ "mẹ kiếp" 1 tí, :) em thì em chả biết mọi người khác nghĩ sao , chứ em thì thấy nó rất bình thường, giống như người nói tiếng Anh sử dụng chữ "damn" thôi, quá thông thường là khác.
    Nực cười cho cái xã hội Việt Nam, cái cần làm ko làm đi làm chuyện đẩu đâu :) , hì
    hôm nọ đọc cái bác nói về từ "shi t" ở trang nào đó đó ( bác nói đến nó 2 lần rồi, thì ở cái bài trước í ) em khoái lắm, đợt này về VN em sẽ đọc cho bà chị em nghe :D hehe, toàn mắng em tội dùng từ đấy ko hà hì hì
    bi bô bác, chúc 2 bác và những người bạn+thân luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc, cả cu Tí nữa :) ( à nếu đc bác chụp luôn ảnh cu Tí nhé, em là em rất khoái trẻ con đấy hì hì hì )
    Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
    Nợ tang bồng vay trả trả vay
    Làm trai cho thoả chí Đông Tây
    Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể
  10. tamgiaocandy

    tamgiaocandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này