1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Wow,
    Chỉ đọc qua thôi cũng xèm rỏ dãi ra nè ... Con gái nhà ai mà đáng iu thế cơ chứ ...
    cheers
    Sp
    ...
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hi'' hi'', bác Sapa ơi, là iem đó!
    Câu chuyện thứ 3 của em: Yêu pháp nũng nịu wả là...
    Hôm nay chả hiểu em nũng nịu chồng những gì mà chiều đi làm về, chồng đón em xong cứ đi lòng vòng hết đường này lại đến phố kia. Tự dưng ông xã dừng uỵch xe ở một hàng hoa và bảo em vào mua 1 bông! hic, Lâu không tặng hoa cho vợ, chồng em cứ "đần đần" như chàng trai lần đầu tặng hoa cho bạn gái. Còn em, sướng mê, tim đập thình thịch như hồi mới quen.
    Đi đường về em cứ nghĩ mãi không hiểu chiêu nũng nịu nào đã làm cho chồng thương mình như vậy, hoá ra...
    Về nhà, chồng bảo em bóc lịch...HÔM NAY 1-6 QUỐC TẾ THIẾU NHI!!!!!
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hi'' hi'', bác Sapa ơi, là iem đó!
    Câu chuyện thứ 3 của em: Yêu pháp nũng nịu wả là...
    Hôm nay chả hiểu em nũng nịu chồng những gì mà chiều đi làm về, chồng đón em xong cứ đi lòng vòng hết đường này lại đến phố kia. Tự dưng ông xã dừng uỵch xe ở một hàng hoa và bảo em vào mua 1 bông! hic, Lâu không tặng hoa cho vợ, chồng em cứ "đần đần" như chàng trai lần đầu tặng hoa cho bạn gái. Còn em, sướng mê, tim đập thình thịch như hồi mới quen.
    Đi đường về em cứ nghĩ mãi không hiểu chiêu nũng nịu nào đã làm cho chồng thương mình như vậy, hoá ra...
    Về nhà, chồng bảo em bóc lịch...HÔM NAY 1-6 QUỐC TẾ THIẾU NHI!!!!!
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ ? Như vậy chàng nhắc nhở nàng mau... cho chàng một em bé ?
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ ? Như vậy chàng nhắc nhở nàng mau... cho chàng một em bé ?
  6. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    - Tối
    Vợ: Hôm nay em có chuyện hay lắm, anh có muốn nghe không?
    Chồng: Có, em kể đi.
    Vợ: .....
    Chồng: Khò khò
    Hoá ra chồng ngủ từ bao giờ rồi.
    - Sáng
    Chồng: Hôm qua em bảo em kể chuyện gì cho anh ý nhỉ?
    Vợ: (Oằn èo) Em buồn ngủ lắm, để cho em ngủ thêm một tẹo nữa. Quay ra ngủ tiếp.
    (Lệch pha quá các chị nhỉ)
  7. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    - Tối
    Vợ: Hôm nay em có chuyện hay lắm, anh có muốn nghe không?
    Chồng: Có, em kể đi.
    Vợ: .....
    Chồng: Khò khò
    Hoá ra chồng ngủ từ bao giờ rồi.
    - Sáng
    Chồng: Hôm qua em bảo em kể chuyện gì cho anh ý nhỉ?
    Vợ: (Oằn èo) Em buồn ngủ lắm, để cho em ngủ thêm một tẹo nữa. Quay ra ngủ tiếp.
    (Lệch pha quá các chị nhỉ)
  8. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Con bò lồm cồm khắp nhà.
    VỢ: Con phải ngoan như mẹ này, chứ bò khắp nhà thế mệt lắm. Nói xong ngồi phịch vào lòng chồng.
    Chồng: La oai oái.
    Vợ (cười đắc ý) đấy là em làm mẫu cho con đấy chứ.
  9. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Con bò lồm cồm khắp nhà.
    VỢ: Con phải ngoan như mẹ này, chứ bò khắp nhà thế mệt lắm. Nói xong ngồi phịch vào lòng chồng.
    Chồng: La oai oái.
    Vợ (cười đắc ý) đấy là em làm mẫu cho con đấy chứ.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em chông có chừa nhưng cũng hóng hớt phát. Chàng em không biết uống nước chanh dây, em bảo mãi cũng chẳng được. Cuối cùng, em nhăn mũi, bảo là nước này nó là Passion fruit, chàng có yêu em thì uống, còn không thì thôi. Tức khắc chàng uống liền bốn cốc, để chứng tỏ tình yêu mãnh liệt với em. Sau lần đó chàng ghiền luôn, đi đâu, lúc nào cũng đòi nước chanh dây.
    Một lần khác không nhớ chuyện gì buồn lắm, em đang ở bên chàng thì khóc òa. Chàng ôm em vào lòng, dỗ dành mãi mà em vẫn không nín. Chàng vỗ về em, hôn em ràn rụa, bảo em, Be strong. Em vẫn không nín được cơn khóc. Cuối cùng, chàng quay mặt em nhìn vào mắt chàng. Em thấy nỗi buồn mênh mang trong đó, tự nhiên em thấy cái chuyện khóc lóc của mình trẻ con quá, thế là nín bặt luôn, he he.
    Em thấy chàng còn nũng nịu hơn cả em. Lúc nào chàng cũng phải nắm tay em luôn. Có lần đi trên caneau, chàng và em không được ngồi gần băng ghế, chàng nắm tay em suốt đến độ một thằng tóc xoăn bê bết ngồi cạnh em không chịu nổi, phải đứng lên đổi chỗ cho chàng xuống ngồi cạnh em. Sau đó, có chuyện gì chàng lỡ lời, thế là em nước mắt ngân ngấn luôn. Chàng sợ quá ôm lấy em, cuống quýt hôn tay em, mồm nói xin lỗi liên tục. Em vừa giận, vừa buồn cười quá, chẳng hiểu thế nào lại càng khóc tợn. Hí hí, kết thúc câu chuyện là em mệt quá vùi vào vai chàng ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy mắt sưng húp luôn, còn chàng thì mặt đầy căng thẳng âu lo. Chắc chàng sợ em hóa rồ, hí hí.
    Sau mấy lần ấy thì chàng biết em tính tình rất là moody, nên càng chiều em lắm. Nhiều khi em cũng muốn làm nũng, mà sợ chàng phát điên lên mất vì lo lắng, nên em chẳng có dịp nào làm nũng hết, mấy chị ơi!

Chia sẻ trang này