1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chị Wild ơi sao lại thế, chuyển hẳn sang là thế nào, anh xã chắc ấm ức lắm nhỉ? Có khi lại chuyển luôn sang cùng vợ. Mà chị có vui vẻ hát thật ko đấy?
  2. nakio

    nakio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ..................................
    ..................Ui giời ơi, nhà bác gần giống nhà em, nhưng bác còn sướng hơn đấy ạ. Đoạn đối thoại của nhà em thế này này:
    - Yêu em không?
    - Có
    - Nhiều không?
    - Nhiều!
    - Nhiều từng nào?
    - Anh yêu em bằng con mèo cộng thêm đít con Lu (Khổ con chó nhà em nó tên là Lu)
    huhuhu.....
    To Nelly: Em gái ơi, chị của em đây, chị nghĩ là em không chỉ được hiều đâu mà còn đang đè đầu cưỡi cổ Ba của con dâu chị đấy hèhè.....
    Được nakio sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 09/06/2005
  3. nakio

    nakio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ..................................
    ..................Ui giời ơi, nhà bác gần giống nhà em, nhưng bác còn sướng hơn đấy ạ. Đoạn đối thoại của nhà em thế này này:
    - Yêu em không?
    - Có
    - Nhiều không?
    - Nhiều!
    - Nhiều từng nào?
    - Anh yêu em bằng con mèo cộng thêm đít con Lu (Khổ con chó nhà em nó tên là Lu)
    huhuhu.....
    To Nelly: Em gái ơi, chị của em đây, chị nghĩ là em không chỉ được hiều đâu mà còn đang đè đầu cưỡi cổ Ba của con dâu chị đấy hèhè.....
    Được nakio sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 09/06/2005
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Feb này,
    Có lẽ bạn tuổi Bảo Bình phải không? Sao mà giống tớ thế không biết. Tớ cũng ham thức khuya, mê ngủ nướng, nốc rượu tì tì, và nhất là ưa chiều chuộng, và nhõng nhẽo.
    Tớ thích nhất là được xoa lưng trước khi đi ngủ, còn lúc ngủ dậy thì phải được đánh thức bằng nụ hôn cơ. Nhưng khi ngái ngủ tớ nóng tính lắm, hehe.
    Tớ lại rất hiếu động, cho nên lúc nào ở bên chàng cũng như con lăng quăng. Còn khi buồn thì tớ ủ rũ như con cá ươn, chả buồn động tay chân. Dạo mới quen chàng chẳng biết đường nào mà lần, còn bây giờ chàng chăn tớ cũng mệt.
    Tớ rất nghịch và thích trêu chàng, nhất là hay nheo mũi và nhăn mặt, he he. Thỉnh thoảng cũng khóc vì nhõng nhẽo làm chàng sợ lắm. Nhất là khi tớ mếu, cái mặt dài đuỗn ra, lại nhìn cái sự lo lắng cuống cuồng của chàng mà khoái chí, he he. Chàng lại cho rằng cái mặt tớ lúc mếu rất biểu cảm. he he
    Tớ thích ăn đồ ăn chàng nấu, ngon ơi là ngon. Chàng vừa nấu vừa đút tớ ăn vụng nữa, nhiều khi nóng bỏng cả môi, rồi chàng lại hôn tớ nữa
    Nhưng tớ thích nhất là mấy buổi tối chẳng biết làm gì, chàng và tớ ngồi ngắm sao. Tớ bé xíu, ngồi vào lòng chàng gọn bâng, vừa dựa đầu vào vai chàng vừa nựng nịu bộ râu quai nón của chàng, hí hí, rồi chả hiểu thế nào ngủ mất tiêu. Chẳng bao giờ chàng đánh thức tớ dậy, vì chàng bảo trông tớ ngủ yêu lắm. Có lần tớ đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, thấy chàng đang đăm đăm nhìn mình. Sợ rằng tỉnh dậy sẽ làm chàng và cả tớ quê, tớ đành vờ ngủ tiếp. Cuối cùng là tớ làm bộ đánh tiếng, và tớ "tỉnh dậy" thì thấy chàng "vẫn" mải miết ngắm sao, hi hi
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Feb này,
    Có lẽ bạn tuổi Bảo Bình phải không? Sao mà giống tớ thế không biết. Tớ cũng ham thức khuya, mê ngủ nướng, nốc rượu tì tì, và nhất là ưa chiều chuộng, và nhõng nhẽo.
    Tớ thích nhất là được xoa lưng trước khi đi ngủ, còn lúc ngủ dậy thì phải được đánh thức bằng nụ hôn cơ. Nhưng khi ngái ngủ tớ nóng tính lắm, hehe.
    Tớ lại rất hiếu động, cho nên lúc nào ở bên chàng cũng như con lăng quăng. Còn khi buồn thì tớ ủ rũ như con cá ươn, chả buồn động tay chân. Dạo mới quen chàng chẳng biết đường nào mà lần, còn bây giờ chàng chăn tớ cũng mệt.
    Tớ rất nghịch và thích trêu chàng, nhất là hay nheo mũi và nhăn mặt, he he. Thỉnh thoảng cũng khóc vì nhõng nhẽo làm chàng sợ lắm. Nhất là khi tớ mếu, cái mặt dài đuỗn ra, lại nhìn cái sự lo lắng cuống cuồng của chàng mà khoái chí, he he. Chàng lại cho rằng cái mặt tớ lúc mếu rất biểu cảm. he he
    Tớ thích ăn đồ ăn chàng nấu, ngon ơi là ngon. Chàng vừa nấu vừa đút tớ ăn vụng nữa, nhiều khi nóng bỏng cả môi, rồi chàng lại hôn tớ nữa
    Nhưng tớ thích nhất là mấy buổi tối chẳng biết làm gì, chàng và tớ ngồi ngắm sao. Tớ bé xíu, ngồi vào lòng chàng gọn bâng, vừa dựa đầu vào vai chàng vừa nựng nịu bộ râu quai nón của chàng, hí hí, rồi chả hiểu thế nào ngủ mất tiêu. Chẳng bao giờ chàng đánh thức tớ dậy, vì chàng bảo trông tớ ngủ yêu lắm. Có lần tớ đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, thấy chàng đang đăm đăm nhìn mình. Sợ rằng tỉnh dậy sẽ làm chàng và cả tớ quê, tớ đành vờ ngủ tiếp. Cuối cùng là tớ làm bộ đánh tiếng, và tớ "tỉnh dậy" thì thấy chàng "vẫn" mải miết ngắm sao, hi hi
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Các chị ở đây có cách gọi các anh là "chàng" nghe dế thương thế ạ.Em thì gọi đơn giản là "béo ơi" đấy là lúc yêu yêu ạ,còn khi nào bực mình cái gì thì chỉ một từ "Béo!" gọn lọn cho đối phương giật mình chơi
    Còn cái khoản nũng nịu thì em cứ ứ ừ vài câu là...hì hì... có người phải phục vụ.Nhiều khi "hắn" chợt phát hiện ra là bản thân hắn mệt vì phục vụ cái tính õng ẹo của mình thì quay ra đâm ngang,nhõng nhẽo lại để được chiều.Gặp hôm nào em khó tính thì lôi mẹ ra để doạ em nhưng cũng
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Các chị ở đây có cách gọi các anh là "chàng" nghe dế thương thế ạ.Em thì gọi đơn giản là "béo ơi" đấy là lúc yêu yêu ạ,còn khi nào bực mình cái gì thì chỉ một từ "Béo!" gọn lọn cho đối phương giật mình chơi
    Còn cái khoản nũng nịu thì em cứ ứ ừ vài câu là...hì hì... có người phải phục vụ.Nhiều khi "hắn" chợt phát hiện ra là bản thân hắn mệt vì phục vụ cái tính õng ẹo của mình thì quay ra đâm ngang,nhõng nhẽo lại để được chiều.Gặp hôm nào em khó tính thì lôi mẹ ra để doạ em nhưng cũng
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chồng đọc được bài trả lời của chị Lan-chi, cái vụ yêu nhiều bằng 100 con voi ấy mà, đọc rồi cười chán chê rồi bảo vợ: Từ giờ em còn hỏi anh là có yêu em nhiều nữa ko? Bây giờ cứ hỏi nữa là trả lời: Nhiều, bằng 100 voi đấy nhé.
    Vợ (vừa vào phòng tắm rồi hét thật to): ANhhhhhhhhhhhhhhhh
    Chồng (cuống quýt chạy vào): Cái gì hả em?
    Vợ (giọng nhẹ như gió): Em ko còn, em ko còn xương anh nữa
    Chồng: Ôi giời, làm anh hết hồn. Mà hát vớ vẩn cái gì thế?
    Vợ:
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chồng đọc được bài trả lời của chị Lan-chi, cái vụ yêu nhiều bằng 100 con voi ấy mà, đọc rồi cười chán chê rồi bảo vợ: Từ giờ em còn hỏi anh là có yêu em nhiều nữa ko? Bây giờ cứ hỏi nữa là trả lời: Nhiều, bằng 100 voi đấy nhé.
    Vợ (vừa vào phòng tắm rồi hét thật to): ANhhhhhhhhhhhhhhhh
    Chồng (cuống quýt chạy vào): Cái gì hả em?
    Vợ (giọng nhẹ như gió): Em ko còn, em ko còn xương anh nữa
    Chồng: Ôi giời, làm anh hết hồn. Mà hát vớ vẩn cái gì thế?
    Vợ:
  10. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chồng đi làm về muộn,vợ ra đứng ngoài cửa,khoát tay hỏi làm sao mà về muộn thế.
    Chồng vội vàng thanh minh là gần cuối giờ có thêm khách vào nên phải tiếp rồi mới về.
    Mặt vợ hầm hầm đi vào nhà,chồng thấy thế chạy theo:
    Chồng:cưnggggggg,anh đi làm về mệtttttt,cưng thơm anh điiii.
    Vợ yên lặng
    Chồng: Cưngggggggg,thơm anh đi
    Vợ vẫn yên lặng,chồng thấy thế kéo vào lòng.Vợ vẫn có cục tức nên đẩy ra;
    Vợ:em hông hôn
    Chồng (xịu mặt): Đi mà,anh đi làm về mệtttttt,hôn điiiiiiii.
    Vợ:Hông.Thôi,anh đi tắm đi
    Chồng:Đi mà,hôn anh cái điiiiiii.
    Vợ:hông.
    Chồng tức quá vì năn nỉ không được,cậy thế cao lớn kéo vợ cho má mình chạm vào mũi vợ rồi hỉ hả cười :Anh cảm ơn cưnggggggg. Vợ

Chia sẻ trang này