1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chồng đi làm về muộn,vợ ra đứng ngoài cửa,khoát tay hỏi làm sao mà về muộn thế.
    Chồng vội vàng thanh minh là gần cuối giờ có thêm khách vào nên phải tiếp rồi mới về.
    Mặt vợ hầm hầm đi vào nhà,chồng thấy thế chạy theo:
    Chồng:cưnggggggg,anh đi làm về mệtttttt,cưng thơm anh điiii.
    Vợ yên lặng
    Chồng: Cưngggggggg,thơm anh đi
    Vợ vẫn yên lặng,chồng thấy thế kéo vào lòng.Vợ vẫn có cục tức nên đẩy ra;
    Vợ:em hông hôn
    Chồng (xịu mặt): Đi mà,anh đi làm về mệtttttt,hôn điiiiiiii.
    Vợ:Hông.Thôi,anh đi tắm đi
    Chồng:Đi mà,hôn anh cái điiiiiii.
    Vợ:hông.
    Chồng tức quá vì năn nỉ không được,cậy thế cao lớn kéo vợ cho má mình chạm vào mũi vợ rồi hỉ hả cười :Anh cảm ơn cưnggggggg. Vợ
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, vừa cưới xong à?
    Ngày xưa chị cũng thế, toàn được chồng phục vụ tận tình . Đánh răng thì cũng lấy kem cho vợ, tối nào ngủ cũng xoa lưng, mắc màn, thỉnh thoảng vợ mở mắt dậy thấy chồng đang ngồi nhìn mình âu yếm (rình vợ ngủ í mà), sáng chồng dậy sớm pha nước cam để sẳn vào tủ lạnh cho vợ uống, vợ tắm còn đi soạn quần áo cho vợ nữa kia..... rất yêu chiều nhé!
    Còn bây giờ á, chồng đi tắm hét váng nhà: "eeeeeêmmmmmmm, lấy cho anh cái khăn" , đi làm xuống tận tầng trệt rồi còn hét vọng lên "mẹ nó lấy cho anh đôi tất" , đi làm về đặt lưng cái oạc xuống nệm là "em, pha cho anh ly nước" thế đấy!
    Qua cái thời "trăng mật" rồi thì đến thời "dập mật" thật đấy chứ, hết chồng lại đến con, đến là phờ râu phờ mắt vì "bọn chúng" (láo toét tí )
  3. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, vừa cưới xong à?
    Ngày xưa chị cũng thế, toàn được chồng phục vụ tận tình . Đánh răng thì cũng lấy kem cho vợ, tối nào ngủ cũng xoa lưng, mắc màn, thỉnh thoảng vợ mở mắt dậy thấy chồng đang ngồi nhìn mình âu yếm (rình vợ ngủ í mà), sáng chồng dậy sớm pha nước cam để sẳn vào tủ lạnh cho vợ uống, vợ tắm còn đi soạn quần áo cho vợ nữa kia..... rất yêu chiều nhé!
    Còn bây giờ á, chồng đi tắm hét váng nhà: "eeeeeêmmmmmmm, lấy cho anh cái khăn" , đi làm xuống tận tầng trệt rồi còn hét vọng lên "mẹ nó lấy cho anh đôi tất" , đi làm về đặt lưng cái oạc xuống nệm là "em, pha cho anh ly nước" thế đấy!
    Qua cái thời "trăng mật" rồi thì đến thời "dập mật" thật đấy chứ, hết chồng lại đến con, đến là phờ râu phờ mắt vì "bọn chúng" (láo toét tí )
  4. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chồng bị sốt, khiếp, đến 40 độ thì ăn vạ kinh quá rồi. Vợ vác cái bụng bầu đi chợ mua đồ về nấu nướng đủ kiểu mà chồng thì lười ăn quá, nịnh nọt mãi.
    Bảo chồng:
    - Em tắt đèn đi, anh nằm nghỉ nhé, em ra nấu cho anh nồi cháo.
    - Đừng em, anh sợ bóng tối nhắm...
    Đêm đầu tiên chồng bị sốt cao, vợ thương quá mà ai cũng bảo phải cách ly ra, nhỡ lây sang vợ thì nguy. Chồng nằm ngay ngắn rồi, vợ bảo:
    - Thôi, vì con, em nằm ngược chiều lại với anh, nhỡ bị lây nhé. Anh cứ ngủ đi, em không sang nhà em gái ngủ đâu mà lo.
    - Ấy, không không, em ngủ với anh cơ, em nằm cùng chiều với anh cơ, anh không bị sốt virut đâu, anh chỉ bị viêm họng thôi mà.
    Thế là vợ phải nằm đúng chiều (nhưng hơi cách xa chồng ra một tẹo), vẫn đủ để chồng nắm tay vợ ngủ mới yên được.
    Sáng hôm sau, chẳng hiểu nghe mẹ chồng, mẹ vợ dặn dò thế nào mà cứ đòi về Hải Phòng (nhà chồng) làm vợ tủi thân quá (chả hỉu sao?). Rồi lại còn đòi cách ly, đêm đến đem chăn ra nhà ngoài ngủ. Thế mà lúc tối xem tivi cứ xán lại chỗ vợ, lại còn đòi cọ mũi nữa chứ.
    Chồng ốm mà vợ chăm cứ lóng ngóng mãi, có biết chăm người ốm đâu vì từ trước toàn thấy người khác chăm vợ thôi.
    Mà chồng khỏi mau lên, nũng nịu vợ hơi bị lâu rồi đấy.
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chồng bị sốt, khiếp, đến 40 độ thì ăn vạ kinh quá rồi. Vợ vác cái bụng bầu đi chợ mua đồ về nấu nướng đủ kiểu mà chồng thì lười ăn quá, nịnh nọt mãi.
    Bảo chồng:
    - Em tắt đèn đi, anh nằm nghỉ nhé, em ra nấu cho anh nồi cháo.
    - Đừng em, anh sợ bóng tối nhắm...
    Đêm đầu tiên chồng bị sốt cao, vợ thương quá mà ai cũng bảo phải cách ly ra, nhỡ lây sang vợ thì nguy. Chồng nằm ngay ngắn rồi, vợ bảo:
    - Thôi, vì con, em nằm ngược chiều lại với anh, nhỡ bị lây nhé. Anh cứ ngủ đi, em không sang nhà em gái ngủ đâu mà lo.
    - Ấy, không không, em ngủ với anh cơ, em nằm cùng chiều với anh cơ, anh không bị sốt virut đâu, anh chỉ bị viêm họng thôi mà.
    Thế là vợ phải nằm đúng chiều (nhưng hơi cách xa chồng ra một tẹo), vẫn đủ để chồng nắm tay vợ ngủ mới yên được.
    Sáng hôm sau, chẳng hiểu nghe mẹ chồng, mẹ vợ dặn dò thế nào mà cứ đòi về Hải Phòng (nhà chồng) làm vợ tủi thân quá (chả hỉu sao?). Rồi lại còn đòi cách ly, đêm đến đem chăn ra nhà ngoài ngủ. Thế mà lúc tối xem tivi cứ xán lại chỗ vợ, lại còn đòi cọ mũi nữa chứ.
    Chồng ốm mà vợ chăm cứ lóng ngóng mãi, có biết chăm người ốm đâu vì từ trước toàn thấy người khác chăm vợ thôi.
    Mà chồng khỏi mau lên, nũng nịu vợ hơi bị lâu rồi đấy.
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em thấy phụ nữ thì rất hay thù vặt nhớ dai nhá. Anh giai , chồng , mà làm sai cái gì nhỏ li ti thì cũng bới lên cho to thành con bò, nhai từ ngày này sang ngày khác, từ thế kỉ này sang thế kỉ khác. . Còn làm đúng thì - cười duyên dáng và cho nó " đương nhiên là phải thế "
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em thấy phụ nữ thì rất hay thù vặt nhớ dai nhá. Anh giai , chồng , mà làm sai cái gì nhỏ li ti thì cũng bới lên cho to thành con bò, nhai từ ngày này sang ngày khác, từ thế kỉ này sang thế kỉ khác. . Còn làm đúng thì - cười duyên dáng và cho nó " đương nhiên là phải thế "
  8. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, đọc bài viết của mọi người em thấy sao mà đáng yêu thế !!! Buồn quá, phải hơn 3 tháng nữa mình mới đám cưới...Hìhì...Chồng (tương lai) uiiiiii, nhớ chiều vợ như các anh ở trong đây nhé !!!
  9. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, đọc bài viết của mọi người em thấy sao mà đáng yêu thế !!! Buồn quá, phải hơn 3 tháng nữa mình mới đám cưới...Hìhì...Chồng (tương lai) uiiiiii, nhớ chiều vợ như các anh ở trong đây nhé !!!
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà Cún:
    - Sáng, chồng đi làm sớm, vợ ở nhà, nằm mơ thấy chồng bị người ta hăm dọa, ngược đãi sao đó không biết, mà vợ thì không được ở bên cạnh chồng, còn bị bắt không được gặp chồng nữa, khóc quá trời (trong mơ). Giật mình dậy, nước mắt tèm lem, chưa kịp rửa mặt, chụp ĐT gọi cho chồng khóc hu hu, chồng nghe kể còn cười ha ha, làm vợ tức gần chết (mình thì khóc hu hu mà hắn dám thản nhiên cười khì khì ). Lát sau đến công ty chồng gọi ĐT cho vợ, vừa thông báo đến nơi an toàn, vừa nhắc vợ đi ăn sáng, vừa ủy lạo? (lúc đó F cũng còn hơi tức tức )
    - Có lần, chồng đi công tác mà nhèo nhẹo đòi vợ đi thăm, hứa hẹn đủ điều, nói sao cũng không chịu nghe. Rốt cuộc vợ xiêu lòng, cắp ba lô đi . Chiều thứ sáu lên xe, lẽ ra 10 giờ tối đến nơi, nhưng xe hư, nên khuya 3 giờ vợ mới tới. Chồng thì mới 8 giờ đã ra bến xe đón, thế là đêm hôm khuya khoắt, trời lạnh cắt da cũng phải gồng mình chờ. Tới nơi chồng bảo: ?oVợ chồng mới chờ, chứ bồ thì chồng mặc xác, hành hạ người ta quá thể?. Vợ cười hí hửng: ?oAi bảo chồng cứ đòi vợ đi thăm làm gì rồi than. Mà chồng vợ mới đi, chứ thằng khác thì mặc xác, nhớ thì về mà thăm chứ ở đó mà kêu vợ đi thăm??. .
    Hôm sau chồng dẫn đi ăn, thuê xe chở đi lòng vòng chơi một ngày, sang hôm sau đưa vợ ra bến xe, mua một đống sách và đồ chơi cho vợ đem về . Chồng: ?oLần sau chồng đi công tác vợ lại đi thăm chồng nhe, vui?. Vợ: ?oThôi, đi xe mệt thí mồ, không đi đâu?. Chồng: ?oThôi đi đi?, vợ không nhớ chồng thì chồng cũng nhớ vợ mừ?. Mà vợ xạo thí mồ, đến lúc đó một hai ba bốn đòi đi chơi cho bằng được cho coi??. Vợ: ?oAi thèm??, nhưng chỉ có chồng hiểu nhất: Vợ ham chơi số một, lúc đó dụ khị là vợ đi liền .
    - Hàng tháng, vợ hay bị đau bụng, đau ghê lắm, nên những ngày đó chồng ngoài đấm lưng, xoa bụng, lại còn phải đi mua thuốc giảm đau, pha trà gừng cho vợ uống, rồi dẫn vợ đi dạo công viên?, đủ trò . Hehe, có hôm đau quá, không làm gì được, thế là chồng đưa tay để vợ cắn cho đỡ đau . Không biết có phải mình tưởng tượng không, chứ lúc cắn người khác thì thấy đỡ đau thiệt . Chồng: ?oVợ thú tính quá?, vợ tỉnh bơ: ?oThương em mới cắn, chứ người khác á, năn nỉ cho tiền em cũng không thèm cắn. Mà lần nào anh cũng chẳng tự nguyện đưa tay rồi năn nỉ em cắn chớ bộ. Chứ mà bữa nào em đòi cắn người khác, thể nào cũng có người ghen ***g ghen lộn lên cho coi ?. Chồng: ?oỪ, vợ chỉ được cắn chồng thôi, không được cắn ai khác nữa đấy, nếu không là biết tay chồng?, hai đứa cười hỉ hả.

Chia sẻ trang này