1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà Cún:
    - Sáng, chồng đi làm sớm, vợ ở nhà, nằm mơ thấy chồng bị người ta hăm dọa, ngược đãi sao đó không biết, mà vợ thì không được ở bên cạnh chồng, còn bị bắt không được gặp chồng nữa, khóc quá trời (trong mơ). Giật mình dậy, nước mắt tèm lem, chưa kịp rửa mặt, chụp ĐT gọi cho chồng khóc hu hu, chồng nghe kể còn cười ha ha, làm vợ tức gần chết (mình thì khóc hu hu mà hắn dám thản nhiên cười khì khì ). Lát sau đến công ty chồng gọi ĐT cho vợ, vừa thông báo đến nơi an toàn, vừa nhắc vợ đi ăn sáng, vừa ủy lạo? (lúc đó F cũng còn hơi tức tức )
    - Có lần, chồng đi công tác mà nhèo nhẹo đòi vợ đi thăm, hứa hẹn đủ điều, nói sao cũng không chịu nghe. Rốt cuộc vợ xiêu lòng, cắp ba lô đi . Chiều thứ sáu lên xe, lẽ ra 10 giờ tối đến nơi, nhưng xe hư, nên khuya 3 giờ vợ mới tới. Chồng thì mới 8 giờ đã ra bến xe đón, thế là đêm hôm khuya khoắt, trời lạnh cắt da cũng phải gồng mình chờ. Tới nơi chồng bảo: ?oVợ chồng mới chờ, chứ bồ thì chồng mặc xác, hành hạ người ta quá thể?. Vợ cười hí hửng: ?oAi bảo chồng cứ đòi vợ đi thăm làm gì rồi than. Mà chồng vợ mới đi, chứ thằng khác thì mặc xác, nhớ thì về mà thăm chứ ở đó mà kêu vợ đi thăm??. .
    Hôm sau chồng dẫn đi ăn, thuê xe chở đi lòng vòng chơi một ngày, sang hôm sau đưa vợ ra bến xe, mua một đống sách và đồ chơi cho vợ đem về . Chồng: ?oLần sau chồng đi công tác vợ lại đi thăm chồng nhe, vui?. Vợ: ?oThôi, đi xe mệt thí mồ, không đi đâu?. Chồng: ?oThôi đi đi?, vợ không nhớ chồng thì chồng cũng nhớ vợ mừ?. Mà vợ xạo thí mồ, đến lúc đó một hai ba bốn đòi đi chơi cho bằng được cho coi??. Vợ: ?oAi thèm??, nhưng chỉ có chồng hiểu nhất: Vợ ham chơi số một, lúc đó dụ khị là vợ đi liền .
    - Hàng tháng, vợ hay bị đau bụng, đau ghê lắm, nên những ngày đó chồng ngoài đấm lưng, xoa bụng, lại còn phải đi mua thuốc giảm đau, pha trà gừng cho vợ uống, rồi dẫn vợ đi dạo công viên?, đủ trò . Hehe, có hôm đau quá, không làm gì được, thế là chồng đưa tay để vợ cắn cho đỡ đau . Không biết có phải mình tưởng tượng không, chứ lúc cắn người khác thì thấy đỡ đau thiệt . Chồng: ?oVợ thú tính quá?, vợ tỉnh bơ: ?oThương em mới cắn, chứ người khác á, năn nỉ cho tiền em cũng không thèm cắn. Mà lần nào anh cũng chẳng tự nguyện đưa tay rồi năn nỉ em cắn chớ bộ. Chứ mà bữa nào em đòi cắn người khác, thể nào cũng có người ghen ***g ghen lộn lên cho coi ?. Chồng: ?oỪ, vợ chỉ được cắn chồng thôi, không được cắn ai khác nữa đấy, nếu không là biết tay chồng?, hai đứa cười hỉ hả.
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề với ấy là đọc bài của ấy mà tớ đang ngồi trên ghế lăn quay xuống sàn nhà ôm bụng cười không dừng được , con mèo đang ngủ cạnh tớ, tỉnh dậy mắt thô lố nhìn tớ ngơ ngạc chắc nghĩ tớ bị điên . Nhưng mà đọc bài ấy vui và dễ thương lắm . Vợ chồng tình củm với hạnh phúc quá .
    Tặng ấy 5* để ấy tiếp tục tường thuật lại chuyện nhà ấy cho tớ và mọi người đọc với nhá .
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề với ấy là đọc bài của ấy mà tớ đang ngồi trên ghế lăn quay xuống sàn nhà ôm bụng cười không dừng được , con mèo đang ngủ cạnh tớ, tỉnh dậy mắt thô lố nhìn tớ ngơ ngạc chắc nghĩ tớ bị điên . Nhưng mà đọc bài ấy vui và dễ thương lắm . Vợ chồng tình củm với hạnh phúc quá .
    Tặng ấy 5* để ấy tiếp tục tường thuật lại chuyện nhà ấy cho tớ và mọi người đọc với nhá .
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    @YD!
    Cái tuổi Bảo Bình nó giống nhau thía à, sao thấy YD và F nhiều điểm chung quá hè?
    "ham thức khuya, mê ngủ nướng, nốc rượu tì tì, và nhất là ưa chiều chuộng, và nhõng nhẽo"
    Không biết có nhà ai như nhà F không, chồng đi công tác vác về cho vợ hai ché rượu cần, một để vợ uống, một để vợ đãi bạn bè?. Suốt ngày chồng cứ đi theo dặn dò vợ không được uống rượu ngoài đường, chỉ được uống ở nhà với chị em, hoặc mấy cô bạn thân thôi..., làm như người ta hư lắm vậy. Vợ ngoan quá chời, đi ra ngoài toàn uống sữa với nước cam, đến nỗi lúc vô bar, trong lúc ai cũng gọi bia, mình vợ ngồi vắt vẻo trên ghế, chân đong đưa, uống sữa
    ngái ngủ tớ nóng tính lắm, rất hiếu động, cho nên lúc nào ở bên chàng cũng như con lăng quăng. Còn khi buồn thì tớ ủ rũ như con cá ươn, chả buồn động tay chân
    Chẳng những lúc ngái ngủ F nóng tính, mà còn không muốn làm gì cả, thậm chí còn không buồn nói, ai làm gì mặc kệ, ngủ cái đã, ngủ đã rồi thì líu lo như sáo, không lúc nào chịu ngồi yên
    @Nhim
    Hai vợ chồng em quen nhau 4 năm, nhưng mới cưới được mí tháng, nên nói mới toanh cũng không phải, mà lâu năm cũng không đúng .
    Tính tình em quái gở nên từ hồi quen đến lúc cưới hai đứa cứ cãi nhau, khóc lóc, rồi thân thiết, vui đùa,?, như đóng phim, nhưng hồi nào đến giờ chồng vẫn cưng chìu em như vậy, đến nỗi nhà em nhiều lúc cũng nổi cáu luôn, "Tại sao lại cưng chìu nó như vậy...".
    Nhưng công bằng một chút, đâu phải em ăn hiếp chồng đâu, ở nhà chồng em cũng nhõng nhẽo lắm chứ bộ, có điều vì em tính trẻ con, và miệng mồm liến láu hơn nên chồng hơi ?olép vế? một chút thui. Mí lại con trai thì phải nhường nhịn con gái, người lớn phải nhường nhịn trẻ con, chồng phải nhường nhịn vợ là chuyện bình thường mờ .
    Hồi đám cưới tụi bạn cứ rêu rao chọc em là con nít bây giờ cũng bày đặt lấy chồng, mắc cỡ, nghĩ tới nghĩ lui thấy tụi bạn nói cũng đúng.
    À ừm, nhưng mờ em sẽ cố gắng làm người lớn, vì từ ngày quen chồng em hư hỏng hẳn ra, rủi mai mốt hổng có chồng ai cưng chìu em nữa chứ?
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    @YD!
    Cái tuổi Bảo Bình nó giống nhau thía à, sao thấy YD và F nhiều điểm chung quá hè?
    "ham thức khuya, mê ngủ nướng, nốc rượu tì tì, và nhất là ưa chiều chuộng, và nhõng nhẽo"
    Không biết có nhà ai như nhà F không, chồng đi công tác vác về cho vợ hai ché rượu cần, một để vợ uống, một để vợ đãi bạn bè?. Suốt ngày chồng cứ đi theo dặn dò vợ không được uống rượu ngoài đường, chỉ được uống ở nhà với chị em, hoặc mấy cô bạn thân thôi..., làm như người ta hư lắm vậy. Vợ ngoan quá chời, đi ra ngoài toàn uống sữa với nước cam, đến nỗi lúc vô bar, trong lúc ai cũng gọi bia, mình vợ ngồi vắt vẻo trên ghế, chân đong đưa, uống sữa
    ngái ngủ tớ nóng tính lắm, rất hiếu động, cho nên lúc nào ở bên chàng cũng như con lăng quăng. Còn khi buồn thì tớ ủ rũ như con cá ươn, chả buồn động tay chân
    Chẳng những lúc ngái ngủ F nóng tính, mà còn không muốn làm gì cả, thậm chí còn không buồn nói, ai làm gì mặc kệ, ngủ cái đã, ngủ đã rồi thì líu lo như sáo, không lúc nào chịu ngồi yên
    @Nhim
    Hai vợ chồng em quen nhau 4 năm, nhưng mới cưới được mí tháng, nên nói mới toanh cũng không phải, mà lâu năm cũng không đúng .
    Tính tình em quái gở nên từ hồi quen đến lúc cưới hai đứa cứ cãi nhau, khóc lóc, rồi thân thiết, vui đùa,?, như đóng phim, nhưng hồi nào đến giờ chồng vẫn cưng chìu em như vậy, đến nỗi nhà em nhiều lúc cũng nổi cáu luôn, "Tại sao lại cưng chìu nó như vậy...".
    Nhưng công bằng một chút, đâu phải em ăn hiếp chồng đâu, ở nhà chồng em cũng nhõng nhẽo lắm chứ bộ, có điều vì em tính trẻ con, và miệng mồm liến láu hơn nên chồng hơi ?olép vế? một chút thui. Mí lại con trai thì phải nhường nhịn con gái, người lớn phải nhường nhịn trẻ con, chồng phải nhường nhịn vợ là chuyện bình thường mờ .
    Hồi đám cưới tụi bạn cứ rêu rao chọc em là con nít bây giờ cũng bày đặt lấy chồng, mắc cỡ, nghĩ tới nghĩ lui thấy tụi bạn nói cũng đúng.
    À ừm, nhưng mờ em sẽ cố gắng làm người lớn, vì từ ngày quen chồng em hư hỏng hẳn ra, rủi mai mốt hổng có chồng ai cưng chìu em nữa chứ?
  6. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể của chồng có vợ cực kỳ nhõng nhẽo (là she tự nhận, tui không nói xấu vợ...hehe):
    Câu nói bửu bối mỗi khi không vừa ý " dzậy mà nói thương người ta!!!!"
    các câu chuyện:
    1. Vợ bảo chồng ghé siêu thị "em mua 1 cái này, 1 chút xíu thôi"......Sau ....1 tiếng đứng trước cổng:
    Chồng: sao lâu vậy em?
    Vợ: em xin lỗi, bao lâu rồi?
    Chồng: hơn một tiếng...
    Vợ: hổng có đâu, mới nửa tiếng....
    Chồng: !!!!
    Vợ: (nhảy lên xe, ôm!) ....anh nói điiiiiiiiiiii...mới nửa tiếng...
    Chồng: !!!
    Vợ: ...nói điiiiiiii...dzậy mà nói thương người ta...
    Chồng: (buồn cười wá )...ừ thì mới nữa tiếng....(thấy tui khổ không?)
    2. V: em muốn ra ngoài ăn tối...
    C: ừ...em muốn ăn gì? hủ tíu?
    V: hmmm...hông thích...
    C: Bánh canh cua?
    V: hmmm...hông thích...
    C: thịt nướng Nga?
    V: hmmm...hông thích...
    C: Phở?
    V: hmmm...hông thích...
    C: Mì?
    V: hmmm...hông thích...
    C: (hơi quạu)!!!!
    V: anh hỏi nữa điiiiiiiiiiiiiiii....nghĩ ra cái gì em đang thích đó...
    C: (pó tay!)
    Còn nhìu...từ từ kể tiếp....
  7. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể của chồng có vợ cực kỳ nhõng nhẽo (là she tự nhận, tui không nói xấu vợ...hehe):
    Câu nói bửu bối mỗi khi không vừa ý " dzậy mà nói thương người ta!!!!"
    các câu chuyện:
    1. Vợ bảo chồng ghé siêu thị "em mua 1 cái này, 1 chút xíu thôi"......Sau ....1 tiếng đứng trước cổng:
    Chồng: sao lâu vậy em?
    Vợ: em xin lỗi, bao lâu rồi?
    Chồng: hơn một tiếng...
    Vợ: hổng có đâu, mới nửa tiếng....
    Chồng: !!!!
    Vợ: (nhảy lên xe, ôm!) ....anh nói điiiiiiiiiiii...mới nửa tiếng...
    Chồng: !!!
    Vợ: ...nói điiiiiiii...dzậy mà nói thương người ta...
    Chồng: (buồn cười wá )...ừ thì mới nữa tiếng....(thấy tui khổ không?)
    2. V: em muốn ra ngoài ăn tối...
    C: ừ...em muốn ăn gì? hủ tíu?
    V: hmmm...hông thích...
    C: Bánh canh cua?
    V: hmmm...hông thích...
    C: thịt nướng Nga?
    V: hmmm...hông thích...
    C: Phở?
    V: hmmm...hông thích...
    C: Mì?
    V: hmmm...hông thích...
    C: (hơi quạu)!!!!
    V: anh hỏi nữa điiiiiiiiiiiiiiii....nghĩ ra cái gì em đang thích đó...
    C: (pó tay!)
    Còn nhìu...từ từ kể tiếp....
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy chuyện của các nhà này cho mình đỡ khô cằn đi được một tí, cưới lâu chưa mà vui thế ? Nhà Nhím mới kỷ niệm 4 năm đeo gông mà đang giai đoạn "dập mật", nhà mình chắc gọi là "hậu vỡ mật" thì không biết bi đát thế nào
    Mà phải chịu thua bà vợ của Khùng Bất Tử. Bác có vợ nhõng nhẽo như thế này mà bác đòi... bất tử thì đúng là bác... khùng thật Nhà này vợ chưa phải diện nhõng nhẽo mà đã phờ râu rồi, không biết trông bác thảm hại thế nào nhỉ ?
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy chuyện của các nhà này cho mình đỡ khô cằn đi được một tí, cưới lâu chưa mà vui thế ? Nhà Nhím mới kỷ niệm 4 năm đeo gông mà đang giai đoạn "dập mật", nhà mình chắc gọi là "hậu vỡ mật" thì không biết bi đát thế nào
    Mà phải chịu thua bà vợ của Khùng Bất Tử. Bác có vợ nhõng nhẽo như thế này mà bác đòi... bất tử thì đúng là bác... khùng thật Nhà này vợ chưa phải diện nhõng nhẽo mà đã phờ râu rồi, không biết trông bác thảm hại thế nào nhỉ ?
  10. Tudinhhuong2

    Tudinhhuong2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình thì rất gia trưởng,gia trưởng kinh khủng.Nhất là lúc có mặt người ngoài.Khi bất đồng ý kiến thì lúc nào cũng dành phần đúng lại còn ko cho mình nói lại nữa chứ.Hắn bảo em đừng có mà cãi anh,anh ko kìm nổi là ko biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu đấy.Mình sợ quá nên mỗi lần sắp có chuyện là phải nhịn ngay và lỉnh ra chỗ khác.Tối giải quyết bằng cách đình công .May mà chưa bao giờ anh ấy ko kìm được cả.Lại còn nói : bí quyết để có hàm răng đẹp là ko được cãi chồng.Thế có được ko chứ.
    May mà được cái chiều vợ con thì ít ai bằng.Đi đâu thấy cái gì đẹp là mua ngay cho vợ con hoặc về dắt vợ đi mua. Ko hiểu sao con mắt thẩm mỹ của mình và anh ấy lại khác nhau đến thế.Cuối cùng thì mình cũng phải nhượng bộ vì tự mua cái gì mặc mà chồng chê thì chán ngay chỉ muốn quăng đi.Nhưng đồ mà chồng mua thì lại đẹp và những người khác khen mới chết chứ .Tức thật đấy Bù lại thì chăm con rất khéo,hồi công chúa còn bé thì rất sợ thay bỉm,còn bây giờ thì chơi vói con này ,cho con ăn ,tắm cho con và cho con đi ngủ khi vợ còn lúi húi ngoài bếp.Thôi thì chàng có hơi nóng tính nhưng chưa cho mình ăn bánh tát bao giờ ,vợ có bận bịu công việc để chồng trông con ko phải lo ngay ngáy thì cũng OK nhỉ.
    Còn chuyện nũng nịu thì phải tránh lúc có con nhóc ở đó nếu nó mà dòm thấy bố thơm mẹ là nàng lườm lườm rồi xị mặt xuống,thế là bố phải ôm 2 mẹ con và nói : bố yêu cả 2 cái"bím" của bố, nàng mới ko mếu máo nữa.Ko biết có phải đặc tính chung của những người tuổi lợn là dễ ăn dễ ngủ ko mà cứ ăn tối xong ,mình gọt 1 đĩa hoa quả cho 2 bố con vừa ăn vừa xem TV và dọn dẹp tiếp .Lau tay xong thì chàng bảo gãi lưng và nằm ệch ra có vẻ khoái lắm, nhìn vào màn hình 1 lúc vợ quay ra đã thấy đi "cắt cỏ "rồi(bình thường hắn ko hay ngáy nhưng hôm nào mệt thì ngáy rất to thỉnh thoảng lại như là máy cắt cỏ vấp vào mô đất ấy).Con gái bảo : bố ngáy to quá con ko xem được phim hoạt hình. và còn bắt chước " Khòo ..pii...khòo pì" làm mình cười lăn khỏi xalông
    Hồi mới cưới mình giao hẹn,anh phải để em ngủ trước đã rồi anh mới được ngủ.Đang đêm mình cựa quậy thì chàng vỗ vỗ vào vai như dỗ trẻ con ngủ .Mình vừa ngạc nhiên vừa buồn cười,sáng hỏi thì chẳng nhớ gì cả.Bây giờ thì kệ,lại chẳng thấy sao nữa,chắc là quen với tiếng ngáy véo von lên bổng xuống trầm của chàng rồi.
    Mình đọc trong này thấy mọi người cho con ngủ riêng giỏi thế.Con nhóc nhà minh bây giờ 5 tuổi rồi mà vẫn ngủ chung với bố mẹ Buổi tối ai mà nhận nhiệm vụ đưa nàng đi ngủ là con chưa ngủ bố(mẹ) đã ngủ rồi.Mẹ vào thấy con cười đưa tay lên xuỵt" mẹ khẽ thôi cho bố ngủ" Chuyện vọ chồng nũng nịu mà lại cứ lôi con vào đây.Nhưng mà con bé con thì còn ủn ỉn hơn nhiều .Nếu TDH mà post được ảnh thì sẽ tham gia vào Babi Club .
    Bây giờ hai bố con về VN nghỉ hè rồi,nhớ quá đi mất.Tối nằm giường rộng thênh ********* các thể loại Poor vào mà vẫn rộng,ko phải gãi lưng cho ai.Hai bố con cùng có cái kiểu vươn người khoan khoái như" gãi đúng chỗ ngứa" ."Ghét "thế ko biết.Nhà Tháng Giêng "cấm vận"giỏi thế.Chứ bọn chị chỉ cùng lắm là 2 ngày
    Đọc trong này TDH rất ,rất chi là thích các babi nhà Wildpony ,Bầu,Nhím,Mũi hếch...... và của nhiều bạn khác .TDH muốn hỏi làm cách nào để chồng bớt tính gia trưởng đi vì nhiều lúc cũng bực lắm mà ko làm gì được .Anh ấy còn bảo là "tính anh nó thế rồi"Nói ngang hơn cua ấy.

Chia sẻ trang này