1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chẹp..... cứ thấy các bác nũng nịu nhau suốt mà em chả có kinh nghiệm thực tiễn nào để góp vui.
    Bi giờ thân tặng các chị gái, đặc biệt là chị Wai và chị Romangia` một bài báo từ 24h.com.vn
    Nũng nịu - gia vị của ngọt ngào
    Đã gọi là gia vị thì tức là phải thêm nếm vừa phải không thể lúc nào bạn cũng ngúng ngoẩy trước mắt chàng đòi hỏi nọ kia mà bạn phải biết đúng nơi đúng lúc... Điều này khiến cho đức lang quân cảm thấy mình thật mạnh mẽ và đàn ông trong mắt vợ mình.

    Vậy... nũng nịu thế nào?
    Đó là sự đòi hỏi, hay từ chối để người kia phải làm theo ý mình trong sự tràn trể thương yêu, đó là sự "ra lệnh" bằng trái tim chứ không phải bằng quyền lực. Cứ xem một đứa trẻ nũng với mẹ thì biết: trong cách yếu ớt, nhỏ bé của mình "bé làm như thể để chiếm hết kho báu tình thương của mẹ".
    Nũng nịu... là gia vị không thể thiếu
    Bạn có muốn "chiếm hết kho báu tình yêu của chàng?". Chắc chắn câu trả lời sẽ là có! Để làm được điều ấy thì "gia vị" không thể thiếu trong đời sống vợ chồng đấy chính là nũng nịu.
    Muốn nũng nịu thì bạn phải là người vợ nhỏ bé hơn, khiêm tốn hơn, cần thiết chàng hơn... cho dù ngoài xã hội bạn là người phụ nữ quyền lực, mạnh mẽ, giỏi giang được mọi người nể phục...

    [​IMG]
    Đây chính là nhược điểm của một số phụ nữ thành đạt, có địa vị ngoài xã hội khi họ muốn mang lớp "áo giáp"cứng nhắc ấy vào cả phòng ngủ vợ chồng. Bạn có là ai, có vị trí hay nổi tiếng hơn chồng bao nhiêu thì hãy để cái bóng ấy ngoài cửa. Khi bên chàng, bạn hãy là người phụ nữ nũng nịu để chàng chiều chuộng, chở che...
    Nũng nịu là gợi tình
    Trong chuyện chăn gối nũng nịu chính là một cử chỉ gợi tình. Muốn được chàng yêu ư? Hãy biết chọn thời khắc thích hợp để nũng nịu chàng, chàng sẽ "ngoan ngoãn"chiều theo bạn. Ngay cả khi bạn từ chối nhưng từ chối một cách nũng nịu, sẽ khiến sự ham muốn ở chàng càng thăng hoa để yêu vợ thật nồng nàn.
    Vì vậy có thể nói rằng, nũng nịu ở trẻ con là bản năng tự nhiên, còn nũng nịu ở phụ nữ là cả một nghệ thuật.
    Và bạn cũng nên biết rằng, chàng cũng rất thích nũng nịu vợ, nhất là khi chàng đau ốm hay tâm trạng bất an.
    -------------------
    ........... Em đi học nũng nịu đây!!!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 28/06/2005
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện bạo lực, em lại nhớ lúc còn yêu nhau, chàng đón nàng đi học về, chàng hỏi han cực kỳ âu yếm, nàng nhìn chàng cũng cực kỳ thân ái, thương yêu.
    Nàng: Mình ơi
    Chàng: Sao hả em? ( giọng cực kỳ dịu dàng)
    Nàng cầm tay chàng rồi phán: Muốn bẻ gãy tay cơ
    Chàng: Ơ
    Đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị chồng nhắc lại rồi cười Hay yêu quá rồi hoá bạo lực ko biết???
    ----------------------------------------
    @ em cún: sao em gọi chị là GIÀ , chị biết là ko còn trẻ nữa thôi, sao nỡ lòng nào em gọi chị thế , mà học nũng nịu làm gì, để hắn nũng nịu mình đi
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện bạo lực, em lại nhớ lúc còn yêu nhau, chàng đón nàng đi học về, chàng hỏi han cực kỳ âu yếm, nàng nhìn chàng cũng cực kỳ thân ái, thương yêu.
    Nàng: Mình ơi
    Chàng: Sao hả em? ( giọng cực kỳ dịu dàng)
    Nàng cầm tay chàng rồi phán: Muốn bẻ gãy tay cơ
    Chàng: Ơ
    Đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị chồng nhắc lại rồi cười Hay yêu quá rồi hoá bạo lực ko biết???
    ----------------------------------------
    @ em cún: sao em gọi chị là GIÀ , chị biết là ko còn trẻ nữa thôi, sao nỡ lòng nào em gọi chị thế , mà học nũng nịu làm gì, để hắn nũng nịu mình đi
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ch... chời!!! Chị Romanzà!!!! Ch... chời!!! Sao chị lại.. bạo lực... giống em thế? hé hé... Em mà yêu quá là em phát rồ lên, chỉ muốn ngấu nghiến kẻ "bị yêu" thôi. Như kiểu nhìn trẻ con dễ thương thì mình muốn ngấu nghiến má nó ý... hé hé... Cũng may, chưa anh nào bị em yêu , chứ không là em vồ lấy bẻ tay bẻ... các thứ... luôn..... chẳng cần phải nói như chị Romanzà đâu.
    Ơ... hì.. chẳng hiểu sao em gõ nick chị Romanzà lại cứ bị thêm dấu huyền vào chữ "a".... Ơ... em không có ý gì đâu chị Romanzà ơi! Tại cái tay em hư mà. Có gì chị cứ bẻ tay em đi cũng được Chứ em thì em biết những chị hay nũng nịu như chị Romanzà mí cả chị Oai là trẻ lâu lắm.
    Nghe lời chị Romanzà, em không đi học nũng nịu nữa, em chờ một anh nũng nịu đi qua là em vồ... bẻ tay luôn.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ch... chời!!! Chị Romanzà!!!! Ch... chời!!! Sao chị lại.. bạo lực... giống em thế? hé hé... Em mà yêu quá là em phát rồ lên, chỉ muốn ngấu nghiến kẻ "bị yêu" thôi. Như kiểu nhìn trẻ con dễ thương thì mình muốn ngấu nghiến má nó ý... hé hé... Cũng may, chưa anh nào bị em yêu , chứ không là em vồ lấy bẻ tay bẻ... các thứ... luôn..... chẳng cần phải nói như chị Romanzà đâu.
    Ơ... hì.. chẳng hiểu sao em gõ nick chị Romanzà lại cứ bị thêm dấu huyền vào chữ "a".... Ơ... em không có ý gì đâu chị Romanzà ơi! Tại cái tay em hư mà. Có gì chị cứ bẻ tay em đi cũng được Chứ em thì em biết những chị hay nũng nịu như chị Romanzà mí cả chị Oai là trẻ lâu lắm.
    Nghe lời chị Romanzà, em không đi học nũng nịu nữa, em chờ một anh nũng nịu đi qua là em vồ... bẻ tay luôn.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Roài ơi, em cún không theo dõi topic rồi Chị làm gì biết nụng nịu với chồng ? có thế thì mới vác cái bài báo giống hệt như của em ( chị paste nguyên cả bài và lấy tên topic là nó từ vnexpress sang đấy thôi )
    Tuy nhiên chị thấy người ta nũng nịu chồng được thì cũng có cái đáng yêu đấy chứ, người nào có chồng mà lúc nào cũng ngay như cây gỗ thì khó hạnh phúc lắm
    Chị không biết tay em bị làm sao, đưa đây chị bẻ cho ( chưa có thâm niên bẻ tay đàn ông bao giờ, nghe thì đanh đá thế thôi chứ với đàn ông là chị hơi bị dịu dàng đấy ), tay em đúng là hư quá, Romanza không zà tí nào, mà phải nói là đẹp
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Roài ơi, em cún không theo dõi topic rồi Chị làm gì biết nụng nịu với chồng ? có thế thì mới vác cái bài báo giống hệt như của em ( chị paste nguyên cả bài và lấy tên topic là nó từ vnexpress sang đấy thôi )
    Tuy nhiên chị thấy người ta nũng nịu chồng được thì cũng có cái đáng yêu đấy chứ, người nào có chồng mà lúc nào cũng ngay như cây gỗ thì khó hạnh phúc lắm
    Chị không biết tay em bị làm sao, đưa đây chị bẻ cho ( chưa có thâm niên bẻ tay đàn ông bao giờ, nghe thì đanh đá thế thôi chứ với đàn ông là chị hơi bị dịu dàng đấy ), tay em đúng là hư quá, Romanza không zà tí nào, mà phải nói là đẹp
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm tỉnh dậy thì thấy cái gối ướt hết cả, hoá ra mình đang khóc nhè vì nằm mơ sợ quá. Khóc to thế mà mãi chẳng thấy chồng dỗ dành gì cả mới nhớ ra hắn đang xem bóng đá bên ngoài. Cú thế, tớ mò ra toalet để rửa mặt, cũng cốt để hắn thấy. Thế là hắn lập cập chạy ra xuýt xoa rồi đem cốc nước vào phòng ngủ dỗ dành mãi. Mà công nhận mơ sợ thật, được thể chồng loay hoay dỗ, tớ khóc thêm chập nữa rồi chợt nhớ ra ngày mai đi làm thế nào mắt cũng sưng húp nên đi ngủ vậy. Cái tật đêm nào nằm cũng phải chạm vào chân hay cầm tay chồng mới ngủ được-> Toàn bị kêu ca là khó chịu quá, đêm qua được gác, được ôm thoải mái.
    Sáng ra thấy mắt sưng húp, xí gái quá.
    Hôm trước bị ngã trong bồn tắm, về không dám kể nhưng hắn nghe mẹ hỏi thăm mới bắt khai ra. Thế là mấy hôm được chiều lắm nhé. Chiều qua đi khám BS thấy sức khoẻ bình thường, thế là tối về vẫn phải nấu cơm rửa bát, bị chiều ít đi rồi. Nhưng chỉ cần hai mẹ con mạnh khoẻ thì đuwọc chiều ít hay nhiều, tạm thời chưa quan trọng lắm
    À, mà lúc đang khóc thấy chồng bảo: Em đúng là "xi ca tiễu". Tớ còn mếu máo: "Nghĩa là gì hở anh?"- "Là Nhiễu chứ sao nữa, đúng là Nhiễu xi ca tiễu. Mơ mộng cái gì mà khóc lóc, con gái anh xí gái là không được đâu đấy. Ngủ đi cho con còn ngủ nữa chứ"- (cách nói văn vẻ của chồng đấy mà).
    Bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười, lúc ấy mình đang khóc nhè mà vẫn còn vặn vẹo vậy nữa.
    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 30/06/2005
  9. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vợ rất hay phát biểu linh tinh, lại có cái tật thích cắn tai chồng. Chiều qua đang đi làm về, ngồi đằng sau mà muốn xơm chồng quá, muốn cắn chồng quá.
    Vợ: Anh biết không, em có rất nhiều sở thích, một trong số đó là em rất thích...CẮN TAI ANH, hè hè...
    Chồng: Hừm, Còn một trong rất nhiều sở thích của anh là làm vỡ răng người khác đấy nhé!
    Vợ: Thế hay là anh cho em ngửi ngửi một tí thôi (tức là rụi đầu vào gáy chồng ấy ạ- vợ nghiện mùi này lắm cơ).
    Chồng: Nhưng mà anh buồn lắm, cứ thấy rủn hết cả người.
    Vợ: Nhưng mà em nhớ mùi của anh lắm cơ.
    Chồng: Nhiễu quá, đây, hi hi... hi hi...
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em khoái đọc bài chị Rô ghê ! Hôm nọ đọc bài " ứ á" bên topic chiều chồng - mình chưa kịp reply thì đã thấy bên này " đang dỗi, dỗ đi " rồi.
    Em mà cứ lải nhải , léo nhéo một tí là thế nào cũng có câu: "Thôi em tha cho anh." hoặc là: " Đang đói hả? " Thế mới ghét chứ !
    Mà cái tính em ko dỗi lâu được, dỗi nhiều mệt lắm. Chỉ bao giờ tức quá thì mặt mũi sưng xỉa lên ko thèm nói gì hết.

Chia sẻ trang này