1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Rồi mớm vào miệng vợ một con nhộng như hôm trước chứ ?
    Vợ chồng nhà này tình tứ lãng mạn gớm nhẩy ? Chả bù nhà mình... chẹp, may được hai thằng con kéo lại, chứ không thì... Thằng bé nhà mình, nó mải chạy, dẫm lên chân mẹ đau, mẹ la "oái", nó quay ngay lại, luôn miệng nói "con xin lỗi", xuýt xoa rồi cúi xuống hôn cái chụt... vào chân mẹ , mà đối với nó thì mình to đùng đùng, chứ có nụng nịu nhỏ bé gì đâu nhỉ. Còn bố nó, may vớt vát được tí chút, vì những dịp tiếp cận được nhau cũng hiếm, cho nên đâu không cần phải nũng nịu, cũng đành nhũn nhặn với vợ Còn về cơ bản thì cũng thích vợ phải nhỏ bé hơn mình, nhưng không chịu được nhõng nhẽo lâu
  2. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Gớm vợ chồng nhà này tình củ quá. Nhà em khéo chồng em còn nũng nịu hơn em ý, chứ em cần gì là nói thẳng, không đáp ứng thì im luôn, không tâm tình nhiều, hihhi. Nói vui thế chứ nhiều khi em chả biết là mình có nhõng nhẽo với chồng hay không nữa, chắc là cũng có mà chẳng để ý đấy là nhõng nhẽo nũng nịu nữa. Mà đúng là cái gì cũng phải vừa phải thật chứ mấy cô mà nhõng nhẽo đến nhão nhoẹt ra em nhìn cũng thấy bực mình nữa là các anh chàng. Ôi, nói đến chiều chuộng, suốt ngày chồng em than là tại sao lúc nào em cũng nói anh không chiều em là thế nào, chiều thế còn chưa đủ hay sao, hay em muốn thành trẻ con?, đến khổ. Mà anh giai nhà em có kiểu gọi vợ rất lạ lùng " nàng", lúc nào cũng " nàng ơi", trước mặt khách cũng vậy làm ối người đến nhà em choáng váng, em toàn đùa "khéo anh quên tên em rồi" thế mà lúc nào cũng " nàng ơi"
  3. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Gớm vợ chồng nhà này tình củ quá. Nhà em khéo chồng em còn nũng nịu hơn em ý, chứ em cần gì là nói thẳng, không đáp ứng thì im luôn, không tâm tình nhiều, hihhi. Nói vui thế chứ nhiều khi em chả biết là mình có nhõng nhẽo với chồng hay không nữa, chắc là cũng có mà chẳng để ý đấy là nhõng nhẽo nũng nịu nữa. Mà đúng là cái gì cũng phải vừa phải thật chứ mấy cô mà nhõng nhẽo đến nhão nhoẹt ra em nhìn cũng thấy bực mình nữa là các anh chàng. Ôi, nói đến chiều chuộng, suốt ngày chồng em than là tại sao lúc nào em cũng nói anh không chiều em là thế nào, chiều thế còn chưa đủ hay sao, hay em muốn thành trẻ con?, đến khổ. Mà anh giai nhà em có kiểu gọi vợ rất lạ lùng " nàng", lúc nào cũng " nàng ơi", trước mặt khách cũng vậy làm ối người đến nhà em choáng váng, em toàn đùa "khéo anh quên tên em rồi" thế mà lúc nào cũng " nàng ơi"
  4. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em đang bị cấm vận đây ạ, tức là không được "hun" chồng, chồng cũng chẳng thèm "hun" lại. Anh ấy tuyên bố: "Một tháng, cho chừa".
    Sáng nay ngồi sau xe, em thủ thỉ: Anh ơi, nói thật là em quên anh cấm vận em về vụ gì rồi đấy, anh nhắc lại em nghe xem nào, em tự xét thấy mình chẳng có hành vi gì tệ bạc với anh cả??? (hình như hôm nọ cấu anh xã hơi mạnh tay thì phải???)
    Chồng: Thế thì thêm một tháng nữa.
    Vợ: Nhưng như thế em vẫn không biết vì sao, mà em bầu hơn 4 tháng rồi, anh không xoá bỏ cấm vận là hết thời hạn "Xả láng" của em mất, mau lên.
    Chồng: Không được.
    Vợ: Nhưng mà tối ngủ thì anh tranh cái gối ôm của em, lại còn quay hướng khác ngủ nữa.
    Chồng: Anh quen hướng ấy rồi.
    Vợ: Hay là anh xoá bỏ cấm vận đi nhé vì nó vô ích đối với em, lại mất công nửa đêm anh dậy thơm trộm em (em toàn làm thế thôi mà). À, hay là mình đổi đầu giường đi, hay là em ra ngoài nằm cho đúng hướng nằm của anh???
    Chồng: Loằng ngoằng... đến công ty rồi đây này.
    Vợ: Tối về anh lại nhắc em nói chuyện này nhé, em hay quên lắm, hi hi
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em đang bị cấm vận đây ạ, tức là không được "hun" chồng, chồng cũng chẳng thèm "hun" lại. Anh ấy tuyên bố: "Một tháng, cho chừa".
    Sáng nay ngồi sau xe, em thủ thỉ: Anh ơi, nói thật là em quên anh cấm vận em về vụ gì rồi đấy, anh nhắc lại em nghe xem nào, em tự xét thấy mình chẳng có hành vi gì tệ bạc với anh cả??? (hình như hôm nọ cấu anh xã hơi mạnh tay thì phải???)
    Chồng: Thế thì thêm một tháng nữa.
    Vợ: Nhưng như thế em vẫn không biết vì sao, mà em bầu hơn 4 tháng rồi, anh không xoá bỏ cấm vận là hết thời hạn "Xả láng" của em mất, mau lên.
    Chồng: Không được.
    Vợ: Nhưng mà tối ngủ thì anh tranh cái gối ôm của em, lại còn quay hướng khác ngủ nữa.
    Chồng: Anh quen hướng ấy rồi.
    Vợ: Hay là anh xoá bỏ cấm vận đi nhé vì nó vô ích đối với em, lại mất công nửa đêm anh dậy thơm trộm em (em toàn làm thế thôi mà). À, hay là mình đổi đầu giường đi, hay là em ra ngoài nằm cho đúng hướng nằm của anh???
    Chồng: Loằng ngoằng... đến công ty rồi đây này.
    Vợ: Tối về anh lại nhắc em nói chuyện này nhé, em hay quên lắm, hi hi
  6. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy bài của mọi người post ở đây, định lẳng lặng đi ra vì không thấy ai giống mình, nhưng mà ... ngứa tay quá nên lại hì hụi gõ .
    Chẳng là thế này, ngày xưa nhà em nổi tiếng là nhõng nhẽo (nói xong eo ơi ngượng quá ), em "dắt" được ba nhím đang công tác ở nước ngoài về VN làm hẳn cũng vì tính này . Nhưng mà kỳ lắm cơ, từ ngày đẻ nhím xong, tính tình thay đổi hẳn! Không còn một tí tị tì ti nào tính ngày xưa nữa làm ba nhím đôi lúc cũng bị shock lắm cơ. Tỉ dụ thế này:
    Chồng: Em ơi, qua đây anh "úm" cho nào
    Vợ: ......
    Chồng: (khều khều) em ơi
    Vợ: ....... (xích ra xa thêm một tí)
    Chồng: (xích vào) em ngủ chưa em ơi, sang đây anh "úm" một tí nào
    Vợ: (cáu rồi) úm iếc gì! Ngủ đi!!
    Nhiều lúc cũng thấy.... pó tay với chính mình
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy bài của mọi người post ở đây, định lẳng lặng đi ra vì không thấy ai giống mình, nhưng mà ... ngứa tay quá nên lại hì hụi gõ .
    Chẳng là thế này, ngày xưa nhà em nổi tiếng là nhõng nhẽo (nói xong eo ơi ngượng quá ), em "dắt" được ba nhím đang công tác ở nước ngoài về VN làm hẳn cũng vì tính này . Nhưng mà kỳ lắm cơ, từ ngày đẻ nhím xong, tính tình thay đổi hẳn! Không còn một tí tị tì ti nào tính ngày xưa nữa làm ba nhím đôi lúc cũng bị shock lắm cơ. Tỉ dụ thế này:
    Chồng: Em ơi, qua đây anh "úm" cho nào
    Vợ: ......
    Chồng: (khều khều) em ơi
    Vợ: ....... (xích ra xa thêm một tí)
    Chồng: (xích vào) em ngủ chưa em ơi, sang đây anh "úm" một tí nào
    Vợ: (cáu rồi) úm iếc gì! Ngủ đi!!
    Nhiều lúc cũng thấy.... pó tay với chính mình
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Có con nhỏ, thì nhiên liệu mẹ dành hết cho con rồi, không còn hơi đâu mà nhõng nhẽo với chồng nữa Với lại khi làm mẹ thì phụ nữ có.. lớn lên thật
    Em chỉ không để chồng ôm là con tử tế lắm Chị sách gối sang phòng thằng bé từ lâu rồi. Lý do rất chi là vớ vẩn : chị bị dị ứng phấn hoa rất nặng, mà cái phòng ngủ của hai vợ chồng thì hướng ra công viên. Cứ mỗi lần vào đó là không thở được, mắt thì đau, mũi đau rát, đặc biệt là không ngủ được. Tình hình này dễ phải chuyển nhà, mà chuyển đi đâu bây giờ, ở đây chỗ nào cũng có cây Thôi, hiện tại cứ ngủ phòng thằng nhóc. Thằng bố suốt ngày thở dài thườn thượt, hê hê...
    Đấy, nhất là giờ lại thêm cái khổ, đó là cứ khoảng 3h sáng trở đi là chim chóc hót ở cửa sổ đến điếc cả tai, không làm sao ngủ được nữa. Không phải kiểu hót véo von, hay du dương đơn lẻ, mà là hót... inh ỏi lên vì chúng rất là đông mà lại nhiều giống khác nhau. Khổ chít đi được
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Có con nhỏ, thì nhiên liệu mẹ dành hết cho con rồi, không còn hơi đâu mà nhõng nhẽo với chồng nữa Với lại khi làm mẹ thì phụ nữ có.. lớn lên thật
    Em chỉ không để chồng ôm là con tử tế lắm Chị sách gối sang phòng thằng bé từ lâu rồi. Lý do rất chi là vớ vẩn : chị bị dị ứng phấn hoa rất nặng, mà cái phòng ngủ của hai vợ chồng thì hướng ra công viên. Cứ mỗi lần vào đó là không thở được, mắt thì đau, mũi đau rát, đặc biệt là không ngủ được. Tình hình này dễ phải chuyển nhà, mà chuyển đi đâu bây giờ, ở đây chỗ nào cũng có cây Thôi, hiện tại cứ ngủ phòng thằng nhóc. Thằng bố suốt ngày thở dài thườn thượt, hê hê...
    Đấy, nhất là giờ lại thêm cái khổ, đó là cứ khoảng 3h sáng trở đi là chim chóc hót ở cửa sổ đến điếc cả tai, không làm sao ngủ được nữa. Không phải kiểu hót véo von, hay du dương đơn lẻ, mà là hót... inh ỏi lên vì chúng rất là đông mà lại nhiều giống khác nhau. Khổ chít đi được
  10. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hoá ra "úm" là ôm ạ, em lại cứ tưởng, em đang định hỏi chị nhím úm là cái gì
    Ôi chị Wild ơi, em đau khổ quá, tự nhiên em cũng bị dị ứng phấn hoa hay sao ấy, mấy hôm nay cứ hôm nào thò cổ ra đường là y như rằng về nhà ngứa râm ran ở cổ, đỏ hết cả lên, ngứa mắt nữa, huhuhu, hôm nay thì thật tồi tệ, ngứa hết cả người, tay, chỗ da nào hở ra là ngứa vì sáng nay em mặc áo sát nách ra đường, lại còn đi rõ lâu nữa chứ bây giờ đang ngứa quá thể đây. Mà anh nhà em cũng bị dị ứng phấn hoa mắt mũi ngứa ngáy, sụt sịt nhưng hết hơn tháng nay rồi, em bị dị ứng phấn hoa khác hay sao thế không biết, ngứa quá đi

Chia sẻ trang này