1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao ThangGieng có cái sở thích giống dzợ mình vậy trời (cắn tai, dụi đầu vào gáy....) ...kể cả cái vụ tối nằm mơ khóc sưng cả mắt nữa...rồi sáng dậy.... giận mình...lý do "ai bỉu tối qua trong mơ anh ...bỏ em chi!"....pó tay....
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tôi chứng thực với bác là có thật đấy, vấn đề... tâm lý Tôi không mít ướt đến độ khóc hu hu, nhưng mà quả là có một hai lần chả hiểu sao tự nhiên nằm mơ thấy hai vợ chồng đang đi ở khu phố cổ ở đây, có một cô phục vụ đang bưng bê bên ngoài cửa quán, bỗng nhiên xã tách ra khỏi tôi, đi về phía cô ấy là tự nhiên đáp vào... hôn cô ta đắm đuối Tôi chẳng biết tại sao đang yên đang lành lại mơ như thế, mà chỉ biết lúc đấy tôi rất là điên, thế là tôi giẫy đạp và mơ nói thành tiếng, rồi quay sang.. thụi cho anh xã một phát Sau đó thì tỉnh dậy nhưng xã cũng không hạch hỏi ngay tại sao. Đến sáng hôm sau tự nhiên nhìn thấy chồng tôi rất là ghét, giống như chuyện hắn hôn người ta là có thật cứ ấm a ấm ức mãi, xã bảo : "Đấy là em làm mơ chứ sao lại đổ tội cho anh ?"
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Chị Oai:
    Thôi thế là thò đuôi.. hì hì... em có đọc bài của chị từ đầu đấy chứ. Nhưng chẳng hiểu sao, sau 1 tuần, vào 24h thấy nó post lại cái đó, thì em quên xừ mất là... hè hè... Khỉ thật! Em định xoá bài của em , sửa lại, nhưng mà lại lười quá. Coi như đến trang 10 ôn lại trang 1 vậy. <--- cái này không biết có gọi là "vụng chèo..." ?kekeke
    Chị Oai cứ bảo là chị không biết nũng nịu chồng? Ừ nhỉ... hơ hơ... tại em cứ nghĩ bẻ tay chồng cũng là đang nũng nịu với chồng cơ đấy... hơ hơ... Thôi cái tay em hư thật roài, toàn type linh ta linh tinh... chị Oai bẻ tay em đi.. hic... À thôi, chị "đập chết ngay" như thế thì vẫn nhân đạp quá, vẫn trừng trị nhẹ quá chị nhờ? Chị cứ cho cái tay hư của em nó "ngắc ngoải sống không ra sống chết chẳng ra chết" ý chị ạ. Hay là bắt cái tay hư của em về chép phạt 500 dòng: Romanza đẹp chứ không phải Romanzà.
    Okie không bà chị?
    (Sau này em không bẻ tay chồng em nữa, em bắt cái tay của chồng em chép 500 dòng chồng yêu vợ )
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi chị Oai xem Mắt nhắm hờ của Mỹ chưa nhỉ? (Eye wide shut - Tom Cruise & Nicole Kidman).
    Bộ phim có một vài cảnh tục quá, nhưng nội dung của nó okê đấy. Em thấy ám ảnh trong cuộc sống vợ chồng 2 nhân vật chính đó cũng liên quan ra phết với cái vấn đề "tâm lý" mà bà chị vừa kể. Chỉ khác là ngưòi mơ và người ghen thui.
    Hờ hờ.......... mơ mí chả mẩn... cô vợ mơ mình ngoại tình với đàn ông khác và cảm thấy có lỗi, trong khi đó anh chồng bác sĩ ngày ngày sờ nắn khám vòng 1 của đàn bà khác thì không cảm thấy lỗi lầm mấy... Hờ hờ... Chết! Em sorry chị Oai! Tự nhiên lại lạc sang chuyện mơ mẩn mí cả ghen tuông. hehe
    Sau này em không mơ gì nhưng sáng ra cứ giả vờ kể cho xã nhà em nghe một giấc mợ bịa đặt nào đó, rồi ... hỉ , nộ , ái, ố... Nũng nịu phết nhờ chị nhờ?
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhìn đâu cũng thấy có người giống mình, chắc là gia đình vợ chồng trẻ nào cũng thế, những cô nũng nịu nhõng nhẽo thì ở đâu cũng thế
    Em cũng hay gặm tai chồng (không thể gọi là cắn vì em chỉ gặm gặm ngoài chỗ sụn cứng cứng ngoài vành tai thôi), cũng hay dụi đầu vào gáy chồng từ phía sau, và cũng hay nằm mơ rồi khóc tè le, lúc dậy mếu máo gọi chồng "méc". Sau đó sẽ bảo "Chồng hổng biết thương vợ, chuyên gia làm vợ khóc, lúc vợ ngủ cũng ráng chui vô trong giấc mơ hành vợ khóc để vợ không được ngủ yên ổn". Chồng: "Pó tay, vậy mà vợ cũng nói được"
    Kịch bản giận nhau: chồng bỏ đi, vợ nằm ịch ra khóc. 30 phút sau chồng về, lau nước mắt
    - C: Vợ đừng khóc nữa, thấy vợ khóc chồng xót lắm
    - V: Hic, làm như vợ thích khóc lắm vậy, chồng là chuyên gia chọc vợ khóc.
    Im lặng, chồng ôm vợ, vỗ về.
    V: Chồng có buồn, giận V không?
    C: V biết C mà, nóng lửa rơm thôi
    V: Ghét quá, sao mà V hổng giận C được lâu. Bởi vậy, chồng mới chuyên gia chọc vợ khóc
    Lần nào cũng vậy, vì hai đứa đã giao hẹn rồi, nóng quá thì chồng bỏ đi, không được đập đồ, không được đi qua đêm, không nhậu say, và chỉ giận nhau 30 phút thôi . Từ khi giao hẹn đến nay thì chuyện gì cũng chỉ giận 30 phút
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sao em chẳng bao giờ nằm mơ thấy chồng " ngoại tình trong mơ" để lườm với nguýt nhỉ
    Với cả từ hồi ý, khóc lắm cứ bị doạ mù mắt với này khác, ko dám khóc nhiều, nên dạo này chồng ko được lau nước mắt cho vợ. Có một lần vợ chồng giận nhau, vợ khóc gì đấy nhưng nhớ lời thằng bạn dặn: Chỉ khóc khi có người lau nước mắt cho mình, nên quay ra bắt chồng lau nước mắt bằng được, chồng đang cáu cũng phải buồn cười
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị ơi, khóc nhiều bị mù á, chắc chỉ có trong truyện thôi, mà mù là do lúc khóc cứ lấy tay dơ dụi vô --> nhiễm trùng --> mù. Bi giờ mình có khăn giấy mà, vô tư... khóc đê (khóc sẽ thấy dễ chịu hơn, giải tỏa stress, lại chống khô mắt )
    Em là chúa khóc nhè, chó mèo chết, bạn đi du học, mệt mỏi, bệnh, tủi thân..., gì cũng khóc được, thế mà lúc nào chồng cũng xoắn xuýt cả lên mỗi khi em khóc, rồi đưa tay gạ gẫm: "Em đừng khóc nữa, cắn tay anh đi. Anh năn nỉ em đó, đừng khóc nữa. Hic..." (mặt nhăn như khỉ ).
    Nhiều lúc đang cãi nhau, nhưng được một chốc vợ hết cơn giận rồi, thế là vòng tay ôm từ phía sau, dụi đầu vào lưng chồng, chồng quay lại ôm vợ, nhấm nhẳng.
    C: Em đừng có coi anh là con nít, thích thì gây sự, rồi vuốt giận
    dzậy là xong đó hả.
    V: Nói người ta vậy mà nghe được. Bộ anh thích giận nhau lắm hả?
    C: Anh thương em còn không hết, sao lại thích giận. Tại em hay gây sự với anh...
    V: Tại anh chuyên gia làm em khóc
    Kịch bản thường xuyên khác:
    V: "Chồng là chuyên gia làm vợ khóc"
    C: "Vợ là chuyên gia nói chồng chuyên gia"
    C: "Chồng là chuyên gia nói vợ chuyên gia nói chồng chuyên gia"
  8. cuifang

    cuifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại:
    - Anhhhhhhhhh, em có xinh không?
    - Làm gì mà kinhhh
  9. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    kịch bản cũ, version mới (ghi chú: sưu tầm, không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan...hehe)
    9h tối
    V: anhhhhh, em đóiiiiiiiiiii
    C: ủa mới ăn mừ...thôi, vậy đi ăn phở...
    V: hôngggg thích
    C: ừ...hủ tíu vậy....
    V: hôngggg thích....
    C: mì???
    V: hông thíchhhhh, bên ngoài trời mưa...anh không đoán được em thích ăn gì à.....ghét ghê...
    C: (nhìn cái mặt gian gian của vợ, bật cười)....rồi...biết rồi....anh đi tắm...rồi hai đứa mình "ăn".....
    V: hehe....
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Đây, thưa các bá đây cũng là phiên bản nốt, em nghe lỏm của đội tình nguyện lớp em kể lại:
    Vợ ốm nằm rên, chồng lăng xăng lo lắng
    C:Em ăn gì để anh mua nào?
    V: Không ăn!
    C: Phở nhé
    V: không
    C: Cháo nhé
    V: không!
    ....
    Chồng gần như bó tay, đánh liều:
    C: Thế " ấy" nhé!
    Vợ: QUỈ SỨ, SAO KHÔNG NÓI SỚM????!!!!!!

Chia sẻ trang này