1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Toàn các version hay ho thế này
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cún : chị xem rồi, cũng may chị không hay mơ thấy nhiều lần chồng ngoại tình, chứ không là chị.. thịt luôn Còn nếu chẳng may chị mơ thấy mình léng phéng với ai đó thì thường sáng dậy không phải là cảm giác tội lỗi, mà là cảm giác... kinh kinh, rợn người, chả hiểu sao lại có thế... dính vào một tên nào mình không biết
    ---------------------------------------------------
    Ối giời ơi là giời, sao mà mấy cô nì khách sáo quá, muốn "ăn" gì thì cứ nói luôn với chồng, hành hạ người ta làm chi cho khổ , phở với bún với cháo mãi ai mà hiểu được
    Nhà tớ được cái thẳng tính, hôm nào thích thì tớ chỉ gạ một câu rất ngắn gọn . "Ê, "ấy" nhé ?" Xã trợn mắt : "Ái chà ! Dám quấy rối TD à ?" ................................
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Version khác
    Anhhhhhhhhhhhh, em xinh không? ( nghiến răng )
    Ớ, xinhhhhhhhhhhhh ( phù phù ) - trông thế kia ai dám nói không ! .
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mọi người cũng nũng nịu chồng ghê nhỉ. Hi hi cái vụ nằm mơ thấy chồng có lỗi với vợ thì Bầu cũng gặp không ít lần rùi. Lần nào ngủ dậy cũng phải hỏi chồng ngay:
    V: Anh nói thật đi .
    C: Nói gì cơ ?
    V: Có phải anh đang lừa dối em cái gì không?
    C (đang ngái ngủ): Em làm sao thế?
    V: Anh nói thật đi có phải anh đang lừa dối em, đúng không ?
    C: Anh lừa em cái gì (ngáp dài một cái)?
    V: Hôm qua em ... nằm mơ thấy hết rồi. Chắc chắn anh lừa dối em nên ông ngoại, bác, cậu, chú.... về báo mộng cảnh báo cho em biết .
    Chồng lúc này đã tỏ sự việc liền ôm nghì chặt vợ vào lòng
    C: Lại gặp ác mộng hả em, anh yêu em lắm, anh yêu em nhất .
    V: Thế anh yêu em hơn hay yêu... Tẹo Bầu hơn?
    C: Anh yêu em nhất trên đời, Tẹo Bầu chỉ đứng thứ 2 thôi.
    V: he he
    C: Thế em yêu anh hơn hay Tẹo Bầu hơn?
    V: Yêu Tẹo Bầu hơn.
    C: Tẹo đâu sao chưa dậy đi hử, sáng bảnh mắt rồi còn nằm thế à, không đi học a` .
    He he thế là ngày hôm đó tha hồ mà nhận điện thoại với lại tin nhắn yêu thương của chồng. Trưa đi làm về ăn cơm xong không phải rửa bát . Tối về chồng thủ thỉ:
    C: Đừng bao giờ gặp ác mộng nữa em nhé. Anh chỉ yêu mình em thui (nghĩ thầm trong đầu: thế là đã đủ mệt lắm rồi ).
    V: Anh nhớ đấy. Tối nay anh mắc màn nhé
  5. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc bài của các bác thấy hay wá, giống.. mình wá, hôm nay em cũng xin mạo muội liệt kê vài cái nũng nịu của em với anh cún nhà em ạ:
    1. Ngấu nghiến và Gặm tai chồng ( cái này là sở thích và thói quen thường xuyên của em ạ, lúc nào cứ có thời cơ là em nhảy vào em thịt, của đáng tội bi h bác í biết nên đề phòng kỹ lắm ạ, vì thế nên những lúc không dình dập được mà lên cơn nghiện thì em đè bác í ra em bắt phải cho em ăn tai ạ! )
    2. Em rất thích được chồng cõng từ dưới nhà lên phòng! (Bế lên thì thích thật, dưng mà tốn sức lắm, thôi thì cõng cho nó nhẹ! . Những lúc không có chồng đi cùng hoặc phụ huynh đang có mặt thì đành chịu, còn lúc bác í ở dưới nhà cùng em thì thế nào em cũng nhảy lên lưng bắt bác í nhong nhong lên... tầng 3 phòng em, trên đường đi em sẽ tranh thủ thò mồm ra gặm tai bác í, những lúc trên đường tầng 3 tiến của 2 thầy trò mà lỡ gặp phải yêu tinh ( chít nhầm), gặp phải phụ huynh ạ, thì nhanh như cắt em sẽ nhảy xuống chả vờ dụi đầu vào lưng bác í, chờ cho các cụ đi rùi... nhảy lên lưng tiếp! Bài này em thực hành thường xuyên, vợ chồng em đi đâu về em cũng được thế, trừ những lúc em đang dỗi hoặc bực tức thì có chìa lưng ra em cũng không thèm lên! Hehe, kiêu tý! )
    3. "Cắn chồng" - Híc, em cũng chả hiểu sao em lại thích hành hạ anh í về mặt thể xác đến thế! Ai bìu người bác í cứ mũm mũm mĩm mĩm, nhìn vào đâu cũng muốn muốn ngấu nghiến, cũng muốn cắn!!! Mà của đáng tội, em chả bao cắn h cắn nhẹ, cắn iu đâu ạ, em mà đã cắn là em cắn thật, cắn cho đã thì thôi! Vì thế mà người bác í lúc nào cũng chi chít những vết thâm đỏ - mà chồng em lại hay có thói quen cởi trần ở nhà, thành ra nhiều hôm em phải bắt bác í mặc áo vào mỗi khi xuống nhà, thế mà có lần vẫn bị m/c em nhìn thấy, mẹ hỏi thì bác í bảo " con bị va vào thành giường/ thành ghế ạ!!
    4. Tối nào ngủ em cũng bắt anh í phải cho em gối đầu vào tay, rùi vừa ngủ vừa phải ôm em nữa! Nửa đêm nếu tỉnh giấc mà thấy chồng không ôm mình thì em sẽ... trèo lên người bác í ngủ tiếp!!! Buổi sáng đi làm bác í phải thơm em, thơm đến mấy chục cái cho lõm má luôn, đến lúc nào em cảm thấy được thì mới cho đi, nếu không thì " ứ ừ, anh chả yêu em mấy!"
    .........................................................
    .........................................................
    Còn nhiều cái khác mà em tạm thời quên mất chưa kể ra ( tại vì cứ bận chạy ra chạy vào liên tục nên không viết liền mạch được), với cả có những cái thì... thôi, em xấu hổ quá không dám kể nữa, vợ chồng trẻ như chúng em nhiều trò buồn cười lắm, thôi để lúc nào rỗi em liệt kê tiếp!
    Mà khoái trí một lúc xong rùi tự dưng thấy... iu chồng mình wá cơ!!! Hoa hồng cho chồng nè! Chiều vợ chồng mình đi uống beer vợ trả xiền nhá!
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai nhà các bác chiều vợ nhỉ, chồng em á:
    Vợ: Anh có thương em ko?
    Chồng: Thương
    Vợ: Vậy ăn nốt miếng này đi để em dọn ( đang ăn cơm mà)
    Chồng: Không
    Vợ: Thế ko thương vợ à?
    Chồng: Không
    ............................................................................................................
    Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ vợ bị va đập tím cả tay
    Vợ: Anh nhìn này, tím hết cả tay( mặt nhăn nhó như bị rách)
    Chồng: Thấy rồi ( vẫn dán mắt vào xem boxing)
    Vợ: Anh ko thương iem
    Chồng: Đáng lẽ còn đánh cho mấy cái vì tội hậu đậu chứ lại còn thương à
    Vợ:
    ................................................................................................................
    Tuần rồi long weekend, đi chơi nhiều nên mỏi chân
    Vợ: Anh ơi, cõng iem, mỏi chân quá
    Chồng: Iem nặng lắm
    Vợ:
    ( chứ ko được cõng như Hanoinho đâu)

    Thế này thì còn nhõng nhẽo với ai ??????
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Được feb sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 07/07/2005
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản nhà em:
    V: Chồnggggggg........ (tay chỉ mấy chỗ sưng, tấy, đau... nghĩa là những chỗ cần ủy lạo)
    C: Úi tay (chân, mặt, mũi...) sao vậy? Tội vợ quá, thần dược của chồng nè (hun cái chóc, rồi thấm nước bọt ra tay xoa xoa )
    V: Chồng dơ quá... Khiếppppppp
    C:
    -------------
    Côn trùng đốt, chồng tự biên tự diễn:
    C: Úi, mặt vợ sao vậy, sưng rồi kìa. Con muỗi nào gan quá vậy, dám cắn vợ tui. Tui còn hổng dám cắn mà nó dám...
    Hoặc:
    C: Úi, con nào cả gan cắn vợ, chỗ này là độc quyền của chồng mà. Không được (xăn tay áo lên đi kiếm vợt điện )
    ...
    -------------
    Hì hì, còn cõng á, trừ những ngày đi làm mệt quá, không thì xã toàn phải cõng em đi từ nhà trên xuống nhà dưới, từ lầu 1 đến lầu 3, mệt đứt hơi chứ chả chơi (Cái màn cõng này chắc chỉ độc quyền dành cho những cô nàng ốm nhách, nhỏ xíu như F thui (nhỏ con cũng có cái lợi ), nên chị Ro đừng dỗi anh nhe).
    F ốm nhách, thường ngày hay dí cổ vào mặt chồng:
    V: Xương không, ốm nè
    C: Biết rồi, xươnggggg. Làm như anh giành ăn với em vậy. Hôm nay phải ăn hết 3 chén mới được đứng lên.
    V: Ặc, thôi .,Ăn nhiều đau bụng, đau lưng lắm.
    C: Đau anh đấm lưng cho em (mặt hầm hầm)
    V:
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo, sau khi sinh ko được khóc, cấm khóc, vì máu trong người làm sao đó, khóc hay xúc động mạnh sẽ ko tốt, về già mình sẽ hay bị bệnh gì đó. Cái này do các cụ cấm chứ chị thì thấy bình thường, mỗi tội bây giờ muốn khóc thì khó quá, có lẽ phải tự cấu mình thật đau rồi mới khóc được
    .....................................
    Chuyện hôm trước chị kể mà anh giai nhà chị bảo: em nặng lắm thì chớ có mà nghe lão nói. Lão có thể cắp chị 1 tay được, nhưng ý muốn nói là lão lười, ko muốn cõng vợ thì thế, và cũng chẳng chiều gì vợ nữa. Đọc bài em hôm nọ xong, quay ra hỏi chồng:
    Vợ: Này anh, có lẽ anh với em qua thời kỳ trăng mật rồi anh nhỉ
    Chồng: Nói vớ vẩn gì thế, ko trăng mật thì trăng gì?
    Vợ: Thì vỡ mật đó, bây giờ anh ko thương em nữa
    Chồng: (thở dài)
  10. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đọc những vụ nũng nịu chồng của các bác mà em buồn cười quá thể ! Thôi em cũng "nói leo" một tí về những vụ nũng nịu của em với chồng vậy.
    Thỉnh thoảng, hai đứa đang nằm bên nhau rất bình an, thư giãn trên giường, em nổi hứng thích trêu chàng, bèn dịch đến nằm sát lại chàng, dở giọng nì nèo khe khẽ "Anh ơi, yêu không ? Yêu nhé ! (mặc dù lúc ấy chả có tí ham muốn nào cả).
    Chàng nhà em cũng biết thừa, giả vờ nguây nguẩy khoát tay ra ý xua đuổi :
    - Khôôôôông ! Rồi nằm dịch ra xa, mặt vênh lên rất kiêu ngạo - Đừng hòng gạ gẫm được người ta !
    Em càng xáp lại gần, ghếch chân lên người chàng, mặt khẩn khoản, giọng van lơn :
    - Đi mà, yêu một ... "chiếc" thôi ! Một "chiếc" thôi, không nhiều đâu !
    (Vẫn nguẩy tay và quay mặt đi chỗ khác)
    - Đi mà, em theeeeèm !
    - Thèm cũng cố mà nhịn !
    - Thèm lắm rồi, không chịu được nữa đâu ! Thật đấy, anh chẳng thương em ....
    Chàng làm bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng bảo :
    - Ừ, thôi, nể lắm đấy nhé ! Đấy, yêu đi. Nhanh lên để anh còn ngủ ...
    Thế là em lao vào cù cho chàng một trận đến co rúm hết cả người lại (chàng của em vốn có máu buồn mà !), cổ rụt lại, tay chân khua khoắng để đẩy em ra, nghẹn ngào van xin mãi em mới tha cho.
    Ngoài ra, em còn có cái trò đêm nào trước lúc đi ngủ cũng ghé mũi vào nách chàng để hít ngửi một lúc, rồi chun mũi nhăn mặt kêu ầm ĩ vì làn hương "thơm quá đỗi" xộc vào mũi ! Hôm nào nồng độ "thơm" giảm thì gật gù bảo chàng "tạm ổn !", hôm nào "đậm đặc" quá thì thỏ thẻ bảo chàng :
    -Anh à, cái nách của anh mà không hôi thì em sẽ rúc đầu vào đấy để ngủ, nhưng mà ...
    Thế là chàng lại lật đật dậy đi tắm, dù lúc đó đã nửa đêm rồi, đang là mùa đông lạnh ngắt, và buổi chiều đã tắm một lần rồi !
    À quên, còn chuyện này nữa kể nốt
    Chồng bế vợ thì là chuyện xưa như trái đất rồi, chả có gì phải nói nhiều phải không các bác ? Nhưng có lần đang đứng âu yếm nhau, em nổi hứng bảo chồng :
    - Để em thử bế anh xem nào.
    Chả là chàng của em gầy lắm, cao 1m70 mà chỉ nặng xấp xỉ ... 60 kg (em cũng "mảnh mai" không kém phần long trọng nên đừng bác nào hiểu nhầm là em ăn hết phần chồng em). Trông chàng lẻo khoẻo, em nghĩ là sẽ bế chàng ngon lành, không có vấn đề gì.
    Em vừa cử tạ bế bổng chàng lên, chưa được 1 giây thì loạng choạng chùn cả đầu gối. Ráng hết sức nhưng không thể chịu nổi, em buông tay thả chồng rơi uỵch xuống đất. May mà dưới nền nhà có cái đệm ngủ, không thì tan xương nát thịt
    Chồng em loạng quạng bò dậy, không nhịn nổi phá lên cười:
    - Úi giời ơi, đánh rơi người ta thế à ??? Cái đồ ... chán đời !
    Vợ chồng trẻ, nhiều chuyện quá các bác nhỉ ? Chỉ mong sau này về già vẫn được nhí nhảnh như thế thôi !
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 21/07/2005
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 21/07/2005
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 21/07/2005
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 21/07/2005

Chia sẻ trang này