1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, mình đọc từ đầu đến giờ đã cười lăn cười lộn rồi. Đến tận trang thứ 9 nhưng vẫn nhịn được. Đến bài của chị W thì không nhịn được cười nữa nên đành spam tý vậy. Hài thật!
    Chào cả nhà ạ.
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em sửa bài chị Rồ một tí nhá.
    Vợ: Anh có thương em ko?
    Chồng: Thương
    Vợ: Vậy ăn nốt miếng này đi để em dọn ( đang ăn cơm mà)
    Chồng: Không
    Vợ: Thế ko thương vợ à?
    Chồng: Không
    Vợ ( quắc mắt lên ) : Ăn ko thì bảo !
    ............................................................................................................
    Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ vợ bị va đập tím cả tay
    Vợ: Anh nhìn này, tím hết cả tay( mặt nhăn nhó như bị rách)
    Chồng: Thấy rồi ( vẫn dán mắt vào xem boxing)
    Vợ: Anh ko thương iem
    Chồng: Đáng lẽ còn đánh cho mấy cái vì tội hậu đậu chứ lại còn thương à
    Vợ: Thế thì đưa tay ra đây, đánh cho mấy cái vì tội hậu đậu ko biết thương người khác. Hư !!!
    ................................................................................................................
    Tuần rồi long weekend, đi chơi nhiều nên mỏi chân
    Vợ: Anh ơi, cõng iem, mỏi chân quá
    Chồng: Iem nặng lắm
    Vợ: Thế thôi để iem nhờ người khác.
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, làm fan cho chị thì phải nói hay cho chị chứ ai lại nói xấu chị thế, lại dỗi bây giờ , khổ thân tôi, như em cundc zà còn đỡ chứ ai lại .... R..... hic
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    ặ, em tặỏằYng tặỏằÊng thỏ mà lỏĂi thỏưt à....
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà này thú quá, thú nhất là bác nữ lại công khai kể lên đây từng lời thật là ngọt ngào. Ông chồng chị còn ngoan là đi tắm đấy, ông xã nhà em thì nhất quyết không đi tắm rửa vì : " Nách chồng không hôi, đây là mùi hấp dẫn giới tính!!!" Bó tay!!!!
    Suốt ngày chùi linh tinh vào người em thôi
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chồng F khi dùng xà bông Xman thì thơm lắm, không biết do mùi của xà bông thơm sẵn hay do cộng hưởng (F chưa thử ngửi người khác bao giờ nên không biết ).
    Vợ đe: Xa vợ chồng không được dùng Ếch men tắm nhớ, vợ cấm đấy. Để rủi cô nào nghe mùi chồng mà thấy thơm, rồi nghiện là chít với vợ
    Chồng: Biết rồi, chỉ dùng Ếch men ở nhà, ra ngoài chồng dùng Omo. Nhưng mà vợ không được mua Ếch men cho người khác đấy, cũng không được khen thơm, bít tay chồng...
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    He He... Feb bị ám ảnh của cái quảng cáo Xman rùi "Bạn càng dùng nhiều, bạn càng được nhiều !", sau đó là cảnh anh chàng cùng một lúc tìm thấy hai ba cô nàng trong phòng, hay cảnh cô nàng bò lê bò càng ra hít hít hà hà cái thành lavabo của anh chàng chứ gì ? Ý tưởng thì hài hước nhưng mà về mặt lợi nhuận không chắc đâu nhá, vì thường khi biết chồng dùng thứ gì, vợ hay tiện mua cho chồng luôn phải không ạ, mà bà vợ nào nhìn thấy cái quả quảng cáo ý, liên tưởng tới cảnh chồng đi công tác, mừ nhất lại là có đồng nghiệp nữ đi cùng thì bố bà nào dám mua cho chồng cái ý nữa ạ, vì nó khủng bố tinh thần các bà khiếp thế cơ mà
    Hay là Feb chơi quả này này, khi nào chồng đi công tác, hay đi đâu khác, lừa lừa dấu Xman đi, thay vào đó là cái gì hôi rình lên... ha ha... đảm bảo đi sao về vậy, không thiệt hại gì hết ạ !
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nói thiệt em cũng kết mấy cái quảng cáo của Xman, trông tếu không chịu được, biết đâu cũng bị nó "ám ảnh"
    Nhưng chiêu không mua thì không được, vì lần nào đi siêu thị chồng cũng đòi đi cho bằng được, vô đến nơi là hí hửng lượn đến gian hàng của Xman, dầu gội, sữa tắm, gel gì cũng lượm cho vào, không cản được (điệu khiếp ).
    Còn chắc em chẳng cần phải dùng chiêu lừa lừa đổi dầu gội đâu, chồng em được cái, đi công tác với đi chơi thì vợ đưa cái gì xài cái đó, chả đòi hỏi, chỉ dám nhẹ nhàng đề nghị, vì cả hai biết khiếu thẩm mỹ của chồng quá mà .
    Em đọc bên topic kia thấy mấy chị than trời vì mấy cái áo xấu xí của mấy anh mà mừng, vì em cũng ghét cay đắng mấy cái quần áo xấu xí, kiểu áo sơ mi mặc chung với... quần thun thể thao .
  9. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vợ bắt đầu bị chuột rút, nghĩ vẫn sợ, đêm nào đi ngủ nghĩ cũng sợ.
    Hôm đầu tiên bị chuột rút, khóc lóc inh ỏi, chồng tỉnh dậy xoa cho còn mếu máo: Sao nhà mình không nuôi mèo anh nhỉ?
    Sáng ra nghĩ lại thấy mình thật là, lúc đó đau thế vẫn xuyên tạc được.
    Chỉ khổ anh xã hôm đó quyết định nằm ở nhà ngoài vì uống hiều bia, biết chắc sẽ ngáy làm vợ không ngủ được nên không dám vào mặc dù trong buồng thì vợ bật diều hoà nằm thoải mái. Nửa đêm vợ tỉnh dậy không thấy chồng thì ra nhà ngoài lôi vào, hậu quả là mất ngủ đến 4 lần vì vợ gặp ác mộng tận 3 lần/đêm rồi lại còn thêm quả chuột rút nữa. Sáng ra trông chồng bơ phờ, thương quá cơ.
    Grừ.. nhưng vẫn cú chuyện chồng tát vào má liên tục lúc đang ú ớ mê sảng. Đã bảo em tỉnh rồi, tỉnh rồi mà vẫn tát lấy tát để, chắc bực mình vì tội làm thức giấc đấy mà.
    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 25/07/2005
  10. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nhà NMH lại có "người bạn nũng nịu" chứ không phải là "người vợ nũng nịu". Có một chị bạn của AX nhà NMH đến xin mèo con về nuôi. Ôi trời chị ấy mới nũng nịu chứ! Mà U40 rồi! "Miu ơi em xinh thế, chị yêu em nhất.." rồi bế con mèo bố lên lòng âu yếm. Con mèo chả hiểu sao tát cho chị ấy một phát vào mặt (NMH cúi xuống rót nước nhịn cười tắc thở luôn) Còn bà chị thì nũng nịu nói với AX NMH "Bắt đền H đấy!"
    Wow, hôm ấy NMH bồi dưỡng con mèo mới kinh, tí nữa thì nó bội thực...

Chia sẻ trang này