1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thôi không cần phải nuôi mèo đâu Bị chuột rút mấy tháng cuối có bầu rất phổ biến, hồi trước mình toàn bị rút cả đùi luôn, từ ngón chân tới hết đùi, cảm giác như nó gẫy vụn ra mà mình không biết làm gì để control nó được Đau kinh khủng khiếp ! Cái có thể làm để chữa rút ngay lúc đó hữu hiệu nhất là bảo xã bê vào bồn tắm nếu có, và nếu không thể đi nổi nữa, báo cáo Tháng Giêng là nhà mình bị rút thường gập cả người lại không sao đi đứng nổi nữa kia Nhẩy được vào bồn tắm thì xả ngay nước thật nóng ngâm ngập cái cẳng vào đó, nó sẽ giãn ra rất nhanh.
    Còn để hết hẳn thì phải uống bổ sung Magnesium, bị chuột rút kiểu này là do cơ thể thiếu magnesium, hầu như ai cũng bị khi có bầu cả. Tháng Giêng muốn thì có thể mua magnesium gói bột thế này về uống, nhớ hỏi cách dùng cho kỹ. Cái này bác sĩ phụ khoa của mình kê đơn cho, tuy nhiên nó không có hại gì cả vì không phải thuốc bệnh mà chỉ là chất magnesium cần thiết khi có bầu thôi. Đúng cách thì uống theo yêu cầu của chuột, chuột mà rút thì uống ( mỗi ngày một gói, hoà vào nước, chua loen loét, toàn phải pha thêm tẹo đường ), uống mấy lần mà thấy chuột không rút nữa thì có thể nghỉ, mà lại thấy thì lại uống
    Lưu ý là trà xanh làm giảm khả năng hấp thu chất magnesium trong cơ thể, nên nếu có đang uống thì trong thời kỳ mang thai nhớ phanh bớt lại nhé

    Khổ, cái này nó chả liên quan gì đến "nũng nịu" nhưng mà nếu giúp TG đỡ được chuột rút thì bố nó cũng đỡ bị đấm đá băm vằm mỗi khi vợ đau
    Bác Nguyetminha thâm quá ! Ờ mà iem nghi có khi chính bác huấn luyện mèo nhà bác cái miếng bàn vả kia cũng nên, he he... Ối giời, mà tới nhà có vợ người ta ở nhà mà còn "bắt đền anh đấy " thì thật là... cô này mà có chồng chắc chồng cứ gọi là te tua như sơ mướp !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 25/07/2005
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    "ng lÊo nhà chỏằ< chỏằ? ặa nhỏạ, nên chỏng thỏưt tư nào cỏÊ
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    V: (đang nổi cơn !) Anh nói vậy đó hả ? Hông chịu, bắt đền đi ....
    C: Nínnnnnnnnn (trợn mắt !!)
    V: Ứ ừ ......( im re luôn)
    ......
    C: Thôi mà cho anh xin lỗi
    V: ......
    C: Cho anh hun cái nào ....
    V: Hông thèm !!
    C: 2 cái vậy ....
    V: Nữa đi
    C: (bò lăn ra cười)
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người nũng nịu giỏi nhỉ, nũng niu với em đúng là xa xỉ phẩm. Em thuộc típ người lạnh lùng, vô cảm hay sao ấy, không thể nào nũng nịu được thế kia. Hôm nay được chồng yêu quí bảo " Em là con cá măng của anh" chả biết cá măng là cá gì thì chồng bảo " Cá măng là loại cá rất gian ác" ---&gt; Chả biết nói gì hơn, tổng kết lại thì mình thuộc loại lạnh lùng, vô cảm và gian ác Đọc topic này mới thấy mình sao tệ hại quá
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì hì, không có gì đâu chị ui ...Tuỳ sở thích mỗi người mà .Anh nhà em thì ít khi chiều chuộng, vỗ về lắm, hễ bận công việc là bỏ rơi luôn, lúc ấy có nũng nịu thế nào thì cũng .... Nên phải tranh thủ lúc ông í vui mới nhõng nhẽo được
    C: Bé yêu ơi, mát xa cho anh tí !!
    V: Ơ, hôm nay Cún con của em nhõng nhẽo nhỉ ...Đang dở tay mà mát xa với chả mát gần gì
    C: Mèoooooooo ...Mèo không thương Cún à ? Đi mà .... ()
    V: (pó tay) !!!
  7. Hexe73

    Hexe73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay bị chuột rút, mình có kinh nghiệm dân gian như thế này Tháng Giêng thử xem có áp dụng được không. Khi nào bị chuột rút ở chân nào thì bẻ gập ngón chân cái ở chân đó về phía mu bàn chân khi nào thấy hết đau rồi thì thôi, bẻ càng gập càng nhanh hết đau. Nếu không tự bẻ được thì bảo anh xã dậy bẻ cho, anh xã nhà mình ngủ say lắm nhưng từ khi vợ hay bị chuột rút là quen bị vợ gọi dậy lúc nửa đêm rồi, thấy vợ lay lay là mắt nhắm mắt mở vơ lấy chân vợ bẻ
    Trước mình không biết, nhiều hôm đau quá phát khóc lên, sáng hôm sau chân đau như là vừa mới đi leo núi về. Mình để ý thấy nếu đang nằm mà duỗi người hoặc làm cái gì đó để căng cơ chân là bị chuột rút liền nên về sau không dám nằm trên giường duỗi người nữa.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em cũng rất hay bị thế này - nằm ngủ trên giường đang co chân mà duỗi ra là thế nào cũng bị chuột rút, cơ ở bắp chân cứng lại.
    Lúc nào đang mơ màng vừa duỗi chân, thấy có hiện tượng co rút là tỉnh ngủ, bật dậy, giữ nguyên "hiện trường" , dùng 3 ngón tay cái, trỏ và giữa nắm lấy cái gân ở bắp chân và dùng hết sức để bóp vào đó, một lúc sau thì hết co rút nhưng mà cũng đau lắm.
    Mẹ em bảo đây là hiện tượng thiếu canxi. Cho em uống một đống thuốc, bổ ngang, bổ dọc rồi bổ ngửa ... Bây giờ thì ko thấy gì chứ cách đây hơn 1 năm là thi thoảng em vẫn bật dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, ngồi bóp ... chân cho mình vì chuột rút.
    Đến khổ.
  9. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với mũi hếch, lần đầu tiên nghe thấy có người ví vợ với cá măng đấy, may mà không phải là cá quả vì cá quả vừa hung dữ lại ăn tạp, hi hi.
  10. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hic, cá quả chỉ hung dữ thôi, còn cá măng gian ác cơ, mình ko ngờ người hiền lành, thật thà như mình lại bị đánh giá là gian ác, thật sự là buồn không tả xiết

Chia sẻ trang này