1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tớ cung thực hiện kiểu như cậu bảo đấy: tức là kéo ngòn chân cái về phía mình đúng không? ĐỊnh tự xử lý một mình nhưng không hiệu quả nên lại kêu rầm rĩ lên gọi anh xã dậy.
    Sáng ra tớ thấy anh nhà tớ bảo là không phải kéo ngón chân cái về mà là đẩy bàn chân sao cho thẳng với chân mình thì tốt hơn. Chịu, chẳng biết thế nào, chỉ mong sao con chuột tha cho tớ.
    Còn như cách chị Wild bảo là để chồng bế vào nhà tắm xối nước, em chỉ sợ mắt nhắm mắt mở, hắn cho em rơi giữa đường vì lối đi ra nhà VS nhà em hơi hẹp. Còn thuốc thì em đang uống các loại thuốc Sắt rồi Canxi, Magie nên chẳng muốn uống thêm thuốc gì nữa cả.
  2. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    C: Saooooo?
    V: Em dỗi rồi. Ghét anh rồi.
    C: Sao lại ghét anh? Anh làm gì đâu.
    V: Vì anh bảo anh sẽ không dỗ dành em nếu em dỗi. Giờ em dỗi. Xem anh có dỗ em không.
    C: Giờ anh đang dỗ em đây còn gì nữa.
    V (vẫn im lăng)
    C: Thôi, giờ anh dỗ rồi. Đững dỗi nữa nó phí ra. Lát anh không dỗ nữa thì dỗi tiếp tập 2
    .........................tổng cộng em dỗi 3 tập hôm đó.
  3. Hexe73

    Hexe73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lại khác:
    C: Sao vậyyyyyyyyyyyy ?
    V: (im lặng).
    C: Anh có làm gì em đâu mà em dỗi ? (cuống quít)
    V: ............. Anh không làm gì thì em mới dỗi
    C: ?????????? à, rồi, có ngay. (thở phào nhẹ nhõm)
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lại khác:
    C: Sao vậyyyyyyyyyyyy ?
    V: (im lặng).
    C: Anh có làm gì em đâu mà em dỗi ? (cuống quít)
    V: ............. Anh không làm gì thì em mới dỗi
    C: ?????????? à, rồi, có ngay. (thở phào nhẹ nhõm)
    [/quote]
    Em thấy bác hạnh phúc thế này em vui Cuối tuần vừa rồi có T. ( học lớp mình, đang ở Canada ý ) gọi điện cho em, có gửi lời hỏi thăm chị. Em chợt nhớ ra rằng, có lẽ trên đời này không có ai làm mình làm mẩy và điệu bằng em T cả Mô phật, nhớ lại cái điệu bộ của nó lúc ở trường mà em... Hối ấy nàng còn kể chuyện nàng nhõng nhẽo như thế này với chồng :
    Chồng về để làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng luật bắt buộc là phải có bằng chứng là đã tổ chức lễ cưới thì họ mới chấp nhận hồ sơ xin bảo lãnh ( phía chính quyền Canada ), thế nên chú rể-being đề nghị là phải chụp ảnh cưới, còn trên thực tế thì sau đó mới làm tiệc cưới. Thế mà nàng nhất định không đồng ý cho mặc áo cô dâu, bảo là chưa làm đám cưới, đến nỗi bố chồng phải gọi điện từ Ca sang để năn nỉ con dầu đồng ý cho chụp ảnh với con giai ông ý
    Không biết bây giờ có con rồi có bớt đi tẹo nào không
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 27/07/2005
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 27/07/2005
  5. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chồng mình thì được cái cũng ngoan, thế nên mình mới hay đành hanh, bắt nạt chồng. Lúc lên giường đi ngủ, hôm nào trời ẩm có muỗi vo ve phải mắc màn, mình toàn nhanh chân leo lên giường nằm trước, rồi giả vờ nhắm mắt ngủ im thin thít, để "dừa" cho chồng mắc màn. Lần nào cũng thế.
    Chồng biết tỏng chiêu của vợ, vừa mắc màn, vừa buồn cười, lẩm bẩm :
    - Cái đồ lười ! Vợ với chả con ... Có đời thuở nhà ai vợ để chồng hầu hạ thế không ?
    Vợ đắc ý cười :
    - Hê hê, thế thì em mới lấy chồng chứ, không thì lấy chồng làm quái gì !

    Buổi sáng mình chuyên gia là đứa ngủ dậy muộn. Mở mắt ra còn ngái ngủ, thấy chồng đã trở dậy rồi, bèn rên rỉ mấy tiếng khe khẽ trong cổ họng, không rõ tiếng gì , để gây sự chú ý của chồng.
    Chồng nghe vợ rên rỉ, buồn cười quá mắng yêu :
    - Cứ ọ à ọ ẹ, như là đứa trẻ con ấy !
    Có hôm lại bảo :
    - Vợ cứ như con mèo ấy nhỉ ?
    Rồi có lần lại nhào xuống cạnh vợ dỗ dành :
    - Em ơi, anh đây ! Có "thiếu thốn" gì không ?
    Vợ hé mắt rên rẩm tiếp :
    - Coooooó !
    Rồi quờ tay ôm cổ chồng níu chặt xuống không cho ngóc dậy nữa. Và sau đó, một trận "kịch chiến" không dự tính đã xảy ra Chả hiểu sao chứ em rất thích "đánh nhau" với chồng vào lúc sớm mai mới lạ chứ
    Nhiều hôm buổi sáng vừa mở mắt đã thấy chồng dậy từ bao giờ và đã chạy đi mua đồ ăn sáng ngoài phố đem về nhà bày sẵn ở đầu giường, chỉ chờ vợ dậy là ăn. Lúc thì trứng vịt lộn, lúc thì xôi. Vợ bò dậy, mắt nhắm mắt mở, chồng đã mang thìa bát vào bón cho từng miếng. Vợ ăn ngon lành như con chim con được chim mẹ mớm mồi
    Đang hí hửng, sung sướng nhai nuốt và lim rim tận hưởng cái cảm giác được chồng yêu chiều nâng niu thì chồng phán một câu xanh rờn :
    - Giời đất ơi, sao em ... ăn tốn thế ? Anh đi làm quần quật cả ngày chắc chỉ đủ nuôi em ăn sáng thôi !
    Vợ đang hí hửng, mặt ngắn lại như cái ... bơm !
  6. Hexe73

    Hexe73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To Wild: vậy á? mà tính em ấy chắc chẳng thay đổi được đâu.
    N đòi quà thì cứ gửi cho nó, qua mail ấy
  7. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời... hé hé... sau này em sẽ giống bác Phù thủy dreiundsiebzig... hé hé... "anh không làm gì em thì em mới dỗi chứ"... hé hé... chết vì cười mất...
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vợ lâu lâu không thấy chồng để ý gì, tối thứ 6 thẽ thọt:
    - Anh ơi! Tối nay anh cho em ăn thịt anh nhé, em thèm lắm!
    - Ôi ôi, anh cũng thèm lắm nhưng mà em sang tháng thứ 7 rồi mà?
    - Gọi chính xác ra em được 6 tháng rưỡi thôi mà, em không thích ăn chay đâu.
    - Ờ, ờ, vậy là anh bị ép rồi.
    Cái gối ôm của em bây giờ thành thứ để chồng em ôm rồi, cho đỡ "nhớ" vợ, thương chồng quá!
  9. GauyeuCC

    GauyeuCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc được cái này trên báo, gửi tặng các bạn hay bị chuột rút, thử xem thế nào nhé.
    Chuột rút là sự co cơ ngoài ý muốn (chủ yếu ở các cơ thuộc hai chi dưới), xuất hiện đột ngột làm bệnh nhân rất đau đớn. Đây là một bệnh khá phổ biến, hay gặp ở nam giới. Căn nguyên bệnh chưa được xác định rõ. Một số nguyên nhân được đề cập là:
    - Rối loạn chức năng thần kinh thực vật.
    - Cơ thể mệt mỏi, ra nhiều mồ hôi, gây mất muối natri clorua.
    - Cơ bắp phải làm việc nhiều, gây ứ đọng axit lactic trong cơ.
    Để phòng ngừa chuột rút, trước khi vận động mạnh, nên ăn các thức ăn có muối và đường. Uống nhiều nước trước và sau khi luyện tập hoặc khi phải sử dụng nhiều tới cơ bắp. Việc xoa bóp khởi động khi chuẩn bị luyện tập hoặc lao động có tác dụng giảm tình trạng chuột rút tới mức tối thiểu. Nên tập thể dục thường xuyên, có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống thích hợp và cân bằng.
    Khi đã bị chuột rút thì phải làm dịu cơn đau bằng các động tác đơn giản:
    - Nếu chuột rút ở bắp chân thì kéo chân ra, đồng thời ấn mạnh phần cuối của bắp chân trên một mặt phẳng cứng. Nếu rút ở đùi, nhờ người khác dùng một tay đỡ gót chân để làm cho đầu gối của mình căng thẳng, còn một tay ấn đầu gối xuống dưới. Sau đó xoa bóp vùng bị chuột rút.
    - Nếu chuột rút ở bàn chân thì cầm đầu bàn chân kéo nhẹ rồi đứng dậy và đứng thẳng người một lúc nhưng không cho gót chạm đất.
    - Có thể dùng dầu hoặc cồn long não xoa bóp vùng bị chuột rút, đồng thời bắt cơ bắp làm việc nhẹ nhàng đến khi hết chuột rút. Tắm nước nóng cũng tốt, giúp các cơ giãn ra, lấy lại tính đàn hồi.
    - Chuột rút bàn tay (ít xảy ra) có thể gặp ở những người phải sử dụng bàn tay với động tác lặp đi lặp lại trong một thời gian dài (các nhà văn, người chơi đàn vĩ cầm...). Hãy kéo nhẹ các ngón, rồi xoa bóp bàn tay.
    (Sức Khỏe & Đời Sống)
  10. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    V ( quay sang chồng, nét mặt hình sự): ANH, anh có yêu em không???
    C: Anh có yêu eeemm! ( cái mồm thì dài ra, mắt thì tròn xoe ngây thơ vô số tội!!!)
    V: Sao em không bao giờ thấy anh nói yêu em gì cả? :( Ứ ừ ( lắc đầu quầy quậy) Anh chả yêu em mấy!!! :((
    C: Anh có yêu Em mà! ( cũng bắt chước xì cái mặt ra!)
    V: Có yêu nhiều không??
    C: Có yêu nhiều... nhắm!!! ( Chít cười cái mặt ông í lúc đấy!)
    V: Nhiều bằng cái gì? ()
    C: Nhiều bằng... bầu giờiiiiiiii!
    V: Ứ ừ, nhiều bằng vũ trụ cơ!
    C: Ừ, nhiều bằng vũ trụ!
    V: Ứ ừ, nhưng mà em thích anh yêu em bằng... cái khác cơ!
    ...............................................................
    ........................................................................... kekeke
    và thế là:
    V (ngêu ngao): "Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa nắng nơi anh ngồi. Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:.......". Anh, đến lượt anh rồi...
    C (ê a): " Anh yêu em... anh yêu em rất nhiều"
    V & C:

Chia sẻ trang này