1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GauyeuCC

    GauyeuCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nàng: Anh có yêu em ko? (dẩu mỏ lên)
    Chàng - ko trả lời, nhe răng ra cắn cho nàng một cái rõ đau rồi cười hì hì: Đố biết đấy?
    Nàng (mếu máo, bù lu bù loa lên - tất nhiên là giả vờ): Anh không yêu em chứ gì, anh ko yêu em thì mới cắn em đau thế chứ, lại còn ko thèm trả lời nữa.
    Chàng: Tròn mắt nhìn rồi lăn ra cười!
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em gái mách là Chồng kêu cái yên xe bị chúc ra đằng sau vì Vợ nặng quá. Híc híc, đang lo vì lên cân ít quá trong thời gian mang bầu nên vợ nghe xong càu nhàu:
    V: Anh nói thế là không được, em còn đang lo lên cân ít quá đây này, anh nói thế thì con sẽ nghĩ...
    C: Em lại giỏi suy diễn rồi (hơi to tiếng).
    V: ...(Giật mình và tự ái bỏ đi rửa đống chén đang ngâm)
    Chả hỉu sao nước mắt ở đâu mà chảy ra lắm thế? Sao mình hơi tẹo là khóc nhè. Đã đi chơi về muộn, bắt người ta ăn một mình, lại còn vừa ăn vừa xem phim kinh dị nữa, hồi nãy mình trót nhìn thấy, không chừng đem lại nằm mê cho coi (mà đúng là đêm nằm mê gào ú ớ đến sợ).
    Lát sau...
    C: Em để anh rửa bát nào.
    V: (Làu nhàu trong miệng) Để em rửa, em đang tiện tay, anh đi tắm đi.
    C: ơ, hình như có người ăn vạ gì đây
    V:
    C: Thôi, cho anh xơm miếng rồi anh đi tém.
    V:
    C: ơ hơ, hôm nay cớ người cành cao quá, ôi, với mãi chẳng được này (vịn vai vợ xuống).
    Ì xèo 1 hồi, vợ bắt đầu nổi bong bóng mũi, mới giãi bày là sao lúc nãy anh lại lớn tiếng với em.
    C: Ui ui, hoá ra là vậy, anh lại tưởng vì anh bật kênh phim kinh dị nên em giận anh cơ. Thôi, anh xin lỗi nào, cho anh.. rau thơm cái nào, cười anh xem nào
    V: (vẫn chưa thôi hức hức)
    C: Nhanh lên không có con gì sau lưng em, sợ lắm này.
    V: Nào có con gì (hơi sợ, một lúc bắt đầu chột dạ, đưa tay quờ quờ)
    C: Có anh này, trông đáng sợ không này, ha ha
    Đáng ghét!
  3. casio123

    casio123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    topic này hay thế mà bị tụt xuống nên em vào lôi nó lên
    đọc bài các chị viết em thấy có mấy chuyện giống chuyện của em thế kh biết, em chưa có gia đình nhưng mà cũng làm nũng với người yêu ghê gớm lắm được cái người yêu của em rất hiền và cũng giỏi chịu đựng , chỉ hy vọng sau này có được một gia đình hạnh phúc như các chị thì còn gì bằng
    các chị viết tiếp nhé, biết đâu em lại chả được học vài bí quyết làm nũng hay ho để về tiếp tục công cuộc hành hạ anh yêu của em
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị xaxoiqua bên topic bên kia, thấy thương quá chừng. Phụ nữ thật là thiệt thòi, hạnh phúc hay không chỉ có thể mong chờ vào sự tự giác của chồng, chồng thương, nâng niu chìu chuộng thì đỡ, còn gặp anh chàng vô tâm, những anh suy nghĩ kiểu đã là vợ của mình rồi thì không cần quan tâm nữa, lại bắt đầu đi tơ tưởng người con gái khác, bỏ mặc vợ với nhà cửa, bếp núc... thì cũng chỉ biết ôm hận khóc ròng.
    Hic, F mà như vậy chắc sẽ bỏ ăn vì buồn mất. Còn gì buồn hơn là chồng, người sẽ chia sẻ cuộc đời với mình, người đã hứa sẽ yêu thương, chăm sóc mình suốt đời, bây giờ không ngó ngàng gì đến gia đình nữa, thui thủi ra vào cũng chỉ một mình mình, chỉ nghĩ thôi đã muốn khóc rồi
    Nhưng, F nghĩ mãi cũng không biết phải làm gì nếu bản thân rơi vào tình huống ấy, hay lại chỉ buồn một mình thôi? Tình cảm làm sao níu kéo, chẳng lẽ lại phải bắt buộc người khác phải yêu mình, quan tâm đến mình? Mà buộc người ta bằng cách nào, không lẽ phải lấy cuộc đời, hạnh phúc của mình ra để van xin? Hay là lấy gia đình, con cái, sự nghiệp... để uy hiếp người ta? Sẽ chẳng bao giờ mình có thể làm như thế được. Có lẽ mình sẽ rút lui khỏi cuộc đời nguời ta thôi, ra đi với một trái tim vỡ vụn. Ôi, nếu biết trước thế có lẽ chẳng lấy chồng thì hơn.
    Đôi lúc em lo sợ lắm, phụ nữ có lòng tự trọng quá cao luôn luôn thua thiệt trong những chuyện thế này. Nếu có thể nhẫn nhịn, lăn xả, quỵ lụy, yếu đuối..., biết đâu cuối cùng sẽ có được hạnh phúc, chứ chưa đánh đã hàng, vừa gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc vì lòng tự trọng, thì kết cuộc chắc chắn sẽ chỉ đau khổ một mình thôi .
    Buồn ghê, nhưng nói với chồng, thì chồng cốc cho một cái, bảo F "khờ dại". Đây là cấn đề to lớn mừ
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra thấy vui vui, tự dưng cứ lẩm nhẩm hát đi hát lại mấy câu. Hôm nay ngắm mình trong gương với cái váy bầu vẫn mặc mà thấy mình xinh hơn. Hi hi, trong lúc chồng gội đầu thì lôi nào vòng nào túi ra rồi mặc váy xoay xoay. Đang không để ý bị túm, ngượng quá vì chồng vào lúc nào không hay. Ôm chầm lấy cổ chồng rồi cắn tai chồng một cái, lại bị phát hiện hôm nay xúng xính đeo vòng tay hồng hồng giống cái váy đang mặc. À, xong xuôi ra giục chồng nhanh lên rồi nghĩ thế nào lại vào đổi dép, lắm thủ tục quá. Chồng giục: Xong chưa em?
    Vợ: Anh gọi em là Em yêu ơi xong chưa chứ?
    Chồng: Không, quân đội là phải ngắn gọn, lùng tùng quá!
    Vợ: Vậy em không vào quân đội đâu.
    Chồng: Rắc rối quá, xong chưa nào?
    Vợ: Em không vào quân đội đâu (vừa ra cửa vừa kèo nhèo)
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục câu chuyện người chồng nũng nịu, hic, nhà em thì lại thế đấy ạ!
    Vợ đang mải tìm khoá mở cửa bỗng nhìn qua cửa kính thấy có bóng người chạy qua chạy lại chân tay khua loạn lên...
    VỢ: Ai đấy!
    Chồng( không thèm nhìn vợ, đầu cúi xuống): vợ không thèm xem chồng múa, lần sau chồng không thèm múa hoa lá cành ra đón vợ nữa!
    Vợ: Thôi chết, thế hả, tại em bị cận mà, tại cửa kính bóng quá mà, khổ thân chồng quá, thế múa bài gì thế?
    Chồng: Cả nhà thương nhau mà!
    Thỉnh thoảng chồng em cũng hay nũng nịu thế nhưng mà yêu quá cơ!
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có một ngày cuối tuần, ngồi đọc một mạch từ đầu đến cuối bài viết của mấy chị Wildpony, ThangGieng, Nhim76, Romanza, Khungbattu (anh chứ, hi hi), Feb,... thấy đáng iu quá cơ.
    Anh chị nào cũng hạnh phúc tràn trề nhỉ. Em YD tặng mỗi anh chị 5* làm quà chúc hạnh phúc đây ạ. Riêng bạn Feb thì YD tặng 10* luôn, hì hì, ai bảo cùng Zodiac với YD làm gì.
    Hay là box mình làm một cuộc thi nho nhỏ, "Người vợ nũng nịu nhất" đi, chắc là các chị đạt giải nhất đồng hạng quá .
    Em cũng mơ về ngày được như các chị đây (Úi, em già rồi, nhưng chưa chống cò nên tự cho mình là trẻ, và xưng em cho nó ngây thơ, hì hì).
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Huhu, YD chưa vote thì ai đã vote cho F 1 sao nè, làm xấu hết cái số chẵn của người ta, ghét ghê đi
    Ớ, kể tiếp chuyện nhà Cún.
    Vợ xấu tính ngủ ghê lắm, chồng kể, tối vợ ngủ, khi thì gác chân chữ ngũ, rung đùi, khi thì tréo hai chân lại, lắc lư, có hôm còn nhịp nhịp chân y như đang nghe nhạc..., mà toàn là làm lúc giữa đêm, đến sáng chồng hỏi lại thì chả biết gì .
    Vợ lại hay giật mình, đang ngủ mà đụng vào thể nào cũng giật thót mình, rồi cứ quán tính đẩy ra trước đã, chồng toàn phải nhắc: "Chồng nè...", mới chịu nằm yên. Nên bây giờ, nhà F có câu thần chú: "chồng/vợ nè" mỗi khi mè nheo, năn nỉ chuyện gì .
    Hà hà, hôm trước làm gì không biết, cắn chồng một cái quá mạnh, trầy hết cả vai. Mấy hôm sau vợ nhìn thấy sẹo, hỏi một cách "ngây thơ": "Chồng làm gì mà vai trầy hết vậy?"
    Chồng: Còn hỏi nữa, thành tích của em chứ ai....
    Vợ: Thôi đi, nói xấu cho ngưòi ta đi, vợ cắn chồng nhẹ hều, sao để sẹo được? Kiểu này là chồng đi đâu, để con nào cắn, rồi về đổ thừa cho vợ nè....
    Chồng (tức quá): Ừ, thì con nào cắn, lần sau cấm đưa cái mặt lại gần vai chồng nghe chưa
    Vợ: Í, thôi, thì vợ cắn, làm gì dữ vậy.... Cho em cắn cái nữa nha, lần này cắn nhẹ nhẹ
  9. suong_dem

    suong_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Hi hi mình cũng chẳng biết mình có phải là người vợ nũng nụi không nữa nhưng mỗi lần cãi nhau thì anh xã còn giận dai hơn mình nịnh nọt mãi mới chụi thôi mặc dù mình thấy mình cũng chẳng có lỗi gì nghiêm trọng. Có lẽ mình có một ông chồng nũng nụi rồi
  10. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Nghe xong hết muồn lấy vợ luôn. Các em chỉ khéo dụ khị các anh, xong rồi là cho các anh ra rìa luôn.

Chia sẻ trang này