1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suong_dem

    suong_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    He he đọc chuyện của các bác nũng nụi chồng thấy hay quá nên hôm qua em cũng về áp dụng thử xem sao.
    Chồng đèo vợ từ cơ quan về nhà.
    V: anh đặt tay lên đùi em như ngày mới yêu nhau đi. Dạo này anh không yêu em nữa sao mà không làm vậy nữa.
    C: Anh còn để dành. Đặt tay lên đó nhiều nó xấu đi.
    Chồng duỗi tay cho đỡ mõi.
    V: thế mà em cứ tưởng anh đưa tay để lên đùi em.
    C: (cười..) bữa nay cuồng à? (bẹo cái vào đùi) Muốn chết thì ông đây cho chết.
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đừng dại làm thế, làm thế là mất luôn cả cuộc đời đấy! Bác lấy vợ đi rồi biết, nhiều cái HAY lắm
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vợ mặc bộ bầu màu trắng trông điệu đà ra phết, đi chơi đâu ai cúng khen: Ái chà, cô ỏng này điệu thế. Có người còn nói: Đấy, cứ bảo bầu thì xí gái, tao thấy con này mặc đẹp quá bay ơi.
    Hi hi, vợ thấy một ngày mà nhận được đến hơn chục lời khen thì chắc là đúng rồi, chắc là vợ không tệ rồi. vậy quyết định về nhà chưa tắm vội, chờ chồng về ngắm đã. Mà mình mặc mấy lần, chưa được chồng ngắm lần nào.
    Híc híc, chờ lâu qúa rồi, 9h tối rồi, gọi điện thì bị tắt đi rồi nhận được tin nhắn: Anh đang về đây. Chờ đến 10h vẫn chưa thấy, vợ đi tắm thôi, ghét chồng quá đi.
    10h30 mới thấy chồng về, cái mặt lấm lét nhìn vợ phát ghét. Vào trong nhà bị vợ quật cho 2 nhát chổi vào mông, chắc đau nhưng biết điều nên không ăn vạ nhiều. Vợ chưa thôi lườm trước lườm sau. Về muộn là một tội, không ngắm vợ tội còn to hơn nữa.
  4. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của chị thanggieng với mấy chị trong này, phục wá. Sao ai cũng lãng mạn, chẳng bù cho em chưa có chồng mà NY(Chưa cưới)của em chê em lém lém
    thấy người ta bảo thỉnh thoảng phảio gọi điện vào cty hay rủ nhau đi an ngòai để tạo không khí, cảnh vẻ í,=> chàng ta hí hửng gọi điện đến nói chuyện với em
    NY: Alô, em đấy à
    E: vâng
    NY" Em đang làm gì đấy"
    E :sửa lại Plan cho khách hàng
    (Im lặng một hồi)
    NY: sao em không nói gì
    E: nói gì, bận không mở mắt được nữa đây này, thôi thế nhé, để em làm việc đã, chào anh, cảm ơn anh ạ, em gọi lại cho anh sau nhé(hic, theo thói quen)9lâu lâu òn bị gắt, sao anh gọi giờ này, em đang bận mà
    NY(tức quá) này, anh không phải là khách hàng của em nhé
    ĐI ăn ở ngòai, buổi trưa NY qua đón, đặt bàn ở 1 nhà hàng rất "cảnh vẻ"
    E: (Cắm mặt cắm mũi ăn, chẳng nói gì.), ăn xong, NY hỏi: em có muốn uống gì không. Em ngẩng đầu lên bảo "về thôi, hôm nay em có nhiều việc lắm"
    (NY: tức gần chết, sau này em đừng trách anh vì sao không lãng mạn nhé)
    Ngày xưa, buổi tối còn đi học, NY đứng đón ở cổng trước, em về ở cổng sau. Đợi một lúc khôg thấy=> ra hỏi BV mới hay em về rồi
    NY(điện thọai): anh định tạo sự bất ngờ cho em...
    E: trời đất, anh hâm vừa chứ, đến đón em thì phải thông báo trước
    NY(gào lên) này, anh không phải khách hàng của em nhé
    Được 9chic sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 19/08/2005
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ui, Chic ơi, cư xử với anh yêu thế là không được đâu nha, rủi có hôm nào đẹp trời, anh yêu gặp con bé nào đó dịu dàng, ngọt ngào, luôn dành thời gian cho him thì mình chết đứ đừ
    Chậc, kể chuyện nhà mình, bận thế nào thì bận, chỉ trừ lúc đang bị sếp vịn thì thôi chứ vợ/chồng gọi thì lúc nào cũng phải nghe máy, rồi bảo: anh/em đang bận lắm, tí anh/em gọi lại cho. Thế là vui cả nhà
    Nhà F thì vợ hay có thói bỏ ăn, còn chồng bị đau bao tử, nên hai vợ chồng hay nhắc nhở nhau ăn uống lắm. Ở xa thì thôi, chứ ở gần mà đứa này bận quá không ăn được thì đứa kia mua đồ ăn mang đến tận nơi, còn hai đứa đều bận thì chiều về chúng mình chìu chuộng nhau (hoặc nạnh họe nhau, tùy ngày ).
    Có một số chuyện vợ phải giành làm cho bằng được, cấm chồng nhờ người khác, ví dụ: quấn khăn choàng, thắt cravat, vá áo, kết nút, nặn mụn , để khỏi "phát sinh hoàn cảnh"
  6. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng tự nhận thấy nguy cơ như thế mà, hic
    NY em bảo em giống y như bố em. Làm việc gì thì tập trung lắm lắm, ai mà đụng vô thì 1 là cáu gắt lên(cái này thường xuyên llém), hai là trả lời nhanh nhanh cho qua chuyện, không cần suy nghĩ người kia thế nào cả. Ba là cứ nghe, nhưng nghe trong tình trạng "trơn não"(vì nghĩ đến công việc đang làm), và nghe xong thì chẳng nhớ hay biết người kia nghĩ thế nào cả
    Hic
  7. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    chết cười mất . sao chuyện của các bác hay thế nhỉ...làm em chỉ muốn cưới vợ ngay , tiếc là ny còn chưa có nói gì ....
  8. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, các chị mở topic "Người chồng nũng nịu" nữa thì em có nhiều chuyện để tham gia lắm. Hai đứa em chưa cưới, lại còn ở xa nhau nhưng khoản làm nũng cũng "hoành tráng" lắm Còn chuyện Người vợ nũng nịu, thì nhân hôm nay chàng đi vắng, em len lỏi vào đây góp vui một tẹo ạ
    ... Lúc đang nói chuyện gì về hoạt động rèn luyện thân thể ý:
    -Em: sau này lúc nào em có bầu thì anh cũng phải tối tối đi bộ cùng em cơ
    - Hắn (gầm gừ): có mà gửi về quê cho đi cày, đẻ dễ tuốt.
    - Ơ, sao lại thế?
    - Còn gì nữa, chuẩn bị tinh thần mà về đi cày đi
    - ...ẹ.....ẹ.....
    - Thôi anh xin, anh xin, anh thương mà
    --->
    Được Leilani sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 21/08/2005
  9. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mà vợ cứ nằm xuống là mơ, đêm nào cũng mơ mới lạ chứ. Sáng ra vợ luôn bắt chồng phải nghe vợ kể về giấc mơ cái đã, toàn chuyện linh tinh. Kết thúc bao giờ cũng nói: Em mơ buồn cười nhỉ anh nhỉ?- Mơ vớ mơ vẩn, ai mà đánh đề theo em thì có mà bán nhà.
    Chồng ham chơi điện tử, lười giúp vợ việc nhà, chỉ có một điều là chồng luôn là người buông màn, chuẩn bị giường chiếu cho vợ, sáng dậy đấm lưng rồi gấp chăn cho vợ, hay nhất là chịu nghe vợ huyên thuyên về giấc mơ của mình, cũng khoái lắm.
    Cả vợ và chồng đều thích xem Đuổi hình bắt chữ, muốn đăng ký thi nhưng sợ họ không cho bà bầu đi thi nên hai vợ chồng thi ở nhà với nhau, vợ chuyên bị thua mới tức chứ. Hôm rồi mải xem MU đá nên quên Đuổi hình bắt chữ, vợ kêu ca quá trời nhưng may là MU đá chứ không thì chồng bị ăn vạ dài dài. Hi hi, hai vợ chồng xem bóng đá thì hò hét ầm ĩ, bé con trong bụng cũng hứng chí đá bung bung, chắc rồi cũng ham hố như bố mẹ thôi.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mình thì chuyên gia nhõng nhẽo. Hai người chịu trận nặng nhất là mẹ iu và anh iu....Hờ hờ hờ...ngu gì không nhõng nhẽo hay làm nũng dzới anh í...Phải tận dụng, không thì sao này sẽ ít cơ hội hơn...hờ hờ hờ...

Chia sẻ trang này