1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Khi nào làm vợ người ta rồi khéo còn nhõng nhẽo hơn, trông gương các chị là biết rồi
  2. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác trai này tội chết, chắc bị ăn bánh tét đau lắm ha chị tháng giêng ?
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nũng nịu chồng sướng nhỉ, nhà Ro á:
    Vợ: Anh có yêu em ko?
    Chồng: Em naoòo???
    Vợ: Em TT ý ( tên vợ)
    Chồng: Em TT ấy là em naoồo, có xinh như vợ anh ko?
    Vợ:
  4. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ro, Ro làm kí rì mà giận dỗi vậy, đc anh xã khen như vậy là nhất quả đất rùi còn gì, chắc bthg ông í ngượng nên ko dám khen trực tiếp mà. Lần sau như thế fải cười tủm tỉm sung sướng để ông í biết đng về sau phát huy nhé hihì
  5. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Giời ui, Gale dậy sớm nhỉ, mới 5h sáng đsã post bài, hôm nay ăn mạc ***y, uốn tóc xù đi chơi đêêêêêêêêêe cho đời nó tươi, hehe
  6. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến cái vụ áo mới này. Hôm qua cuối tuần, nhăm nhe mãi mới có lúc để chồng nhìn thấy mình mặc áo mới, nhanh nhanh hắn không lại đi đâu bây giờ.
    Tư dưng thấy hắn cưới ngặt nghẽo, chưa kịp hiểu gì thì thấy bảo:
    C: Ôi, sao em có cái áo gì mà buồn cười thế? Trông xoè hết cả ra, buồn cười thế?
    V: Hả? Áo này em mặc ai cũng khen mờ?. Hự hự...
    C: Ờ..ờ, nhưng sao nó cứ xoè ra vậy nhỉ?
    V: Kiểu nó phải vậy.
    C: Thôi, anh đi có việc đây nhé.
    V:
  7. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ThangGieng, đưa cho anh xã tờ giấy bảo đọc to lên : Đồ mới đẹp nhg ng mặc đồ thì lại càng đẹp hơn rùi thì hãy khoe đồ nhé
    Được gale sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 29/08/2005
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm là chồng cứ nhăm nhăm đi chơi điện tử, vợ nhờ đi chỗ này, chỗ kia một chút là khó chịu. Chỏ vợ về nhà rồi phóng xe đi luôn, vợ tức quá, nhắn tin cho chồng: Thái độ vừa rồi của anh làm em buồn.
    Tối hôm sau chồng đi học về, thấy đem theo một bọc lớn bánh ngọt, biết ngay là nịnh vợ mà. Đã thế đây không thèm đụng tới miếng nào cho biết.
    Chồng mời mọc mãi, cuối cùng vợ cũng mềm lòng. Chắc chồng không muốn vợ buồn lúc mang bầu, mà vợ cũng chẳng muốn Bé buồn lây đâu, mà vợ cũng... thèm bánh ngọt quá cơ, nên vợ chén một mạch hết sạch. Vợ là thế đấy, chuyên há miệng mắc quai, cái mồm làm hại cái thân rồi, ai bảo để chồng biết thóp là khoái ăn bánh ngọt chứ.
    Ờ, mà có giận dỗi nhau gì chứ đến đêm ngủ là vợ quên hết, nằm ngủ là lại rúc vào người chồng đến khi tỉnh dậy mới nhớ ra thì lại lóc cóc quay đi
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chị nũng nịu thích thế , em chưa chống lầy nhưng mà cũng thích nũng nịu với anh giai .Cứ mè nheo trước sau này chắc gì đã được như thế . Nhất là cái khoản ăn tôm có người bóc ý . Em thì em chẳng ăn trước , anh giai hỏi có măm ko , cứ cười cười là bít ngay : anh bóc cho nhá , thế là tèn ten ngồi cặm cụi bóc tôm cho em , trông yêu ghê .
    Đọc bài chị ThangGieng thích quá , chúc chị và em bé mẹ tròn con cũng tròn , bé mau ăn mau lớn để xem mẹ ThangGieng nũng nịu
  10. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì khác hẳn. Lần đi ăn cưới chị gái lão ý, tớ đã làm lão trố mắt ra ngạc nhiên, còn mọi người cùng bàn thì nhìn tớ cười cười khi tớ đang chuẩn bị " gặm " con tôm ( khá to ) mà không hề bóc vỏ nó. Cũng tại cái tính tớ muốn ăn nhưng không muốn bẩn tay nên từ nhỏ tớ ăn gì là ăn hết từ trong ra ngoài , không bỏ gì hết, lại được mẹ tớ bảo ăn vỏ tôm cho có canxi, xương chắc.... ăn mắt tôm thì mắt mình sẽ sáng.hihihi... Trố mắt xong thì lão ý lấy con tôm của tớ để bóc cho tớ ăn.
    Được mercredi sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 02/09/2005

Chia sẻ trang này