1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chiêu thức của nàng:
    1. Đánh răng sau:
    - Em nhường anh đánh răng trước, em sau. Lúc em đánh răng anh dọn giưòng nhe.
    2.làm đẹp (kem kiếc dưõng da), đánh răng trứoc:
    Nhảy tót lên giường vờ mệt mỏi ngủ quên, chàng vào rón rén, nhẹ nhàng tắt tivi, xếp gối, kéo chăn cho ngay ngắn.
    Tối trứơc SN, cả mấy ngày trứoc không thấy động tĩnh dò hỏi xem em thích gì, hơi giận nên gọn gàng dọn giưòng ngoan ngõan ngủ trứoc
    C: - Hôm nay đẹp sẵn rồi không làm đẹp à?
    N: - nhưng vẫn hình sự
    C:- Em xem anh để nhầm cái cạo râu trong hộc tủ không? Mai anh phải đi sớm?
    N: - Em không phải em sen của anh nhá
    C: - Trẻ con mà dụ khị khó quá, em có quà trong hộc tủ ấy , 12h01 phút , chúc mừng sn(mặt cứ là ngơ ra, nhăn nhở)
    Đàn ông đúng là chả có khiếu nũng nịu.
  2. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Chồng em cũng vậy,chuyên gia giấu quà trong hộc tủ rồi nhờ vợ tìm hộ cái nọ cái kia trong lúc chồng rửa bát hoặc giả vờ bận tay không làm được .Chồng em không chỉ để quà trong đó cho vợ bất ngờ đâu ạ, mà còn phải để thêm lời nhắn hoa lá cành nữa rồi ký tên "người hâm mộ" Nhiều khi cũng vui lắm vì chồng nghĩ ra lắm trò.
  3. mua_thu_vang81

    mua_thu_vang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc cai topic này từ đầu đến cuối thấy đáng yêu quá ! Công nhận chị em có nhiều chiêu nũng nịu chồng, bái phục, bái phục !
    Còn đây là chuyện nhà em nhá.
    Truyện 1
    Hai vợ chồng đang nằm dài xem TV.
    V: Anh có nhìn thấy con cá heo kia không, kiếp sau em muốn làm cá heo quá.
    C: uh, cá heo đẹp đấy.
    V: Thế kiếp sau anh muốn làm con gì ?
    C: Anh cũng không biết nữa.
    V: Hả, em làm cá heo mà anh không biết làm con gì ah? ăn đòn này...
    Truyện2
    Chồng đang thiu thiu ngủ, vợ vừa xem hết phim xong...
    V: Anh ơi, cũng muộn rồi đấy nhỉ ?
    C: Uh
    V: Chúng mình đi ngủ nhé!
    C: Uh
    V: Mắc màn luôn nhé ?
    C: Uh
    V: Thế anh dậy mắc màn đi
    C: (làu bàu) ơ anh tưởng em mắc màn chứ, đúng là cái đồ lười
    V: He he
  4. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì anh làm con cá voi, được chưa?
    Nhà này buồn cười quá .. tình củm ghê..
  5. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0


    Chị tưởng trên đời có mỗi một mình chị "thú tính", hoá ra chị vẫn còn đồng minh
    Từ dạo có bầu cu nhím, vì chị bị nghén quá nên đồng chí chồng muốn chia sẻ bằng cách.. cho vợ cắn . Chẳng hiểu sao, khi cắn chồng thì cảm thấy trong lòng khoan khoái dễ chịu . Riết rồi thành thói quen, ngày nào cũng cắn Bây giờ vẫn thế, ngày nào cũng phải cắn, không thì lên cơn vật vã như thiếu thuốc í . Thế nên em cẩn thận nhé, không khéo lại nghiện giống như chị thì chít!
    Chị làm em lại nhớ tới chuyện nhà em có khi cả ngày em đã ngủ chán mắt nhưng đến tối rúc vào nách cưng của em hít hít cái mùi của chàng là ngủ ngon
    V: ( xích vào) Cho ngửi thối thối cái nào cưng ơi.
    C: ( có máu buồn ) ứ cho.,., ứ cho.
    V: Cho đi mà chiều nay em ngủ nhiều quá giờ cóc ngủ được đâu mà điiiiiiiiiiii
    C:( he hé cái tay đang kẹp chặt ra).
    V: rúc mũi vào hít như hít thuốc phiện, cọ mũi quá sâu vào nách chồng
    C: ( nhảy dựng lên ) nghỉ chơi em ứ cho hít nữa buồn lắm
    V: ( như con nghiện xông vào rúc nách chồng thể nào cũng xảy ra 1 trận "kịch chiến" rồi cả hai lăn ra ngủ như cún con say sữa
    sáng ra vợ kiểu gì cũng dậy muộn hơn chồng thấy vợ mở mắt ra thì thò mặt ra khỏi nhà VS
    C: Nhanh lên nàng ơi anh không chờ nàng đâu nhé
    V: Ứ chơi đâu, dìu em mới dậy cơ
    C: Chi còi ơi ( tên em + ngược lại vóc dáng của em, mới có 50kg thui các chị đừng cười) hay say vòi quá đến lúc có bầu thì làm nũng đến đâu. Hò dô ta! Dậy nào mau lên anh còn mặc quần áo cho muộn là anh mặc kệ em đấy
    V: hí hi.. em dậy đây dậy đây
    C: thấy vợ
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày lễ hai vợ chồng đi chơi. Trước khi lên xe vợ tranh thủ đi làm tóc mất sơ sơ có 1 tiếng, về lụi hụi chạy đi kiếm đồ vì đem nhiều thứ quá, nên cứ quên trước quên sau.
    C: Em nhanh lên, trễ xe bây giờ. Đem ít đồ thôi, có cái gì mà đem nhiều quá...
    V: Không, chờ em chút, 10 phút nữa là xong.... Anh lần nào cũng vậy, bảo đem ít đồ mà toàn mỗi ngày 2 sắc, em không đem nhiều thì quần áo đâu mà đủ cho anh điệu
    ..... cuối cùng ra khỏi nhà với 1giỏ đồ to sù, 1 túi thức ăn, nước uống linh tinh của vợ, 1 túi đựng đồ công nghệ cao của vợ . Lên bến xe, vừa đi vợ vừa dòm chừng:
    V: Anh, có bỏ mấy bịch hạt sen của em lại không?
    C: Có, anh đem rồi.
    V: Em có 3 bịch lận, anh có bỏ bớt ra không vậy?
    C:
    V: Anh, mấy đôi giày của em, anh có bỏ lại không?
    C: Có, anh đem hết, không để lại thứ gì
    V: Để em coi đã (lục lọi săm soi), rồi
    C:
    Lên xe, đồ ăn cả đống mà vợ chả đụng đến thứ gì, lý do: uống thuốc chống say sóng nên vừa lên đến ghế là vợ lăn đùng ra ngủ . Ngủ đến lúc tới nơi luôn
    Chuyện bên lề:
    Xe dừng ăn cơm
    C: Em, dậy rửa mặt, đi ăn tối nè.
    V: Không, em ngủ, em mệt, em không ăn (ngái ngủ, nhăn nhó ).
    C: Xe người ta không cho ngủ lại đâu, dậy đi, xuống rửa mặt coi nè...
    V: Anh cho em ngủ lại đi, em không ăn mà
    .... Cuối cùng chồng cũng điệu được vợ xuống rửa mặt, ăn tối . Sau khi rửa mặt vợ tỉnh như sáo, nói nói cười cười, nhưng lên xe 5 phút lại lăn đùng ra ngủ
    Nửa đêm:
    V (đang dựa vai chồng ngủ giật mình dậy): anh mỏi không, để em dựa vào cửa ngủ nha.
    C: Không sao, em dựa đi, hạ ghế thấp xuống, nằm gối lên người anh nè.
    V: Ừ (hí hửng lựa thế nằm xuống )
    Sáng đến nơi, súc miệng xong là vợ bắt đầu lôi đồ ăn vặt ra, liên tục, liên tục...
    C: Mỏi nhừ cả người...
    V: Sao vậy? Tối ngủ không được hả?
    C: Còn hỏi, suốt đêm ngồi đúng một thế cho em ngủ. Dã man. V:
    C: Người gì kỳ cục, lên xe là lăn đùng ra ngủ, ngủ dậy là bắt đầu ăn.
    V:
  7. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ha ha, chuyện nhà Feb giống 99% chuyện nhà mình, cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, cũng leo lên xe là ngủ, ngủ dậy là ăn... nhưng còn dặn kèm : "trong lúc em ngủ anh không được nhìn cô nào đâu đấy!" pótay
  8. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mới suýt yêu thôi (và hỏng mất rồi) nhưng mà em cũng phát hiện ra hình như mình nũng nịu qúa. Một số tình huống đây ạ:
    (Nhắn tin)
    Nàng: ...., em sẽ mang qua cho anh. Mình thỏa thuận vậy anh nhé.
    Chàng: ok
    Nàng: Ứ ừ, anh ok gì mà ngắn ngủi thế, anh phải ok dài như thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy cơ!
    Chàng: (bótay.com)
    Chàng kể chuyện ngày bé đi chơi:
    Hồi ấy Hà nội chưa mở rộng như bây giờ đâu, đi qua cái cầu gì nhỉ, cầu Thăng Long ấy, xung quanh vẫn thấy toàn đồng ngô với ruộng lúa, chả có người...
    Nàng: Sao anh lại đi qua cầu Thăng Long? Ngày đấy làm gì có cầu Thăng Long, cầu Long Biên chứ!
    Chàng: (cười cười)
    Nàng: Em thích cầu Long Biên hơn cơ!
    Chàng: (vẫn cười)
    Nàng: Ứ, đi mà, đấy là cầu Long Biên, anh đồng ý đi mừ. (giả vờ mếu máo) Hôm nay em bị đau tay, anh nhường em đi mừ!!!
    Chàng: Rồi, rồi, Long Biên, Long Biên (chắc lẩm bẩm trong đầu: đúng là nhiễu sự!)
  9. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thấy người ta nghiện nhau ầm ầm trên Nét,vợ về hỏi chồng.
    V:Cưng,nghiện em không?
    C (mải xem quảng cáo):Ừ,
    V:Ừ à,anh phải nói là Có chứ.
    C:Thì có nghiện,được chưa?
    V:Chưa,chỉ nói là "Anh nghiện em" thôi chứ không có thêm hai từ "Thì có" đâu
    C: Ok,Ok
    V:ok cái gì mà Ok,nói đi em nghe.
    C : Anh nghiện em,anh nghiện cưng,anh nghiện vợ anh.Nghiện nhiều lắm lắm lắm.Nghiện hết từ đầu đến cuốiiiiii
    V: sướng âm ỉ và ung dung sulf web tiếp.
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    VC đang đi chơi, nói chuyện linh tinh gì đó.
    V: chồng!
    C: Hử?
    V (Cười hí hửng): iu V không?
    C: Có
    V: Hông được
    C (gãi đầu): Có, chồng iu dzợ
    V: Hông, chưa đúng
    C: Chứ làm sao?
    V: Em không biết. Anh nói lại đi
    C: Thôi chỉ đi mà, năn nỉ...
    V (cười tí tớn): iu dzợ nhất nhà, duy nhất và nhiều nhất
    C: Ừ, iu dzợ nhất nhà, duy nhất và nhiều nhất
    Hôm khác:
    C: Vợ
    V: Gì cưng?
    C: Iu chồng hông?
    V: Hông.
    C: Sao kỳ dzậy?
    V: Ừ, dzậy đó. Ghét chồng wá chừng, toàn ăn hiếp người ta.
    C: Đâu có ăn hiếp, tại V lì wá mà, phải dzậy mới được.
    V: Hông. Anh ăn hiếp em. Em ghét anh.
    C: Thôi đừng ghét mà. Đừng ghét mà...
    V (cười duyên): Để em suy nghĩ lại đã

Chia sẻ trang này