1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hoá ra "úm" là ôm ạ, em lại cứ tưởng, em đang định hỏi chị nhím úm là cái gì
    Ôi chị Wild ơi, em đau khổ quá, tự nhiên em cũng bị dị ứng phấn hoa hay sao ấy, mấy hôm nay cứ hôm nào thò cổ ra đường là y như rằng về nhà ngứa râm ran ở cổ, đỏ hết cả lên, ngứa mắt nữa, huhuhu, hôm nay thì thật tồi tệ, ngứa hết cả người, tay, chỗ da nào hở ra là ngứa vì sáng nay em mặc áo sát nách ra đường, lại còn đi rõ lâu nữa chứ bây giờ đang ngứa quá thể đây. Mà anh nhà em cũng bị dị ứng phấn hoa mắt mũi ngứa ngáy, sụt sịt nhưng hết hơn tháng nay rồi, em bị dị ứng phấn hoa khác hay sao thế không biết, ngứa quá đi
  2. EmbeOmyeu

    EmbeOmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì, nói về nũng nịu nhõng nhẽo chắc mình là số 1. Tất nhiên là được baCún thương nên mới nũng nịu, chứ lúc nào ba Cún mà cáu cáu hay đi làm về mệt hoặc đang tập trung làm việc là thôi, mẹ Cún tốt nhất là im lặng. Về sau này thì có nhữg chuện tự mình lo được, nên càng cảm thấy ko cần nũng nịu nữa.
    Thích nhất là lúc sáng, ba Cún dậy trước,rửa mặt xong thế nào cũng vào nhìn vợ ngủ, rồi "hun" khe khẽ lên tay với lên trán, lại còn lấy tay vén mấy sợi tóc loà xoà nữa. Lúc đó mẹ Cún thật ra thức rồi, nhưng cứ giả vờ nằm im, hoặc sau khi ba Cún hun xong,( ko thấy hun nữa )là mẹ Cún ọ ẹ, hoặc trở mình nhăn nhó gì đó, làm ba Cún lại phải lo lắng sợ mẹ Cún thức giấc.
    Mà cũng lạ, vì mẹ Cún biết lúc ngủ mẹ Cún xấu ỉn, thế mà lúc đó có lẽ là lúc mẹ Cún thấy mình được ba Cún yêu nhất trong ngày.
    Nhưng cũng sợ sợ, đàn ông đi ra ngoài, gặp mấy em gái nhõng nhẽo, nũng nịu, yếu ớt chút thế nào cũng động lòng.
  3. EmbeOmyeu

    EmbeOmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì, nói về nũng nịu nhõng nhẽo chắc mình là số 1. Tất nhiên là được baCún thương nên mới nũng nịu, chứ lúc nào ba Cún mà cáu cáu hay đi làm về mệt hoặc đang tập trung làm việc là thôi, mẹ Cún tốt nhất là im lặng. Về sau này thì có nhữg chuện tự mình lo được, nên càng cảm thấy ko cần nũng nịu nữa.
    Thích nhất là lúc sáng, ba Cún dậy trước,rửa mặt xong thế nào cũng vào nhìn vợ ngủ, rồi "hun" khe khẽ lên tay với lên trán, lại còn lấy tay vén mấy sợi tóc loà xoà nữa. Lúc đó mẹ Cún thật ra thức rồi, nhưng cứ giả vờ nằm im, hoặc sau khi ba Cún hun xong,( ko thấy hun nữa )là mẹ Cún ọ ẹ, hoặc trở mình nhăn nhó gì đó, làm ba Cún lại phải lo lắng sợ mẹ Cún thức giấc.
    Mà cũng lạ, vì mẹ Cún biết lúc ngủ mẹ Cún xấu ỉn, thế mà lúc đó có lẽ là lúc mẹ Cún thấy mình được ba Cún yêu nhất trong ngày.
    Nhưng cũng sợ sợ, đàn ông đi ra ngoài, gặp mấy em gái nhõng nhẽo, nũng nịu, yếu ớt chút thế nào cũng động lòng.
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế mẹ cháu không biết là tại sao à ? Tại vì đấy là lúc duy nhất phụ nữ im lặng đấy
    Nhớ hồi mới lấy nhau, tức cái gì là cứ lèm bèm suốt buổi tối, lão chẳng tức lại, chỉ cười cười bảo : "Thế bây giờ nói xong chưa để tôi còn... hôn một cái !" ( đài lúc nào cũng mở ! )
    ---
    Mà Tháng Giêng bảo chồng nên suy nghĩ lại nhá, trước khi sinh it nhất một tháng và sau khi sinh hai ba tháng chả mần chi được đâu, cứ cấm vận đi rồi lúc lại hối hận đấy
    -----
    Chị cũng đoán là nhà em bị dị ứng hết rồi, thấy mấy mẹ đang ở Nhật cũng bảo thế mà. Chị bị nặng lắm rồi, chẳng thấy đỡ gì cả, dễ lại phại chịu để bác sĩ tiêm một phát thôi.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế mẹ cháu không biết là tại sao à ? Tại vì đấy là lúc duy nhất phụ nữ im lặng đấy
    Nhớ hồi mới lấy nhau, tức cái gì là cứ lèm bèm suốt buổi tối, lão chẳng tức lại, chỉ cười cười bảo : "Thế bây giờ nói xong chưa để tôi còn... hôn một cái !" ( đài lúc nào cũng mở ! )
    ---
    Mà Tháng Giêng bảo chồng nên suy nghĩ lại nhá, trước khi sinh it nhất một tháng và sau khi sinh hai ba tháng chả mần chi được đâu, cứ cấm vận đi rồi lúc lại hối hận đấy
    -----
    Chị cũng đoán là nhà em bị dị ứng hết rồi, thấy mấy mẹ đang ở Nhật cũng bảo thế mà. Chị bị nặng lắm rồi, chẳng thấy đỡ gì cả, dễ lại phại chịu để bác sĩ tiêm một phát thôi.
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị lại làm em buồn cười cái vụ ọ ẹ buổi sáng. Chả là em hay ngủ muộn rồi dậy muộn, anh chồng thì ngủ sớm dậy sớm, nên vợ mở mắt mà ko thấy chồng đâu là kêu i ỉ như mèo cho đến khi chồng nghe thấy buồn cười quá phải vào dỗ vợ mới thôi Định kể chuyện chồng nũng nịu, nhưng thôi ngượng lắm, để vợ chồng em tủm tỉm với nhau thôi nhá
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị lại làm em buồn cười cái vụ ọ ẹ buổi sáng. Chả là em hay ngủ muộn rồi dậy muộn, anh chồng thì ngủ sớm dậy sớm, nên vợ mở mắt mà ko thấy chồng đâu là kêu i ỉ như mèo cho đến khi chồng nghe thấy buồn cười quá phải vào dỗ vợ mới thôi Định kể chuyện chồng nũng nịu, nhưng thôi ngượng lắm, để vợ chồng em tủm tỉm với nhau thôi nhá
  8. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi định nghìa ở đây nũng nịu là để sai khiến, sai khiến bằng cách nũng nịu . Đọc lại đoạn "Thế nào là nũng nịu" bà sẽ rõ . Mà cách gì thì cách, kiểu gì thì kiểu, 1 khi đã nũng nịu là có mục đích ....hé ....hé .....Nhưng mà mục đích của tôi thì không được chồng tôi thực hiện , (chứ không phải tôi muốn nũng nịu với chồng người khác)
  9. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi định nghìa ở đây nũng nịu là để sai khiến, sai khiến bằng cách nũng nịu . Đọc lại đoạn "Thế nào là nũng nịu" bà sẽ rõ . Mà cách gì thì cách, kiểu gì thì kiểu, 1 khi đã nũng nịu là có mục đích ....hé ....hé .....Nhưng mà mục đích của tôi thì không được chồng tôi thực hiện , (chứ không phải tôi muốn nũng nịu với chồng người khác)
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này hay nhỉ
    Phải em thì em cứ lèm bèm một tí - nghỉ , lèm bèm tiếp - nghỉ , tiếp - nghỉ, tiếp - nghỉ ...... hê hê ( Mệt chít được )

Chia sẻ trang này