1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em quyết tâm vớt topic này trở lại! Dạo gần đây thấy nhìu người có tâm sự u uất quá, vớt topic này lên mong mọi người đóng góp để box HPGĐ có 1 góc vui vẻ, hạnh phúc, nhí nhảnh và cả nũng nịu nữa! hihi!
    TẶNG CÁC ANH CHỊ BÀI THƠ EM VỪA ĐỌC ĐƯỢC Ở BÁO LAO ĐỘNG:
    Thân thương hai tiếng vợ mình
    Thân thương hai tiếng VỢ MÌNH
    Trăm năm bao nghĩa bao tình, ai ơi
    Vợ là bạn đấy - BẠN ĐỜI
    Cùng nhau xây đắp cơ ngơi cửa nhà,
    Hằng ngày vợ là QUẢN GIA
    Đi chơi, đi hội, vợ là TÌNH NHÂN
    Khi nào lỡ bước sa chân,
    Vợ như là MẸ ân cần chăm nom
    Khi nao ốm yếu, gầy còm,
    Vợ là BÁC SĨ sớm hôm hết lòng
    Khi nào vất vả long đong,
    Vợ như là CHỊ lau dòng lệ em.
    Khi nao trong dạ đói mèm,
    Vợ là EM GÁI dịu hiền cơm canh.
    Trăm năm "chiến đấu" nhọc nhằn
    Vợ là ĐỒNG ĐỘI cùng ăn, cùng làm
    Khi nào gây gổ - vợ can,
    Vợ là NHÂN CỐT TRONG BAN GIẢI HOÀ...
    Mai sau trăng mật có già
    Thì ai ơi, vợ - vẫn là - trăng non...
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 12/02/2006
  2. thuytienttvnol

    thuytienttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng, vợ sau khi đi chợ về, chồng ở nhà
    - Anh bỏ đồ ra chưa ?
    - Rồi, nên không mở cửa cho em được đó.
    - Uh, biết mà. Hôm nay có quà cho anh đó, trong bịch này nè, anh lấy cái bao nhỏ nhỏ ra đi.
    - Đâu, cái gì vậy, ủa sao em biết anh thích loại này ?
    - Em hông biết để cô khác biết làm sao ? Anh cởi ra đi !
    ...
    - Anh làm gì chậm quá hà, chảy nước ra đồ em rồi nè
    - Uh ... Ủa, sao mà nhiều nút quá vậy, cởi sao em ?
    - Đưa em cởi cho, ngốc của em. Đó, kéo nó lên là ra. Khỏi cởi nút.
    - Còn cái này ? Sao hông giống mấy cái hồi trước vậy ?
    - Anh cầm cái này nè, đẩy lên chút xíu, rồi kéo ra.
    - Trắng quá hà
    - Ừ anh "thưởng thức" quà của em đi
    một lúc sau
    - Xong rồi em. Khỏi rửa nha. Tí em rửa dùm anh luôn nha.
    - Cái gì mà lẹ quá vậy, em còn chưa kịp mà lần nào cũng vậy hết.
    - Tại lâu quá nên thèm chứ bộ.
    - Thôi được rồi, anh bóp cái này đi.
    - Ùh, mạnh hay nhẹ
    - Anh còn hỏi nữa, làm bao nhiêu lần mà hông nhớ chừng. Nó chảy nước ra kìa.
    - Tí nữa nó nở ra lại ...
    - Sao em biết ?
    - Vợ anh mà Anh bóp mạnh lên, đàn ông con trai gì mà yếu quá vậy.
    - Anh sợ nó hư chứ bộGiờ nó nở rồi kìa,
    - Cho vô đi anh, ừh, rồi anh làm tiếp đi.
    Bửa nào rảnh kể tiếp. Không phải chuyện phòng the đâu.
  3. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    A: Em có yêu anh không?
    E: Đừng bao giờ hỏi em yêu là gì. Em không biết yêu là gì đâu.
    ...
    E: Em không yêu anh, không thích anh, không quan tâm anh, không muốn liên quan đến anh. Nhưng em thích hôn anh.
    A: Thế để anh làm cas-ca-đơ cho em vậy.
  4. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà đôi vợ chồng trẻ mới cưới :
    - Vợ : Từ từ đã anh ...
    - Chồng :Từ từ là thế nào ? em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ...
    - Vợ : Ừ thì nằm ... Ái! anh lại trượt rồi ....
    - Chồng : Thế ... ngửa mặt lên ... rồi... thôi, kiểu này khó quá. Để anh quay lại nhé, cho dễ ...
    - Vợ : Nhanh lên ... thế, nhét nó vào ... HỪ...HỪ ...!!!
    - Chồng : Nhưng anh sợ ko vừa ...
    - Vợ : Cứ nhét vào ... đàn ông gì mà ...
    - Chồng : Làm sao ??
    - Vợ : Thôi, em đi ngủ đây, chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ

  5. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chồng đang ngồi làm việc ở nhà, vợ ngồi thơ thẩn 1 lúc chán quá, liền kéo kéo áo chồng:
    V: Anhhhhh...ra đây chơi mới em 1....tí đi, từ nãy anh làm việc được mấy.... tí rồi còn gì
    C: (vẫn dán mắt vào màn hình máy tính) để yên cho anh làm nào!!!
    V: Ứ ừ...chơi đi mà anhhhh, anh để em ngồi chơi 1 mình thế này à?
    C: (vẫn không thèm quay lại) Em buồn cười nhờ, Anh đang làm việc. Em vào trong xem tivi đi
    V: (phụng phịu) Anh không chơi mới em..... em dỗi nhớ??? !!!
    C: (quay lại, phì ra cười): giời ạ!!! dỗi lại còn phải xin phép. Thôi để anh ôm 1 lúc cho em đỡ phải dỗi nhé (vừa nói vừa nhào ra ôm vợ)
    V: hí hí (cười sướng, dụi đầu vào lòng chồng vì biết cứ mỗi lần ôm nhau là chồng không thể làm việc tiếp được, ít ra là trong vòng ......1tiếng.... )
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hì, các chị ở đây hạnh phúc thật đấy, được chồng yêu, chiều, và tha hồ nũng nịu, bắt nạt, lẫn "ăn gian". Năm sau em mới lấy chồng cơ, chồng em bé tuổi hơn em nên toàn bị em bắt nạt thôi.
    Em không gọi chồng là anh bao giờ, toàn là gọi bằng "em". Chồng em chắc cũng ngượng, nên đổi sang gọi em là "mẹ" xưng "bố" (Thông minh nhờ). Nhưng em cũng chẳng vừa, gọi chồng bằng tên, xưng là "mẹ", hí hí. Em toàn bắt chồng gọi em bằng chị, và hàng ngày phải "tụng kinh" cái câu, "Em yêu chị", hì hì. Mỗi khi có lỗi, hoặc gì đó, thì phải nói câu, "Em xin lỗi chị", hì hì. Mỗi lần như thế em cười tít mắt, hoặc nhảy đành đạch vì sung sướng, hi hi.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, mấy hôm nay xảy ra chuyện này, em vừa buồn cười, vừa ngượng quá đi thôi.
    Số là em đang chờ chồng em "trang điểm" rồi đi chơi. Em đứng tựa vào cột nhà, lẩm nhẩm một vài lý lẽ để nói với sếp trong cuộc họp sắp tới. Bất ngờ:
    C: (Thì thầm) Tớ thấy hết rồi nhé, cậu lẩm nhẩm một mình nhé!
    V: hết cả mặt, không biết trả lời thế nào!
  8. doremi12

    doremi12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Buổi tối đi học về, thấy hơi mệt mệt, cả ngày hôm đấy đi suốt nên chẳng nói chuyện với anh. Thấy nhớ thế! Nhưng anh đang ngủ rồi, có gọi dậy ko, ở nhà là 4h đêm. Nhưng mà không được nhắn cho anh thì nhớ lắm! Cuối cùng thì...
    Em: Anh ơi!!!!!!!! Dạy mau! Em nhớ anh lắm! Huhu. Bắt đền anh ấy!
    Anh: Một hồi chuông (ý nói "AYE!" hihi)
    Em: Hihi, dạy rồi! Nhưng mà lại ngủ khì ngay ấy mà! Ghét thế! Ứ vào đâu! Em đang nhớ anh, đang bứt rứt đây này! Em muốn bấu anh! Ghét anh lắm!
    Anh: Một hồi chuông (ý nói ...)
    Hôm sau đồng chí cứ trêu mình mãi "Thế... của anh đã đỡ bứt rứt chưa?" Xong cười toét miệng ra. Ghét thế không biết! Toàn trêu đểu người ta
  9. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Không có khiếu kể chuyện, xin làm một bức hình, vợ chồng tui hay thế này:

    [​IMG]
  10. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Làm cái nữa góp vui cho hoành tráng:
    http://www.ttvnol.com/uploaded/gatrongchoaichoai/my_husband_is_a_***_maniac.jpg

Chia sẻ trang này