1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này của các bác hay nhỉ. Nhà em được cả vợ lẫn chồng đều thích làm nũng.
    1. Chồng đi ăn ở hồ tây với khách khứa, lúc gần về gọi cho vợ:
    C: chồng sắp về nhé!
    V: thế hả? Về thì về nhanh lên, lại còn đứng đấy mà gọi điện, hèm hèm hèm.
    C: Quát chồng hả? Nhảy xuống hồ bây giờ!
    V: Dở hơi à?
    C: (cố vớt vát 1 câu) nước hồ bây giờ lạnh lắm đấy
    V: hihihi, thôi đừng nhảy xuống hồ, về đây mau lên.
    2. Chồng uống rượu với bạn, về hơi muộn.
    C: chào vợ yêu, chào con yêu
    V: (mặt xị xuống, lầm lì, không nói gì)
    C: vợ yêu khoẻ không?
    V: ................
    C: (nói vu vơ) làm gì mà ghê gớm thế. về muộn một tí mà... chán!
    V: .........................
    C: thôi, chồng xin lỗi
    V: (mếu máo) mai em bế con bỏ về nhà bố mẹ em, mặc kệ anh muốn đi đâu thì đi
    C: hehehe, anh cũng lên đấy ở!!!
    V: đồ vô duyên
    3. Chồngđang mơ mơ ngủ, vợ lay nhẹ chồng:
    V: anh ơi
    C: hả? (mở mắt) chuyện gì thế?
    V: sao đầu anh to thế hả anh? Tự nhiên em thấy thế!
    C: mỗi chuyện đó thôi hả?
    V: vâng.
    C: có đầu em to thì có!
    V: (lại gọi dậy) đúng là đầu anh to mà! Gớm, đầu to thì nhận đi lại còn. Đằng nào em cũng lấy anh rồi! hehehe
    C:
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Topic này vui phết, mình kiếm mãi mới phát hiện ra nó đang ở trang 32. Kéo lên để mọi người cùng đọc và chia sẻ.
    Chồng đi tiệc một mình, vợ ở nhà chờ chồng. Buồn quá gọi điện cho chồng:
    V: Anh ui, tiệc vui không, mọi người có đông không?
    C: Đông lắm, vui lắm. Thôi ở nhà đi, chút anh về.
    V: Ừm, ừm.
    Cúp máy. 15 phút sau gọi điện thoại tiếp:
    V: Anh ui, lúc nãy em quên hỏi anh chuyện này quan trọng lắm.
    C: Chuyện gì thế?
    V: Lúc nãy đang đọc báo tự dưng em nhớ anh, thế là em tự lẩm nhẩm một mình: "Anh ơi anh à". Thế lúc đó anh ....có bị hắt xì hông?
    C: (phì cười) Ngốc
    [nick]
    Được fanx sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 24/01/2007
  3. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    C: Con cá vàng anh mua tặng em càng ngằy càng đẹp quá
    V: ừm ...
    C: Nhưng sao em ko chịu thăy nước cho nó
    V: Tại con mèo nó toàn uống nước trộm, em chỉ có nhiệm vụ cho cá ăn thui
    C: (lườm)
    V: mai em bắt con mèo thăy nước cho cá, ai bảo nó uống hết nước . Đứa nào uống hết thì phải đi mà thăy
    C:..
  4. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao hạnh phúc thế, mình mà làm như bạn "Cuối cùng, em nhăn mũi, bảo là nước này nó là Passion fruit, chàng có yêu em thì uống, còn không thì thôi." thì anh của mình sẽ nói là mỗi người có sở thích riêng, em đừng ép anh. Thế là xong
  5. iwonder

    iwonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    C: thì thầm "Anh yêu em" lúc
    V: "giống Sở Khanh quá đi"
    C:
    C: ôm hôn say đắm
    V: đẩy ra "Để cho em thở"
    C: hôn lại nhẹ nhàng
    V: "Không yêu em hay sao mà hời hợt thế"
    C: bó tay.com
    V thắc mắc "Sao trc khi hun em anh ko nhìn vào mắt em?" Đến lúc chồng nhìn đầy âu yếm V lại thắc mắc "Sao em thấy trông mắt anh cứ gian gian, thôi đừng nhìn em nữa"
    Nhiều lúc thấy ngoài C ra, chắc ko anh nào chịu nổi V
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy các chị vào kể chuyện nũng nịu nữa nhỉ?
    Cám ơn bạn gì đã kể lại chuyện cũ của YD... Một giấc chiêm bao đã qua rồi....
  7. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Ngày mới cưới Vợ nũng nịu bảo Chồng: "Nếu sau này có cãi nhau, tức giận đến mấy anh cũng không được xưng Cô Tôi với em đấy nhé!" Chồng mủm mỉm cười:" Được rồi. Thế lúc đó phải xưng thế nào?". Vợ sáng mắt lên:" Anh Em! Cãi nhau mình vẫn xưng là anh em nhé!". Chồng phì cười..
    Lậy giời chắc là hồi mới cưới nên bị lừa, trót hứa rồi thấy khó thực hiện quá nên đành giảm thiểu cãi nhau!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Topic này hay mà buồn cười quá đi mất nghe cứ như là các anh các chị kể chuyện tiếu lâm í
    em đoán chắc ở đây đa số toàn các anh chị có gia đình nên mí vào kể chuyện về vợ chồng nhà mình (người thật việc thật )
    iem mà có kể thì cũng chỉ là tưởng tượng vì đơn giản là em chưa có cái tổ ấm bé nhỏ ấy và trong tương lai sắp có chồng và chuẩn bị có chồng ạ
    nếu sau này có chồng iem thích mỗi buổi tối đi ngủ sẽ nũng nịu chồng bằng cách nói ông xã dang tay ra để em gối đầu lên ngủ và ôm em nhẹ nhàng ! chỉ đơn giản vậy thui nhưng có cảm giác được yêu thương và che chở
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh Passion Fruit quá! Chết mất thôi
  10. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    valentine rô?i, pha?i up mấy cái topic vui ve? lên chứ.
    V: anh ơi khi mi?nh có con anh có thương con không?
    C: có, có chứ (đang muốn có baby mư?)
    V: anh thương con nhất không?
    C: có chứ, thương nhất!
    V: (xụ mặt, mếu) em không chịu, anh thương con hơn em!
    C:??????? u?a!!!! la? seo???
    V: anh pha?i hứa la? khi có con, anh vâfn thương em nhất...
    C:???? phi? cươ?i hehe...
    Tôi có một đê? nghị như vâ?y: các bạn thư? môfi nga?y, du? mệt mo?i đến mấy, chọc cươ?i vợ (chô?ng) mi?nh một lâ?n! thư? đi, có le? bạn sef thích...

Chia sẻ trang này