1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bọn mình thì chưa upgrade love lên marrigage đâu nhưng mà lắm lúc cũng thích xưng hô như là vợ chồng ấy vì thấy nó hay hay. Buồn cười thế đấy, yêu thì cứ thích là đóng vai vợ chồng (đừng bác nào nghĩ xấu nhé) mà đến khi là vợ chồng có khi lại thích đóng vai người yêu ấy chứ Mà mình thấy đúng là nũng nịu thì cả A cả E đều thế đấy. Mà mình cũng chỉ nũng nịu với người mà mình yêu thôi đúng không, các anh chị, các em và các bạn nhỉ?

    (đây là chat)
    A: em ơi, anh đau đầu kinh khủng
    E:ôi thương cưng quá, thế ai làm cưng bị đau đầu đấy?
    A: hôm qua anh đi uống cafe với bạn.
    E: Uh, thế rồi sao nữa hả cưng?
    A: anh đã tự nhủ là mình mà uống cafe thì thể nào cũng đau đầu. Nhưng mà cái quán ấy nó lại chỉ bán mỗi cafe. Thế là cũng gọi một ly nâu đá.
    A: uống xong về nhà anh như người say ô tô mình ạ.
    E: khổ thân cưng chưa, không có em ở đấy xoa đầu với đấm bóp cho cưng nhỉ. Cưng có thích em xoa đầu không?
    A: uh, mình mà ở đây thì tốt quá
    A: có, anh thích thế
    A: bắt đền em đấy, làm anh nhớ em quá đi
    E: Em cũng nhớ anh lắm.
    E: Kissss
    A: Kissss
    E: lêu lêu, bắt chước người ta kìa, không biết ngượng !!! (mắng giả vờ ấy mà )
    A: sao anh lại phải ngượng
    A: anh bắt chước vợ anh chứ có bắt chước ai đâu mà phải ngượng!!! ( lại bắt chước người ta cả ba cái dấu ! nữa)

    Post lên thì thấy cũng ngượng ngượng, nhưng mà lại nghĩ lưu giữ nhiều kỷ niệm ngộ nghĩnh của mình trong ttvn này cũng hay, để sau này mình còn xem lại (và để còn so sánh là không biết khi lấy chồng rồi thì sẽ như thế nào )
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 14/02/2007
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mọi người zui thế, cho em kể ké mới nào:
    Hôm qua đi Karaokie với đám bạn, em tranh thủ xán vào tà lưa chàng rằng:
    em: "anh à, em nghe đồn là sau khi cưới nhau rồi, chồng sẽ ít thương vợ hơn, và sẽ củ hành vợ nhiều lắm chứ k chiều vợ nữa đâu, và em còn đc khuyên rằng: thế nên khi đang yêu nhau thì cứ hành người yêu thật lực vào. Anh ạ!!" (cười lỏn lẻn).
    Chàng (nghĩ nghĩ một lúc): "thế em có muốn là một ngoại lệ k?".
    Em (hớn hở) : " có phải ý anh là trước và sau khi cưới, em đều đc quyền hành hạ anh, đúng hông???", hí hí,
    (rồi em chớp chớp mắt làm dáng, còn chàng thì vừa cười vừa mếu).
    Thường những đoạn hội thoại thế, chàng hay bị em gài bẫy, nhưng chắc chàng sợ nhất là khi nào chở em đi ăn. Thường thì chàng sẽ hỏi em muốn ăn j, nhưng mà với em thì đó quả là một câu hỏi khó trả lời. Thường thì em sẽ nghĩ rất lâu, còn chàng thì cứ chạy vòng vòng thôi, và gợi ý hết cái này đến cái khác. Rồi thì khi đi qua một hàng j đó (gà tần chẳng hạn), em liền bảo chàng, "à hay ăn gà tần anh nhỉ". Rồi khi chàng đang tà tà tiến vào quán thì em lại suy tư "nhưng ăn gà tần ng ta bảo họ cho cái j j vào í, ăn vào ung thư đấy, rồi còn blah blah nữa".... Thế là nghe nói vậy, chàng lại đi tiếp. Được một đoạn thì em lại gõ gõ vào chàng và thủ thỉ "nhưng mà thực ra ăn gà tần cũng đc anh ạ, ăn một tí thì làm sao mà ung với nhọt đc, hị hị". Lúc đó thì cái quán gà tần kia đã ở tận một nơi xa xôi rồi, và chàng thì chỉ biết vừa than trời vừa quay xe lại thui, Mà em chả biết cưới xong chàng có chìu em thế nữa hông nhỉ
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đồn gì nữa, thật đấy, anh đây này
    Khổ thân người yêu của em nhỉ
  4. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    chời ơi, thì ra phụ nữ cũng giống nhau nhỉ, tui đã mấy lần nổi điên vì cái dzụ đi đến gần chục cái quán ăn mà ....không được ăn giống dzậy rồi...
  5. sieuthitrangsuc

    sieuthitrangsuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    2
    Cái nì hay quá. Up lên để mọi người tiếp tục nào.
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có cái màn hành hạ lẫn nhau (hehe suốt ngày bị mọi người mắng là chơi dại). Vợ thích đè cổ chồng ra mà săm soi nặn mụn và nhổ râu, nhổ tóc. Chẳng để làm gì cả, giống như trò giải trí, vợ khoái cái mặt chồng nhăn nhó khổ sở khi bị vợ bắt ngồi yên chịu đau để vợ bặm môi nhổ tóc, nhổ râu, hoặc/và nặn mụn . Cho nên bao giờ cũng vậy, chồng ráng ngọ nguậy ngồi cho vợ hành hạ được vài phút để thỏa mãn thú tính, sau đó la trời la đất năn nỉ vợ "tha cho chồng", còn vợ thì tiếc nuối "tha chồng đó", sau một hồi kỳ kèo ỉ ôi chán chê mê mỏi.
    Đôi khi đau quá chồng cáu, giận vợ cả buổi, còn vợ thì mặt mày bịu xịu, "chồng xấu, có mấy cái mụn, mấy cọng tóc, mấy cọng râu cũng keo với vợ". Nói vậy thôi, vợ biết cái trò này cũng dã man lắm, bằng chứng là chả bao giờ vợ cho chồng mó tay lên đầu, lên mặt vợ cả
    Vì vậy mà chồng mới trả thù. Mấy ngày nay vợ mất cái gương con, không săm soi gì được, thế là chồng hí hửng dụ dỗ: "đưa anh coi, trên mặt em có cái mụn nè, để anh nặn cho, nó sắp thành tàn nhang rồi"
    Vợ nghe tàn nhang là sợ lắm, nên nằm yên cho chồng săm soi, rồi cắn răng nhịn đau cho chồng nặn mụn giùm.
    Đến hôm nay lo quá, vợ lọ mọ đi kiếm cái gương nhỏ đem về, soi ra mới biết, hóa ra chồng đè cái nốt ruồi con của vợ mà nặn . Hậu quả, cái nối ruồi ngày xưa chỉ nhỏ như cái đầu kim, và màu nâu, phải để ý mới thấy, còn bây giờ sau khi được chồng bặm môi chăm sóc suốt một buổi nó nở ra phải gấp 4, lại còn hơi tấy. Chán chồng ghê
  7. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn SN chị dâu về, vợ bắt đầu cài chồng:
    V: Con bé D. em chị T. xinh phết chồng nhỉ?
    C (cảnh giác): Cũng thường thôi!
    V: Đâu, em thấy xin đấy chứ. Mặt mũi tròn trịa, các nét cũng nhẹ nhàng. Tách từng nét ra thì quá thường, nhưng kết hợp lại thì lại cân đối, hài hoà. Trang điểm thêm tí nữa thì xinh lắm đấy!
    C (mất cảnh giác ngay, vì vợ khen nhiều thế cơ mà ): Uh, lần trước anh gặp ở đám cưới, nó trang điểm lên xinh lắm vợ ạ. Xinh kiểu búp bê ý!
    V (giở mặt ngay): Á à, thế mà từ trước đến nay chồng bảo là trong mắt chồng chỉ có vợ là xinh thôi. Bây giờ thì lòi cái đuôi ra rồi nhé, hoá ra không chỉ có mình vợ là xinh đâu nhỉ?
    C (ngớ người ra): ơ... Thôi xong, sập bẫy rùi!
    Yêu chồng vì cái tính thật thà
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    (Trên tàu. A đang nghe Mp3. E ngồi ngáp buồn ngủ.)
    E: Anh quay lại đây em nhờ tý.
    A (quay lại)
    E: Lại đây tý nữa!
    A (gần hơn): Cái gì thế?
    E (chụt 1 phát vào má)
    A (quay đi nghĩ 3 giây. quay lại lườm): Đã xin phép chưa hả?
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngủ dậy, mọi người lục tục chui ra khỏi túi ngủ. Ai cũng kêu lạnh, có mỗi E là ngủ ngon lành vì được A xí cho cái túi ngủ ấm nhất. E lăn bên nọ, quay bên kia, quay 1 hồi vẫn nằm co ro trong cái túi ngủ nhưng đầu gác lên đùi A. A thò tay đấm đấm lưng. Thích nhưng mà ghét cái tội "đối ngoại mềm mỏng, đối nội cương quyết" nên ngoạm 1 phát. Hehe, đau mà không oánh mình. Xương thế!
  10. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chồng em chả mấy khi lãng mạn hay biết nịnh vợ đâu, toàn vợ fải gợi ý đến nơi đến chốn. Bây giờ thì cũng cải thiện đc tình hình rồi, dù nhiều khi biết là cũng xỏ xiên cái tính hay thích được khen của vợ. Các bác xem có hôm em fải gợi ý thế này:
    V: (đưa tay cho chồng bắt cầm) Anh thấy tay em có đẹp không?
    C: Cũng được
    V: Cũng được và cũng đẹp nó khác nhau đấy. Thế ko đẹp à
    C: Thì anh có bảo ko đẹp đâu
    V: Thế mà nhiều thằng nó khen tay em đẹp chỉ có mỗi anh là ko khen thôi
    C: Bọn đấy chắc chả mấy khi nhìn thấy tay đẹp ấy mà
    V: Thế tức là anh đã nhìn thấy nhiều tay đứa khác đẹp hơn em chứ gì ()
    C: Đúng rùi. Vợ anh chỉ đc cái nói đúng.
    V: (Cố vớt vát) Thế anh có được cầm tay chúng nó ko?
    C: Ờ thì không.
    V: Đấy. Có thế mà cũng không biết đường nói 1 câu: Tay em tuy không phải là bàn tay đẹp nhất anh đã từng nhìn nhưng là bàn tay đẹp nhất anh đã từng cầm chứ. Huhu có phải vừa đúng sự thật vừa đỡ làm vợ mất lòng không. Bắt đền đấy!!!
    C: Haha, đúng là em. Thôi được rồi, đây không phải là bàn tay đẹp nhất anh đã từng nhìn nhưng là bàn tay đẹp nhất anh đã từng cầm. Được chứ.
    V: Ứ thèm, ứ thèm nữa

Chia sẻ trang này