1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    đọc dc gần 10 trang thấy ko tưởng ... sao sao ấy. Chắc các chị ở riêng ko ở cùng gia đình chồng.
    Nũng nịu thế này thì mẹ chồng bố chồng em chồng có mà tha hồ lừom với ngúyt
    hi`hi`
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tùy nhà thui nàng ạ. Tớ ở chung với BMC í. Dĩ nhiên trc mặt BMC thì ko thể ''lả lơi" đc, những đùa thì các cụ cũng chả nói j. VD nhé:
    Chồng "bị" các ông anh ép uống rượu, Mẹ liền can: nó ko biết uống đâu. Thế rồi vui vẻ quá, chồng cũng uống (kha khá nhìu), MC tớ nói: thế ra thằng út uống cũng khá đấy chứ, Vợ láu táu tuyên bố ngay : đấy, đến Mẹ còn bị "lừa" nữa là con
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, nhà tớ thì được cái chồng nũng nịu hơn vợ. Đấy là trừ những phút đàn ông ngời ngời ra đấy.
    Kiểu kiểu như này:
    - Anh yêu em nhiều hơn.
    - Ko fải. Em yêu anh nhiều hơn chứ!
    - Ko. Anh yêu em nhiều hơn.
    - Em yêu anh nhiều hơn cơ!
    - Ứ ừ, em nói anh yêu em nhiều hơn cơ!!!
    Còn nhiều chuyện chuối hơn mà chưa dám post!
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Cứ cuối tuần 2 vc ra ngoài ăn là em chễm trệ quần áo xong xuôi, chả mang túi ví đi bao giờ, nói mỗi 1 câu:
    -Anh ơi em ko mang ví (hoặc em hết xiền rùi nhá)
    -Anh cũng hết rùi, cuời hì hì.. nhưng lúc nào ra ngoài cũng fai mang ví, kể cả đưa vợ đi chợ vì vợ chả bao giờ mang đi cả.
    Tối 11h còn chưa đi ngủ, em bắt đầu cáu
    -Bố đầu to ko đi ngủ, cho ngủ luôn ngoài này nhá
    -Ừ, bố làm nốt cái này đã rùi voà.
    -Thôi cứ ôm bạn gái đi, em cũng ôm bạn trai đây.. (máu ko???)
    ........ Thế là chồng lại chạy ra,,, ôm cái bụng vợ.. suýt xoa, thôi bố vào ngủ với 2 mẹ con.
    Ví dụ tối phải học bài thì chồng sẽ vào dỗ vợ ngủ trước 1 lúc rồi mới dậy học bài, ko biết ngoan ngoãn được bao lâu ?? nhưng dạo này bắt đầu hư rùi, cũng "cãi vợ" siêu như vợ "cãi chồng" rồi
  5. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại rung lên , có tin nhắn .........
    " huhuhu............ hùi sáng ngủ dậy ..... không có ai hun mông "
    đọc xong ngồi cười tủm tỉm nhắn lại " ai bảo ngủ không ôm tui , không ngoan , không được hun mông "
    chàng nhà em nhõng nhẽo lắm ......... 30t rồi mà như trẻ con , sáng ngủ dậy thì chổng mông lên, bắt em hun cho bằng được thì mới chịu bò dậy đánh răng rửa mặt đi làm ...
    Vậy mà đi làm thì nghiệm nghị lắm , về nhà thì nhõng nhẽo với em
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bác nào kéo chủ đề này lên... đáng iu thế!
    Tự dưng đọc lại mấy trang đầu thấy lại những gì mình viết cách đây 3 năm trước... hứt ko ngờ thời gian nhanh như vậy!
    Và mới nhận ra là lâu lắm rồi vợ chồng chả nũng nịu nhau gì cả!
    P/S: 1 cô vợ hết biết nũng nịu rồi khụ khụ!
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    nói đến chuyện bạo lực hì hì ( tụi em 6tháng nữa mới cưới)
    ax đang chở trên đường, thấy iu quá, ko bít làm thía nào, nhéo ax một cái ngay phần dưới cùa đùi ( đây là lần đầu nhéo) ax nhà em la lớn giữa đường, mọi người nhìn ...
    Em vừa giật mình, vừa thương, vừa giận ( vì ax la to quá) lại vừa buồn cười , tưởng ax giận, mình mặt vừa xị xuống vừa xoa xoa xin lỗi, ax bảo em nhéo đau quá nhưng vẫn ráng nở nụ cười méo xệch ...
    Nghĩ lại còn thương quá, đọc thấy nhớ ax quá, ax đang đi du lịch ( + công tác) cùng công ty ...
  8. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vợ gọi chồng dậy mỗi buổi sáng: Dậy thôi anh, đến giờ đi làm rồi, còn ăn sáng nữa...
    chồng: ứ hự, để anh ngủ thêm tí nữa..
    Vợ: để e bế anh dậy nhé, ngoan nào bé yêu...
    Chồng: tỉnh ngủ, cười híc hic, đố e bế anh được đấy...
    Vợ: hì hụi...
    Chồng tỉnh ngủ, bật dậy, ôm choàng lấy vợ, kéo xuống...
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, tắm cho anh đi.....
    Anh như trẻ con ấy, làm sao em tắm cho anh được cơ chứ...
    Em vào đấy tắm cho anh đi, anh không chịu đâu....
  10. sai1106

    sai1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    em vào đọc topic này, thấy thích lắm, đúng là các chị hp thật đấy
    làm em máu lấy chồng rùi
    ai có câu chuyện nào thì post nữa đi cho chị em thèm với

Chia sẻ trang này