1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhanh05

    linhanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay trêu chồng tớ là "em béo iu ra chị bế nào" lúc ông í chưa chịu dậy í!công nhận mấy ông con trai, đi làm oai phong bệ vệ, về nhà với vợ cái như con nít trước khi đi làm bao giờ cũng thò vào màn ôm ấp cái mới đi, vợ chồng mới cưới vui thật,mong bọn tớ giữ đc phong độ này đến 70 tuổi he he
  2. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Phượt cái topic này xong nổi hết cả da gà. Lấy vợ khổ thật! :-<
  3. crazyhorse88

    crazyhorse88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chàng và nàng ai cũng có khiếu hài hước nên rất hay trêu chọc nhau
    Dưới đây là một mẩu hội thoại điển hình :
    Chàng : Em ạ, anh thấy là em nên suy nghĩ thoáng hơn một chút. Đừng nên ghen tuông với lại sở hữu anh quá . Hoa thơm nên để các cô khác hưởng một chút chứ đừng khư khư giữ làm của riêng cho mình Nếu thấy anh đi với 3-4 cô khác nữa thì cũng coi như không có gì, nhé. Cứ vui vẻ, nhé !
    Nàng : Anh biết đấy, ai cũng có hai mắt, hai tai, hai tay, hai chân ... nhưng tim thì chỉ có mỗi một quả thôi. Vậy cho nên chia sẻ nó với nhiều người thế nào được. Chỉ một và duy nhất một người thôi
    Chàng : Ờ, tim (coeur - tiếng Pháp ) thì anh không chia sẻ với ai, nhưng cơ thể (corps - tiếng Pháp) thì chia sẻ được chứ ?
    Nàng (tứcđiên lên nhưng không nín được cười) :Ờ, được thôi, nếu anh thích thế. Thế lần mới đây nhất anh chia sẻ cơ thể mình với ai, nói em nghe !
    Chàng : À à, đấy là sáng nay, lúc em không có mặt. Cô hàng xóm gõ cửa gọi anh, nhờ anh một việc rất quan trọng ...
    Nàng : Việc gì thế, nói mau !
    Chàng : À à ... cô ấy nhờ anh tư vấn một vấn đề rất hệ trọng mà cô ấy không tự quyết được một mình ... Ờ ờ ....
    Nàng : VIỆC GÌ THẾ ???
    Chàng : À à ... cô ấy băn khoăn không biết chọn bộ đồ lót nào cho phù hợp nên muốn hỏi ý kiến anh Cô ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ lót trên người đi sang cho anh ngắm ... Thế là anh lại gần cô ấy, xem xét kỹ màu sắc, chất liệu, kích cỡ ... Thế thôi em ạ !
    Nàng (hét lên một tiếng rồi lao vào đấm đá chàng túi bụi ) :
    Đấy là một trong vô vàn mẩu đối thoại giữa chàng và nàng diễn ra hàng ngày. Không ngày nào không vài cuộc tỷ thí và những trận cười không dứt.
    Yêu rất nhiều

  4. Questioner

    Questioner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khiếp đọc cái topic này thấy vợ chồng cũng mệt nhỉ. Nhưng mà vui. Công nhận hài hước làm giảm gánh nặng của cuộc sống.

Chia sẻ trang này