1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này hay nhỉ
    Phải em thì em cứ lèm bèm một tí - nghỉ , lèm bèm tiếp - nghỉ , tiếp - nghỉ, tiếp - nghỉ ...... hê hê ( Mệt chít được )
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết tôi rồi, thế là hóa ra mẹ cháu chẳng biết dùng vũ khí lợi hại của phụ nữ à?Mẹ cháu chả bao giờ làm nũng cả,bởi thường thì một người làm nũng để người kia chiều, nếu mẹ cháu cũng làm nũng thì lấy ai chiều khi mà đối tác nhà này hay làm nũng ghê lắm, chả là hắn ta là con một mà
    Cứ hôm nào cần lão làm gì mình cũng tử tế nói năng rất nhỏ nhẹ, ngọt ngào,nhưng vừa nói được nửa câu lão đã chặn họng mình: thôi nào, em muốn gì nói cho nhanh đi,không anh nghe giọng em ngọt quá anh lại ngất ra đây bây giờ,hehehehe, lão cảnh giác cực kỳ,không lừa đảo lão được,toàn bị lão mắng là mẹ mìn
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết tôi rồi, thế là hóa ra mẹ cháu chẳng biết dùng vũ khí lợi hại của phụ nữ à?Mẹ cháu chả bao giờ làm nũng cả,bởi thường thì một người làm nũng để người kia chiều, nếu mẹ cháu cũng làm nũng thì lấy ai chiều khi mà đối tác nhà này hay làm nũng ghê lắm, chả là hắn ta là con một mà
    Cứ hôm nào cần lão làm gì mình cũng tử tế nói năng rất nhỏ nhẹ, ngọt ngào,nhưng vừa nói được nửa câu lão đã chặn họng mình: thôi nào, em muốn gì nói cho nhanh đi,không anh nghe giọng em ngọt quá anh lại ngất ra đây bây giờ,hehehehe, lão cảnh giác cực kỳ,không lừa đảo lão được,toàn bị lão mắng là mẹ mìn
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chị Bờ rao nói hình như hay xảy ra với tụi nhóc nhà em, nhất là thằng bé, muốn cái gì tự nhiên đổi giọng, nói lí nha lí nhí, hoặc khen nịnh "quần mẹ đẹp thế !", "áo mẹ đẹp thế !"... lập tức ba nó hỏi : "Thế định xin cái gì đấy ?" Toàn Lý Thông với nhau cả.
    Lão nhà em cũng thuộc diện tính tình thực tế quá, không đẩy đưa được. Có gì quan trọng thì phải nói thẳng chứ không thì lão ý ầm ừ không nghe, vì nghĩ là không quan trọng, nếu mình nhõng nhẽo cười cợt, khổ thế, muốn ngọt nhạt lại không để cho người ta ngọt nhạt
    Còn khi nào mà õng ẹo thì õng ẹo... for free thôi bà Sui nhé, chứ chả có mục đích sai khiến gì đâu
    Ngược lại, tự nhiên hôm nào anh xã lăng xa lăng xăng đi đun nước pha trà cho vợ, hỏi có thích ăn cái gì không... Ối giời, lập tức em nghi ngờ ngay : " Thế tối nay có bóng đá hay sao thế ?" Nếu mà đúng thì phải tranh thủ nhõng nhẽo để hành hạ cho bõ
    Còn lão, có nũng nịu mà với cái kiểu khó chịu thế nào ấy. Ví dụ bị ốm, chẳng ăn uống gì cả. Vợ nấu hết cái này lại làm cái kia, cứ nhất là chết chứ không ăn, rồi còn bảo : "Chỉ cần nằm nghỉ thôi chứ không đói !" Thà cứ nhõng nhẽo đòi hỏi cái này cái kia còn đỡ tức, đằng này ra cái vẻ làm như không thèm vợ chăm sóc mới cú chứ. Thế nên giờ em để cho đói bao giờ phải kêu lên ăn cái gì lúc đấy mới động cựa
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chị Bờ rao nói hình như hay xảy ra với tụi nhóc nhà em, nhất là thằng bé, muốn cái gì tự nhiên đổi giọng, nói lí nha lí nhí, hoặc khen nịnh "quần mẹ đẹp thế !", "áo mẹ đẹp thế !"... lập tức ba nó hỏi : "Thế định xin cái gì đấy ?" Toàn Lý Thông với nhau cả.
    Lão nhà em cũng thuộc diện tính tình thực tế quá, không đẩy đưa được. Có gì quan trọng thì phải nói thẳng chứ không thì lão ý ầm ừ không nghe, vì nghĩ là không quan trọng, nếu mình nhõng nhẽo cười cợt, khổ thế, muốn ngọt nhạt lại không để cho người ta ngọt nhạt
    Còn khi nào mà õng ẹo thì õng ẹo... for free thôi bà Sui nhé, chứ chả có mục đích sai khiến gì đâu
    Ngược lại, tự nhiên hôm nào anh xã lăng xa lăng xăng đi đun nước pha trà cho vợ, hỏi có thích ăn cái gì không... Ối giời, lập tức em nghi ngờ ngay : " Thế tối nay có bóng đá hay sao thế ?" Nếu mà đúng thì phải tranh thủ nhõng nhẽo để hành hạ cho bõ
    Còn lão, có nũng nịu mà với cái kiểu khó chịu thế nào ấy. Ví dụ bị ốm, chẳng ăn uống gì cả. Vợ nấu hết cái này lại làm cái kia, cứ nhất là chết chứ không ăn, rồi còn bảo : "Chỉ cần nằm nghỉ thôi chứ không đói !" Thà cứ nhõng nhẽo đòi hỏi cái này cái kia còn đỡ tức, đằng này ra cái vẻ làm như không thèm vợ chăm sóc mới cú chứ. Thế nên giờ em để cho đói bao giờ phải kêu lên ăn cái gì lúc đấy mới động cựa
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ , các bà chị nói xấu anh xã thế này , anh xã mờ đọc đc thì hết vốn nhé , nghe mấy chị kể chuyện dzui dzui nhỉ , hôm nào fải lấy vợ 1 cái mới đc
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ , các bà chị nói xấu anh xã thế này , anh xã mờ đọc đc thì hết vốn nhé , nghe mấy chị kể chuyện dzui dzui nhỉ , hôm nào fải lấy vợ 1 cái mới đc
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào các chị gái yêu vấu!
    May mà còn có cái góc "nũng nịu" này để mà "câu kéo" các em gái chút "ham hố" lấy chồng. hì hì hì.... Mấy cái góc khác thê thảm quá đi mất, bây giờ có góc này các chị em rổm rả kể chuyện "ta với mình hai đứa nững nịu nhau" cứ như là cứu cánh cho "cảm hứng cưới xin" của giới trẻ ý.
    Bắt trước như cậu blackjack: Thấy các chị kể chuyện vợ chồng vui quá. Hôm nào phải lấy chồng một cái mới được!
    Chúc chị Wildpony và các chị em yêu vấu khác có thật nhiều thời gian để share những khoảnh khắc dễ thương với bà con nhé!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào các chị gái yêu vấu!
    May mà còn có cái góc "nũng nịu" này để mà "câu kéo" các em gái chút "ham hố" lấy chồng. hì hì hì.... Mấy cái góc khác thê thảm quá đi mất, bây giờ có góc này các chị em rổm rả kể chuyện "ta với mình hai đứa nững nịu nhau" cứ như là cứu cánh cho "cảm hứng cưới xin" của giới trẻ ý.
    Bắt trước như cậu blackjack: Thấy các chị kể chuyện vợ chồng vui quá. Hôm nào phải lấy chồng một cái mới được!
    Chúc chị Wildpony và các chị em yêu vấu khác có thật nhiều thời gian để share những khoảnh khắc dễ thương với bà con nhé!
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy chị kể thôi mờ máu hết cả người , máu thế chứ, haha , vui nhỉ , thế mờ mấy anh xã toàn đi than thở với người khác là lấy vợ = đi tù ,đeo gông Phải nhìn từ 2 phía mới đc

Chia sẻ trang này