1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy chị kể thôi mờ máu hết cả người , máu thế chứ, haha , vui nhỉ , thế mờ mấy anh xã toàn đi than thở với người khác là lấy vợ = đi tù ,đeo gông Phải nhìn từ 2 phía mới đc
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    sorry
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 29/05/2005
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    sorry
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 29/05/2005
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lấy đi, chờ gì nữa
    Nếu coi việc lập gia đình gồm cái được và cái mất thì cái mất khi lấy vợ dễ nhận thấy, nên người ta hay phàn nàn. Ví dụ, đi chơi ít hơn, về nhà sớm hơn, bạn bè hạn chế hơn, uống ít hơn, tiêu ít tiền hơn... tạm gọi đó là bề nổi
    Còn cái được thì coi như là bề Chìm, giống như đầu tư vào bất động sản mà chẳng bao giờ được đem bán cả, nên người ta khó nhận thấy cái lợi, đó là việc có con cái, việc đầu tư vào beauty của bà xã ( cụ thể là việc mua sắm cho bà xã, tiêu tốn cho bà xã làm đẹp.... he he... )
    Còn hoa hồng, cái lợi thì coi như đàn ông đã hưởng dần luôn rồi mà không biết đấy thôi, đừng trông mong vào một khoản thu lời dài hạn, mà nó đã được bỏ vào nồi cơm dẻo, bát canh nóng, vào những đứa con khoẻ mạnh xinh xắn...
    Thế nên phải biết tận hưởng cái lời ngay từ khi bắt đầu đầu tư vào "cái gông" nhé anh em, không thì thiệt thòi đó
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 29/05/2005
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lấy đi, chờ gì nữa
    Nếu coi việc lập gia đình gồm cái được và cái mất thì cái mất khi lấy vợ dễ nhận thấy, nên người ta hay phàn nàn. Ví dụ, đi chơi ít hơn, về nhà sớm hơn, bạn bè hạn chế hơn, uống ít hơn, tiêu ít tiền hơn... tạm gọi đó là bề nổi
    Còn cái được thì coi như là bề Chìm, giống như đầu tư vào bất động sản mà chẳng bao giờ được đem bán cả, nên người ta khó nhận thấy cái lợi, đó là việc có con cái, việc đầu tư vào beauty của bà xã ( cụ thể là việc mua sắm cho bà xã, tiêu tốn cho bà xã làm đẹp.... he he... )
    Còn hoa hồng, cái lợi thì coi như đàn ông đã hưởng dần luôn rồi mà không biết đấy thôi, đừng trông mong vào một khoản thu lời dài hạn, mà nó đã được bỏ vào nồi cơm dẻo, bát canh nóng, vào những đứa con khoẻ mạnh xinh xắn...
    Thế nên phải biết tận hưởng cái lời ngay từ khi bắt đầu đầu tư vào "cái gông" nhé anh em, không thì thiệt thòi đó
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 29/05/2005
  6. bui_ngu_yen

    bui_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    có vợ rồi còn đi ngoại tình.vô đây nói năng linh tinh gì thế
  7. bui_ngu_yen

    bui_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    có vợ rồi còn đi ngoại tình.vô đây nói năng linh tinh gì thế
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    HIhihi, chị nói cái gì cũng đúng cả. Hôm qua mấy ông bạn ngồi nói chuyện với nhau ( vẫn các ông đã từng có vợ, còn giờ thì ko), sau khi nói xấu các bà nhưng rồi vẫn công nhận một điều: Ko có vợ thì đi đâu cũng thoải mái, ko bị gò bó về thời gian và tiền bạc, vì mình có thể đói nhưng con mình thì ko, nhưng khi về đến nhà một mình thấy lạnh lẽo và cô đơn quá. Em út chỉ là em út, bình thường ghét vợ khi bị nghe cằn nhằn nhưng rồi khi vắng thấy nhớ cái cằn nhằn ý. Hạnh phúc gia đình vẫn là thứ mà người ta thèm khát và coi trọng.
    Bây giờ anh xã nhà em có thứ đầu tư như chị nói là đầu tư làm đẹp cho vợ, cái gì cũng muốn tham gia ý kiến, và ngắm ở đâu có cái gì đẹp là về lôi vợ đi xem bằng được, xương quá cơ. Hihihi, hôm nọ tức chồng đi shopping về, chồng còn đang sợ tái cả mặt thì vợ lôi những gì hôm nay mua được làm model cho chồng ngắm, có hôm ở nhà buồn quá, lôi tủ quần áo diễu qua diễu lại cho chồng xem Vợ chồng hỉ hả với nhau, vui cực kỳ
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    HIhihi, chị nói cái gì cũng đúng cả. Hôm qua mấy ông bạn ngồi nói chuyện với nhau ( vẫn các ông đã từng có vợ, còn giờ thì ko), sau khi nói xấu các bà nhưng rồi vẫn công nhận một điều: Ko có vợ thì đi đâu cũng thoải mái, ko bị gò bó về thời gian và tiền bạc, vì mình có thể đói nhưng con mình thì ko, nhưng khi về đến nhà một mình thấy lạnh lẽo và cô đơn quá. Em út chỉ là em út, bình thường ghét vợ khi bị nghe cằn nhằn nhưng rồi khi vắng thấy nhớ cái cằn nhằn ý. Hạnh phúc gia đình vẫn là thứ mà người ta thèm khát và coi trọng.
    Bây giờ anh xã nhà em có thứ đầu tư như chị nói là đầu tư làm đẹp cho vợ, cái gì cũng muốn tham gia ý kiến, và ngắm ở đâu có cái gì đẹp là về lôi vợ đi xem bằng được, xương quá cơ. Hihihi, hôm nọ tức chồng đi shopping về, chồng còn đang sợ tái cả mặt thì vợ lôi những gì hôm nay mua được làm model cho chồng ngắm, có hôm ở nhà buồn quá, lôi tủ quần áo diễu qua diễu lại cho chồng xem Vợ chồng hỉ hả với nhau, vui cực kỳ
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Các bá ơi, thế đây là chồng nũng nịu hay là vợ ạ?
    Chồng: Em ăn đi này...nào ngoan...ăn cho lớn!!!
    Vợ: Không em ứ ăn đâu!
    Chồng: Em không ăn thì anh sẽ không bao giờ ăn món này nữa đâu nhé, nào 1, 2, 3...
    Vợ: Không, không, em ăn ngay đây chồng yêu, em có ngoan mà, đừng ghét em! hí hí!!!
    Vợ chồng mới cưới, các bá thông cảm!!!!

Chia sẻ trang này