1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Các bá ơi, thế đây là chồng nũng nịu hay là vợ ạ?
    Chồng: Em ăn đi này...nào ngoan...ăn cho lớn!!!
    Vợ: Không em ứ ăn đâu!
    Chồng: Em không ăn thì anh sẽ không bao giờ ăn món này nữa đâu nhé, nào 1, 2, 3...
    Vợ: Không, không, em ăn ngay đây chồng yêu, em có ngoan mà, đừng ghét em! hí hí!!!
    Vợ chồng mới cưới, các bá thông cảm!!!!
  2. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    cả 2 vợ chồng đều nũng nịu như nhau hihihi. Nghe kể chuyện bỗng dưng thấy nhớ " ông xã " nhà mình quá
  3. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    cả 2 vợ chồng đều nũng nịu như nhau hihihi. Nghe kể chuyện bỗng dưng thấy nhớ " ông xã " nhà mình quá
  4. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nũng nịu ntn bây giờ hic, cứ thấy quái quái ngượng ngượng sao í. Toàn bị chê là giỏi cãi, hay lí sự. Có lần quyết tâm ngoan hiền gọi dạ bảo vâng đc hai ngày thì đã thấy bực bội khó chịu trong ng ghê lắm rồi. Đang định quay trở về ng thực việc thực thì thấy hắn nhà này bảo: thôi em cứ như cũ đi, như thế này anh cứ thấy sợ sợ sao í .... hơ hơ
  5. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nũng nịu ntn bây giờ hic, cứ thấy quái quái ngượng ngượng sao í. Toàn bị chê là giỏi cãi, hay lí sự. Có lần quyết tâm ngoan hiền gọi dạ bảo vâng đc hai ngày thì đã thấy bực bội khó chịu trong ng ghê lắm rồi. Đang định quay trở về ng thực việc thực thì thấy hắn nhà này bảo: thôi em cứ như cũ đi, như thế này anh cứ thấy sợ sợ sao í .... hơ hơ
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    - Anh có thương em ko?
    - Có, nhiều, nhiều 38. Phù !!!!
    - ( Có vấn đề ..... hừm )
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    - Anh có thương em ko?
    - Có, nhiều, nhiều 38. Phù !!!!
    - ( Có vấn đề ..... hừm )
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là thế nào ? Iem mà dùng tiếng lóng hay mật mã thì chị chịu chít. Thằng bé nhà chị nó toàn nói thế đấy. Chị hỏi yêu mẹ nhiều không, nó bảo có, chị trêu nó rằng nhiều là bao nhiêu, chàng toàn bảo "hai !" Vì biết hai nhiều hơn một rồi. Mỗi lần xuống bếp xin bánh, nó đòi cho con hai chiếc. Chị lừa, đưa một chiếc và bảo, đây thì hai, cu cậu đứng lì ra, rồi cãi : "Không, hai cơ mà !"
    Hy vọng iem cũng biết 38 là bao nhiêu
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là thế nào ? Iem mà dùng tiếng lóng hay mật mã thì chị chịu chít. Thằng bé nhà chị nó toàn nói thế đấy. Chị hỏi yêu mẹ nhiều không, nó bảo có, chị trêu nó rằng nhiều là bao nhiêu, chàng toàn bảo "hai !" Vì biết hai nhiều hơn một rồi. Mỗi lần xuống bếp xin bánh, nó đòi cho con hai chiếc. Chị lừa, đưa một chiếc và bảo, đây thì hai, cu cậu đứng lì ra, rồi cãi : "Không, hai cơ mà !"
    Hy vọng iem cũng biết 38 là bao nhiêu
  10. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    - Yêu em ko?
    - Có.
    - Nhiều ko?
    - Nhiều.
    - Nhiều là bao nhiêu?
    - 100 con voi.
    (Trăm voi ko được bát nước xáo)

Chia sẻ trang này