1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    - Yêu em ko?
    - Có.
    - Nhiều ko?
    - Nhiều.
    - Nhiều là bao nhiêu?
    - 100 con voi.
    (Trăm voi ko được bát nước xáo)
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác lan-chi này vui và tếu phết nhỉ. Em đoán là bác sẽ trẻ lâu lắm đấy.
    EM cũng thắc mắc như chị WIld, 38 là gì vậy?
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác lan-chi này vui và tếu phết nhỉ. Em đoán là bác sẽ trẻ lâu lắm đấy.
    EM cũng thắc mắc như chị WIld, 38 là gì vậy?
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị tuyệt thật
    Quá hạnh phúc !
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị tuyệt thật
    Quá hạnh phúc !
  6. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đây đây đây, đoạn này nhà này cũng có:
    Vợ: Ba có thương mẹ ko?
    Chồng: có có có
    Vợ: Thương nhiều không?
    Chồng: nhiều nhiều nhiều
    Vợ: Nhiều bao nhiêu?
    Chồng: nhiều thế này này (nói xong, xoè bàn tay ra)
    (ý chàng là, thương nhiều đến nỗi bàn tay xoè ra cũng không hết )
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đây đây đây, đoạn này nhà này cũng có:
    Vợ: Ba có thương mẹ ko?
    Chồng: có có có
    Vợ: Thương nhiều không?
    Chồng: nhiều nhiều nhiều
    Vợ: Nhiều bao nhiêu?
    Chồng: nhiều thế này này (nói xong, xoè bàn tay ra)
    (ý chàng là, thương nhiều đến nỗi bàn tay xoè ra cũng không hết )
  8. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bà sui,
    Bà bảo nũng nịu không có mục đích, tôi nghĩ tại mình không cố tình ý thức nó, ít ra người ta nũng nịu là "want to get someone''s attention" .
    Lão chồng bà mát tính thế. Đã bị làu bàu suốt buổi tối lại còn hôn với hic nữa . Vợ chồng nhà này chỉ 3 câu thôi nhé (vợ 2 câu, chồng 1 câu) là "buổi đàm thoại" chấm dứt:
    Vợ: (thủ thỉ) Hôm nọ anh làm chuyện đấy em buồn quá
    Chồng: (Im lặng, mặt mày đã thấy nằng nặng)
    Vợ: Anh giận à ? Chuyện này em không thể tâm sự với ai, chỉ có thể nói với anh .....(chưa nói dứt câu)
    Chồng: Thôi đừng nói nữa
    Vợ: (tắtđài.com)
    ---------------------------
    ThangGieng sắp làm mẹ rồi, chúc mừng, chúc mừng
  9. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bà sui,
    Bà bảo nũng nịu không có mục đích, tôi nghĩ tại mình không cố tình ý thức nó, ít ra người ta nũng nịu là "want to get someone''s attention" .
    Lão chồng bà mát tính thế. Đã bị làu bàu suốt buổi tối lại còn hôn với hic nữa . Vợ chồng nhà này chỉ 3 câu thôi nhé (vợ 2 câu, chồng 1 câu) là "buổi đàm thoại" chấm dứt:
    Vợ: (thủ thỉ) Hôm nọ anh làm chuyện đấy em buồn quá
    Chồng: (Im lặng, mặt mày đã thấy nằng nặng)
    Vợ: Anh giận à ? Chuyện này em không thể tâm sự với ai, chỉ có thể nói với anh .....(chưa nói dứt câu)
    Chồng: Thôi đừng nói nữa
    Vợ: (tắtđài.com)
    ---------------------------
    ThangGieng sắp làm mẹ rồi, chúc mừng, chúc mừng
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2, chồng hay vợ nũng nịu:
    Chồng: Em ơi dạy thôi nào, 3 giờ chiều rồi cưng!!!
    Vợ: Ứ, em mệt lắm, em bị ốm rồi, 36 độ 8 đây này!
    Chồng: Thế anh đi công viên nước 1 mình nhé....
    Vợ: Anh không hề chăm sóc em....
    Chồng: Nào có dậy không, nếu không chồng đâm đầu vào cái ...gối này tiêu ngay bây giờ....
    Các bá vẫn thông cảm nhé, vợ chồng mới cưới, em mới hóng được vội post lên đây luôn! hihi

Chia sẻ trang này