1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2, chồng hay vợ nũng nịu:
    Chồng: Em ơi dạy thôi nào, 3 giờ chiều rồi cưng!!!
    Vợ: Ứ, em mệt lắm, em bị ốm rồi, 36 độ 8 đây này!
    Chồng: Thế anh đi công viên nước 1 mình nhé....
    Vợ: Anh không hề chăm sóc em....
    Chồng: Nào có dậy không, nếu không chồng đâm đầu vào cái ...gối này tiêu ngay bây giờ....
    Các bá vẫn thông cảm nhé, vợ chồng mới cưới, em mới hóng được vội post lên đây luôn! hihi
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ ? Hình như nhà mình chẳng có lúc nào lãng mạn tình tứ thế cả
    Đấy là nũng nịu vô tư, còn trên thực tế thì đúng là có nhiều bà vợ biết tranh thủ, thậm chí lạm dụng cái chiêu này để bắt chồng phải làm theo ý mình thật.
    Chị gái lớn của tôi, thuộc diện nóng tính lắm, có chuyện gì là phải nói thẳng ngay, nhưng tôi thấy bà ấy rất là chiều chồng, đến tôi cũng chả làm được như vậy, nhưng hay nói thẳng quá thì nhiều khi thành xung đột. Chị dâu tôi mới nói rằng : "Chị phải khôn mới được, chờ lúc hai vợ chồng lên giường hãy tỉ tê, nịnh nọt là nghe ngay... "
    Nói một cách nghiêm túc , thì mình không cho dùng cái chiêu nũng nịu để vòi chồng cái gì là xấu, cái đó còn tuỳ vào mục đích cụ thể là gì. Ví dụ nũng nịu để chồng chịu đấm lưng, mát xa mát gần, hay để chồng chiều theo một vài sở thích nho nhỏ thì không sao, chứ nụng nịu theo kiểu lợi dụng, nham hiểm, kiểu : "Anh ơi, chết rồi, em có bầu tự nhiên thèm thịt chó quá, mà con chó của mẹ vừa xấu vừa quẩn chân, hay mai anh giết quách nó đi cho em ăn thịt !", hay : "Anh ui, em thấy vợ chồng cô chú chẳng chịu lau dọn nhà cửa gì cả, mai anh sang mắng chúng nó một câu anh nhé, ai đời nó lại coi thương anh đến thế !"... Cái kiểu nũng nịu thế này thì không được , nhất là dùng thân xác để... mồi chài, nhử chồng thế thì khiếp nhắm. Mình là mình không làm được, cần cái gì thì đề cập thẳng thắn, có nghe không, không nghe.. .cứ làm đấy, làm gì nhau nào... he he... Còn chuyện làm nũng thực sự là chỉ để vui thôi
    Thế nên đọc mấy chuyện trên này lại vui, vô tư như trẻ con
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ ? Hình như nhà mình chẳng có lúc nào lãng mạn tình tứ thế cả
    Đấy là nũng nịu vô tư, còn trên thực tế thì đúng là có nhiều bà vợ biết tranh thủ, thậm chí lạm dụng cái chiêu này để bắt chồng phải làm theo ý mình thật.
    Chị gái lớn của tôi, thuộc diện nóng tính lắm, có chuyện gì là phải nói thẳng ngay, nhưng tôi thấy bà ấy rất là chiều chồng, đến tôi cũng chả làm được như vậy, nhưng hay nói thẳng quá thì nhiều khi thành xung đột. Chị dâu tôi mới nói rằng : "Chị phải khôn mới được, chờ lúc hai vợ chồng lên giường hãy tỉ tê, nịnh nọt là nghe ngay... "
    Nói một cách nghiêm túc , thì mình không cho dùng cái chiêu nũng nịu để vòi chồng cái gì là xấu, cái đó còn tuỳ vào mục đích cụ thể là gì. Ví dụ nũng nịu để chồng chịu đấm lưng, mát xa mát gần, hay để chồng chiều theo một vài sở thích nho nhỏ thì không sao, chứ nụng nịu theo kiểu lợi dụng, nham hiểm, kiểu : "Anh ơi, chết rồi, em có bầu tự nhiên thèm thịt chó quá, mà con chó của mẹ vừa xấu vừa quẩn chân, hay mai anh giết quách nó đi cho em ăn thịt !", hay : "Anh ui, em thấy vợ chồng cô chú chẳng chịu lau dọn nhà cửa gì cả, mai anh sang mắng chúng nó một câu anh nhé, ai đời nó lại coi thương anh đến thế !"... Cái kiểu nũng nịu thế này thì không được , nhất là dùng thân xác để... mồi chài, nhử chồng thế thì khiếp nhắm. Mình là mình không làm được, cần cái gì thì đề cập thẳng thắn, có nghe không, không nghe.. .cứ làm đấy, làm gì nhau nào... he he... Còn chuyện làm nũng thực sự là chỉ để vui thôi
    Thế nên đọc mấy chuyện trên này lại vui, vô tư như trẻ con
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Không mát cũng phải mát, tôi còn hơn cả Chí Phèo nhá, tức tôi thì bằng tức... hai cái đầu gối, nên chỉ có nước phì cười
    Ngày xưa tôi đã bị người ta bảo là : "Cô này nói nhiều thế nhỡ người yêu muốn hôn một cái thì làm thế nào ?"
    Tôi bảo : "Dán sừ nó băng dính vào chứ còn làm sao !"
    Còn một ông làm gần chỗ mẹ tôi ngày xưa, tôi hay theo ra chỗ mẹ, ông ấy hay bị tôi trêu quá, có lần cú, ông ấy bảo : "Cái con này, ít nữa thế nào mày cũng vớ phải thằng câm !"
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Không mát cũng phải mát, tôi còn hơn cả Chí Phèo nhá, tức tôi thì bằng tức... hai cái đầu gối, nên chỉ có nước phì cười
    Ngày xưa tôi đã bị người ta bảo là : "Cô này nói nhiều thế nhỡ người yêu muốn hôn một cái thì làm thế nào ?"
    Tôi bảo : "Dán sừ nó băng dính vào chứ còn làm sao !"
    Còn một ông làm gần chỗ mẹ tôi ngày xưa, tôi hay theo ra chỗ mẹ, ông ấy hay bị tôi trêu quá, có lần cú, ông ấy bảo : "Cái con này, ít nữa thế nào mày cũng vớ phải thằng câm !"
  6. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đã Talk2himSoftly thế mà còn bị he vặn ngúm đài nhỉ, hihihi.
    - Hôm nọ anh làm chuyện đấy em buồn quá!
    - Ừ, anh cũng buồn lắm. Thôi, hai chúng mình cùng buồn cho vui vậy.

  7. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đã Talk2himSoftly thế mà còn bị he vặn ngúm đài nhỉ, hihihi.
    - Hôm nọ anh làm chuyện đấy em buồn quá!
    - Ừ, anh cũng buồn lắm. Thôi, hai chúng mình cùng buồn cho vui vậy.

  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Yêu bao nhiêu, xã nhà mình hay xấu hổ, nên nếu bị hỏi thì toàn bắt chước thằng con và bảo : "Hai !"
    Chắc trên đời này chẳng có ai galant với mình bằng thằng bé nhà mình được. Nó học được bài này nhé, khi mẹ hỏi "có yêu mẹ không thì nó trả lời :
    "Je t''''aime...
    Un peu...
    Beaucoup...
    Passionnement...
    A là folie... "
    ( cô giáo dậy ! , trò bứt từng cánh hoa rồi xem yêu người ta thế nào trong khi niệm bài "thần chú" này ấy mà, nhưng ở tụi trẻ thì người ta dậy chúng nó nắm bàn tay lại, rồi mỗi câu "thần chú" là một lần mở một ngón tay ra )
    Con yêu mẹ...
    Một ít...
    Nhiều lắm...
    Say đắm...
    Điên cuồng...

    Mà sao cái bài này bố nó lại không chịu bắt chước con nhỉ ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 31/05/2005
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Yêu bao nhiêu, xã nhà mình hay xấu hổ, nên nếu bị hỏi thì toàn bắt chước thằng con và bảo : "Hai !"
    Chắc trên đời này chẳng có ai galant với mình bằng thằng bé nhà mình được. Nó học được bài này nhé, khi mẹ hỏi "có yêu mẹ không thì nó trả lời :
    "Je t''''aime...
    Un peu...
    Beaucoup...
    Passionnement...
    A là folie... "
    ( cô giáo dậy ! , trò bứt từng cánh hoa rồi xem yêu người ta thế nào trong khi niệm bài "thần chú" này ấy mà, nhưng ở tụi trẻ thì người ta dậy chúng nó nắm bàn tay lại, rồi mỗi câu "thần chú" là một lần mở một ngón tay ra )
    Con yêu mẹ...
    Một ít...
    Nhiều lắm...
    Say đắm...
    Điên cuồng...

    Mà sao cái bài này bố nó lại không chịu bắt chước con nhỉ ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 31/05/2005
  10. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác lanchi này, không gặp thì thôi, gặp bác là phải cười, có khi cười....đau khổ

Chia sẻ trang này