1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ nũng nịu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác lanchi này, không gặp thì thôi, gặp bác là phải cười, có khi cười....đau khổ
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn, bà chịu khó làm therapy cho hắn, bắt đi tập chơi một môn thể thao, hay đi bơi, tuần nào bà cũng thuê phim hài về cho hắn xem, loại phim có thể làm hắn cười, chứ không phải phim làm cho mình bà cười , rồi hằng ngày mỗi khi sắp đi ngủ, bà lôi hắn ra.. cù nách cho một trận, đảm bảo sau một thời gian chịu khó cười lắm
    Hay là mỗi lần "nũng nịu" bà làm gì hắn mà hắn hãi thế, nên hắn sợ, bà chưa kịp giở bài nũng nịu ra hắn đã hoảng nên bắt bà phải... tắt đài ? he he...
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn, bà chịu khó làm therapy cho hắn, bắt đi tập chơi một môn thể thao, hay đi bơi, tuần nào bà cũng thuê phim hài về cho hắn xem, loại phim có thể làm hắn cười, chứ không phải phim làm cho mình bà cười , rồi hằng ngày mỗi khi sắp đi ngủ, bà lôi hắn ra.. cù nách cho một trận, đảm bảo sau một thời gian chịu khó cười lắm
    Hay là mỗi lần "nũng nịu" bà làm gì hắn mà hắn hãi thế, nên hắn sợ, bà chưa kịp giở bài nũng nịu ra hắn đã hoảng nên bắt bà phải... tắt đài ? he he...
  4. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ôi những bà vợ !
    1 phần tất yếu của cuộc sống !
  5. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ôi những bà vợ !
    1 phần tất yếu của cuộc sống !
  6. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều nhé, Thanggieng chắc sinh vào giữa đến cuối tháng 10 đây, hôm nay được bố cháu hứa cho đi ăn kem nhân 1/6, nhưng cũng hơi sợ bị viêm họng (Viêm A nặng mà), nhưng thèm kem quá cơ.
    Chị Wild à, tên kia cũng nghĩ lại rồi, biết cấm vận chẳng ăn nhằm gì vì vợ phải tính hay quên nên tự bỏ cấm vận, hè hè.
    Chồng: Em ơi, anh định nói gì với em mà anh lại quên rồi...
    Vợ: À, chắc là anh định nói là yêu em quá cơ phải không?
    Chồng: Hừm, việc ấy thì quên sao được, lúc nào cũng phải...nhớ rồi.
    Vợ: À, chắc là anh định nói sẽ xoa lưng cho em trước khi đi ngủ cho em dễ ngủ, xong lại xoa lưng cho em khi tỉnh dậy cho em tỉnh ngủ phải không?
    Chồng: Việc ấy không quên được mà.
    Vợ: À, chắc là ... (định tranh thủ mè nheo, yêu cầu thêm chút đỉnh)
    Chồng: Em lại đang mưu đồ gì đấy, anh nhớ ra rồi, anh định bảo là Em đừng có mà bắt nạt anh nữa đấy, nghe chưa?
    Vợ: (chắc chắn là chưa nhớ ra định nói gì đâu mà)
    Có lần anh xã em bị ốm đúng hôm về nhà nội, em lại ở trên này nên sốt ruột quá. Nghe mẹ chồng nói chàng sốt cao lắm, viêm họng không nói được lại càng thương. Lúc sau gọi điện thấy giọng khào khào:
    Chồng: À lồ...
    Vợ: Anh à, anh mệt lắm không? Cố uống thuốc rồi chiều lên với em nhé, nhanh nhanh khỏi còn chăm vợ nghén nữa nghe chưa?
    Chồng: Hụ hụ, anh biết rồi.
    Chiều, đợi mãi chẳng thấy chồng về, tính thời gian từ HP lên HN phải về đến nhà được 6 tiếng rồi cơ, điện thoại thì không liên lạc được. Hóa ra chồng đi chơi điện tử. Oài, không biết có ông chồng nào nũng vợ kiểu vậy không nữa
    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 01/06/2005
  7. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều nhé, Thanggieng chắc sinh vào giữa đến cuối tháng 10 đây, hôm nay được bố cháu hứa cho đi ăn kem nhân 1/6, nhưng cũng hơi sợ bị viêm họng (Viêm A nặng mà), nhưng thèm kem quá cơ.
    Chị Wild à, tên kia cũng nghĩ lại rồi, biết cấm vận chẳng ăn nhằm gì vì vợ phải tính hay quên nên tự bỏ cấm vận, hè hè.
    Chồng: Em ơi, anh định nói gì với em mà anh lại quên rồi...
    Vợ: À, chắc là anh định nói là yêu em quá cơ phải không?
    Chồng: Hừm, việc ấy thì quên sao được, lúc nào cũng phải...nhớ rồi.
    Vợ: À, chắc là anh định nói sẽ xoa lưng cho em trước khi đi ngủ cho em dễ ngủ, xong lại xoa lưng cho em khi tỉnh dậy cho em tỉnh ngủ phải không?
    Chồng: Việc ấy không quên được mà.
    Vợ: À, chắc là ... (định tranh thủ mè nheo, yêu cầu thêm chút đỉnh)
    Chồng: Em lại đang mưu đồ gì đấy, anh nhớ ra rồi, anh định bảo là Em đừng có mà bắt nạt anh nữa đấy, nghe chưa?
    Vợ: (chắc chắn là chưa nhớ ra định nói gì đâu mà)
    Có lần anh xã em bị ốm đúng hôm về nhà nội, em lại ở trên này nên sốt ruột quá. Nghe mẹ chồng nói chàng sốt cao lắm, viêm họng không nói được lại càng thương. Lúc sau gọi điện thấy giọng khào khào:
    Chồng: À lồ...
    Vợ: Anh à, anh mệt lắm không? Cố uống thuốc rồi chiều lên với em nhé, nhanh nhanh khỏi còn chăm vợ nghén nữa nghe chưa?
    Chồng: Hụ hụ, anh biết rồi.
    Chiều, đợi mãi chẳng thấy chồng về, tính thời gian từ HP lên HN phải về đến nhà được 6 tiếng rồi cơ, điện thoại thì không liên lạc được. Hóa ra chồng đi chơi điện tử. Oài, không biết có ông chồng nào nũng vợ kiểu vậy không nữa
    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 01/06/2005
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hi hi, buồn cười nhở, em với boi fờ ren cũng giống hệt vậy:
    - Hôm nọ em buồn lắm.
    - Thế em tưởng là anh không buồn à. Em buồn mà anh còn thấy em cười toe toét với mọi người. Còn anh, em không tin thì sang mà hỏi mẹ anh ấy, mặt mày bí xị cả buổi.
    - (cuống quýt) Thôi được rồi, hì hì, anh buồn hơn em, em biết rồi.
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 01/06/2005
  9. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hi hi, buồn cười nhở, em với boi fờ ren cũng giống hệt vậy:
    - Hôm nọ em buồn lắm.
    - Thế em tưởng là anh không buồn à. Em buồn mà anh còn thấy em cười toe toét với mọi người. Còn anh, em không tin thì sang mà hỏi mẹ anh ấy, mặt mày bí xị cả buổi.
    - (cuống quýt) Thôi được rồi, hì hì, anh buồn hơn em, em biết rồi.
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 01/06/2005
  10. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Wow,
    Chỉ đọc qua thôi cũng xèm rỏ dãi ra nè ... Con gái nhà ai mà đáng iu thế cơ chứ ...
    cheers
    Sp
    ...

Chia sẻ trang này