1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ sắc sảo quá liệu gia đình có hạnh phúc không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguoidi, 29/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế này
    Vợ xinh cũng đc, ko xinh lắm cũng đc (ko xấu nhá, em ghét con gái xấu )
    Ngoan cũng đc, chả ngoan lắm cũng chả sao.
    Khéo cũng tốt, hơi vụng tý cũng chả chết.....
    Nhưng nhất thiết phải BIẾT ĐIỀU (nói lại thêm tý nữa thì là BIẾT CHIỀU). Vì cô nào mà biết điều thì cư xử rất có chừng mực, ko bao giờ để chồng mất mặt (cái này thì mấy thể loại trên dễ dính phải nhất, cũng là cái mà đàn ông kỵ nhất).
    Nên ai lấy đc cô vợ biết điều là hạnh phúc nhất
  2. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế này
    Vợ xinh cũng đc, ko xinh lắm cũng đc (ko xấu nhá, em ghét con gái xấu )
    Ngoan cũng đc, chả ngoan lắm cũng chả sao.
    Khéo cũng tốt, hơi vụng tý cũng chả chết.....
    Nhưng nhất thiết phải BIẾT ĐIỀU (nói lại thêm tý nữa thì là BIẾT CHIỀU). Vì cô nào mà biết điều thì cư xử rất có chừng mực, ko bao giờ để chồng mất mặt (cái này thì mấy thể loại trên dễ dính phải nhất, cũng là cái mà đàn ông kỵ nhất).
    Nên ai lấy đc cô vợ biết điều là hạnh phúc nhất
  3. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hì, ai chả mong lấy được vợ Biết điều hả bác?
    Nhưng muốn vợ nó Biết Điều thì thằng chồng cũng phải thế nào chứ!
    Em quan niệm có đi có lại, ng ta tốt, biết điều với mình thì mình biết điều lại!
  4. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hì, ai chả mong lấy được vợ Biết điều hả bác?
    Nhưng muốn vợ nó Biết Điều thì thằng chồng cũng phải thế nào chứ!
    Em quan niệm có đi có lại, ng ta tốt, biết điều với mình thì mình biết điều lại!
  5. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

  6. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn đang đánh đồng khái niệm sắc sảo và lấn lướt đối tác
    Sắc sảo có nghĩa là có trí tuệ, có óc quan sát . Mỗi lần phát ngôn đều ẩn chứa một chiều sâu tri thức thậm chí có lúc rất độc đáo .
    Còn lấn át đối tác là chỉ sự muốn hơn người, muốn khẳng định quyền lực của mình (quyền đưọc nói, quyền chỉ đạo v.v. ) đối với đối tác , và không nhất thiết phải đi kèm theo sự sâu sắc về trí tuệ .
    Nếu hiểu được như trên thì mình thích người sắc sảo nhất
    Nhưng cái khổ là sắc sảo và trí tuệ hay đi liền với ham muốn lấn át đối tác . Thế mới khó để chọn
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn đang đánh đồng khái niệm sắc sảo và lấn lướt đối tác
    Sắc sảo có nghĩa là có trí tuệ, có óc quan sát . Mỗi lần phát ngôn đều ẩn chứa một chiều sâu tri thức thậm chí có lúc rất độc đáo .
    Còn lấn át đối tác là chỉ sự muốn hơn người, muốn khẳng định quyền lực của mình (quyền đưọc nói, quyền chỉ đạo v.v. ) đối với đối tác , và không nhất thiết phải đi kèm theo sự sâu sắc về trí tuệ .
    Nếu hiểu được như trên thì mình thích người sắc sảo nhất
    Nhưng cái khổ là sắc sảo và trí tuệ hay đi liền với ham muốn lấn át đối tác . Thế mới khó để chọn
  9. ASROMAGOAL

    ASROMAGOAL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nó lại phụ thuộc vào người chồng. có đi lại có lại thôi
  10. ASROMAGOAL

    ASROMAGOAL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nó lại phụ thuộc vào người chồng. có đi lại có lại thôi

Chia sẻ trang này