1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ sắc sảo quá liệu gia đình có hạnh phúc không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguoidi, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Sắc = nhan sắc = xinh đẹp
    Sảo = xảo = xạo = xảo trá = gian dối
    sắc sảo = thông minh, khéo xử sự, có cá tính (theo Từ điển tiếng Việt)
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    "Khéo lo thì ấm" thế mới giữ được mái ấm
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ là cái gì quá thì không tốt. nếu mình là boy mình cũng không thích lấy 1 người sợ sắc xảo quá...Nói chung mọi thứ cần phải hài hoà thì tốt nhất. Nhưng kể ra kiếm được 1 người như vậy cũng khó. hì
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hợ, thế thì em không nằm trong nhóm sắc sảo rồi ạ
  5. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông sợ lấy vợ sắc sảo vì anh ta không đủ tự tin để làm chủ gia đình bên một người vợ như vậy, sợ không đủ bản lĩnh để giữ nàng. Nhưng phụ nữ sắc sảo là vật báu trong tay một người đàn ông biết đánh giá đúng và nâng niu giá trị thực của vợ mình, bất kể là anh ta tài giỏi hay không. Mình thấy ở đây một số bạn đánh đồng sắc sảo với đanh đá, ngoa ngoắt, hiếu thắng etc., như vậy là hiểu sai về hai chữ "sắc sảo" rồi.
    Hê hê, hôm nay cáp quang bên Đài Loan vẫn đứt, tự dưng có hứng xì pam TTVN (tại có mỗi cái site này vào được )
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    "Sắc sảo" thì cũng tốt nhưng vẫn có 1 cái gì đó nghe kinh kinh hơn từ "khéo léo". Cả hai con người này đều biết cách xử sự, nhưng người sắc sảo thể hiện cá tính hơn, còn người khéo léo dễ làm người khác vừa lòng hơn. Chủ quan mình nghĩ vậy.. Còn có hạnh phúc hay không đâu phải chỉ do 1 người!
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Em tự đánh giá mình cũng hơi sắc sảo. Nhưng em thấy mình vẫn hiền khô trước bác bạn mà? Vấn đề là đối thủ có áp chế được hay không. Khối cặp chồng giỏi, vợ sắc nhọn thành công ầm ầm.
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Sắc sảo nhưng biết điều thì được,còn ko à, nuôi ong tay áo
  9. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Người vợ sắc sảo quá liệu gia đình có hạnh phúc không?
    - Bản thân từ "quá" đã trả lời câu hỏi của bạn rồi.
    - Thực sự mình ít khi thấy trong ngôn ngữ nói hoặc viết khi dùng sắc sảo với người vợ để truyền đạt ý nghĩa tích cực. Thông thường trong truờng hợp này người ta hay dùng từ "khôn", "ngoan", khôn ngoan, khéo léo..như "vợ ngoan làm quan cho chồng".
    - Mình cũng đồng ý với ý kiến của yelaw345 ở chỗ nó còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh của người chồng.. có để vợ có cơ hội sắc sảo với mình không?? điều này tớ thấy khó nói lắm ..ặc ặc đêm dài lắm...
    Tóm lại theo quan điểm an toàn là trên hết................TRÁNH VOI CHẲNG XẤU MẶT NÀO HE HE
  10. SaoHomSG

    SaoHomSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì 2 từ sắc xảo là quá chung chung ở đây không biết bạn muốn hỏi về mặt nào như trong công việc kinh doanh, sự nghiệp, trong tình cảm hay đối nhân xử thế, nhưng 1 người phụ nữ được đánh giá sắc xảo thì ý xấu nhiều hơn. Tuy nhiên tuỳ theo sự việc mà nhìn nhận & còn tuỳ thuộc người chồng nữa. Có hạnh phúc hay không là do tự bản thân mình "hạnh phúc như ngọc trong đá" không đến với ai không cần cù tìm kiếm. Người đàn ông thường có khuynh hướng thích vợ mình kém mình không muốn hoặc không vui khi nhìn nhận vợ mình giỏi hơn,... nên khi bị khích thường hay tự ái & làm mất hoà khí. Có nhưng người vợ tài giỏi tháo vát hơn thì lại coi thường chồng. Cái này là do tính cách mỗi cá nhân. Hạnh phúc là do 2 người dung hoà với nhau hiểu nhau & mang lại niềm vui cho nhau, cùng vun xới, hài lòng về nhau, hy sinh cho nhau thì bất kể cả người sắc xảo hay không cũng sẽ có hạnh phúc. Chẳng lẽ trời ban cho tôi tháo vát, lanh lẹn sắc xảo hơn thì ......không cho hưởng hạnh phúc sao. chung quy là do cảm nhận & cách nhìn nhận ở mỗi người thui.

Chia sẻ trang này