1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ sắc sảo quá liệu gia đình có hạnh phúc không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguoidi, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người ta cứ bảo con gái báo chí sắc sảo sau này về bắt nạt chồng vì có những lúc còn đạp lên dư luận thì chồng nó tha gì ------> rồi cũng ê sắc thôi
    Nhưng theo iem nghĩ đó chỉ là cái sắc sảo trong công việc còn khi đã là 1 người vợ - 1 người mẹ trong gia đình thì người phụ nữ nói chung luôn tâm niệm trong mình và trau dồi kiến thức để tiến tới cái Chân - Thiện - Mĩ (hay là Công - Dung - Ngôn - Hạnh )như các cụ ta vẫn thường nói !
    Với iem thì lại không thích tỏ ra quá sắc sảo hay lấn lướt chồng về mọi mặt (nói xin lỗi các bác chứ đàn ông con trai bao giờ cũng có cái sĩ diện trước đám đông và bạn bè )dù gì mình là vợ cũng không nên tỏ ra thế này thế kia vì như vậy chồng sẽ dễ tự ái và mất mặt với mọi người (có gì về nhà 2 vợ chồng đóng cửa ra đường bẩu nhau hay là chín bỏ vào mồm)
    Người phụ nữ trong gia đình mà sắc sảo,tháo vát thì chồng con cũng được nhờ(đó là 1 điều dễ hiểu)nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó,nhiều gia đình người vợ gần như làm hết công việc của chồng mà người đời nhìn vào sẽ nói rằng "làm chồng "chứ không phải là làm vợ nữa !
    Thiết nghĩ người phụ nữ trong gia đình hãy giữ trọn thiên chức làm Vợ - Mẹ trong gia đình ! nên kết hợp hài hoà giữa sự sắc sảo,khôn khéo,đảm đang tháo vát,vun vén cho chồng con thì tất yếu gia đình sẽ hạnh phúc và người chồng cũng thấy tự hào khi mình vẫn có vị trí và chỗ đứng trong gia đình !
    Đôi điều nói nhỏ với các đức ông chồng và cả những người đang - sẽ làm chồng : Đàn ông luôn là trụ cột trong gia đình nhưng hãy sống làm sao cho thật xứng với vị trí ấy ! cái cột mà lung lay thì thử hỏi ai tin tưởng mà dựa vào đây?
  2. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Đây này đây này, mọi người đọc cái chỗ vàng vàng đi, từ điển đã bảo như thế này rùi mà cứ tranh cãi làm gì Vợ này mà ko lấy có fải nó phí đi ko
    Đã khéo xử sự thì còn fải bàn gì nữa , suy ra mấy trường hợp át chồng gì đó của các bác đưa ra là ko đúng nhé, ko gọi là sắc sảo nhé
    Mở ngoặc: con gái toàn bênh con gái nhờ, còn các bác zai toàn chê con gái bọn em nhờ, thế thì cố lên nhé, nói thế chứ chạy làm sao khỏi cái số he he
  3. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nữ Mệnh có ... là người đàn bà cướp đoạt quyền chồng, như vậy ắt miễn hình khắc, nếu gặp chồng cứng cỏi, hai đàng cũng găng ắt chủ hình khắc chia ly.
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Bác nên xét lại, ko phải sắp cưới rồi mà ko làm cách nào khác được. Nếu vợ tương lai của bác sắc sảo (theo đúng nghĩa đen trong từ điển nhé) thì khi biết bác nghĩ vậy, kể cả cưới rồi cô ý cũng chia tay.
    Người phụ nữ có cá tính, sẽ ko chấp nhận sống chung với người chồng "bất đắc dĩ" đâu ạ
  5. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ôi các anh chàng be bé xinh xinh, sợ đủ trăm thứ sợ!
  6. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tui đoán mấy ông sợ đàn bà sắc sảo vì các lý do sau:
    1. Nó không sợ chồng bỏ như phụ nữ khác --> khó "đè"
    2. Chồng léng phéng nó "cắt đứt" ngay --> hơi thiệt thòi so với đàn ông khác (vì vợ khác thường bảo "chồng đi đâu cũng được, bồ bịch cũng được, miễn còn biết về với vợ là ok")
    3. Nếu cứ xảy ra tình trạng chuyện mình (chồng) không giải quyết được mà vợ giải quyết được thì làm sao lên mặt được nữa hả trời --> mất chí khí đàn ông lắm lắm.
    Tạm kết luật: chồng kém (kém tài, kém đức, kém xử sự) thì mới sợ vợ sắc sảo. Đúng hông mọi người
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Quá chính xác! Tớ rất bất bình với mấy bác giai nhà ta, tại sao cứ phải suốt ngày mong rằng mình sẽ giỏi hơn vợ tất cả mọi mặt? Làm gì có chuyện đó? Nói thế hoá ra các bác cũng giỏi nấu cơm đi chợ rửa chén, dọn dẹp nhà cửa như chị em phụ nữ àh? Mỗi người một trách nhiệm. Miễn đừng mất tự tin là được. Chứ nếu nói như các bác em tin rằng hiếm có người nào thật sự giỏi hơn vợ mình mọi mặt lắm. Nhưng đâu phải người nào cũng ăn hiếp chồng mình đâu. Tớ có hai cặp vợ chồng là bạn của tớ, nhìn vào thì thấy cô vợ có vẻ ăn hiếp chồng ra mặt. Nhưng nếu có điều kiện nhìn kỹ sẽ thấy tuy cái miệng có vẻ dữ dằn lắm nhưng thật sự cô ta sợ chồng vô cùng. Anh chồng mà nhăn mặt một cái là im re ngay. Thế thì ai sợ ai? Mà chị vợ thì rõ ràng là rất sắc sảo. Mà tớ có đến hai cặp bạn như thế đấy. Nói như các bác thì chị em chúng tôi ế đến hơn nửa rồi
  8. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  9. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bản chất phụ nữ là ÂM - Đàn ông là DƯƠNG. ÂM - DƯƠNG hút nhau.
    Tính ÂM của phụ nữ nghĩa là phải hiền thục, dịu dàng, đảm đang, thu vào trong ( biết thu vén lo toan cho gia đình).
    Ở người phụ nữ, thông minh sắc sảo và thành đạt, tính DƯƠNG trội hơn tính ÂM vì vậy thường là họ không hạnh phúc lắm trong cuộc sống gia đình vì DƯƠNG - DƯƠNG có xu hướng đẩy nhau ra. Vì vậy, rất nhiều cuộc hôn nhân tan võ vì người vợ thành đạt hơn chồng.
    Trong trường hợp này, để đảm bảo hạnh phúc gia đình, những người phụ nữ sắc sảo, thành đạt nên tòm những người đàn ông mang nhiều tính ÂM, nghĩa là hơi bất tài, an phận và sợ vợ!
  10. ASROMAGOAL

    ASROMAGOAL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nồi nào úp vung nấy
    Úp lệch thì sẽ rơi
    Thằng nào khôn thì lấy vợ sắc sảo, thông minh, tháo vát (vẫn bao gồm cả hiền)
    Thằng nào ngu thì lấy vợ sắc sảo nhưng đầu ngắn -> vỡ đầu đi
    Thằng nào không thích mạo hiểm thì vợ hiền (đừng đần là được) là tốt nhất.

Chia sẻ trang này