1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ sẽ nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wsx, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wsx

    wsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người vợ sẽ nghĩ thế nào?

    Người vợ sẽ nghĩ thế nào nếu như trong ví của chồng có bao cao su?
  2. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có ý thức KHHGĐ chứ sao nữa .
    PQ
  3. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có thể hỏi thẳng thắn nhau được không?
    Nhưng trong lúc nghe trả lời, hãy tin tưởng người ấy.
    Tôi có nhỏ bạn có chồng sắp cưới, một hôm nó phát hiện ra chuyện như bạn đề cập, hỏi, anh ấy trả lời là do công việc, phải đi tăng 2, tăng 3(trong cuộc sống này có nhiều điều lựa chọn, sinh nghề thì tử nghiệp, thông thường xong tăng 1 là mấy ông hay hứng lắm, với lại đối tác trả tiền mà, ngu gì không đi, còn chuyện tự bỏ tiền túi là do ...ghiền rồi. Gái, họ có kỹ năng lắm, để nuôi sống bản thân họ chứ, nếu không, họ cũng sẽ bị đào thải khỏi môi trường bán thân thôi). Cho nên phải ý thức tự bảo vệ mình. Nếu anh ta không chứa cái đó, gặp chuyện, không từ chối được, hóa ra hại mình và hại vợ mình à? Cuộc sống không phải lúc nào cũng là tuyệt đối.. Nghĩ riết, đâm ra ... buồn đời!!!


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  4. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Cho chông điểm 10 vì có ý thức an toàn ********. Mình không care chuyện ông ấy có quan hệ với người khác, miễn sao phải an toàn cho cả him cả mình.
    P?S: Cần phải có GDGT từ trong nhà trường thôi bà con ạ? Có đúng ko nhỉ?
  5. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Sao lại chỉ nói về khía cạnh này thôi nhỉ ? Thế còn sự chung thuỷ với vợ thì sao ? Theo tôi, nếu tình trạng này xảy ra thì tình cảm vợ chồng sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Làm sao mà phải thèm đến nỗi "đi ăn vụng" thế. Và 1 người đàn ông có tự chủ, có tư cách không thể làm như vậy.
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Quá đau lòng. Nghĩ về sự lang chạ một cách khoa học của đàn ông.
    Có lần còn thấy cả một túi giấy nhỏ đựng khoảng chục cái condom ở cánh cửa xe, hỏi thì khăng khăng bảo rằng đấy là cho bạn mượn xe, và bạn quên ko xoá dấu vết, ko cầm đi khi đã trả xe, chứ một mực ko nhận đó là của mình. Buồn ghê lắm...
  7. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy, không có hạnh phúc nào vẹn toàn cả, cái gì cũng có tính tương đối mà thôi.
    Ráng nghĩ đến những điều tốt đẹp của ông xã mà sống sao cho vui vẻ, thoải mái. Cuối cùng cũng về với cát bụi mà thôi, sân si, giận hờn, khi chết đi rồi, thì cũng là vô nghĩa. Trời cho mỗi người một phận...
    (Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua)


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sống ở SG có khác, chuyện này thoáng quá. Giá mà vợ mình cũng thế nhỉ :)
    Nói vui vậy thôi, thực ra rất buồn và khó xử khi ngày nay, mọi công việc làm ăn, cuối cùng hầu như có tiết mục "hát là nhẹ, bia ôm thì cổ rồi, đa số rủ nhau đi Đồ sơn"
    Tại sao phải vậy ? Mà không chỉ người buôn bán đâu, cả những văn nghệ sĩ trí thức cũng thế cả.
    Dĩ nhiên đi thì phải mang dụng cụ phòng thân rồi. Nhưng có những ôngliều, tôi biết 1 ông rất giàu làm ăn trong SG mỗi lần đi chơi ko bao giờ dùng bcs. Thật hãi hết chỗ nói.
  9. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ ở trong hoàn cảnh đó thì cũng đau lòng lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế còn hơn là ông ấy đi chơi bạt mạng, rước bệnh tật về cho cả vợ lẫn con, những bệnh lây qua đường QHTD đã nguy hiểm rồi đến AIDS nữa thì chắc là "đầu hàng".
    Thôi "đánh kẻ chạy đi chứ đâu đánh người chạy lại", có tra hỏi cũng chối quanh mà thôi, vô ích khi có câu trả lời thẳng thắn. Đành dùng một truyện tiếu lâm để nói nhỏ với ông chồng rằng "Anh đừng phí tiền vì những gì mà ở nhà miễn phí lại còn có khuyến mại nữa".
    Có gì không lịch sự lắm thì mọi người bỏ quá cho nhé! Hì hì!!!

    DODOMUMMIM
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Trời, thiệt nể.
    I have no idea what you guys are thinking.
    Trong cuộc sống hôn nhân, 2 điều quan trọng nhất là thành thật và chung thủy. Một người đàn ông như vậy không bao giờ xứng đáng là chồng, và là cha của con tôi.

Chia sẻ trang này