1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ sẽ nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wsx, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì bạn biết không? Là biết tự hài lòng với những gì mình có, được tin và được yêu. Nếu không yêu vợ, người đàn ông có thể ... thoái mái, không cần giữ gìn gì cho vợ và họ làm việc đó công khai. Như vậy thì nếu phận của bạn phải chia sẻ cuộc đời với một người chồng có sự nghiệp lớn, và việc này thì ... khó mà tránh khỏi, thì bạn sẽ cư xử ra sao? Chỉ cần nói rằng: biết vậy tôi ... ở vậy cho xong! Nhưng mà topic này nói về việc đã kết hôn, đã rơi vào trường hợp đó và hỏi là cách cư xử và giải quyết ra sao? Khi đang quen nhau, nếu bạn gặp chuyện như thế, việc nói lời chia tay rất dễ, còn khi là vợ chồng rồi, ít nhiều cũng có tình nghĩa, cứ nghĩ cho người ta một chút, mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
    Chỉ là ý kiến cá nhân thôi, mặc dù có thể đau khi rơi vào trường hợp này, nhưng nếu suy nghĩ như thế, có thể làm cho lòng mình nhẹ nhàng hơn. Biết đâu được...


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói như bạn thì người đàn ông nào cứ đi làm việc cũng làm như vậy à..Tôi thì tôi k chấp nhận kiểu đó, có lẽ cách suy nghĩ của tôi khác với bạn chăng..Tôi k chấp nhận một cuộc sống mà cứ chịu mãi bình lặng an nhàn, chỉ biết chấp nhận những gì mình có..Mà như ở đây, tôi còn chẳng hiểu là có gì" có một ông chồng cứ mỗi khi làm chuyện ấy xong , lại về nói với vợ à????"....Bạn còn hỏi phải làm sao ư, trong khi chính bản thân của bạn đã chấp nhận nó rồi:
    Hạnh phúc là gì bạn biết không? Là biết tự hài lòng với những gì mình có, được tin và được yêu. Nếu không yêu vợ, người đàn ông có thể ... thoái mái, không cần giữ gìn gì cho vợ và họ làm việc đó công khai. Như vậy thì nếu phận của bạn phải chia sẻ cuộc đời với một người chồng có sự nghiệp lớn, và việc này thì ... khó mà tránh khỏi, thì bạn sẽ cư xử ra sao?


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  3. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Biết tự hài lòng với những gì mình có không có nghĩa là sống mà cứ chịu mãi bình lặng an nhàn. Gia đình gặp chuyện như thế là đang sóng gió đó chứ, phải không bạn? Cách cư xử của mình như thế nào để khi làm chuyện có lỗi với mình xong, người chồng vẫn có thể quay đầu là bờ được! Chính vì thế mình rất tâm đắc câu: SÔNG CÓ KHÚC, NGƯỜI CÓ LÚC đến như vậy, cuộc sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra, khó mà sống theo một cuộc sống lý tưởng mà mình tưởng tượng trong đầu lắm. Con người ta tồn tại được với cái xã hội này hay không còn do có biết thích nghi với sự trở mình của xã hội hay không nữa. Tuyệt đối! Đó không phải là cuộc sống.
    Thân
    PS: (bạn biết không? bạn là hiện thân của tôi cách đây một năm, cho nên tôi hiểu những gì bạn cảm nhận, có điều, sau một năm , mọi chuyện đã khác xa với những điều tôi cho là tốt, là đẹp. Tốt, hay đẹp là do con mắt mình nhìn nhận thôi)


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Vô tư mà nói, đúng là kiểu cách làm ăn ở Việt nam rất dễ đưa các ông chồng vào hoàn cảnh thử thách lòng chung thuỷ, nhất là những người làm kinh tế hoặc công việc đồi hỏi quan hệ, ngoại giao.
    Ngày xưa, khi tôi làm việc ở Việt Nam gần như bất cứ thương vụ nào hoặc để giải quyết vấn đề gì với các ....... [nhạy cảm]..... Thủ tục bao giờ cũng có một hoặc nhiều thứ sau, ăn nhậu, massage, karaoke, hộp đêm, v....v. Tất cả các hoạt động này đều có các cô gái trẻ đẹp tham gia. Nếu công việc của những ông chồng càng lớn thì các cô gái kia sẽ có thể không chỉ dừng ở trẻ đẹp mà sẽ là các cô người mẫu có tiếng và có thể là các người đẹp, các Hoa..... Lúc đó, đòi hỏi ông chồng phải có một trái tim sắt để không lung lay, một bộ não thật tỉnh táo để "tửu" vào mà không bị "sắc" khuấy động.
    Về cá nhân, tôi nghĩ rằng đó chỉ là lý do. Tất cả là do ở mình. Trẻ không chơi , già sinh tật. Nhiều lúc, tôi nhìn các ông già đáng tuổi ông của các cô gái kia nhưng vẫn có những cử chỉ âu yếm khác hẳn với vẻ uy nghiêm, đạo mạo mọi khi, mà cảm thấy xã hội này khủng khiếp. Nhưng có lẽ các ông đó đang cảm thấy hạnh phúc hơn so với các bà vợ cùng chung sống bao nhiêu năm bởi vì đến lúc đó ông mới phát giác, ông có quyền lực như thế nhưng cuộc đời lại chưa được ăn hưởng mấy. Tuy nhiên, nhận thức của mỗi người một khác, mỗi người có suy nghĩ riêng của mình. Xã hội là như vậy.

    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 26/11/2003
  5. cosovo

    cosovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người Vợ _Họ cứ fải nghĩ ngợi & bực tức làm gì cho mệt cái thân, già nua , xấu xíi chớ......... Khi bắt gặp người đàn ông của mình mang bên mình BCS như " Vật bất ly thân" ...huhuhuhhuhuuhuhu.

    Xã hội bây giờ thiếu gì những Man vừa đi vừa chuẩn bị phòng thủ chu đáo như thế_ cũng hay đấy chứ, Biễt tự bảo vệ cho mình & cho xã hội........

  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Biết tự hài lòng với những gì mình có không có nghĩa là sống mà cứ chịu mãi bình lặng an nhàn. Gia đình gặp chuyện như thế là đang sóng gió đó chứ, phải không bạn? Cách cư xử của mình như thế nào để khi làm chuyện có lỗi với mình xong, người chồng vẫn có thể quay đầu là bờ được! Chính vì thế mình rất tâm đắc câu: SÔNG CÓ KHÚC, NGƯỜI CÓ LÚC đến như vậy, cuộc sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra, khó mà sống theo một cuộc sống lý tưởng mà mình tưởng tượng trong đầu lắm. Con người ta tồn tại được với cái xã hội này hay không còn do có biết thích nghi với sự trở mình của xã hội hay không nữa. Tuyệt đối! Đó không phải là cuộc sống.
    Thân
    PS: (bạn biết không? bạn là hiện thân của tôi cách đây một năm, cho nên tôi hiểu những gì bạn cảm nhận, có điều, sau một năm , mọi chuyện đã khác xa với những điều tôi cho là tốt, là đẹp. Tốt, hay đẹp là do con mắt mình nhìn nhận thôi)
    [/quote]
    Tôi thấy lltm hiểu biết nhiều đấy. Tôi đã hỏi 1 số nữ (mới có chồng và đã có chồng) họ đều nói là " Mắt ko thấy thì tim ko đau, mà mắt có thấy thì tim cũng ko sao". Tớ biết có bà vợ biết chồng hay phải đi chiêu đãi khách A2Z còn đút Condom vào túi chồng và nhắc chồng nhớ giữ an toàn vì tương lai con cái.
    Cái câu của chồng Kenzo nói bạn mượn xe để lại Condom nghe quen ghê. Đằng nào chả thế, giả vờ ko nhìn thấy còn tốt hơn.
    To Huyen Trang : Mai cho đi lấy chồng rồi hãy nói nhé, em cứ chọn 1 thằng thật ngoan rồi sau này nó chơi bù thì phải biết, cho đáng đời. P.s thơ đong giai hết Date ròi hay sao mà lại chuyển sang thơ Inh Zích thể hở.

    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tôi đọc bài của songvedem mà thấy giận. Xã hội VN quen lối "trọng nam khinh nữ", đàn ông lấy quan niệm, thước đo có lợi cho mình làm chuẩn, và những người phụ nữ nào ngoan ngoãn nghe theo thì ca lên là "hiểu biết, là trải đời". Còn người nào chống lại thì lại dùng những lời không hay.
    Tôi từ nhỏ đến lớn luôn tự hào là bố mẹ mình rất chung thủy với nhau. Tôi sang Mỹ du học ở chung với gia đình chị. Chị gái tôi lấy chồng. Anh rể tôi là tiến sĩ, và rất đạo đức. Xã hội Mỹ phụ nữ hưởng được nhiều bình đẳng hơn so với nam giới. Phải chăng tỉ lệ li dị cao một phần cũng là vì họ không chấp nhận "ngậm đắng nuốt cay" như ở xã hội mình.
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Có 1 số khả năng cho cô Huyen Trang như sau
    1/ Ở 1 mình suốt đời bằng cách đi tu (cách này đảm bảo 100%)
    2/ Yêu 1 anh nào đó chỉ có biết học hành, kính dầy 5cm (đảm bảo 95% anh này sẽ chung thủy nếu ko có người lôi kéo)
    3/ Còn mọi khả năng khác chắc chắn vỡ mộng tan tành.
    risky
  9. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Config xong đường ADSL, hí ha hí hửng vào mạng, vào ngay ttvnol.com, đọc ngay bài này, có ít nhiều suy nghĩ, lại phải còng lưng gõ lộc cộc nữa rồi (giỡn một chút cho đời bớt khổ đó mà).
    5plus1sense thân mến, không phải vì tôi ham tranh cãi với bạn, mà tôi muốn trò chuyện với bạn bởi vì đối với tôi, bạn là một cô gái tốt, cương trực, có cá tính, thẳng thắn, có chính kiến hẳn hoi, không như những người khác, hay dùng từ "chuối" khi phản bác lại ý kiến người khác, nhưng lại không đưa ra một lý lẽ thuyết phục nào cả (cha cha, đụng chạm dữ đây ta!). Tôi cũng giận các bạn nam nói năng không cẩn trọng gì cả, có chắc các bạn lấy được người như 5plus1sense không? (lại thêm một số người giận nữa rồi)
    Bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ đây vậy?
    Nếu như các bạn đọc các topic về việc QHTD trước hôn nhân và sau hôn nhân với người khác ngoài vợ ngoài chồng, thì tôi là đứa sẽ cầm cờ đỏ đi đầu đấy. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, có những lúc sóng gầm, hoặc là bão tố ?oâm thầm?. Tại sao tôi lại không tán thành việc QH trước hôn nhân, những lý do khách quan tôi đã nêu rất nhiều trong các topic liên quan (hình như là của Risky99 thì phải). Còn lý do chủ quan, khi yêu nhau, dĩ nhiên là có thể có những lúc yếu lòng, nhưng cứ thử suy nghĩ xem, với người mình yêu thương, rung động thật sự, mà mình biết kiềm chế, giữ gìn cho nhau, thì sau này, nếu có làm chức lớn, phải đi ăn nhậu, thì khả năng kiềm chế đã được tôi luyện được phần nào, xác suất phải sử dụng ? nhỏ hơn một chút! (một chút chứ không phải là bằng 0).
    Biết rằng vẫn có những người như netwalker nói, trẻ không chơi, già sinh tật. Tôi có nói là mình sẽ thông cảm cho ông chồng của mình khi anh ấy thuộc loại người như netwalker nói đâu. Tôi chỉ hiểu và thông cảm cho trường hợp khi chồng tôi là người đứng đắn, đàng hoàng, mà vì công việc, gặp chuyện chẳng đặng đừng, 1000 lần tránh, 1 lần không. Đau, nhưng hiểu! Còn chuyện như netwalker nói, có lẽ đề cập trong topic này là không hợp?
    Vì sao tôi hiểu à? Tôi ?otừng trải? như 5plus1sense nói à, không đâu 5plus1sense ạ. Sự hiểu biết không nhất thiết phải từng trải, mà do nhận thức từ những việc diễn ra xung quanh, mà biết mình phải làm gì để tồn tại. Không phải tôi nói đến việc sống uốn mình theo sự trở mình của xã hội, không có nghĩa là hiện tượng QHTD bừa bãi đang là mốt hiện nay thì mình cũng theo!
    Tôi, một đứa con gái, làm việc bên ngành viễn thông phần kỹ thuật (không phải là kinh doanh), công việc đòi hỏi tôi phải đi tỉnh thường xuyên lắp đặt. Và để công việc được ?othuận buồm xuôi gió?, sếp tôi phải chén thù chén tạc, lần đầu tiên đi công tác, người ta không cần biết tôi là con gái, nam nữ bình đẳng, ép tôi uống, sếp tôi uống đỡ cho tôi, còn tôi thì từ chối thẳng thừng, có lẽ lúc đó cũng làm mất mặt ông sếp đối tác(nhớ lại cái mặt ông í lúc đó là thấy khoái!!!) . Sếp trên sếp tôi nổi giận, đòi đuổi việc tôi, lúc đó tôi cũng mới vào công ty làm 2 tháng và sếp trên sếp tôi cũng có tham dự buổi chiêu đãi đó, tôi cũng đã viết đơn xin nghỉ việc, nhưng sếp tôi đã nói với tôi rất nhiều, rất nhiều, chỗ khác cũng vậy thôi, và cố gắng giữ tôi lại. Tôi ngộ ra một điều, không phải trên đời này không phải chuyện gì muốn là được, có nhiều chuyện mà quyết định của mình ? Lúc đó, tôi có cảm giác mình là người có lỗi, mới ra trường, không có kinh nghiệm, việc này làm tôi cảm thấy có lỗi với sếp tôi (người trực tiếp tuyển tôi vào), cố gắng làm ngày làm đêm, để không là 1 con lính dở, để sếp lại phải chén thù chén tạc với người ta. Mà này, tôi quý trọng sếp, nhưng không yêu sếp đâu nhé, sờ sờ trước mắt, thấy sợ lắm, chỉ khi nào số mình phải lấy một ông như thế, thì mới ?
    Ta chỉ có thể làm cho cuộc sống này nhẹ nhàng hơn khi biết tìm cách tự thích nghi với cuộc sống.
    Không phải gia đình chị mình hạnh phúc, anh rể mình đạo đức cũng có nghĩa là gia đình mình sẽ được như thế. Dĩ nhiên một gia đình như thế thì rất nhiều người ao ước, nhưng nếu số mình không may mắn ở việc chồng con thì sao? (có nghĩa là mình có thể may mắn ở việc khác chứ, điều quan trọng là mình có thấy được những điều đó hay không)
    Tôi đã từng nghĩ đến việc khi gặp chuyện như topic này đề cập, đầu tiên là tôi sẽ nghĩ đến việc không chung thủy của chồng tôi, cảm thấy anh ấy không xứng đáng như 5plus1sense nói, rất đúng, đó là cảm giác rất thật của một con người. Nhưng khi cảm giác này qua rồi thì sao? Đến phần phải suy nghĩ! Nếu ly dị, thì anh ấy lại sẽ lập gia đình với người khác, nhưng cái gốc dùng ? trong công việc vẫn chưa giải quyết. Còn nếu vì tình thương (tình thương chứ không phải tình yêu nhé), mình hiểu những dằn xé trong lòng anh, thông cảm và tìm cách cải thiện tình hình, chứ không phải là khuyến khích anh ấy. Cư xử sao mỗi khi anh ấy cầm ly rượu lên, tự bản thân anh ấy biết cầm chừng, biết nghĩ đến mình và gia đình. Ép người ta làm việc theo ý mình không được đâu, chỉ còn có cách là làm sao để người ta tự giác nhận thức được việc người ta làm đúng hay sai mà thôi. Vậy theo 5plus1sense, ly dị , hiểu chồng mình và tìm giải pháp tháo gỡ, cái nào tốt cho xã hội hơn?
    Xua đuổi, khinh miệt, càng làm cho cuộc sống ngộp thở thêm. Chắc hẳn mọi người cũng biết : thứ tha để được tha thứ?
    Mard à, đừng đưa qua box thảo luận nhé, tôi chả thích đi đâu ngoài box Hạnh phúc gia đình và Tâm sự cả, cám ơn Mard nhiều lắm.
    Nói nhiều quá rồi, mong rằng có ai có ý kiến phản bác lại những suy nghĩ của tôi, hãy post bài lên nhé, đừng âm thầm, mắng tôi ?ochuối?, tôi buồn lắm. Cám ơn mọi người đã đọc.
    Chúc mọi người biết là mình đang hạnh phúc.
    PS: còn việc nam nữ bình đẳng còn nhiều việc đáng bàn lắm, nhưng không phải ở đây


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

Chia sẻ trang này