1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ sẽ nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wsx, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Các khả năng của đồng chí đưa ra đều k ok....
    Thứ nhất tôi chẳng cần phải đi tu...He he, phí một đời hoa...
    Thứ hai: Yêu một anh cận thế về để nhìn vợ người khác thành vợ mình à.......Không chơi...
    Thứ ba, tôi k tin trên đời này đàn ông chỉ còn lại toàn một lũ chỉ thích lăng nhăng....Ngoài vợ ra còn có nhiều con bồ khác....
    Tôi vốn chẳng phải đòi hỏi nhiều...Nhưng cái chuyện chung thuỷ là một trong những yếu tố thiết yếu để tạo nên một gia đình hạnh phúc..
    Tôi tin và chắc chắn bạn trai tôi là người như vậy....


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    lqmttt thân,
    6sense đọc bài của bạn. Rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Cũng như tôn trọng những ý kiến mà bạn đưa ra.
    Tuy nhiên, khi thảo luận, không nhất thiết sau cùng phải tìm thấy điểm chung. Bạn có quan điểm của bạn, tôi có quan điểm của tôi. Tôi không ngại nói ra những điều tôi nghĩ, và những giá trị tôi coi trọng, dù điều đó có làm bạn phật lòng.
    Trong cuộc sống cũng vậy, có những lúc cần phải uốn mình để dễ sống, nhưng có những lúc cần phải có lập trường, hiểu được cái gì đúng, cái gì sai, hiểu được giá trị nào mình coi trọng.
    Bản thân tôi, chung thủy là một trong những điều tôi coi trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân.
    Tôi coi trọng và thích những người biết mình muốn gì, và có lập trường vững. Tôi coi trọng những người đàn ông chung thủy với vợ vì anh ta coi trọng điều đó, chứ không phải vì hoàn cảnh không cho phép, cũng không phải vì sợ. Một người không biết mình muốn gì, không biết giá trị nào mình coi trọng, rất dễ sa ngã. Người ta nói, "Mình phải giữ cho mình, chứ không ai giữ cho mình". Đàn ông, cũng như phụ nữ, thiếu gì hoàn cảnh có thể sa ngã, đâu thể nào đổ tại hoàn cảnh.
    lqmttt có nói đến nhiều người quan niệm, "còn trẻ chơi cho đã". Bản thân tôi, tôi không thích "chơi". Bởi vì tôi thích những tình cảm sâu sắc hơn. Nhưng tôi không phản đối những người có quan niệm đó. Một người đàn ông cho phép mình chơi để hiểu biết cuộc sống, và đến lúc có gia đình, biết dừng lại và toàn tâm toàn ý cho gia đình, là một người đáng coi trọng.
    Còn hơn những người nhịn, mà lại thèm. Loanh quanh luẩn quẩn, không dám vào không dám ra, không biết mình muốn gì, để đến lúc lập gia đình rồi, mới kêu trời "biết vậy hồi đó..." thì còn ra làm sao.
    Hơn nữa, các bạn có nhắc đến những người đáng tuổi cha chú, mà còn chơi bời, thì thật đáng coi thường. Càng thêm tuổi, để người ta thêm chín chắn. Chứ không phải già rồi, mới bắt đầu sinh tật.

  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì khả năng thứ 3 đang chờ đón
    risky
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Các khả năng của đồng chí đưa ra đều k ok....
    Thứ nhất tôi chẳng cần phải đi tu...He he, phí một đời hoa...
    Thứ hai: Yêu một anh cận thế về để nhìn vợ người khác thành vợ mình à.......Không chơi...
    Thứ ba, tôi k tin trên đời này đàn ông chỉ còn lại toàn một lũ chỉ thích lăng nhăng....Ngoài vợ ra còn có nhiều con bồ khác....
    Tôi vốn chẳng phải đòi hỏi nhiều...Nhưng cái chuyện chung thuỷ là một trong những yếu tố thiết yếu để tạo nên một gia đình hạnh phúc..
    Tôi tin và chắc chắn bạn trai tôi là người như vậy....
    [/quote]
    E Huyền Trang về nhà ngủ tiếp đê, những cái đó chỉ có trong mơ hay trước 1945 thôi. Có mơ thấy 1 A bạn trai ngon và chung thuỷ như vậy thì chác chắn A ta sẽ ko để mắt đến Huyền Trang mà để ý đến 1 Em khác ***C hơn, Ha ha ha ha ha
    P.S Đúng là E phải đi tu thôi, cái tên Huyền Trang chính là tên của Tam Tạng trước khi xuất gia, như vậy là E cũng có thiên duyên đấy, Bye C U in pagoda 1 day[/green]

    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lão già đê tiện này, ăn nói lung tung cái gì đấy, lo cho bản thân lão đê...Không bít là ai vào chùa đấy, he he, lão mà một bvài năm nữa k lấy được vợ thì cũng thế thôi....
    To risky99: keke, đã nói các điều đó đều k thể mà....


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !!!
    Tớ thấy các bạn cũng có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng tớ thấy dường như đều khá cực đoan. Như của bạn HuyenTrang thì hơi phi thực tế, như người trên mây (nói bạn bỏ qua nhé vì nói thẳng thắn) vì đến giờ này rất hiếm người đàn ông nào có được những tiêu chuẩn như bạn muôn. Còn như bạn lqmtt thì rõ ràng bạn là người hiểu biết, thẳng thắn lắm nhưng cũng có vẻ biết ''chấp nhận'' sự ''tiên tiến'' này một cách khá dửng dưng.
    Quan điểm của tớ về vấn đề này là : Không rõ phản ứng của con gái ra sao nhưng bản thân là con trai thì tớ coi chuyện này rất ''tế nhị'', cố gắng đừng để bà xã biết là tốt nhất. Nhìn chung ''khuất mắt trông coi'' là được, rồi từ đó tế nhị mà ngăn cản việc sử dụng thường xuyên chúng. Vừa có được sự hiểu biết để chấp nhận trong một vài trường hợp hãn hữu, vừa tìm cách hạn chế tình trạng này. Chứ nếu coi là bình thường thì có lẽ chỉ vài tháng thì chống của bạn nhớ tới những cô khác hơn là nhớ tới vợ, lúc đó chuyện chăn gối của các bạn sẽ ảnh hưởng rõ rệt....
    Nhưng rõ ràng là mỗi hoàn cảnh cụ thể sẽ có cách giải quyết khác nhau, vì nó phụ thuộc vào cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của từng người. Thiết nghĩ với sự đồng điệu trong cuộc sống vợ chồng sẽ làm cho hiện tượng như các bạn nêu sẽ gần như không phải xảy ra.....
    Chúc hạnh phúc !!
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nói như bạn trên đời này chẳng còn một người đàn ông nào chung thuỷ với vợ mình sao...
    Mà như tôi biết hình như bạn cũng là một người chồng, lẽ nào bạn cũng vậy???


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Huyentrang thích loại người đàn ông nào, thì tìm loại người ấy. Không cần phải hỏi Singapore. Singapore đưa ra câu trả lời như vậy, chứng tỏ anh ta khác quan điểm của bạn, không thuộc loại đàn ông mà bạn cần tìm.
    Người ta nói, "Đọc sách nhiều, nhưng cũng phải lựa sách mà đọc". Hỏi ý kiến người khác cũng vậy, phải lựa người mà hỏi. Và phải có quan điểm riêng của mình.
  9. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ở đời này có nhiều mẫu người đàn ông lắm. 6 senses nói đúng đấy, bạn thích mẫu người nào thì cứ tìm mẫu người ấy. Tôi không nghĩ là có những người đàn ông lúc trẻ tử tế mà sau này thì bê tha đâu. Trong thời gian yêu nhau, bạn hoàn toàn có thể hiểu được tính cách của người đàn ông bạn yêu. Chỉ sợ là lúc yêu nhiều khi nhìn thấy khuyết điểm của người ấy nhưng nghĩ là có thể bỏ qua thôi.
    Đối với tôi, người đàn ông chân chính phải là người đàn ông chung thủy.
  10. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nói là tôi chấp nhận sự tiên tiến này 1 cách dửng dưng đâu? Chấp nhận 1 cách dửng dưng là biết rồi, rồi để mọi chuyện ra sao thì ra. Mà là bắt đầu một cuộc chiến mới đấy!
    Tôi chỉ thông cảm và hiểu khi anh ấy còn yêu tôi, và không thích những chuyện tăng 1, tăng 2 sau các vụ làm ăn. Còn khi chồng tôi đã nghĩ đến người đàn bà khác, tôi có cách cử xử khác! Hỏi thẳng chồng, để biết chồng mình có bị "thay đổi" sau những cuộc chiêu đãi đó hay không? Vì bộ óc mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh lớn lên cũng khác, cho nên không thể áp đặt mình nghĩ như thế nào thì đối phương cũng nghĩ như thế ấy, rồi xử lý theo những gì mình cho là đúng. Đó là lý do tôi muốn : Hỏi thẳng thắn, và trong lúc nghe người ta trả lời, hãy tin người ta! Và chỉ một lần mà thôi. Phụ nữ nhạy lắm, chồng mình nói dối là biết liền (lưu ý điểm này, các bạn nam nhé) (trừ mấy tên lão luyện sở khanh)
    Còn sau đó,... như những gì tôi đã trình bày khi vào hoàn cảnh "tồi tệ ... nhưng vẫn còn 1 chút lạc quan đó". Còn hoàn cảnh tồi tệ, và bi quan (chồng mình yêu người khác), thì khác à nha, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Có thời gian, tôi sẽ nói ra chính kiến của mình về hoàn cảnh này.(có lẽ sau Seagames, dạo này toàn tranh thủ lên mạng 30'' là cùng). Vào box này "khổ" hơn những box khác, phải động não cực nhiều!!! Mà trái tim cũng cực đau! Hic
    Theo tôi, khi yêu mở hai mắt thật to để nhìn đối tượng (như 6sense vậy, và tôi cũng không có ý định thuyết phục những bạn có chính kiến như 6sense phải theo ý kiến của tôi), khi là vợ chồng rồi, thì 1 con nhắm, 1 con mở có lẽ sẽ giúp mình đi hết con đường đời đầy cạm bẫy này.


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui

Chia sẻ trang này