1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ sẽ nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wsx, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hey lqmttt,
    lqmttt có biết hôm nay ở Mỹ đang là lễ Thanksgiving không? Lễ này là dịp gia đình tụ họp lại rất là vui. Sáng nay đến 11g 6sense mới ngủ dậy ra khỏi giường. lqmttt có còn ngủ nướng vậy không?
    Còn những điều mà lqmttt viết, 6sense cũng thông cảm với bạn. Nói chung bạn có cách giải quyết riêng của bạn. Còn 6sense thì, I know myself, lqmttt. 6sense là người cực kì nhạy cảm, và một khi đã yêu và quyết định trói buộc với người nào, 6sense sẽ yêu và tin hết mình. Cũng như sẵn sàng hy sinh vì người đó. Nhưng ngược lại, nhu cầu tình cảm của 6sense cũng rất lớn. Vì vậy, nếu có chuyện đó xảy ra, 6sense biết mình không chịu đựng nổi đâu. 6sense có thể tha thứ, và không giận anh ta. Nhưng tình cảm không bao giờ còn như xưa. Không bao giờ có thể yêu như xưa, không bao giờ có thể âu yếm như xưa. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, 6sense biết nếu nằm bên cạnh, mà nghĩ đến chồng mình đã từng với người khác, I will go crazy. Vì vậy thà là đường ai nấy đi, chứ còn ở chung, 6sense không biết mình sẽ làm gì nữa.
    Nói vậy chắc lqmttt hiểu 6sense rồi. Chúc bạn luôn vui vẻ. Hy vọng có dịp nào về VN chơi, thì hẹn ra uống nước.
  2. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy,chị Iqmttt ,sao chị nói hay thế.Còn em chỉ khoái mỗi mấy vụ có Hoa...tham gia mà bác Net đề cập đến thôi
    Tom Cruise

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  3. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    To Crimson: ừ chị là con gái mà chị cũng nhìn mấy cô Hoa hậu mà cũng mê đi chứ! Hoa hậu thì sao hả em? Cũng là gái hạng sang, khác với loại gái thường ở chỗ được tính tiền cao, và đi với quan chức lớn (vừa già, vừa xấu) Cũng bán thân đi làm cái chuyện mà trong ý niệm bước vào đời, không ai muốn, cũng qua tay nhiều người (trong đó có thể có đức ông chồng quý hóa của mình, và ông chồng quý hóa của mình cũng có thể qua tay nhiều cô hoa hậu), cùng lắm trong 1 khoảng thời gian nào đó cũng nằm trong dạng gái bao thôi.. Em cũng biết cái giới này mà Crimson, khi người đàn ông hết tiền thì họ (các hoa hậu) cũng hết tình thôi. Nếu chị còn tình thương với chồng chị, chị vẫn chờ anh ấy quay về. Còn nếu hết, chị cũng sẽ chờ anh ấy quay về khi anh ấy cháy túi hoàn toàn, chìa cái đơn li dị vào mặt ổng (nói giỡn thế thôi, cuộc đời không ai biết được chữ ngờ, phải không em)
    To 6sense: ngày Thanksgiving chắc là vui lắm. 6sense biết không, mình cũng thích đi du học lắm, nhưng sợ là qua đó, môi trường làm cho con người ta quên đi cội nguồn, sống phóng đãng, nhưng lên mạng, thấy những người như 6sense, netwalker, ...., mình cảm thấy cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp.
    To all: Mình không muốn topic này trở thành nơi khẩu chiến, bãi rác, để mọi người muốn quăng cái gì vào thì quăng, lạng quạng Mard quăng qua Thảo Luận là mọi người chít với tui đó. (Vui lòng suy nghĩ trước khi gõ nhé)
    Có suy nghĩ gì thì post lên, phản bác thật mạnh, nhưng hãy với ngôn từ thật ... nhẹ. Cám ơn, cám ơn


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  4. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Vote cho bài viết của chị.Vì em cảm thấy đó là những điều thật lòng và dịu dàngChúc chị luôn được hạnh phúc
    Tom Cruise

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hì?nh như topic nà?y 'àf khĂng cò?n ỳ nghìfa như ban 'Ă?u cù?a nò, mì?nh khĂng nòi bẮt kỳ? ai nhưng mong muẮn nẮu càc bàn cò ỳ trao 'Ă?i riĂng thì? cò thĂ? gư?i PM cho nhau cò?n chùng ta ơ? 'Ăy nĂn bàm và?o chù? 'Ă? 'Ă? tranh luẶn cùfng như 'ưa ra ỳ kiẮn cù?a mì?nh.
    Chùc mòi ngươ?i luĂn hành phùc!

    Bright Autumn
  6. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Doc nhung dong viet cua ban lqmttt, minh cung cam thay thuc su kham phuc. Ko phai ai cung co the san sang de vuot qua nhung cam xuc ca nhan nhu ban. Dung la cuoc song co nhung dieu ko the tranh duoc, va nhung nguoi chong doi khi chi trong cho vao nguoi vo minh, du chinh ban than minh da lam cho nguoi ay dau tuy ko he muon. Minh co vai nguoi ban cong tac ben nganh XD nen cung hieu tam su chung no. Muon vote cho ban nhung chuc nang day no ko chay. Tiec qua, mong rang nhung nguoi vo se co nhung luc suy nghi duoc nhu ban: Pha di thi de, giu duoc moi kho.
  7. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình có hỏi một chị bạn về vấn đề này, chị ấy nói ... buông thỏng:
    GIẺ RÁCH ĐỠ NÓNG TAY!
    Suy nghĩ nhiều, điều này có đúng chăng???


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  8. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin tất cả đàn ông đều không chung thuỷ đó chỉ là cái cớ để biện hộ cho hành động tồi bại của mình mà thôi. Còn người vợ nào NGU chấp nhận là quyền của họ bởi thiệt hay không là họ chịu chứ đâu mắc mớ gì tới mình. Nên nhớ người ta đối xử với mình theo cách mình CHO PHÉP người ta đối xữ với mình do đó nếu người vợ có lòng tự trọng thì người chồng cho dù có gặp môi trường cám dỗ gì đi nữa cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình, còn nếu có lỡ thì chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt.
    Mình cảm thấy thương hại cho bà vợ nào nhét condom vào túi ông chồng trước khi đi công tác ấy. Có lẽ bà ta đã bị sống trong cái thế giới mà đàn ông làm chủ trong mọi phương diện kể cái thiêng liêng nhất cũng bị đem xài chung với người khác. Có đức ông chồng nào làm được điều đó với vợ của mình không hay mới nghĩ tới đã thấy tởm lợm rồi, thế đấy sống mà không quan tâm tới cảm giác của người khác thì làm sao xứng đáng là người chồng người cha tốt được. Con người khác con vật ở chỗ biết tự kiềm chế bản thân, nếu mình hành động như loài vật thì người khác sẽ đối xử mình như một loài vật. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hầu hết các nước coi trọng quyền bình đẳng của phụ nữ đều là các nước VĂN MINH cả chỉ có mấy cái nước lạc hậu nghèo nàn nhận thức kém mới phân biệt đối xử "trọng nam khinh nữ" thôi.
    Nếu có bản lĩnh thì hãy thú nhận hành động của mình là sai để may ra còn được tha thứ chứ đừng có núp sau mấy cái lý do rẻ tiền như "ối giời đàn ông ai chả thế" hay là "ăn cơm lâu ngày thì phải cho ăn phở chứ" XƯA RỒI DIỄM!!!
  9. kitty77

    kitty77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  10. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng bạn có gia đình rồi, sẽ giữ vững được quan điểm này. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
    Không có chuyện người ta đối xử với mình theo cách mình cho phép khi đã là vợ chồng rồi. Là người yêu, để "cưa đổ" một cô gái, các anh chàng có thể làm đủ thứ việc để có cô ấy: trong sáng có, hèn hạ có. Khi là vợ chồng rồi, thì phải chìu lẫn nhai, nếu vẫn còn có tư tưởng sau khi lấy chồng rồi, người ta vẫn chìu theo những gì mà mình CHO PHÉP người ta đối xử với mình thì ... Bạn cứ thử hỏi mấy gia đình lấy nhau xong, số lần chàng năn nỉ nàng đi chơi với chàng tăng hay giảm? Hay là ...bị nàng năn nỉ ngược lại???
    Thương hại là một chuyện, và làm cách nào đó để người vợ đó biết cách phòng vệ cho mình là một chuyện, hy vọng sau này bạn sẽ không có suy nghĩ: GIẺ RÁCH ĐỠ NÓNG TAY !!! (Câu này mà mấy ông đọc được chắc bị sốc lắm đây), là giẻ rách của vợ, hix


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]

Chia sẻ trang này